Những ngày này, liệu có còn ai nghe?

Discussion in 'Âm nhạc' started by tai_trau, 4/4/20.

  1. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.497
    Likes Received:
    4.706
    Location:
    Hà Nội
    Chiều mưa lành lạnh, thành phố như dừng lại, kể cả những hơi thở của cuộc sống ồn ã cũng như mờ dần. Một bản nhạc vang lên như thay thế mọi cảm xúc lãng đãng.

    “Dance me to your beauty with a burning violin
    Dance me through the panic till I'm gathered safely in
    Lift me like an olive branch and be my homeward dove
    Dance me to the end of love
    Dance me to the end of love..”


    Leonard Cohen vẫn thế, ông không hát mà chỉ đang kể lại 1 mảnh ký ức nào đó như vô tình rút ra từ chậu đầy tưởng ký. “Hãy dìu chân anh đến vẻ đẹp nhường kia, với cây vĩ cầm cháy bỏng. Hãy dìu anh qua nỗi sợ cho đến khi được chở che.

    Hay nâng anh lên như đôi cánh bồ câu kia mang cành ô liu về nhà….”



    Nhắc đến Leonard Cohen, là nhắc đến Hallelujah. Nhưng ngoài lời ngợi ca kia, cuộc sống vẫn còn đầy giông bão, đầy hoài nghi và hoang mang. Dịch bệnh như mang con người ra xa nhau hơn, và cũng như mang chúng ta lại gần nhau hơn.


    Và vô tình, ta lại có 1 vào phút giây để thấy mọi thứ chậm lại, và biết đâu, ai đó lại nhớ về những bản nhạc đã từng nghe, và biết đâu, lại có người muốn Leonard Cohen giúp kể lại một câu chuyện, chậm rãi và ấm áp.


    “Let me feel you moving like they do in Babylon

    Show me slowly what I only know the limits of

    Dance me to the end of love..”



    “Hãy dìu đôi chân anh như ở Babylon người ta vẫn làm vậy

    Hãy chầm chậm cho anh thấy những điều anh mới chỉ thấy được vẻ bề ngoài

    Hãy đưa đôi chân anh đến tận cuối cuộc tình này..”



    Leonard Cohen như Al Pacino không có mùi thuốc súng, không có nhiều mất mất, nhưng sự dằn vặt thấm đẫm từng mảnh của cuộc sống vẫn được ông kể.


    Ông vẫn cần mẫn kể, không cần biết liệu có còn ai nghe?





    P/s: Em sẽ chia sẻ những bài hát xưa cũ lần lần lên topic này nhân những ngày ở trong phòng đợi dịch bệnh qua đi.
     
    Tags:
  2. sonar4x

    sonar4x Advanced Member

    Joined:
    21/12/07
    Messages:
    786
    Likes Received:
    645
    Location:
    0983613218
    Kể cũng lạ thật, những ngày tháng hối hả trước đây, đôi khi về nghe nhạc vẫn thấy hay và ngấm. Chắc là cơ thể ta cần thư giãn và nghỉ ngơi thưởng thức.
    Thế nhưng khi cần phải ở nhà chống dịch Corona, thời gian rất nhiều, không gian và khoảng lặng đều có thì nghe nhạc lại thấy bão hòa và không phê nữa. Có lẽ vẫn đề ở tâm trạng nặng nề trước giông tố ngoài đời, như các cụ nói "tâm không an" được.
    Lọ mọ trong đống vài trăm nghìn bản nhạc down về trong cả chục năm qua đủ các thể loại thượng vàng hạ cám mà nghe đều thấy không ngấm. Vào vnav thấy bác taitrau mở topic này thấy rất thú vị, hy vọng tìm được bản nhạc hay và hợp.
    Cá nhân tôi gần đây ít nghe nhạc Rock, nhất là Rock Việt, tuy rằng những năm 80-90' có chơi trong một band nhạc tự phát tại Hà Nội. Giờ về già chỉ thích nghe nhạc Jazz và Giao hưởng. Ấy vậy mà khi nghe lại đĩa Tâm hồn của đá của ban nhạc Bức Tường lại thấy hay và nhiều cảm xúc. Trần Lập tuy hát chưa thật hay và chuyên nghiệp nhưng các ca khúc của Bức tường đầy hào hứng, khao khát và nhiều rung cảm. Những bài ballad đầy da diết ám ảnh và có chất lạ như: Bông hồng thủy tinh - Cây bàng - Người đàn bà hóa đá khiến ta liên tưởng đến Scorpions - MSG.. nhưng thuần Việt và khiến ta hoài ức rất nhiều về tuổi trẻ, những đam mê của một thế hệ... Những bài Hits sôi nổi của Bức tường tuy ồn và loạn nhưng cũng rất nhiệt huyết và đam mê.
    Đợt chống dịch Covid 19 này nghe Bức tường cũng đem lại sự lạc quan các bác ạ!
     
