Prince Of Persia: The Sand Of Time - Review của Loving

Discussion in 'Phim ảnh' started by Loving, 3/6/10.

  1. Loving

    Loving Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    1.913
    Likes Received:
    24
    Location:
    Cực Chuối Lạc Bang Giáo
    Phim sẽ công chiếu tại Việt Nam từ ngày mai. Phim này ở Tây khen chê loạn xị (giới phê bình chê nhiều hơn khen), với riêng em, đây là một bộ phim thật hay, thật xuất sắc. Lý do vì sao? Đơn giản thôi, hồi còn học cấp 3 và sau đó lên đại học, em đã vật vã theo đuổi seri game Prince Of Persia mấy năm trời. Cho tới bây giờ em vẫn nhớ như in những cú chạy đà, lao qua hố chông, bám vào gờ tường đu lên trước khi cánh cửa sắt sập xuống, lúc gặp chính bản thân mình phải cất kiếm đi và cho nhân vật nhập vào nhau - thay vì đâm chém loạn xạ rồi chết tức tưởi. The Sand Of Time là phần thứ 3 trong seri game này, và thật may, phim đã giữ nguyên được tinh thần của trò chơi. Bác nào chơi game rồi đi xem phim chắc sẽ đồng ý với nhận định của em.

    Nói đến Prince Of Persia (và cả Tomb Raider) mà không nói đến đu bám, leo trèo, chạy nhảy, phá cơ quan... là cực kỳ thiếu sót. Đó chính là một trong những yếu tố làm nên sự hấp dẫn của trò chơi. Hoàng tử Ba Tư trong phim đã làm gần như y hệt những gì nhân vật chính của game đã làm, chạy trên các gờ tường, nhảy từ nóc nhà này sang nóc nhà khác, đu dây thừng quăng người qua các khoảng không rộng lớn... Xem rất đã mắt. Để thực hiện được các màn rất ngoạn mục này, cần có sự tham gia của các cao thủ môn parkour. Muốn biết parkour chân chính hấp dẫn thế nào, mời các bác xem phim District B13 của Pháp - môn này bắt nguồn từ ngoại ô Paris. Quay trở lại Prince Of Persia, các màn rượt đuổi, leo trèo, đu bám trong phim làm khá thật, ít kỹ xảo, ngoại trừ cú lộn người của nhân vật chính Dastan ở đoạn cuối phim. Cực kỳ đẹp mắt - dĩ nhiên, có sự tham gia của kỹ xảo.

    Nói đến kỹ xảo, em cho rằng kỹ xảo phim này là rất thành công. Mới lạ, độc đáo - đúng như cam kết của chú Giám đốc sản xuất (cũng là GDSX của Pirates Of The Caribbean). Có một màn đấu ám khí rất lôi cuốn, làm em nhớ lại 1 phim Lý Liên Kiệt đóng năm xưa (vai Hồng Hy Quan) cũng có màn đọ ám khí như vậy. Nhưng màn đấu ám khí trong Prince Of Persia đã mắt hơn nhiều, nếu là 3D bảo đảm khán giả né sái cổ luôn. Phải thừa nhận, sự góp mặt của các Hassassin (sát thủ - từ assassin trong tiếng Anh chính là thoát thai từ Hassassin) đã mang lại nhiều hấp dẫn hơn, các màn bụp nhau rất mãn nhãn, kỹ xảo cực kỳ tinh tế. Võ công của mấy chú Hassassin khá giống võ Tàu, nhưng chẳng hề gì, he he... Em cũng thích lúc dòng cát thời gian chuyển động. Cảm giác đúng là thời gian chảy ngược, chứ chẳng phải là những hình ảnh tua ngược như nhiều phim khác. Đoạn chú Dastan trổ tài trèo tường thành cũng khá mới lạ, sáng tạo (dù có một chút học tập từ phim kiếm hiệp Hương Cảng).

    Em rất thích màu sắc của phim này. Vàng rực, bụi bặm. Màu của sa mạc - sa mạc thật, vì gần như toàn bộ ngoại cảnh của phim được quay ở Morocco. Bối cảnh rất hoành tráng và thật. Trang phục và vũ khí cũng rất đẹp - đẹp nhất là cái áo trễ cổ của em Gemma Arteton. Tiếc là chú Dastan lại chơi quả quần nhìn y như quần da. Như những phim gần đây em xem, nhạc của Prince Of Persia rất được. Đúng chất Trung Đông. Ca khúc lúc chạy credit nghe khá ấn tượng. Tiếng động thì đỉnh. Khỏi chê. Tiếng roi vút, tiếng mũi tên cắm ngập vào tường đá, tiếng vó ngựa... Cực kỳ ép phê.

    Casting của phim tốt. Jake Gyllehaal mặt mũi khá Persian. Diễn dù khá đạt nhưng em vẫn cho rằng chú này hơi thiếu cái khí chất mạnh mẽ để trở thành người hùng bom tấn. Chắc chưa thoát khỏi cái bóng gay từ hồi đóng Brokeback Mountain. Được cái người đẹp, mặc quần áo trông thư sinh mà lột ra cũng lên cơ bắp cuồn cuộn. Em Gemma Arteton nhìn cũng cực kỳ Trung Đông.. Em càng ngày càng mê em này hơn, từ 007 Quantum Of Solace qua Clash Of The Titans đến phim này. Mặt không xinh nhưng duyên và rất cá tính. Phim này da nâu trông gợi cảm hơn 2 phim kia rất nhiều. Diễn xuất chỉ ở mức bình thường nhưng cứ nhìn là đã thấy yêu rồi (dù chưa bốc lửa như S.Johansson). Phim này có nhiều câu thoại hay, hóm hỉnh. Thông điệp được truyền tải rất nhẹ nhàng chứ không lên gân lên cốt hô khẩu hiệu như phim ta.

