Sau bao tháng ngày lao tâm khổ trí vì DIY, giờ đây tôi chỉ muốn cùng gia đình làm một chuyến du lịch Nha Trang, được ngũ ngon giấc, được ăn món hải sản mà mình thích, được ngắm cẳng (em viết lộn),được ngắm cảnh...và được sống đúng với cái tuổi của mình...(em bắt chước kụ...)Biết đâu nhờ ga lăng lúc về lại được duyệt hẳn 1 em ONGAKU nguyên đai nguyên kiện chứ chẳng chơi..Có bác nào suy nghĩ giống như em không ạ ?!.. Đi Nha Trang thì thích chắc rồi, chỉ mỗi tội đang còn ngại cái khoản ăn (IQ cao còn gọi là ẩm thực) - Ăn phở chỗ nào ngon bác ơi ? - Gỏi cá chỗ nào hấp dẫn hả bác ? - Bánh canh cá dằm bán chỗ nào em tìm chẳng thấy ? - Bác ơi em muốn làm mát cái am vô địch đưa đi ăn tối ở đâu tốt nhất ? Còn nhiều lý do nữa liên quan đến ăn, mà đâu phải cứ ở Nha Trang là biết hết các chỗ ăn, kiểu ăn...! Em mạn phép mở đề tài này nhờ các bác gần xa chung tay góp món để cái gọi là ẩm thực giúp thêm sức cho audiophile có thêm vài chục cái ONGAKU chơi 5, 7, 9 kênh thoải mái.... :wink: Các bác khai trương hộ em cái.
Em không phải dân Nha Trang, nhưng cũng biết chút chút. - Phở ở 20-Lê Thành Phương (bánh tươi) và ở chợ Đầm (bánh khô kiểu miền Trung). - Gỏi cá em hay ăn ở Tre Xanh (Tô Hiến Thành), Ngon, Ngọc Trai (NTMK), ... - Bún bò thì ở Hồng Bàng (nằm giữa Tuổi Ngọc và Beverly Hill) và ở quán 100-Ngô Gia Tự, đặc biệt buổi tối có quán bán vỉa hè ở Lý Thánh Tôn ngon vô địch. - Bánh canh thì Loan (123-Ngô Gia Tự) và Bạch Đằng (ngã 3 với Nguyễn Thiện Thuật), và 1 quán nằm trên đường Hàn Thuyên (đối diện KS Lô Sa) - Cơm VN thuần túy thì ghé Bình Minh (Hoàng Văn Thụ), cơm gà Huỳnh Lai (Lê Lợi). - Lai rai thì nhiều vô kể ... Em tạm thời chỉ nhớ vậy , mời các bác NT tiếp ạh.
Lão râu nhanh thật, cám ơn bác zoro! Em nghe giang hồ đồn rằng: có 1 bác cũng hay đi mây về gió: sáng Hà Nội trưa Nha Trang chiều Phan Rang tối ghé ngã tư Hồng bàng bê bê, vác vác. Chẳng hiểu bác này đến NT ăn gì em chưa thấy lên tiếng :lol: :lol: Có bác nào biết bác này chỉ hộ em với ! :roll:
Em bổ sung thêm: - Phở ở 20-Lê Thành Phương (bánh tươi + bánh khô); Phở 34 - chung cư B chợ Đầm (bánh khô kiểu miền Trung); Phở 70 - đường Bạch Đằng (bánh khô); Phở Bắc Hải (bánh tươi); Phở heo - Núi Một (gần nhà một bác Audiophile lão làng). - Gỏi cá em hay ăn ở Tre Xanh (Tô Hiến Thành), Ngon, Ngọc Trai (NTMK), ... - Bún bò thì ở 94 Hồng Bàng (nằm giữa Tuổi Ngọc và Beverly Hill) và ở quán 100 - Ngô Gia Tự, đặc biệt buổi tối có quán bán vỉa hè ở Lý Thánh Tôn ngon vô địch; buổi sáng và chiều có Cây Me - Phan Chu Trinh; 1 quán trên đường Hoàng Hoa Thám (sau KS Hải Âu). - Bánh canh thì Loan (123-Ngô Gia Tự) và Bạch Đằng (ngã 3 với Nguyễn Thiện Thuật), và 1 quán nằm trên đường Hàn Thuyên (đối diện KS Lô Sa); một dãy khoảng 4 quán vĩa hè trên đường Vân Đồn (có đầu cá thu); - Cơm VN thuần túy thì ghé Bình Minh (Hoàng Văn Thụ), cơm gà Huỳnh Lai (Lê Lợi), cơm gà Hai Chùa (Tô Vĩnh Diện), Trâm Anh (Bà Triệu); Cơm tấm Trường Tàu. - Thịt cầy Hòn Khô, Long Biển - Lê Hồng Phong. - Thịt Dê Lai (đặc biệt Dê né), Dê Đồng Nội (đặc biệt Dê xối xả) - Lai rai thì nhiều vô kể, chổ nào cũng có, vào quán nào là tùy thời điểm đầu hay cuối tháng! - ......... Em tạm thời chỉ bổ sung vậy, mời các bác NT tiếp .
