QUY NHƠN - AC: Chia sẻ đam mê Audio

Discussion in 'Bang hội / Câu lạc bộ' started by Lonelywolf, 12/10/11.

  1. truongbathoi

    truongbathoi Advanced Member

    Joined:
    20/7/14
    Messages:
    390
    Likes Received:
    58
    Loa đẹp thật anh à. Không biết bố trí sao cho hợp cạ, phân vân quá :)
     
  2. Lonelywolf

    Lonelywolf Advanced Member

    Joined:
    19/12/05
    Messages:
    1.704
    Likes Received:
    71
    Cặp này là tallboy nên bố trí trong phòng nghe của chú cũng thuận tiện. Vẫn cứ đánh với những thứ hiện có, không có gì là không hợp "cạ"! Khi nào thích thì nâng lên pre-pow rới. Có tí vấn đề là loa reflex, back-vented. Nếu sắp xếp thì vẫn được. :D

    Brgds.
     
  3. truongbathoi

    truongbathoi Advanced Member

    Joined:
    20/7/14
    Messages:
    390
    Likes Received:
    58
    Với những lo toan bộn bề của cuộc sống, em chỉ có thể tranh thủ dành mỗi ngày 1 tiếng để nghe những đĩa nhạc yêu thích mà ít có thì giờ giới thiệu nhạc lên sân chơi của anh em hội nhà. Hôm nay em mới có dịp giới thiệu một đĩa nhạc tuy không mới nhưng nó đem lại cho em những cảm xúc rất mới lạ. CD em muốn nói ở đây là “Come away with me” do ca sĩ Norah Jones trình bày.
    [​IMG]
    [​IMG]

    CD này em đã sưu tập được cũng lâu rồi, nhưng trước đây nghe vẫn chưa thẩm thấu được hết. Gần đây nghe lại bỗng nhận thấy sao nó hay hơn thế nhỉ :). Có lẽ trước đây em chưa đủ công lực để cảm nhận cái hay của nó chăng? Dù sao đi nữa, nghe nhạc mà cảm thấy khoan khoái, giải tỏa được căng thẳng là thành công lớn rồi :).

    Quay trở lại với album “Come away with me”, có thể nói giọng ca của cô rất mộc, chân phương và trong veo như nước suối La Vie vậy :). Ta cảm giác cách cô thể hiện nó mộc mạc như một cô gái quê không cần trang điểm phấn son nhưng vẫn toát ra vẻ đẹp chân chất không bị vẩn đục bởi bụi trần chốn thành thị phù du. Cách cô hát mà như kể chuyện bằng nhạc thật sự cuốn hút người nghe. Nhạc cụ chủ đạo trong album là guitar và piano nhưng cách diễn tấu của nhạc công làm cho bản nhạc vẫn lung linh với tiếng guitar, thánh thót với tiếng piano. Từng tiếng ngón tay chạy trên dây guitar rõ mồn một đủ thấy độ chi tiết và chất lượng ghi âm. Bộ gõ và tiếng bass nhẹ nhàng thong thả giữ nhịp, tuy nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ độ mềm, độ sâu để bản nhạc thành một tổng thể hài hòa của âm trầm, âm trung và âm cao.

    Em xin điểm qua bài hát chủ đề của album, bản “Come away with me”:

    Come away with me in the night
    Come away with me
    And I will write you a song

    Come away with me on a bus
    Come away where they can't tempt us
    With their lies

    And I want to walk with you
    On a cloudy day
    In fields where the yellow grass grows knee-high
    So won't you try to come

    Come away with me and we'll kiss
    On a mountain top
    Come away with me
    And I'll never stop loving you


    Dường như cô gái muốn cùng chàng trai trốn khỏi cuộc sống đầy rẫy những mưu toan lo lắng để đến một không gian riêng chỉ có hai người; một bãi cỏ vàng hay một đỉnh núi cao trong một ngày đầy mây. Ở chốn bình yên đó, một nụ hôn nồng cháy sẽ làm cả hai trở nên đồng điệu và cảm xúc sẽ thăng hoa biết dường nào…

    Hòa âm trong bản nhạc thật ngọt ngào nhưng không hề thiếu đi màu sắc lung linh. Có lẽ album này là một trong những album xuất sắc nhất của Norah Jones.

