Kịch bản được viết trong 10 năm với câu chuyện trải dài theo 40 năm phát triển của đất nước Hàn Quốc, nhưng "Phía đông vườn địa đàng" khi đến Việt Nam vẫn thu hút sự quan tâm của khản giả. "Phía đông vườn địa đàng" khác hẳn với những bộ phim Hàn Quốc mà khán giả Việt Nam đã từng xem. Nó là thể loại pha trộn giữa những mâu thuẫn xã hội gia đình, tình yêu, đôi chút hành động. Chứ không đơn thuần là tình cảm, hài hước, hành động hoặc phim lịch sử như VTV đã trình chiếu. Sức thu hút của bộ phim là ở chỗ, mỗi tập đều có chi tiết khiến khán giả không thể bỏ qua. Với nhiều phim truyền hình khác, khán giả có thể bỏ lỡ vài tập, khi xem lại vẫn hiểu nội dung. Nhưng với phim này, nếu không theo dõi liên tục sẽ không hiểu tập sau. "Phía đông vườn địa đàng" đụng chạm đến những vấn đề rất lớn của xã hội Hàn Quốc vào đầu những năm 60 của thế kỷ trước khi các tập đoàn kinh tế có mối quan hệ thân hữu với các chính khách trong giới cầm quyền. Thực hư điều này được thể hiện trên phim ra sao? Đúng vậy, trong phim thỉnh thoảng chúng ta nghe nhắc đến những cố vấn Chun, thư ký Park…, những người ở nhà Xanh mà bằng cách này hay cách khác chủ tịch các tập đoàn cố gắng tiếp cận. Được những nhân vật quyền lực để ý đến được xem như một may mắn lớn đối với họ, là cơ hội để họ củng cố thêm địa vị của mình. Để có tiền đi đút lót cho các nhân vật ở nhà Xanh, các ông chủ tập đoàn đã bóc lột sức lao động và đồng lương của công nhân. Nó phần nào thể hiện được hiện thực của xã hội Hàn Quốc lúc bấy giờ. Shin The Hoan khi bị gọi đi thẩm vấn đã dương dương tự đắc với công tố viên Lee Dong Wook: “Mày tưởng mày có thể kết tội ai cũng được sao? Có những người mà pháp luật không bao giờ động đến được, cho dù mày có là công tố. Cứ thử đi, để xem mày làm gì được tao khi tao có những mối quan hệ ở cấp cao nhất…”. Thông điệp chính của bộ phim là tình yêu thương vô bờ bến của con người. Tình yêu ấy không có giới hạn, nó sẽ là liều thuốc xoa dịu mọi nỗi đau, mọi hận thù. Câu chuyện được kể một cách chân thực, gần gũi, thể hiện mọi cung bậc, cảm xúc thăng trầm, có ngọt ngào và có cả đắng cay. Ở đây, tôi chỉ muốn nói đến các nhân vật chính như Shin The Hoan, Lee Dong Chul và Shin Myung Hoon – ba nam diễn viên chính trong phim. Shin The Hoan sống trong tham vọng quyền lực và tiền tài, ông ấy có thể làm tất cả vì điều đó, thậm chí vứt bỏ cả người con gái mình yêu nhất là Janice, mổ bụng cô y tá Mi Ae để bỏ đứa con chưa kịp chào đời… Cuộc đời ông chỉ biết tới tham vọng của bản thân, bên cạnh không có lấy một người thân tín đủ để ông tin tưởng và chia sẻ. Luôn sống trong cô đơn, chưa từng biết hưởng thụ cuộc sống tươi đẹp này, khiến mọi người đều mang lòng hận thù, đó là sự trừng phạt lớn nhất đối với ông ta. Ông nói với con trai Dong Wook – lúc anh vẫn chưa muốn chấp nhận sự thật: “Ta là một đứa trẻ mồ côi, lúc nào cũng chỉ biết đến đói và lạnh. Chính vì vậy, khi có cơ hội ra phải vươn lên đứng đầu, đứng trên tất cả và làm mọi cách để giữ vững vị trí đó…”. Chỉ riêng chi tiết đó thôi đã đủ thấy tính cách và tình cảnh của Shin The Hoan. Từ nhỏ Myung Hoon đã là một cậu bé hiền lành, đáng yêu và đáng thương. Cậu ngưỡng mộ và thèm có một người anh trai như Dong Chul (có thể hy sinh tính mạng để bảo về Dong Wook). Khát khao đứng vào vị trí của Dong Wook, sẵn sàng đánh đổi tất cả để được trở thành Dong Wook nên khi biết được sự thật về thân thế của mình, anh vừa kinh hoàng, vừa hạnh phúc, vừa đau đớn, vừa hả