Gì chứ khoản này em khoái lắm, bác là dân thổ địa em đâu dám Bác Phongpk đúng là chuyên gia về mấy khoản này ! Em bổ sung tí: - Bún bò ở 18-Hoàng Hoa Thám, và Phan Chu Trinh (tự nhiên quên tên quán rồi), ngay ngã 4 với Hai bà Trưng, của 1 gia đình người Huế. - Bánh mì đường Núi một, ngay ngã 6 (Nhà thờ núi). - Quán Dê đồng nội có món "dê xối sả" ăn 1 lần nhớ mãi, lạ và rất ngon. Mời các bác tiếp ạh.
Khoảng tháng 7 em tính đi NT nghỉ mấy ngày và cũng dzề thăm bên ngoại em ở ngoải. Các bác audiophile chỉ chỗ ăn uống cho em ở quanh khu Quân Trấn, Hùng Dzương và Trần Phú dzới? . Em cám ơn nhìu! Thân
Bác yên tâm, bác chủ topic là trùm về món này, không ai dám múa rìu qua bác ấy, bác ấy sẽ tư vấn đầy đủ.
Phở Tân Thành đường Trần Quý Cáp(gần rạp Tân Tiến cũ). Cơm gà Hai Chùa(nằm trên đường gì gần quên mất :lol: ) Nem nướng đừng ăn Ngọc Tiên hay mấy quán khác có tiếng nhưng đắt mà không ngon đâu,phải ăn nem nướng "Thông tin" mới ngon.(bán lề đường hỏi ai cũng biết). Vịt và các món chế biến từ vịt thì ăn ở đường 23 tháng 10. Ăn đêm bánh căn,bánh xèo...thì ghé quán đường 2 tháng 4 hoặc ra đường Tháp Bà(bán đến 1h sáng). Hải sản nếu ăn gần thì ra khỏi cầu Trần Phú rất nhiều quán,muốn ngon rẻ thì đi xa một chút qua con đường trước cảng Hòn Rớ(quán Bảo Quốc và một số quán khác,gặp hôm gặp người câu cá dìa,bò da về mua nhờ nướng dùm thì hết ý.Nên đi buổi chiều rất thoáng mát và ít ồn ào). Đi chơi xa kết hợp tắm biển thì đi Bãi Dài,tắm biển và ăn hải sản ở đây rất ngon và thoải mái(không bị chèo kéo,bán đắt như những chổ khác).Ghé quán Cầu Mới và một số quán hải sản ở Cam Ranh là giải pháp cho các Bác đi bằng ô tô. Muốn ăn gà ta và thịt rừng thì có thể đi ngược lên hướng ngã ba Thành,qua khỏi cầu Dứa là các quán Tân Cảnh,Hồ Sen,Đồng Xanh... lên nữa là quán Sáu Lượng và một quán thịt rừng rất độc đáo nằm gần cầu Mới.