  3. Hoang_Anh

    Hoang_Anh Advanced Member

    Joined:
    24/4/18
    Messages:
    2.873
    Likes Received:
    1.980
    Location:
    Sài gòn
    Ở nhà chống covid 19. Banh mắt ra xử lý công việc online, vừa canh chừng tụi nhỏ, mệt mỏi nhất là thằng út mới 2t5. Thằng lớn thì đỡ hơn, chỉ hay dành với thằng em thôi.
    Mẹ nó đi làm bên hệ thống siêu thị ko đc làm online.
    Rồi nỗi lo cơm áo gạo tiền.
    Thu nhập thì giảm. Chi phí thì tăng. Híc
    Uớc ao ngày xưa bé đến trường, vừa làm việc vừa nghe nhạc.
     
    Last edited: 4/4/20
    leminhtulinh, tml3nr and tai_trau like this.
  4. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.497
    Likes Received:
    4.706
    Location:
    Hà Nội
    Cố lên bác. Giành ra một chút để nghe lại bản nhạc đã từng thích đi bác.
     
    Ngoc2 and tml3nr like this.
  5. minhhp6365

    minhhp6365 Advanced Member

    Joined:
    4/11/06
    Messages:
    3.069
    Likes Received:
    365
    Cám ơn bác Tai mở chủ đề này, mình thì mấy cái nhạc nước ngoài chỉ mở khi test máy vì chả biết tiếng Anh:).
    Sáng sớm làm ly cafe đá, mở tí nhạc, ngồi xa xa nghe liu riu:
    Rừng lá xanh xanh cây phủ đường đi..
    . 20200402_062216.jpg
     
    leminhtulinh, tai_trau and tml3nr like this.
  6. vinhlinhle

    vinhlinhle Advanced Member

    Joined:
    7/5/18
    Messages:
    324
    Likes Received:
    122
    Location:
    Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh
    Còn em thì nghe Hồng Trúc ạ!
     
  7. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.497
    Likes Received:
    4.706
    Location:
    Hà Nội
    Em cũng thích cô này bác ạ.
     
    vinhlinhle likes this.
  8. Kavat

    Kavat Advanced Member

    Joined:
    29/10/19
    Messages:
    203
    Likes Received:
    135
    Cohen có bài này rât hiện đại mà lời rât thấm cac bac ạ

     
    tai_trau likes this.
  9. fanofeminem

    fanofeminem Advanced Member

    Joined:
    23/11/11
    Messages:
    227
    Likes Received:
    296
    Khi rũ bỏ đc lo lắng "cơm áo gạo tiền" thì nghe nhạc bỗng hay hẳn lên :D.
     
    Hoang_Anh and tai_trau like this.
  10. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.497
    Likes Received:
    4.706
    Location:
    Hà Nội
    Cụ nghe bài "Kệ mệ đời" mà bác @Kavat post bên trên kìa.
     
    fanofeminem and Kavat like this.
  11. Duong Vinh Phu

    Duong Vinh Phu Advanced Member

    Joined:
    8/5/13
    Messages:
    160
    Likes Received:
    186
    E ở nhà chống dịch với KT150
     
    tai_trau and fanofeminem like this.
  12. shrekfiona

    shrekfiona Advanced Member

    Joined:
    28/9/16
    Messages:
    474
    Likes Received:
    391
    15860711148319103362544111790098.jpg quá hợp bác ạ. Bài này là bài em thích nhất của bác L Cohen. Đúng như 1 bài thơ.

