Re: Hội Phan Rang chúng em (Thông tin liên lạc tại trang 1) chém bằng dao lam hả, khỏe ko bác. Hỏi gì mà nhiều dấu hỏi thế biết trả lời sao đây, nói chung trừ ra những ngày trái gió ,trở trời hắt hơi sổ mũi,còn những ngày còn lại đều tốt cả dư sức bê,ẩm amli cở 45kg trở lên khỏe :lol:
Re: Hội Phan Rang chúng em (Thông tin liên lạc tại trang 1) Phan Rang, không chỉ có nắng, có gió, có biển, có cát, ............. mà còn có ........ hoa Vâng, đây, hoa xương rồng Phan Rang
Re: Hội Phan Rang chúng em (Thông tin liên lạc tại trang 1) Trái xương rồng này bóc vỏ chấm muối ớt ngon tuyệt. Chua chua ngọt thanh thêm vị mặn cay của muối ớt , giải khát giữa trưa hè nóng gắt. P/S : Mấy tấm hình Bác chụp đẹp quá, hình như máy Nikon phải không ạh ?
Re: Hội Phan Rang chúng em (Thông tin liên lạc tại trang 1) Ơ, em không biết cái món trái xương rồng lại ăn được nên không thử. Híc, tiếc thật Hì, hì, em chụp bằng Canon, máy Canon chụp chứ em không chụp nên bác khen làm em ngại quá. Em chỉ được có ngắm thui.
Re: Hội Phan Rang chúng em (Thông tin liên lạc tại trang 1) Bác@ luuly thật am hiễu Phan rang , ảnh chụp rất đẹp , góc nhìn làm người xem dù là dân thổ địa rất bất ngờ , "like" 1 phát nhé hok nghe tụi nhỏ hát.... recover Oh ! Phan rang .. có cái nắng , có cái gió mà hok có cái đó ...." vào đây xem mới hay các bác đi tour phải mang "cái đó" theo .. :mrgreen: Bác chụp hình góc nhìn quá tuyệt .
Re: Hội Phan Rang chúng em (Thông tin liên lạc tại trang 1) Em ra đó mà chỉ được gặp bác Bon mà không được gặp bác cùng anh em Phan Rang là một điều thật đáng tiếc. Lần sau em có ghé qua sẽ nộp cái thân này cho các bác phạt thật nặng Thân
Re: Hội Phan Rang chúng em (Thông tin liên lạc tại trang 1) "Maddog_2011" Trái xương rồng này bóc vỏ chấm muối ớt ngon tuyệt. Chua chua ngọt thanh thêm vị mặn cay của muối ớt , giải khát giữa trưa hè nóng găt Cái này là bác nói đấy nhé,mai mốt ra Phan Rang bác cứ thoải mái mà dùng trái này thường thì không có chủ nhớ lúc nhỏ đi chăn bò em cũng có ăn trái này nhưng chỉ đở khát nước thôi chứ ngon tuyệt thì em mới nghe lần đầu :lol:
Re: Hội Phan Rang chúng em (Thông tin liên lạc tại trang 1) Bác boon mà đi chăn bò chắc em mần ruộng hehe :mrgreen: mà đúng thiệt trái dại ăn thứ này xót ruôt lắm
Re: Hội Phan Rang chúng em (Thông tin liên lạc tại trang 1) Mới nhận quà của bác lưuly gởi tặng,lão nào chưa mua được em burn ra nghe cho zui
Re: Hội Phan Rang chúng em (Thông tin liên lạc tại trang 1) Lão đã khởi động chương trình làm Ampli 2A3 chưa :wink:
Re: Hội Phan Rang chúng em (Thông tin liên lạc tại trang 1) Lão đã khởi động chương trình làm Ampli 2A3 chưa :wink:[/quote] Khởi động rồi nhưng hoàn thành thì không biết đến bao giờ dự ớn mà đợi tháng sáu trời mưa rồi tính tiêp :mrgreen:
Re: Hội Phan Rang chúng em (Thông tin liên lạc tại trang 1) Em với Bác cùng quê đấy, dân Thuận Hải, lúc nhỏ em ở Phan Thiết, những buổi trưa hè trốn bố mẹ đi chọc trái keo với bắt giông, khát nước hay ăn trái xương rồng ( Lúc đó chả có gì ăn, nên ăn cái gì cũng tuyệt Bác ạh) :lol:
Re: Hội Phan Rang chúng em (Thông tin liên lạc tại trang 1) Em với Bác cùng quê đấy, dân Thuận Hải, lúc nhỏ em ở Phan Thiết, những buổi trưa hè trốn bố mẹ đi chọc trái keo với bắt giông, khát nước hay ăn trái xương rồng ( Lúc đó chả có gì ăn, nên ăn cái gì cũng tuyệt Bác ạh) :lol:[/quote] Ông bạn lại khơi lại ký ức,nói đến chọc keo nên em cũng tản mạn một chút về cây Keo Cây Keo là loại cây hoang dại cành rậm có rất nhiều gai nên không thể trèo lên cây để gái trái được mà chỉ dùng cây để khều,chọc trái keo lúc xưa đúng là đặc sản của trẻ mục đồng,trái chín có vỏ màu đỏ cơm bên trong có màu trắng tinh,trái chín ngọt diệu,mùi vị rất đặc trưng,trái chưa chín thì có vị chát nếu ăn nhiều thì bạn có thể mắc nghẹn ,tới mùa hè thường có những on Quít đậu trên cành keo để ăn lá, lúc nhỏ bọn em hay bắt những con Quít cái to có cánh lớn và cứng về cột sợi chỉ rồi thả bay như kiểu thả diều, âm thanh phát ra tư đôi cánh Quít nghe rất hay,màu cánh Quít đặt trưng cũng bắt nguồn từ con Quít này ngoài ra lá Keo non giả với muối hột đấp lên mắt cũng chữa được bệnh đau mắt, cành Keo dùng làm thức ăn cho Dê thân Keo thì làm củi đốt cũng rất thân thiện vói môi trường