Năm ngoái em có đi Nha Trang và tắm ở Dốc Lết. Tại đây có chợ bán hải sản, mình có thể chọn mua và yêu cầu họ nấu, phục vụ tại chỗ. giá cả khá rẻ. mình nhớ không lầm là mua con mực khoảng 2-3kg, 5kg ghẹ, 3kg tôm tích, 2 con cua huỳnh đế, 1 lẩu cá, ốc đụn, ốc vú nàng, ốc hương... cho 5 người lớn 2 trẻ em, tổng tiền thanh toán khoảng 1,2 triệu.
Chổ này hải sản cũng rẻ nhưng hơi phức tạp tí vì bị chèo kéo dữ lắm và phải trả giá nữa nhé Bác. Bãi Dài thì khác hẳn ai muốn vào quán nào thì vào,không chèo kéo nên rất thoải mái.Gặp ghe của người dân về có thể mua nhờ quán họ chế biến dùm luôn.
Bò Lạc Cảnh 44 Nguyễn Bỉnh Khiêm là địa chỉ không thể thiếu(ngoài món bò đặc sản còn có nhiều món ngon khác nữa).
NHA TRANG ĐỊA CHỈ ẨM THỰC Cafe Vườn Treo ở số 4 Pasteur( Trong khuôn viên KS Thắng Lợi , đối diện Bưu Điện Trung tâm TP Nha Trang. Bài trí đẹp, lịch sự, giá rẻ bất ngờ đến rồi sẽ thâý, nhân viên phục vụ tận tình ,lịch sự, dễ thương...Ca fe này bây giờ dời về góc Nguyễn Bỉnh Khiêm - Ngô Quyền rồi. Bún cá sứa tại quán cô Mỵ nằm trên đường Bạch Đằng , khúc Nguyễn Thiện Thuật quẹo vào ăn rất ngon lại rẻ... Bún bò trên đường Bạch Đằng (gần cuối đường, góc Ngô Đức kế- Bạch Đằng) ăn cũng ngon , rẻ nữa chứ... Các quán kem dành cho học sinh sinh viên nằm cuối đường Lê Quý Đôn cũng là nơi rất tuyệt để đàn đúm,ngoài kem còn có các món tráng miệng cũng ngon . Dành cho hs-sv nên giá rẻ là khỏi phải bàn . Quán gỏi bò khô gần trường Nguyễn Văn Trỗi (đối diện khu liên cơ) bán cực ngon , riêng món tàu hủ đá thì phải gọi là tuyệt ... Quán bánh canh cá dầm Cô Sáu nằm dốc Vân Đồn bán ăn rất ngon và cũng rẻ ... Bò né khu Hùng Vương ( đối diện nhà hàng Trúc Linh ) phải nói là tuyệt , đồ ăn ngon mà phục vụ cũng nhiệt tình , khách du lịch thường hay ghé đó ăn . các quán cơm rượu , rau câu , khoai tím... cũng rất ngon gần trường Nguyễn Văn Trỗi . quán mì quảng ở đường 2/4 (Đặng Tất đâm wa đường cua trái ) cũng rất ngon => mì quảng Đá Chẹt . quán bánh bèo nóng , bánh hỏi ở đường Tháp Bà trước cái đình gần wan ốc Long Vũ - bên nha trang thì có wan bánh bèo nóng nằm ở đường Huỳnh Thúc Kháng gần đồn CA . quán phở bà đẹp bên đường Đặng Tất. Chiều Anh 1 và chiều anh 2 ở NT, ăn vừa rẻ vừa ngon, cứ ra taxi kêu họ chở đến quán đó là họ bíêt ! Ở NT có 1 khu ăn hải sản bình dân là đường Tháp Bà . Trong đó, có 1 quán mình thấy thoải mái nhất là quán chỗ ngã ba Trần Phú ( hoặc có tên khác kéo dài từ Trần Phú về phía Hòn Chồng) - Tháp Bà . Ăn hải sản