    Phần cảm nhận những bản nhạc còn lại của album em xin nhường cho người nghe.
     
  4. xtqn

    xtqn Approved Member

    Joined:
    4/7/13
    Messages:
    23
    Likes Received:
    3
    TTK Trương Bá Thời viết ngày càng lên tay, vẫn thích đọc bài của em, rất có chất(văn chương và âm nhạc). Đọc bài này vừa thấy sự tinh tế trong cảm nhận nghệ thuật, vừa thấy sự giản dị của đời thường qua chai nước La Vie :D .... Lâu lên tán iêu anh em tý..he..he... nhưng thật lòng cảm ơn nhé!
     
  5. truongbathoi

    truongbathoi Advanced Member

    Joined:
    20/7/14
    Messages:
    390
    Likes Received:
    58
    Anh làm em mắc cỡ quá. Chẳng qua chỉ là vài dòng cảm nhận, gọi là nghe gì biết gì thì viết nấy, anh nâng tầm lên thành "sự tinh tế" coi chừng mấy tiền bối ở các hội khác đập em mẻ trán :). Chỉ là một chút cảm nhận để anh em nghe nhạc thêm hứng thú. Em chúc anh khởi đầu tuần làm việc mới tràn đầy năng lượng anh nhé.
     
  6. truongbathoi

    truongbathoi Advanced Member

    Joined:
    20/7/14
    Messages:
    390
    Likes Received:
    58
    Sáng nay đọc báo lại biết tin ca sĩ nổi tiếng George Michael qua đời ở tuổi 53.
    http://giaitri.vnexpress.net/tin-tuc/gi ... 19008.html

    Biết rằng những ngày Giáng sinh nên đưa tin vui vẻ để mọi người ai cũng thấy ấm áp nhưng quả thật George Michael là ca sĩ mà em rất yêu thích thời còn là sinh viên, sự ra đi của anh để lại cho mình chút tiếc nuối nên muốn chia sẻ thông tin cùng mọi người trong những ngày Giáng sinh đầu năm mới này.
    Nói về sự nghiệp, George Michael từng rất thành công với ban nhạc Wham! và sự nghiệp solo với nghệ danh George Michael. Những ca khúc rất quen thuộc và nổi tiếng mà anh từng trình diễn là "Last Christmas""Careless Whisper". Tất nhiên sự nghiệp của anh ta còn rất nhiều ca khúc hit nữa và mọi người có thể tìm thông tin về anh rất dễ dàng trên mạng.

    Chia tay một trong những giọng ca đóng góp nhiều cho làng âm nhạc thế giới.
     
  7. Lonelywolf

    Lonelywolf Advanced Member

    Joined:
    19/12/05
    Messages:
    1.704
    Likes Received:
    71
    Sáng đọc báo, thấy tin này, định vào thông báo thì thấy TTK đã có bài viết rồi! Nhanh thật! Chứng tỏ tối qua TTK uống chưa đủ đô, sáng đầu tuần đọc báo sớm :D

    Thập niên 80s, khi Careless Whisper xuất hiện và tạo nên cơn sốt khắp thế giới, cứ mở radio đài nước ngoài là nghe bài này đang phát sóng! Và trên tạp chí âm nhạc của BBC lúc ấy cũng có một số giành cho nhạc phẩm này. Bài Last Christmas sau đó cũng khá nổi tiếng nhưng so với Careless Whisper không bằng, nhất là về mặt phổ biến và "độ sốt".

    George Michael ra đi quả là một tin đột ngột, trong khi anh còn khá trẻ, vào đúng ngày 25-12, người đã hát và nổi tiếng với Last Christmas :( Như thế, Giáng Sinh 2016 chính là Giáng Sinh cuối cùng của anh ấy! Lẽ nào đó là sự sắp đặt của Tạo Hóa? :?

    Brgds.
     