Re: Hội Phan Rang chúng em (Thông tin liên lạc tại trang 1) Ông bạn lại khơi lại ký ức,nói đến chọc keo nên em cũng tản mạn một chút về cây Keo Cây Keo là loại cây hoang dại cành rậm có rất nhiều gai nên không thể trèo lên cây để gái trái được mà chỉ dùng cây để khều,chọc trái keo lúc xưa đúng là đặc sản của trẻ mục đồng,trái chín có vỏ màu đỏ cơm bên trong có màu trắng tinh,trái chín ngọt diệu,mùi vị rất đặc trưng,trái chưa chín thì có vị chát nếu ăn nhiều thì bạn có thể mắc nghẹn ,tới mùa hè thường có những on Quít đậu trên cành keo để ăn lá, lúc nhỏ bọn em hay bắt những con Quít cái to có cánh lớn và cứng về cột sợi chỉ rồi thả bay như kiểu thả diều, âm thanh phát ra tư đôi cánh Quít nghe rất hay,màu cánh Quít đặt trưng cũng bắt nguồn từ con Quít này ngoài ra lá Keo non giả với muối hột đấp lên mắt cũng chữa được bệnh đau mắt, cành Keo dùng làm thức ăn cho Dê thân Keo thì làm củi đốt cũng rất thân thiện vói môi trường [/quote] Bác bon dạo này có vẻ hoài cổ ghê nhỉ...? :roll: " Ngày xưa biển không có cát như bây giờ.......!" ,vậy nhớ làm gì cho mệt óc hả Bác bon ,để đầu óc thảnh thơi tập trung hoàn thành dự ớn 2A3 rồi gởi ra PY em test với Memory cho .......... :lol:
Re: Hội Phan Rang chúng em (Thông tin liên lạc tại trang 1) Bác bon dạo này có vẻ hoài cổ ghê nhỉ...? :roll: " Ngày xưa biển không có cát như bây giờ.......!" ,vậy nhớ làm gì cho mệt óc hả Bác bon ,để đầu óc thảnh thơi tập trung hoàn thành dự ớn 2A3 rồi gởi ra PY em test với Memory cho .......... :lol:[/quote] Hẹn huynh tháng mười em sẻ bê amli ra cho huynh test, chỉ sợ đến lúc đó không còn Menmory để test
Re: Hội Phan Rang chúng em (Thông tin liên lạc tại trang 1) Tặng các bác Phan Rang thêm một nhành hoa dại
Re: Hội Phan Rang chúng em (Thông tin liên lạc tại trang 1) Ông bạn ém hàng định chơi nhỏ giọt à :lol:
Re: Hội Phan Rang chúng em (Thông tin liên lạc tại trang 1) Đi lòng vòng nhưng bắt cóc được ông bạn này tại quán nhậu,thấy mặt quen quen nhưng không biết ở đâu ra được cái tửu lượng khá lắm :lol:
Re: Hội Phan Rang chúng em (Thông tin liên lạc tại trang 1) Hế hế, tại cụ bẩu em quảng cáo cho Phan Rang nên lâu lâu câu lên một phát cho mọi người cùng biết. Với lại, lâu lâu em nghĩ cũng cần phải lôi cái topic này lên để còn mời các cụ Phan Rang vào chém gió cho vui Tặng thêm các cụ Phan Rang một cái hình hoa dại nữa nha Cái lão Phongpk ra đó làm gì mà mặc đồ tươm thế hở cụ Bon. Báo cáo cho em biết với
Re: Hội Phan Rang chúng em (Thông tin liên lạc tại trang 1) em cũng quen hai bác này, dạo này xăng dầu hạ giá liên tục nên đô bác ấy lên là đúng rồi. :lol:
Re: Hội Phan Rang chúng em (Thông tin liên lạc tại trang 1) Cái lão Phongpk ra đó làm gì mà mặc đồ tươm thế hở cụ Bon. Báo cáo cho em biết với[/quote] Hôm qua đủ điện rồi nên mình quên hỏi lão ấy đi công cán gì,nhưng nghe giang hồ đồn đại lão này thường đi khám điền thổ đó mà :lol:
Re: Hội Phan Rang chúng em (Thông tin liên lạc tại trang 1) Hôm qua đủ điện rồi nên mình quên hỏi lão ấy đi công cán gì,nhưng nghe giang hồ đồn đại lão này thường đi khám điền thổ đó mà :lol:[/quote] Em mới về tới nhà, cám ơn bác Bonthotien đã đón tiếp ân cần và chu đáo. Có khi tháng sau em lại zô nữa @ tueletan: tuần sau em ra PY thăm bác rồi nói chuyện tiếp nhé
Re: Hội Phan Rang chúng em (Thông tin liên lạc tại trang 1) Nghe tin thân mẫu của bác Sang (ongdia) qua đời, cho phép em gửi lời chia buồn đến bác Sang và toàn thể gia quyến. Em tai_trau
Re: Hội Phan Rang chúng em (Thông tin liên lạc tại trang 1) Xin gửi lời chia buồn đến Sang và toàn thể gia quyến. @lenamit