Nền khoa học hình sự của Vn chắc có vấn đề, mãi k tìm ra nguyên nhân cháy xe Tìm nguyên nhân cháy xe: Loay hoay và rối bời http://www.vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/5982 ... i-boi.html
Cho cái ông phó viện trưởng viện quái quỷ gì đó nghỉ việc về đi bán xăng đê... Đổ tại điện đóm, dây nhợ thì vớ vỉn quá. Xe cháy toàn xe mới, xe xịn. Trong khi từ thời bao cấp đến bây giờ cả XH dùng xe cũ, xe chắp vá, độ...mà có xảy ra vụ cháy nào đâu. Cứ nhòm mấy cái xe Babetnhe của mấy chú cửu vạn chở vật liệu XD thì đủ biết. Chuyện xe cháy chỉ xảy ra từ hồi CP cho xăng dầu đc tự tung tự tác kinh doanh, định giá. Trước đấy hàng chục năm có sao đâu
Em cho rằng có 3 nguyên nhân cực vô cùng rất khách quan về việc chưa tìm ra thủ phạm làm cháy xe : 1. Đảng ủy các cấp đang tập trung giải quyết anh Vươn nên chưa có thời gian chỉ đạo sát sao. 2. Đón đợi tình hình Ịt xa ra en đánh 1 răng, nếu giá dầu thô tăng cao thì nguyên nhân cháy xe rõ ràng do ý thức và trình độ vận hành xe máy ô tô của nhân dân thấp. 3. Đến giữa năm, nếu cần chuyện "hot" để nhưn dưn tạm quên cơm áo gạo tiền thì việc xử trách nhiệm gây cháy xe là cần thiết
5. Nghiên cứu thành lập các trung tâm/trạm đăng kiểm khắp nơi để đăng kiểm cho xe gắn máy. Sẽ đạt đc một số mục tiêu : - Giải quyết đc khối công ăn việc làm cho đám COCC - Tăng tính hiệu lực của hệ thống CT - Kích cầu mua xe mới vì những xe ko đủ tiêu chuẩn lưu hành sẽ bị cấm, dân sẽ phải mua xe mới. Đơn cử như xe Atti-vừa đi vừa-la như của lão Vê-cu cần phải mang đi đổi lạc sớm - .................................... - :mrgreen:
Nhớ năm đầu '90 nhà có quả cánh én. Bị hư cái ổ khóa.Chưa kịp thay, em lấy dây lửa của bobin sườn ra để lòng thòng. mỗi lần tắt máy thì quẹt vào sườn đánh lửa xoèn xoẹt chả thấy giề. Hay tại hồi ấy xăng dỏm nhỉ? :lol:
Nguyên nhân cháy xe đây rồi http://bee.net.vn/channel/2981/201202/T ... e-1824503/ "Tắc đường làm... cháy xe" Đó là nhận định của PGS.TS Lê Anh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện động cơ đốt trong, Đại học Bách Khoa Hà Nội.
Em thấy mấy ý kiến của các TS, nhà gì đó học... nhảm nhí, hàm lượng khoa học thấp quá quá. Kể cũng hài, cả nước có biết bao nhà khoa học, bao nhà nghiên cứu, bao viện nghiên cứu... Vậy mà hễ có cái gì đó kỳ lạ, khác thường một chút là không thể giải thích được hoặc giải thích một cách rất chung chung, thế thì em chắc cũng phán được. Hì, mà cũng có một số nhà khoa học biết tỏng nguyên nhân nhưng cũng không dám nói vì sợ bị ném đá, ảnh hưởng đến nồi cơm nên quy về chung chung...
Công nhận dạo này VN xuất hiện nhiều danh hài thật, từ các quan HP đến các vị GS TS đầu ngành... :lol:
Em sang chơi bên mấy diễn đàn kia, thấy đã có khối bác lập topic rao bán bình cứu hỏa mini, búa phá cửa ô tô.v.v. Phục các bác năng động quá.
Những kiểm nghiệm khoa học cho thấy, các mẫu xăng lấy từ xe cháy, cây xăng bán cho xe bị cháy và khu vực lân cận đều đạt tiêu chuẩn. Điều này cho thấy các nghi ngờ trước đây về xăng chứa phụ gia, chất lượng kém gây cháy xe hoàn toàn có thể bị bác bỏ. http://www.tinmoi.vn/loai-bo-nguyen-nha ... 14700.html Có lẽ sắp tới thông cáo báo chí chính thống sẽ có kết luận cháy xe do ................. lửa
Ờ há, chuẩn cấm cãi nổi. Thế mà từ trước kụ quân sư ko lên tiếng sớm, có phải nhà lước bớt bao kinh phí ngâm kíu ko :mrgreen:
Bình cứu hỏa là thiết bị bắt buộc phải có khi vận hành xe Búa phá cửa chỉ áp dung cho xe bus chở khách :lol: ... Dạo này các vụ cháy có vẻ như giảm đi nhể :lol:
Nguyên nhân cháy từ...động cơ cụ ạh! ... xe cháy là của nhiều hãng, do nhiều nguyên nhân như chập điện, cháy lan, tai nạn giao thông, đốt. Một số vụ cháy có hiện tượng từ động cơ, máy móc như xe đang lưu thông thì bị tắt máy, khởi động lại gây cháy nổ, dừng xe tắt máy tự nhiên xe nổ và cháy, xe chết máy tháo bugi thì phụt lửa gây cháy... http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2012/03/ ... u-dong-co/ Đến là chán quan P.tể tướng :evil:
Xã hội mình 95% chỉ quan trọng lợi ích cá nhân và đồng tiền thôi bác ạ. Dân cháy xe chứ các bác ý có cháy đâu mà lo, HN - thành phố hòa bình là một trong những thành phố bẩn nhất thế giới cũng chả sợ, mang tiếng bẩn biết đâu lại được NGO cho cục $$$ để làm sạch môi trường, nhà mình ở Phan Đình Phùng, Hồ Tây.. nhiều cây xanh, vẫn mát lắm