thì ra chỗ Bãi Tiên thì phải có 2-3 nhà hàng ở đó từ trung đến hơi cao cấp. Trên đường đi hoặc về nên ghé chỗ Cầu Mới (đường đi sân bay Cam ranh, cách NT khoảng 35-40 km) ăn ngon bổ rẽ bất ngờ . Bún cá: Quán Năm Beo nằm trên đường Phan Bội Châu, gần Chợ Đầm ... ngon nhất Nha Trang . Bánh canh cá: Chỉ bán buổi sáng , trên đường Phan Chu Trinh , gần Chợ Đầm luôn...ngay góc ngã ba với Nguyễn Du thì phải . Quán Cầu Mới: Trên đường ra sân bay Cam Ranh ... đổ hết đèo...qua khỏi vòng xoay đầu tiên ... đi gặp vòng xoay thứ hai (có bảng chỉ dẫn: Rẽ phải ra QL1 , đi thẳng đi sân bay Cam Ranh) ... bác rẽ phải ... đi qua cái cầu đầu tiên là Cầu Mới ... nhìn bên tay phải thấy quán Cầu Mới ... có các móng ngon như : sá sùng nướng, mực tươi nướng, ghẹ chắc thịt, hàu sữa ... Nhà Hàng hải sản: Biển Ngọc , Thùy Dương : Đường Phạm Văn Đồng (Trần Phú nối dài) Seafood đường Nguyễn Thi Minh Khai ( góc đèn xanh , đỏ cắt ngang đường Nguyễn Thiện Thuật) 3 Nhà Hàng này khung cảnh , địa lý , phục vụ và chất lượng . Phở bắc: Phở Bắc Hải : 76 Quang Trung , Phở 63: 63 Lê Thành Phương, có Hủ Tiếu: 22A Lý Tự Trọng Mì hoành thánh: Sanh Ký 39 Thống Nhất Bún Bò: Othi 20 Phan Chu Trinh , 15B Hoàng Hoa Thám Bánh canh: Cô Lộc 30 Phan Chu Trinh Bún cá: Năm Beo B2 Chung cư chợ Đầm Cháo Hải Sản: 6 Ngô Sĩ Liên (bán cả hải sản rẻ và ngon lắm) Cháo Gà: Huỳnh Lai - 2 Phan Chu Trinh Bún thịt nướng: 163 Hoàng Văn Thụ Nem nướng: Ngọc Tiên - 59 Lê Thành Phương , Đặng Quyên - Hoàng Văn Thụ Cơm: Cơm gà + Beefsteak: Hai Chùa - 8 Tô Vĩnh Diện Cơm Việt Nam: 23 Hoàng Văn Thụ Cơm Bình Minh: 64 Hoàng Văn Thụ Cơm Thái nguyên chổ ga Nha Trang đi về phía Thành. Góc Ye rsin và Hoàng Hoa Thám có nhiều tiệm cơm rất ngon. Lẩu Dê: LAI - 51 Phòng Không Sinh Tố: 20 Hoàng Hoa Thám , Rainbow - Đinh Tiên Hoàng . Bánh plan + yaout: đường Ngô Gia Tự ( đường 1 chiều , đối diện cafe tuổi Ngọc) Cafe: không biết cơ man nào , quán nào thấy cũng đẹp , phong cách khác nhau . Cứ đi 1 đoạn là thấy. Nếu thích cổ điển , thả hồn du dương : Hòn Kiến - Đường Đống Đa , Phú Sĩ - Đường YERSIN (3 phong cách) Nếu thích sôi động , hơi teen 1 tẹo : GMC - Phạm Văn Đồng (cafe + bar) , M - Nguyễn Thiện Thuật Nếu thích pro : Bốn Mùa - Trần Phú , Diamond - Lý Tự Trọng , Tuổi Ngọc - Quang Trung( rất good về style) Bar: Lodge Hotel , Lousian , Sailling club , Yasaka hotel ! Quán Bò Lạc Cảnh , thường phục vụ khách Tour khách tây , nên giá cả họ niêm yết đàng hoàng . Ví dụ ở BLCảnh gọi một đĩa XA LÁCH DẦU