Đọc xong bài này chắc em bán hết Cd để chuyển sang LP . :lol: http://dantri.com.vn/c23/s23-556738/xxx ... a-than.htm
Mai em cũng chuyển sang chơi đĩa than để.......... trở thành người tử tế (bất cần biết)............. để đi tán gái.
Chỉ tán được gái ... >40 thôi bác ạ :lol: , nhưng sự trả giá thì rất đắt. Đọc xong bài em có nhớ khoảng 1976, gia đình em bị Phòng Văn Hóa Thông Tin tịch thu nguyên giàn nhạc có mâm đĩa nhựa Pioneer chỉ vì đang nghe một dĩa hoà tấu mà trên dĩa có chữ U.S.A vì bị cho rằng nghe nhạc Mỹ Ngụy. Về lâu sau này Ông Trưởng phòng ngày đó gặp lại cứ phải xin lỗi hoài vì sự thiếu hiểu biết của mình
Tử tế hay không e dek biết,nhưng mấy quái nhân được liệt kê trong bài báo,ông nào cũng mất hết cả chất "manly". Ông thì da như lá khô sắp chết,ông thì xanh nhợt... Bác nào dám dấn thân vào cõi chết thì hẵng chơi. Với lại,qua bài này,thày N. bán đĩa chắc ...lắm
Bác nói chí phải , em thấy ngụ ý bài này có thể là mấy ông chơi LP là hoài cổ nên cũng chỉ được U 40 . Em thì cũng chỉ tán U 40 thôi , chứ Teen với U 20 thì tự ngã vào em hết . :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Đấy là chưa nói đến chuyện nhiều ông vì đĩa than mà bỏ quên cả chuyện vợ con. Nhẹ thì vô trách nhiệm với gia đình, nặng thì chả thèm lấy vợ nữa...Lại thêm cái tính hay soi mói, để ý những chuyện lặt vặt như đàn bà nữa Thôi em chạy đây không gạch đá sắp tương xuống đầu roài :mrgreen:
Thày N phố HBT là ai ấy nhỉ? Bác nào biết chỉ em với, em đang cần mua mấy cái Paganini cho nó đúng mốt
Bác cứ hỏi các bác có nick gắn với mấy từ đại khái như lp,vinyl,phono,mc,v.v...thể nào chẳng ra. :lol:
em khoái cách tay nhà báo này Hành văn: Code: K. có nước da trắng bệch biểu hiện của người mắc bệnh táo bón vì ngồi quá lâu một chỗ. Code: . thường nghe nhạc quên ăn, cả khi dạ dày đã chảy xuống tận gót chân. Đấy là một người vô cùng nhạy cảm. Một lần nghe Van Cliburn đánh đàn K. đã thốt lên trái tim anh như bị nhổ khỏi lồng ngực vì một vẻ đẹp ẩn chưa sự bi thảm. bác Nuôi -mèo làm một tác phẩm đi.
Thấy N lạnh lùng, anh chàng cầm cả cục tiền như chĩa súng vào mặt N đòi mua tất cả quầy hàng. N nổi cơn điên, quát đuổi anh ta: “Đừng bao giờ đến hàng tôi - phí quá,ko xiền thì lấy đầu vào sao được
Theo nhận định của bà mẹ trong bài báo thì ít người tử tế lắm :mrgreen: Em đây xem ra phần tử tế ít hơn phần không tử tế rồi :mrgreen: Còn nữa, trong bài báo toàn nói về những nhân vật thật ngoài đời cả. Các bác có ý kiến ý cò gì thì cũng nên cân nhắc !
Còn em thì trước kia là người tử tế, sau kinh tế suy thoái nên bán hết "tử tế" mất rồi. Đành sống cái đã, tử tể thì khi nào có tiền em lại đầu tư mua lại vậy.
Hớ.. Hớ... Hóa ra e bán đĩa than là toàn được chơi với những người... TỬ TẾ à? Kể ra cũng là cái hay :lol: :lol:
Đọc xong topic này chợt nhận ra người "không tử tế" trên VNAV hơi bị nhiều ! Hic ! Hèn gì mấy hôm nay nhiều bác rao bán cái không tử tế là do bài này chăng ? :mrgreen:
Nhà em ngày xưa tử tế nhiều lắm,mà sao hồi ấy tử tế mua cũng hơi rẻ,sau một thời gian nhà em suy đồi đaọ đức nên vứt hết cái tử tế đi,nay em muốn lấy lại bằng gia đình văn hóa nên em cố thu gom lại cái tử tế,có thể em treo 2 cái tử tế cũ ra ngoài cửa cho mọi người biết là nhà em tử tế.
Cha!Chắc e phải hỏi cụ ADN về cái "mùi vị""âm hưởng" bác nhà báo viết là cái giống gì mới đc! :lol: (Chơi đĩa than cổ,rồi vớt đc hàng cổ 40 năm vỡn chưa bung máy quả thật là cao thủ)