- nu , paga di - trên từng cây số (giống cụ Thuỷ) - hồ sơ thần chết - făng tô mát ... Rõ khổ , ngày xưa phải chầu chực (tuần có vài buổi) mỗi cái TV , mắt dán vào màn hình - tai ngóng tiếng chuông sút von tơ (canh điện) mờ xem phim gì cũng thấy háo hức thía :lol:
Em đề cử : -Những ngôi sao thành EGHE(ko biết đúng chính tả ko nữa) -Người thứ sáu -Trên từng cây số (có bác nào làm trong các nhà đài mà kiếm được bộ này thì hay biết mấy nhỉ) -Kỵ sĩ ko đầu ....... Thế mới thấy cái gì mà hiếm là trở thành quý ngay các bác nhể
Em lại thích thể loại nhẹ nhàng, nếu có kinh dị cũng... tâm lý 1 tí (kiểu Giác quan thứ 6): - The sixth sence - Bridege of Meldenson - Beautiful life - Holiday in Vience - Casablanca - Bao giờ cho đến tháng 10 - Cánh đồng hoang ...