hê. Lee Dong Chul là một ví dụ điển hình cho lòng vị tha, sẵn sàng hy sinh tất cả vì những người anh yêu thương cũng như tha thứ cho bất cứ ai muốn làm lại cuộc đời. Có lẽ đỉnh cao đau đớn mà Dong Chul chịu, không phải là khi cha chết, mẹ bị đánh đập tàn nhẫn, mà chính là đứng giữa sự lựa chọn Dong Wook hay Myung Hoon. Với kẻ thù không đội trời chung là Shin The Hoan, tưởng chừng như nếu có dịp anh sẽ trả thù ngay, vậy mà rất nhiều lần Dong Chul đã lưỡng lự bởi anh không muốn dồn bất cứ ai vào con đường chết. Tính cách này trái ngược hẳn với Dong Wook, người em trai bị tráo đổi – luôn tìm cách để trả thù bằng được, bằng mọi cách có thể. Trong bộ phim này, tác giả đã nhấn mạnh một điều: nếu đã mang trong mình lòng hận thù, bản thân mình là người bị tổn thương nặng nhất, tiếp đến là những người mình yêu thương. Ví đụ điển hình nhất là bà mẹ Lee Dong Chul. Trong bà luôn thường trực suy nghĩ phải trả thù, cả đời bà luôn phải nói những điều trái với tình cảm thật của mình. Để rồi khi biết sự thật về đứa con trai, bà không thể tránh khỏi sự ngượng ngùng, xa cách. Những nhân vật chính tiếp tục dấn sâu vào việc trả thù, nên chuyện gia đình, tình cảm của họ gặp rất nhiều rắc rối. Mi Ae bị Shin The Hoan bỏ rơi mang theo nỗi hận thù vô cùng tận, quyết một ngày sẽ khiến cho Shin The Hoan phải gánh đủ những đau khổ mà bà đã phải chịu. Bà đã thành công vì cuối cùng Shin The Hoan cũng phải chết. Chỉ có một điều, khi Shin The Hoan chết Mi Ae cũng không thể không đau khổ. Những cơn thịnh nộ của lòng thù hận quả là kinh hoàng, càng về sau, những toan tính trả thù càng được đẩy đo xa, ngay cả Rebeca cũng không ngờ có một ngày con trai của Shin The Hoan lại quyết tâm đưa bố để của mình ra trước công lý. Nhưng cũng chính vì thế nó đã hủy hoại một con người là Myung Hoon, khiến cho Lee Dong Chul hụt hẫng, mất niềm tin. Những toan tính, vụ lợi luôn khiến cho người khác phải thấy kinh sợ. Ji Hyun là một ví dụ cho bản lĩnh và những tham vọng đặc biệt của một người phụ nữ: lấy Myung Hoon là do ép buộc nhưng khi đã đặt chân vào tập đoàn Tea Sung, cô quyết trở thành người của Tea Sung, không cho chồng nói ra sự thật, thậm chí cô còn yêu cầu chồng từ bỏ quyền nuôi con để bảo vệ quyền thừa kế của con trai mình… Diễn viên Hàn Quốc vẫn nổi tiếng vì diễn xuất tốt… và bộ phim này lại là một ví dụ, từ những nhân vật phụ cho đến những nhân vật chính, họ đã thể hiện rất tốt vai diễn của mình. Phim được coi là một siêu phẩm của truyền hình Hàn Quốc nhờ có đạo diễn xuất sắc, kịch bản xuất sắc và diễn viên xuất sắc. Trong phim có 30 nhân vật chính và thứ chính với nhiều đường dây liên hệ nhưng không có sự chồng chéo. Trong phim vẫn xuất hiện chuyện tình yêu tay ba, tay tư nhưng được hé mở đúng lúc. Các tác giả sắp xếp câu chuyện theo trình tự thời gian, mọi mâu thuẫn phát sinh cũng theo trình tự ấy vì vậy khán giả rất dễ theo dõi, bản thân tôi khi biên tập cũng thấy rất dễ hiểu. Theo tôi đó là đặc trưng của các phim truyền hình, dễ hiểu cho khán giả tiện theo dõi. Xem phim tôi thầm nghĩ không biết đến bao giờ phim truyền hình Việt Nam mới có được một bộ phim như vậy. Diễn xuất tuyệt vời của diễn viên cùng bối cảnh câu chuyện trải dài trong 40 năm phát triển của Hàn Quốc đã tạo nên một tác phẩm hoàn hảo. phim chiếu qua muộn nên mình phải xem trên mạng mình tìm được trang http://truyenhinhtructuyen.tv mình post cái này lên bạn nào có cùng cảnh ngộ mà mê phim giống mình thì xem cùng xem nghen!!