    Tóm lại, nếu các bác chấp nhận bỏ qua một số sơ hở (khá lộ) của kịch bản, không đòi hỏi chất nghệ thuật quá nhiều, sẵn sàng hài lòng với một bộ phim giải trí xem đã mắt khỏi động não thì các bác nên ra rạp thưởng thức Prince Of Persia: The Sand Of Time. Theo em là hay hơn Clash Of The Titans. Nếu phim này đạt doanh thu như kỳ vọng thì nó sẽ là tập đầu tiên trong seri 7 tập về Hoàng tử Ba Tư. Em chuồn đây. Hẹn gặp các bác ở bài review The A-Team nhé!

    Chốt hạ: Con gái riêng của NS Anh Quân (chồng ca sĩ Mỹ Linh) càng lớn càng xinh. Da trắng, mũi cao, chưn dài. Cô bé mang 2 dòng máu Việt - Đức này tin chắc làm khối chú ngơ ngẩn trong buổi chiếu phim. Hức... Lúc đó, em ước mình trẻ lại mười mấy tuổi, bớt đi mười mấy cân và sở hữu khoảng mười mấy triệu USD để có thể đeo bám nàng :(
     

    Attached Files:

    Tags:
  2. moonbeam

    moonbeam Advanced Member

    Joined:
    9/2/07
    Messages:
    503
    Likes Received:
    5
    Location:
    Hà Nội
    Phim này về cả phần nghe lẫn phần nhìn đều mĩ mãn
    Tuy kịch bản còn nhiều chỗ hở, nội dung không thật xuất sắc, nhưng xem rồi mà em vẫn muốn đi xem lại, và nếu là đạo diễn phim này thì em sẽ khai thác những cái "gợi" của em Gemma Arteton nhiều hơn nữa :twisted:
     
  3. Lui Bee

    Lui Bee Advanced Member

    Joined:
    14/5/07
    Messages:
    1.264
    Likes Received:
    22
    Location:
    Cắm Rút Xì Gòn p.350
    Em chưa xem nên ko hiểu vì sao cái màn chốt hạ của bác Loving lại liên quan đến con của NS Anh Quân ạ?
     
  4. crystal01

    crystal01 Advanced Member

    Joined:
    10/2/06
    Messages:
    1.385
    Likes Received:
    3
    Location:
    Hà Nội
    Ông bạn rì viu hay quá, thấy bảo phim này là phim bom tấn mùa hè. Thể loại Mario cứu công chúa lại đúng loại em thích, thế mới cay.

    Mai bấm bụng đi mua vé ở Mega star vậy, rõ khổ cái thân em. Hức :( :( :(
     
  5. Loving

    Loving Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    1.913
    Likes Received:
    24
    Location:
    Cực Chuối Lạc Bang Giáo
    Tại em mê gái bác ạ. Vừa viết bài vừa nghĩ đến nàng, đến lúc chốt chỉ còn nàng không còn phim, nên đành vậy. Lỗi không phải ở em. Lỗi ở nàng đi xem cùng buổi với em, thành ra thế :(
     
  6. Lui Bee

    Lui Bee Advanced Member

    Joined:
    14/5/07
    Messages:
    1.264
    Likes Received:
    22
    Location:
    Cắm Rút Xì Gòn p.350
    Em là em chịu Bác cái khoảng này lắm ạ. Em cũng giống Bác y chang. Nhiều khi mấy nàng ấy còn làm mình nhớ lâu hơn cả phim ấy chứ.
    Ôi, buồn ơi là sầu (trích: NNA).
     
  7. Loving

    Loving Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    1.913
    Likes Received:
    24
    Location:
    Cực Chuối Lạc Bang Giáo
    Đàn ông mê gái là chuyện thiên kinh địa nghĩa rồi bác ạ. Em mê vẻ đẹp của các nàng hơn mê audio nhiều. Để hôm tới em đi xem buổi chiếu ra mắt The A-Team, nếu thấy em nào xinh đẹp lại về viết review có chốt hạ tiếp :lol:
     
  8. bebibo

    bebibo Advanced Member

    Joined:
    13/11/09
    Messages:
    232
    Likes Received:
    7
    Sau khi xem Clash of Titan ( film này dở tệ) và giờ là Prince os Persian, giờ mê em Gemma này quá đi mất, cho Scarlet và Jessical Biel vào sọt dc rùi.
     
  9. Muzich

    Muzich Advanced Member

    Joined:
    17/8/10
    Messages:
    888
    Likes Received:
    19
    Phim này kỹ sảo đỉnh cao các bác nhở. Vì là dòng phim thương mại nên nội dung ko chặt chẽ nhưng xem để giải trí thì đỉnh phải ko các bác :lol:
     

Share This Page

Loading...