GIẤM giá rẻ bất ngờ 8 - 10 ngàn . Trong khi các chỗ khác là 25 - 30 ngàn ! Quán này đặc biệt là Bò nướng, Lươn đùm ngon tuyệt Quán: 68 - Số 3 Đường Ngô Đức Kế . Bảo đảm món nào cũng ngon:đặc biệt có món : Bò cuốn cải, cánh gà chiên mắm, lẩu bò bắp v.v... còn nhiều nữa. Đặc biệt giá rẻ bèo, quán lề đường ngồi thỏai mái . Muốn ăn gà ngon : Sông Lư - gà nướng lu , Sáu Trình - gà nướng muối ớt ... Muốn vitamin gâu gâu : Quán 36A Lê Hồng Phong : đặc biệt món đùi chiên...cắn đến đâu ...sướng cái răng đến đó SEAFOOD ( ngã tư NTMK _ Nguyễn Thiệt thuật ) : quán lịch sự, giá không đắt lắm , đủ các món Á _ Âu ...hải sản tươi sống ... Ăn ở Nha Trang, ăn đêm thì quán phở , mì quảng ngay chỗ Ngã Sáu, đường vào Núi một, đằng sau quán bánh mì Ngã sáu, ở đây nấu được, giá cả nhẹ nhàng. Hoặc khu Yersin - Tô Vĩnh Diện, trước cổng công ty cấp thoát nước. ăn khá ngon. Ăn trưa thì cơm gà Bà Triệu Ăn sáng thì Phở Bà Triệu luôn Còn nhậu thì lên Quán Mặt trời đường 23-10, và Khôi Việt, cũng 23-10 luôn, 2 quán có phong cách khá hay, đồ ăn cũng ngon, đặc biệt là Khôi Việt, ngồi hoàn toàn riêng tư, không gian rộng, thoáng mát, đồ nhắm chủ yếu là đồ đồng, chứ không nhiều Hải Sản, nhạc nhẹ, tạo phong cách cho quán hay ! Lên Cây số 5, cua vô 1 con đường nhỏ, *****ng đầu quán NĂM QUÝ, ở đây toàn đặc sản rừng rú: rắn (em kết nhất da rắn chiên dòn), heo rừng, nai, nhím, thỏ, chim ... Đi từ NT lên Thành cổ Diên Khánh , rẽ hẻm bên trái trước cầu Ông Bộ. Đi sâu vào khoảng 1.001 mét về hướng Diên An, có 1 quán bán gà luộc. Gà luộc để nguyên con, thực khách tự dùng dao xẻo từng miếng thịt vàng ngậy, thơm ngất trời, béo tận chân răng và chấm muối tiêu chanh (đặc chủng). Thế mới biết trên đời còn sướng gì hơn. Bên cạnh quán là 1 đồng cỏ xanh mướt. Kê bàn ghế giữa đồng cỏ vào đêm trăng lên thì không có gì thú vị hơn. Hát nghêu ngao chẳng sợ làm phiền ai. ( Giá cả : Gà : 90.000 đồng/kg . Bia SG trắng: 7.000 đồng/chai . Bia SG đỏ: 8.000 đồng/chai ) Quán ăn NGON trên Nguyễn Thị Minh Khai, thực sự thì ở đây ăn món gì cũng thấy ngon, ở đây làm đồ ăn khá nhạt, chủ yếu là thưởng thức hương vị, ai muốn mặn thì cho thêm tí mắn, tí muối nên ở đây hợp với những người bệnh cao Huyết Áp, tiêu đường. ở đây món Ốc len xào dừa và gà ram me, ngon ác. Còn một quán cũng khá mới mẻ trên đường Hồng Bàng là Cơm hến, Mì quảng ... với giá từ 8000-10.000 vnđ/ món ăn, bạn được ăn khá nhiều món, mà chủ yếu là đặc sản từ vùng đất Quảng Ngãi. CŨng trên đường Hồng Bàng gần