  8. Lonelywolf

    Lonelywolf Advanced Member

    Joined:
    19/12/05
    Messages:
    1.704
    Likes Received:
    71
    Vài hình ảnh buổi ofline cuối cùng của năm 2016. (Photos from mobile phone)

    Những người đến đầu tiên:
    [​IMG]

    Đạn được có sức công phá cao: Kẻ ẩn nấp :lol:
    [​IMG]

    [​IMG]

    Phê tít :)
    [​IMG]

    Và những người đến sau. Có người khoe đồng hồ... kim dài! :lol:
    [​IMG]

    Hen buổi offline đầu năm 2017
    Brgds.
     
  9. quangbui68

    quangbui68 Advanced Member

    Joined:
    17/5/16
    Messages:
    81
    Likes Received:
    16
    Điện thoại chụp đêm quá kém! :) :) :)
     
  10. Lonelywolf

    Lonelywolf Advanced Member

    Joined:
    19/12/05
    Messages:
    1.704
    Likes Received:
    71
    @ TL2
    Được giai nhân khen là trẻ hơn 10 trước, và lên hình điển trai thế nay mà không thấy TL2 nói lời gì cả?! :(

    Brgds.
     
  11. Lonelywolf

    Lonelywolf Advanced Member

    Joined:
    19/12/05
    Messages:
    1.704
    Likes Received:
    71
    Tết đến, lo phần nhìn thôi! :D Đang ngắm nghía em Chromometre này:

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Brgds.
     
  12. tieuthieugia

    tieuthieugia Advanced Member

    Joined:
    26/3/08
    Messages:
    818
    Likes Received:
    130
    mua luôn chứ ngắm gì anh, hôm nào thanh lý em nào cho em hay nhen, toàn xem đồng hồ điện thoại nó chạy chính xác giờ quốc tế, chán quá ạ
     
  13. Lonelywolf

    Lonelywolf Advanced Member

    Joined:
    19/12/05
    Messages:
    1.704
    Likes Received:
    71
    Ý của chú giống với ý anh quá! Và điều đó đã thành sự thật! :D

    Brgds,
     
  14. truongbathoi

    truongbathoi Advanced Member

    Joined:
    20/7/14
    Messages:
    390
    Likes Received:
    58
    Nhìn máy thấy ghiền quá anh à. Vỏ ngoài và nắp đáy cũng còn quá đẹp. Thật tình là em không phải đam mê sưu tầm đồng hồ mà nhìn còn ghiền, huống chi những người sưu tập đồng hồ. Chúc mừng anh có thêm một chiếc rất độc trong bộ sưu tập.
     
  15. Lonelywolf

    Lonelywolf Advanced Member

    Joined:
    19/12/05
    Messages:
    1.704
    Likes Received:
    71
    Cám ơn chú! Quả thật mình rất hài lòng với em Constellation Chronometre này! Cả trong lẫn ngoài! :D

    ----------------------------

    To: QN-AC members

    Lần đầu em tiếp cận và enjoy nhạc của Kenny Rogers là giữa thập niên 80s, và rất thích nhạc của ông ấy. Với em, nhạc Kenny Rogers không quá xuất sắc, không làm mình quá say mê, nhưng đó là loại nhạc mà ta có thể thưởng thức gần như mọi lúc: lúc vui vẻ, khi lòng trĩu nặng, khi thảnh thơi lắng nghe trọn vẹn, hay khi vừa làm việc vừa nghe nhạc làm nền! Điểm này thì nhạc của Kenny Rogers rất giống nhạc của Carpenters! :D Mình muốn giới thiệu với anh em album kép của Kenny Rogers, trong đó có nhiều bài hay của ông rải rác qua các thời kỳ:

    [​IMG]

    [​IMG]

    Anh em nào cần burn thì cho mình hoặc TTK biết.

    Happy Listening!
     
  16. truongbathoi

    truongbathoi Advanced Member

    Joined:
    20/7/14
    Messages:
    390
    Likes Received:
    58
    Dạo này em khá bận nên ít sưu tầm đĩa nhạc mới. Được anh giới thiệu, chắc em nhờ đỡ anh luôn nha :). Cám ơn anh nhiều.
     
  17. Lonelywolf

    Lonelywolf Advanced Member

    Joined:
    19/12/05
    Messages:
    1.704
    Likes Received:
    71
    Ok. Sáng thứ 7 cafe nhận luôn nhé!