    Lần đầu nghe em cứ tưởng bài hát chịu ảnh hưởng hơi hướng nhạc Nga, nghe man mác sâu lắng, sau mới biết ông sáng tác khi đang bên Hy lạp.
    Bài này cũng thể hiện thái độ lạc quan rất cần tg mùa dịch. Nghe nói ông ý sáng tác để kể lại câu chuyện tg trại tập trung, có bác người Do Thái tc khi bị đưa đi khử thì mong muốn cuối cùng là dc nghe điệu violin tc khi chết. Nhưng bài hát ko buồn kiểu thê thảm mà có gì rất lạc quan: kể cả biết là sắp đi vào cõi chết thì mình vẫn cùng nhau nhẩy và tận hưởng tình yêu!

    Em đang lấy nghe lại, cả bản live và thu âm chính thức.
     
    AQua and tai_trau like this.
  13. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.497
    Likes Received:
    4.706
    Location:
    Hà Nội
    Ngày còn trẻ, tôi đã từng mân mê những cuốn băng cát xét xanh xanh và nghe không biết chán bất cứ bài nào tôi có, nhưng có 1 cuốn của Lara Fabian cứ ám ảnh mãi cho đến cả sau này, đặc biệt là khi cô day dứt “Je t'aime”

    Không hiểu sao mặc dù không hiểu tiếng Pháp, nhưng sự đau đớn về một điều gì đó tan vỡ, đầy mỏng manh nhưng dai dẳng cứ vang mãi mỗi khi tôi buồn, hoặc chỉ đơn giản là mỗi khi ngoài kia gió đổi mùa, hay mỗi khi ngoài kia đầy giông bão.


    D’accord, il existait d’autres façons de se quitter
    Quelques éclats de verres auraient peut être pu nous aider
    Dans ce silence amer, j’ai décidé de pardonner
    Les erreurs qu’on peut faire à trop s’aimer
    D’accord la petite fille en moi souvent te réclamait
    Presque comme une mère, tu me bordais, me protégeais
    Je t’ai volé ce sang qu’on n’aurait pas dû partager
    A bout de mots, de rêves je vais crier”




    Đồng ý, có một cách khác để chia tay nhau
    Một vài mảnh thủy tinh vỡ
    Đã có thể giúp chúng ta
    Trong sự im lặng đắng cay này
    Em đã quyết định bỏ qua
    Những lỗi lầm mà ta đã gây ra
    Để có thể yêu nhau nhiều hơn
    Đồng ý rằng luôn luôn người con gái bé nhỏ
    Trong em, luôn đòi hỏi
    Gần giống như một bà mẹ
    Anh đi bên em, bảo vệ em
    Em đã lấy cắp ở anh dòng máu đó
    Mà chúng ta lẽ ra có thể chia sẻ
    Hết cả lời nói, hết cả giấc mơ
    Em sẽ khóc.”




    Ai cũng đã từng lớn lên, từng phấp phỏng, từng đau buồn, từng hạnh phúc chắc nếu vô tình nghe Fabian dặn lòng chắc cũng thấy như cô nói hộ lòng minh.



    “Je t’aime, je t’aime
    Comme un fou comme un soldat
    Comme une star de cinéma
    Je t’aime, je t’aime
    Comme un loup comme un roi
    Comme un homme que je ne suis pas
    Tu vois, je t’aime comme ça

    D’accord je t’ai confié tous mes sourires, tous mes secrets”.




    “Em yêu anh, em yêu anh
    Giống một người điên, một người lính
    Giống một ngôi sao trên màn ảnh
    Em yêu anh, em yêu anh
    Giống con sói, giống đức vua
    Giống một người ko phải là em
    Anh thấy đó, em yêu anh như vậy…”




    Vậy đấy, cũng đáng nghe lại một lần, phải không mọi người?