Tuỏi Ngọc Pro, có quán phở Bánh Đa, rồi phở cuốn ... tùm lum hết, là cách nấu nưỡng kiểu miền Bắc, ăn thích hợp với những người thích khẩu vị lạ, giá từ 5000-10.000/món Ăn bánh canh cá dằm chị Thu hẻm Lý Thánh Tôn xéo xéo trường Phương Sài đi (ko biết cái trường đó có còn ở đó không nữa...). Hoặc là bánh canh Trần Thị Tính có cái chả dài dài như ngón tay út đó, cũng ngon. Hay là bún cá sứa góc Bà Triệu -Yersin đi (dời từ góc yersin -Lý Thánh Tôn về). Hay là bánh căn lề đường Lý Thánh Tôn, có xoài xanh bằm nhỏ bỏ vô nước mắm mỡ hành, ngon ác liệt! Bên Tháp Bà có quán gì nhậu lề đường gần trường mẫu giáo bình dân giá rẻ mà đồ biển ngon ve kêu luôn! Làm vài xị là đã đời... Quán của Nguyễn Nhật Ánh bây giờ đổi thành quán Chợ Đo Đo trên đường Lương Hữu Khánh Q1, vẫn nhiều món nho nhỏ ngon ngon như hồi xưa. 1 thứ nữa ngon ngon rẻ rẻ là chuối nướng! Hồi xưa có chị Tâm bán bên hông trường Cao Đẳng, ngon hết biết. Giờ chị nghỉ rồi, mấy năm trước có quán góc đường Nguyễn Du- Phan Chu Trinh của bé Phúc bán cũng ngon, chẳng biết giờ có còn bán hay không. 1 thứ nữa là nước mía trường Nguyễn Văn Trỗi. Cũng là nước mía mà sao ở quán này nó ngọt và béo hơn hẳn, thơm nữa. Ở quán này có bán bánh bèo chén nguyên mâm cũng ngon nữa. Ăn bánh bèo mâm ở đây khóai hơn là ăn bánh ướt Huyền Anh đối diện. gỏi bò khô nè, 2.000/dĩa, ở Hàn Thuyên (hồi trước ở Ngô Sĩ Liên, ko biết sao giờ chuyển về đó), ăn sáng thì bánh mì bò kho ở Nguyễn Chánh (tất nhiên lề đường thôi), còn bánh canh bún cá sao ko ai nhắc đến Ngô Gia Tự (tên gì quên mất rồi, hình như Liên thì phải). Tân Cảnh (Tây Hồ cũ) ăn cũng được, cảnh hơi bị nhẹ nhàng lãng mạn đấy, lữ quán Thiên Phước, cafe Lâm Viên (cứ chạy đường ra Bãi Tiên là thấy, gần Biển Ngọc đó), Biển Ngọc cũng được, cảnh đẹp, nhưng lâu rồi chưa ăn ở đó nên ko biết bây giờ thế nào. Tô phở gân Cường Tàu (quán tồn tại đã mấy chục năm từ đời nội sang đời cháu), gần bến xe nội tỉnh cũ - đường Nguyền Gia Thiều, tô phở be bé những miếng gân chính hiệu từ bò nguyên chất, rau sống rất tươi kèm theo mấy cọng hành, nước lèo ngọt lịm từ cốt của bò . Ăn sáng xong làm ly sữa đậu nành chất lượng cao của cô đầu ngõ Thống Nhất -Nguyễn Gia Thiều , đã gì đầu Buổi chiều chạy xe tà tà hóng mát ghé ăn nem nướng ở Nhà hát cũ (quán nhỏ thôi, ngồi quây quần bên bà chủ quán mà ăn) , trên đường Thống Nhất (gần Tô Vĩnh Diện) , bà chủ quán trên Thành với hương vị nem lá chùm ruột và chả với vị ngọt , dòn . Quán này nước chấm rất đậm đà