    Brgds.
     
  18. truongbathoi

    truongbathoi Advanced Member

    Joined:
    20/7/14
    Messages:
    390
    Likes Received:
    58
    Hôm nay em muốn quay lại với nhạc trữ tình Việt Nam và giọng ca giới thiệu lần này là Sĩ Phú với CD “Còn chút gì để nhớ”.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sĩ Phú là một giọng ca gạo cội của dòng nhạc Việt Nam trước 1975. Trước khi được nghe ca sĩ Tuấn Ngọc, Sĩ Phú là một trong những nam ca sĩ em yêu thích nhất (hình như ông tham gia biểu diễn khá sớm và nổi danh trước ca sĩ Tuấn Ngọc). Chất giọng trầm ấm và rất truyền cảm của ông đã giúp ông chiếm được cảm tình của rất nhiều khán giả yêu dòng nhạc trữ tình trước 1975. Mặc dù ông chưa bao giờ thừa nhận mình là một ca sĩ chuyên nghiệp (ông từng là một sĩ quan của không quân Việt Nam Cộng hòa) nhưng ông vẫn có một lượng khán giả mến mộ khá lớn, đặc biệt là những khán giả lớn tuổi.

    Quay lại với album “Còn chút gì để nhớ”, như em đã nói ở trên, nếu thính giả yêu cầu một giọng ca gai góc và quãng giọng rộng thì Sĩ Phú chưa đáp ứng được yêu cầu vì chất giọng của ông thiên về tông trầm ấm; nhưng nhờ cách trình diễn nhẹ nhàng truyền cảm nên ca khúc của ông vẫn có sức hấp dẫn riêng. Các nhạc sĩ trước 1975 đều là những người có khả năng văn chương rất tốt, do vậy họ phổ nhạc cho thơ rất nhuần nhuyễn mà nếu tự soạn lời cũng rất vần điệu và đầy chất thơ. Lời bài hát luôn đầy hình ảnh và mang tính tượng trưng rất cao (chả bù cho những ca khúc mì ăn liền hiện nay, nghe cứ bốp chát như búa gõ vào đe mà ngày xưa ta vẫn thường gọi là “dùi đục chấm mắm nêm” còn em thì thường nói vui là nghe nó giựt giựt giống như carburetor xe máy bị nghẹt xăng vậy :) ). Những ca khúc trong album mang nét đặc trưng của dòng nhạc trữ tình trước 1975, đầy chất thơ và rất hình tượng. Hòa âm không quá biến tấu, nếu không nói là chân phương nên khó có thể so được với các album dành cho giới audiophile nhưng em thấy vẫn nhỉnh hơn cách hòa âm của nhiều album của các nhà sản xuất trong nước phát hành. Dường như cách hòa âm nhẹ nhàng với âm bass rất mềm và sâu cũng nhằm tôn chất giọng trầm ấm của Sĩ Phú lên.

    "Phố núi cao phố núi đầy sương
    Phố núi cây xanh trời thấp thật buồn
    Anh khách lạ đi lên đi xuống
    May mà có em đời còn dễ thương.

    Em Pleiku má đỏ môi hồng
    Ở đây buổi chiều quanh năm mùa đông
    Nên tóc em ướt và mắt em ướt
    Nên em mềm như mây chiều trong."


    Nhẹ nhàng, sâu lắng và rất vần điệu; lâu lâu nghe lại một giọng ca xưa để ôn lại kỷ niệm thời còn đi học như một chút hoài niệm về quá khứ. Hy vọng mọi người sẽ đồng cảm giống em :).
     
  19. Lonelywolf

    Lonelywolf Advanced Member

    Joined:
    19/12/05
    Messages:
    1.704
    Likes Received:
    71
    Cảm ơn TTK có những lời review rất đáng đọc về Sĩ Phú!