Đây cũng là bộ phim làm E tốn bao thời gian để theo dõi, nhiều việc chi phối quá nên đã mua bộ DVD về xem nốt, nhưng nội dung truyền tải không thể hay và sâu sắc như đang coi trên TV được.
Cũng đã xem hết 56 tập phim này. Thật sự là phim có nội dung tốt, dàn dựng hay. Nhưng có 1 kết thúc phim không hề có hậu 1 chút nào. Người tốt luôn là người phải hy sinh. Film cũng là bài học về sự tham vọng - thù hận rất ý nghĩa. Nhưng dù sao nhân vật chính ra đi vẫn để lại 1 mầm non rất nhân văn.
Phim gì thấy toàn khóc, em ko xem nhưng bà xã em xem, cứ đi ngang qua liếc zô tivi 1 cái là thấy anh Lê Đông Trun anh ấy đang khóc, hỏi vợ nhân vật này là ai vậy thì vợ em nói đại loại như dân anh chị, xã hội đen gì đó, đi oánh nhau toàn 1 mình đi moto thôi, ngầu lắm... nhưng mà anh ý thích khóc, tập nào cũng phải khóc 2-3 lần gì đó
Cũng không hẳn. Dong Chul là 1 nhân vật giàu tình cảm. Hy sinh nhiều thứ thuộc về bản thân cho gia đình (Mẹ, em (e mà không phải em)), người yêu (Chris), rồi trung thành với ông chủ nữa. Một nhân vật có nội tâm đau khổ
Phim xem rất hay , thực hiện hoành tráng, hình ảnh phải nói là cực đỉnh đã có bản HD lồng tiếng ------------- > xin mời General : Complete name : East.Of.Eden.720p.HDTV.x264.mkv ( Phía Đông Vườn Địa Đàng ) File size : 2.24 GiB Duration : 1h 8mn Overall bit rate : 4 697 Kbps Video Format : AVC Format profile : High@L4.1 Bit rate : 3 963 Kbps Nominal bit rate : 4 052 Kbps Width : 1 280 pixels Height : 720 pixels Display aspect ratio : 16:9 Frame rate : 29.970 fps Audio #1 AC-3, 192 Kbps, 48.0 KHz, Vietnamese, 2 channels L R Audio #2 AC-3, 448 Kbps, 48.0 KHz, Korean, 2 channels L R East Of Eden/에덴의 동쪽/Phía Đông Vườn Địa Đàng Đạo diễn : Kim Jin Man Kịch bản : Na Yun Suk (Đã Phải Mất 10 Năm Để Hoàn Thành East Of Eden) Số Tập: 56 Tổng Kinh Phí Đầu Tư: 25 Tỷ Won (Lớn Nhất Từ Trước Đến Nay) Diễn viên Song Seung Hun as Lee Dong Chul Shin Dong Woo as Dong Chul (5 years old) Kim Bum as Dong Chul (15 years old) Yun Jung Hoon as Lee Dong Wook Park Gun Tae as Dong Wook (10 years old) Park Hae Jin as Shin Myung Hun Won Duk Hyun as Myung Hun (10 years old) Han Ji Hye as Kim Ji Hyun Nam Ji Hyun as Ji Hyun (10 years old) Lee Da Hae as Min Hye Rin Lee Yeon Hee as Gook Young Ran / Grace Dennis Oh as Mike Packard .
Cứ tưởng các bác nói về phim của Elia Kazan, với James Dean thủ vai chính. Vào đến nơi thấy Hàn Xẻng, em lại rón rén đi ra
Thế mới là James Dean. Em thấy anh này đã làm rất tốt vế thứ 2 của câu nói nổi tiếng này, còn vế đầu thì em không biết. Hóa ra cũng nhiều bác mê James Dean, không biết có bác nào mê sách của Elia Kazan và John Steinbeck không ạ? Giờ muốn kiếm Trở lại thiên đường mà không biết kiếm đâu ra nữa.