Về Nha Trang mà kô ăn cá biển là hối hận . Tui hay ghé quán cóc ở đường Ngô Thời Nhiệm với nhiều loại cá rất độc đáo: thịt ăn vào dai dai, ngọt ngào, thơm phức như thịt gà Ta . ăn kem cứ tới La Paloma - Lê Thánh Tôn, vừa ngon vừa tha hồ ngắm cảnh, đặc biệt là ngắm người . quán Sáu Lượng trên Diên An - Diên Khánh. Chiều chiều chạy tà tà con đường lên Thành, vừa mát, vừa nhiều cảnh đẹp, hai bên là lúa xanh, đúng nghĩa về quê lun.Quán chuyên bán đặc sản nhà nông như: Ếch,rắn, ba ba,gà,.....quán mát mẻ, hương đồng gió nổi, giá lại mềm.Quán thích hợp cho họp mặt, vui đùa vì không gian rộng và thoáng, tha hồ mà quậy. Qua cầu Mới khoảng 100m cua tay trái vô hẻm nhỏ. Ngay đầu hẻm có một quán ko biển báo chi hết. Nhìn tưởng quán cà phê. Cây cối xanh um mát mẻ. Ăn món " Áo già " khá ngon. ( Nghe nói nó nhỏ nhỏ giống chó ) quán này giá tương đối mềm, đặc biệt bia chai rất rẻ, phong cảnh hữu tình ... hiếm có Hòn Kiến - 56 Đống Đa. Minouca - Cuối đường Hùng Vương. Mecca - cái này ai cũng biết. Lâm Viên - Ko nhớ địa chỉ, cứ đi ra hướng Bãi Tiên, gần Biển Ngọc đó. UFO - Võ Trứ Duyên Hà - Gần Núi Một (quán nhỏ thôi, nhưng...được) Buổi sáng: Thấy báo chí khen bánh canh bà Thừa (đường Yersin, gần đường Yết Kiêu, đi từ siêu thị thì nằm bên tay trái) . Nhận xét: bình thường nhưng khách đông đến rất đông, ngồi đối diện bà chủ mà đợi mãi mới đc ăn. Nhà báo nói đi sớm sẽ ăn được bánh canh ruột cá, chưa hân hạnh đc thử vì bất lực. Buổi chiều: bánh canh Trần Thị Tính. Nhận xét: hợp khẩu vị. Có cả bánh canh bột gạo, bánh canh bún và bột lọc. Chơi xong tô bánh canh bột gạo đã thấy ngang bụng nhưng ráng lết thêm tô bánh canh bún cho "còn chút gì để nhớ". Khổ nổi, no quá mất cảm giác. Dù gì vẫn khóai khẩu anh bột gạo hơn. Buổi tối: Thường ăn 3 chỗ: 1 quán bánh canh nhỏ xíu nằm đối diện chợ Đầm. Quán bán rất khuya. Chủ quán là 2 chị em đang xấp xế chiều. Hồi trước thường ghé vào sau khi nhậu về vì thói quen của bạn nhậu. Rất thích bánh canh ở đây. Đợt tháng 3 rồi chất lượng xuống dốc thảm hại. Vừa rồi nhớ nên đi ăn, hình như phong độ đã phục hồi. 1 quán trên Lê Thánh Tôn, đối diện trường Phương Sài. Được đến hơi bị được. 1 quán trên đường Vân Đồn. Quán này phong độ thất thường tùy vào mớ cá mua được chuối nướng thấy ở Hùng Vương là được nhất trong mấy chỗ mình biết, chỗ Bảo Việt nhìn xéo qua la thấy ngay, mùa này ăn thứ đó cực hợp lý. Quán này rất ngon, nổi tiếng mười mấy năm nay. Tên Mì quản Đá Chẹt ở Đồng Đế, nằm trên đường 2/4 luôn