Mời các bác cùng em thăm Osaka city và Japanese nhá. Trước tiên mời các bác thăm Umeda-một trung tâm mua sắm và hành chính quan trọng của Osaka city
Đến Umeda mà không vào Trung Tâm Điện Máy- Điện tử Yodobashi là một sai lầm lớn ................... và sau đó chúng ta lên subway trở về Namba nhá
Và bây giờ chúng ta ở Namba, namba cũng là một quận nổi tiếng về mua sắm và giải tríva2 vào thăm Big camera cũng là 1 Trung Tâm mua bán hàng Điện tử lớn nhá
Đã đến Osaka mà không đi thăm Osaka Castle là 1 sai lầm lớn vì đây là 1 trong những thành lớn của Lãnh chúa Nhật.... và cả tòa nhà của Đài truyền hình NHK tại Osaka nữa chứ?
Ăn no chưa các bác? chắc là no nê rồi các bác nhỉ! chúng ta ra cảng nhá, tham quan tòa nhà ATC cao nhất Osaka
Vậy là 1 ngày tham quan Osaka đã hết, chúng ta cùng làm ly BEER và ngắm hoàng hôn nhá và hẹn các bác lần sau
Em đã được ăn món cá sống quấn cơm rồi ,ngon đấy chứ ,nó được gọi theo tiếng Nhật là shushi hả bác ,còn tiếng Hàn là IN BÔN CHÔPÁP. Ở bên này nhiều nhà hàng Nhật lắm ạ giá cả cũng bình thường thôi không đắt lắm.
Đẹp thật, hôm nào ráng để dành xiền đi Nhật Bổn 1 chuyến để mở rộng tầm nhìn, nhưng nghe nòi người VN khó xin Visa nhập cảnh lắm thì phải? có Bác nào rành về vụ này không?
Bác xom_lich cứ đùa em, bác muốn đi thì giờ nào mà không được nhể! Nếu bác sang em rất hân hạnh được đón tiếp Bác và cho em gới lời thăm Naoko san nhá (danna-san no namae wa Son san desu)
.......... rồi jpese fashion nè các bác, theo ý kiến của em thì fashion của jpese không hề giống ai, còn các bác thấy thế nào?