     
    choitetga likes this.
  14. Maidanhan

    Maidanhan Advanced Member

    Joined:
    14/3/06
    Messages:
    3.723
    Likes Received:
    1.141
    Bản thu này năm 1974, ngoài Bắc biết đến nó khá muộn ( thế hệ đầu 7). Sau này Bà có thu lại trên CD, nhưng quá trau chuốt, quá điêu luyện nên xúc cảm khg bằng hơn 15 năm trước. 14 tuổi tôi mới nghe trên QT86, nay vẫn đọng bao ky niệm như : Chọc vào ngăn thứ 4 của accu 12 Vol để có áp 9VDC nghe, khi nghe vẫn để ý vì thầy me cho rằng chưa đến tuổi. Ấy, mà nghe lâu quá, accu hết tôi khg có mà học....
    Khg cần biết tiếng Anh đâu bác, nghe nhạc là giai điệu. Mấy bản tiếng Pháp post ở bài cận kề, tôi nghe trên ampl Liên xô Brik, đia Melodia, nay còn LP nhưng xước xạo hết. Vẫn giữ để đó.
     
    tai_trau likes this.
  15. shrekfiona

    shrekfiona Advanced Member

    Joined:
    28/9/16
    Messages:
    474
    Likes Received:
    391
    Cô này em lại thích nhất bài này cơ, mặc dù ko phải bài cô í sáng tác như bài của bác:

     
    choitetga and tai_trau like this.
  16. fanofeminem

    fanofeminem Advanced Member

    Joined:
    23/11/11
    Messages:
    227
    Likes Received:
    296
    Hồi bé e hay nghe hàng xóm bật bài Summer Wine. Giai điệu khá dễ nghe. Sau này muốn tìm cd nhưng ko thấy.

     
    phoenixvn and tai_trau like this.
  17. Maidanhan

    Maidanhan Advanced Member

    Joined:
    14/3/06
    Messages:
    3.723
    Likes Received:
    1.141
    Mùa e cô vy, chiều nay lượn mua đc cái CD này, năm 2007 mua trượt nhà Phương Hàng Bồ và Đức Bạch mai, bản đẹp. Năm 1988 nghe trên băng " Thái " mua ở vườ hoa đưa nguòi Hải Phòng. Lùng từ đó đến nay mới gặp đc. Còn bản LP của Paul cao tiền quá, để hết mùa dich xem sao.
     

    Attached Files:

  18. Kavat

    Kavat Advanced Member

    Joined:
    29/10/19
    Messages:
    203
    Likes Received:
    135
    giọng hát ma mị của Lana Del Rey

    bài này cũng khá hay

     
    fanofeminem likes this.
  19. fanofeminem

    fanofeminem Advanced Member

    Joined:
    23/11/11
    Messages:
    227
    Likes Received:
    296
    Nàng Lana này đẹp mê hồn. Nếu làm người mẫu có khi còn nổi tiếng hơn làm ca sỹ :p.
     
  20. Hoang_Anh

    Hoang_Anh Advanced Member

    Joined:
    24/4/18
    Messages:
    2.873
    Likes Received:
    1.980
    Location:
    Sài gòn
    Hồi đó nghe bài này trong CD, bản đó là một ca sĩ nữ hát.
    Mê xong luyện hát karaoke mới ghê. Keke. Mỗi lần lấy hơi lên cao mệt thấy mồ.
     
  21. phuongaudio

    phuongaudio Advanced Member

    Joined:
    5/8/06
    Messages:
    372
    Likes Received:
    200
    Location:
    Hanoi
    Em xin đóng góp một bài hát không cũ lắm, chúc các bác bình an, lạc quan, vui sống
     
    choitetga likes this.
  22. lanviet

    lanviet Advanced Member

    Joined:
    24/7/11
    Messages:
    109
    Likes Received:
    79
    Location:
    Sài Gòn
    Mình cũng rất thích bài này nhưng cặp này hát mới phê
     
  23. nhuhai712001

    nhuhai712001 Approved Member

    Joined:
    21/7/06
    Messages:
    32
    Likes Received:
    2
    Chào mọi người .
    Mấy hôm nay hay nghe lại bài này
     
    choitetga and fanofeminem like this.
  24. fanofeminem

    fanofeminem Advanced Member

    Joined:
    23/11/11
    Messages:
    227
    Likes Received:
    296
    Đúng bài e hay nghe hồi bé, nhưng do Toto hát.
     
    nhuhai712001 likes this.
  25. fanofeminem

    fanofeminem Advanced Member

    Joined:
    23/11/11
    Messages:
    227
    Likes Received:
    296
    Một ban nhạc bị chìm vào quên lãng ...

     
Tags:

Share This Page

Loading...