nhưng ko nhớ số mấy. Tốt nhất nên hỏi đường đến trường Hoàng Văn Thụ, rồi hỏi ai đó quán Mì quảng Đá chẹt, chắc chắn ai cũng biết. ĐỊA CHỈ BÁNHCANH CỰC NGON ĐƯỜNG BÀ TRIỆU.BÁN CẢ SÁNG LẪN CHIỀU.NGOÀI CHẢ CÁ CÒN CÓ LÒNG,GAN VÀ TRỨNG CÁ NỮA.TUYỆT CÚ MÈO(KHÁCH MÚN THƯỞNG THỨC LUÔN TRONG TÌNH TRẠNG ĐỨNG CHỜ CHỔ NGỒI) NẾU BÁC MÚN THƯỞNG THỨC BÁNH CANH CÁ THU VÀ GẶM ĐẦU CÁ THÌ MỜI ĐẾN ĐƯỜNG VÂN ĐỒN.TƯƠI, NGON,RẺ VÀ BỔ! Một bài tổng hợp rất hay và sống động. (Cảm ơn anh chị và các bạn của khanhhoaonline)
Bác đứng ngay ngõ vào khu Quân Trấn (tức là đứng trên cục đá giữa ngã tư Biệt Thự + Hùng Vương) nhìn ra 4 phía đều thấy quán ăn, Tây, Ta có đủ :lol: . Vì khu khá này giống Bùi Viện + Phạm Ngũ Lão trong SG - ăn chơi đa chủng tộc luôn.
Em chợt nhớ cá nướng A Thành - 33 Trịnh Phong. Chổ này em hay tiếp các bác Miền Tây Đặc biệt mỗi lần có khách lạ (ngồi chung bàn với khách quen) là chủ quán lại free một dĩa lòng cá nướng lá chuối Tự nhiên nhắc thấy thèm, chiều nay ra A Thành với em các bác Nha Trang ới :mrgreen:
Em đang điịnh thắc mắc sao chưa bác nào nhắc đến cá nướng A-Thành, em vẫn nhớ và thèm bữa nhậu với các bác Nha Trang tại A-Thành quán tiếc là bữa đó vội vã quá, lần tới ra Nha Trang nhất định sẽ theo các bác Nha Trang tới cùng
Cá nướng A.Thành ngon nhưng dơ quá!lặt rau sát bên nhà vệ sinh!Cuối đường Trần phú dưới chân đồi lasan có mấy quán hải sản giá hợp lý.Đặc biệt là lẩu cá câu nấu lá me non!!!Chẹp chẹp ,gọi cái lẩu cá với mấy chai bia lạnh thì thôi rồi!!!
Chào Bác thaozigali Nghe các Bác bàn tán hấp dẫn quá! Phen nầy em quyết xem trận chung kết world cup ở Nha trang, vừa xem vừa thưởng thức các thứ đặc sản Nha trang mới vui... Mong có dịp giao lưu với các Bác Audiophile Nha trang. Kính
Tọa lạc trên đường Nguyễn Thị Minh Khai có nhà hàng sân vườn khá rộng rãi thoáng mát, có sân chơi cho thiếu nhi lớn , đầu bếp ở đây tay nghề cũng khá, nhân viên lịch sự ân cần, giá cả tương đối dễ chịu; thích hợp khi đi trên 10 người có nhiều thiếu nhi. Nếu các bác có nhu cầu văn nghệ tại chỗ nên liên hệ trước với quản lý. Nhà hàng: VƯỜN XOÀI *Xe ô tô đậu thoải mái.
Thế bác đã vào sân sau của mấy quán này chưa? Em thấy ăn hàng quán nhìn chung vấn đề vệ sinh đều không được đảm bảo. Khuất mắt là cứ xoi thôi :lol: @vietnguyen: Quán AThành mới có cải thiện chút rồi đó bác, hai khu tách biệt hẳn.
Em khoái nhất là món cá bò hòm nướng, hik, nhắc đến là chấy nước miếng , chắc phải trốn vợ ra nhậu với bác Phong bác Quân mới được