Hình của bác khá sến, em nghĩ thế. Em thấy mấy cái pháo bông phía sau cài vào không ăn nhập với hình một cô gái một mình trên con đường xa. Mặt cô hơi buồn nên cái đoạn văn cài vào đó cũng kô hợp. Em rất thích hình gốc, 1 con đường bắt đầu từ 1 ngả, còn hàng rào chạy từ ngả còn lại.
Em thấy mấy cái pháo hoa bắn ra từ... hướng núi. Vậy chắc người dân tộc (?) vùng núi ở đây có đời sống rất ư là khá giả, sung sướng, nên chắc cũng toàn là audiophile cả thôi :mrgreen: . Cô gái này buồn đời vì mấy anh chàng suốt ngày đài đóm nên bỏ đi tìm hạnh phúc mới. Khi cô gái bỏ đi, mấy anh audiophile ở nhà mừng húm mua pháo bông về đốt ngập trời? :mrgreen:
Pháo hoa giả đấy có phải là thật đâu. Thế nó mới sến chứ toàn là đồ giả hết chỉ có cảnh là đồ thật thôi.
Bác cứ so sánh với nhạc sến nó như thế nào thì trong cái ảnh này nó cũng vậy thôi. Một cái nghe bằng tai, một cái nhìn bằng mắt.
Em thử đoán , nếu không trúng mấy bác đừng cười em nhé : Thủa ban sơ khi mà loài người mới chỉ có Adam và chưa có Eva...Thượng đế thương xót ban phát cho thế gian Eva bằng đường pháo hoa ạ , Pháo hoa khi được thượng đế bắn lên trời rớt xuống tạo thành Eva ( Cô gái ) được bao quanh 1 màu ánh sáng xanh huyền ảo . Nàng mặc chiếc áo dài trắng tượng trưng cho sự thuần khiết , trắng trong . Khuân mặt nghiêng qua 1 bên với mái tóc bị gió thổi lệch báo hiệu nàng đang tránh...Bụi bay vào mắt và với ánh mắt đăm chiêu nhìn xuống con đường đã bị bỏ dài phía xa để kiếm tìm những chàng trai Audiophile bé nhỏ , miệng tủm tỉm cười thầm..." Các chú còn bé lắm " Lời cầu chúc kia cũng chính là lời cầu chúc của thượng đế ban tặng cho nàng trên con đường kiếm tìm nhà...Audiophile vô địch trong tầm giá !
Cảm ơn thịnh tình của bác nhưng tiếc quá mai em lại không có dịp diện kiến bác rồi, hẹn bác dịp khác nhé!
Thank you bác ! Không đúng nhưng văn của bác viết hay quá. Thực ra tư tưởng của bức tranh này không có hậu. Tôi sẽ làm cho các bác thỏa chí tò mò. Thân
Em thấy: - pháo hoa, cô gái, con đường và dòng chữ ko liên quan đến nhau - dòng chữ khá sến, nhưng trình bày quá cứng - nhiều điểm không thật: pháo hoa và cô gái quá to so với phần còn lại của bức ảnh, cô gái phát sáng giống ma...
Thật là tuyệt vời, Quá chuẩn cô ta là ma thật đấy tôi có cả địa chỉ để chứng thực mà, lại muốn mời bác đi uống Cafe để bàn về HE rồi.