    Với mình thì Sĩ Phú là giọng ca gắn liền từ thời "ngày xưa còn bé" của mình trong một gia đình yêu nhạc. Những giọng ca nam lúc đó được yêu mến là Sĩ Phú, Duy Trác, Từ Công Phụng, Anh Khoa, (và với lớp trẻ là) Elvis Phương, Jo Marcel, Trường Kỳ, Nam Lộc, Duy Quang... Tầng lớp bình dân hơn thì yêu chuộng Nhật Trường, Thanh Phong, Giang Tử ... và dành cho tầng lớp bình dân hơn nữa thì có Chế Linh, Hùng Cường...

    Trong số này thì Sĩ Phú được tầng lớp educated xem là nam ca sĩ số 1. Sĩ Phú có một giọng ca rất đặc biệt: Giọng hát trầm ấm, rất nhẹ nhàng, thanh thoát, không hề phải gắng gượng cho dù bái hát hay đoạn nhạc đó, đối với ca sĩ khác đòi hỏi phải gắng sức nhiều! Chính sự nhẹ nhàng, sự tuôn trào của tiếng hát như dòng nước mà giọng hát của Sĩ Phú có một mức độ truyền cảm và lôi cuốn mà ít nam ca sĩ khác tạo ra được..

    Những năm sau này, sau khi qua Hoa Kỳ định cư, trong một thời gian dài Sĩ Phú rời bỏ nghiệp ca hát. Số lương album của ông ta sau đó cũng không có nhiều. Album “Còn Chút Gì Để Nhớ” mà TTK review ở trên là album cuối cùng của Sĩ Phú. Rất buồn là chỉ một thời gian ngắn sau khi album này ra đời (2000) thì Sĩ Phú cũng qua đời!

    Như TTK có nhắc đến, một nam danh ca khác, nổi tiếng sau Sĩ Phú và chủ yếu là sau khi qua định cư bên Hoa Kỳ, là Tuấn Ngọc. Với em thì Tuấn Ngọc là giọng ca đính trong hơn 2 thập niên vừa qua. Ngoài sự điêu luyện và truyền cảm, một điểm nổi bật ở Tuấn Ngọc là giọng ca ông có âm vực rất rộng! Trong tình hình ca nhạc như ở nước ta hiện nay thì có lẽ còn khá lâu nữa mới có được những giọng ca như Sĩ Phú và Tuấn Ngọc thời hoàng kim.

    Một sự việc khiến cho em và những người yêu nhạc, yêu mến Tuấn Ngọc, lấy làm tiếc, là mới đây ca sĩ Tuấn Ngọc cùng song ca với Sơn Tùng bài “Ta không thuộc về nhau”, một ca sĩ “dành cho tuổi teen”, và đầy rẫy scandal về chuyện "đạo nhạc"!

    Điều đáng tiếc đối với nhiều người đã từng yêu mến giọng ca Tuấn Ngọc là ca sĩ này, một ca sĩ đã mất bao nhiêu năm tạo nên một hình ảnh đẹp, một nhân cách “sạch”, không “scandal”, để rồi cuối đời, vì một lý do gì đó, không hiểu được, để bị lôi cuốn và có một “động thái” như thế trong sự nghiệp! Rất tiếc! Hình ảnh của ca sĩ này ắt hẳn phai nhạt khá nhiều trong tâm tưởng nhiều người!

    Vài giòng trao đổi với anh em, nhân dịp đọc review của TTK.

    Happy Listening!
     
  20. Lonelywolf

    Lonelywolf Advanced Member

    Joined:
    19/12/05
    Messages:
    1.704
    Likes Received:
    71
    Chuyển qua phần nhìn, khoe với anh em, thưởng lãm bộ sưu tập của LW tí! :D
    [​IMG]

    [​IMG]

    Cuối năm sau, em sẽ báo cáo và có phần review về phần nhìn. Các bác ráng đợi nhé! :lol:

    Brgds.
     
  21. quoctuan1973

    quoctuan1973 Advanced Member

    Joined:
    6/9/12
    Messages:
    404
    Likes Received:
    0
    Location:
    QN-AC
    Ôi trời đất ơi :shock:, anh không định mở cửa hàng đấy chứ :p. Nếu có thì em qua nghiên cứu 01 em. Cơ mà hình như em thấy vẫn còn thiêu thiếu :roll: .....?
     
  22. tranman

    tranman Moderator

    Joined:
    10/7/06
    Messages:
    5.045
    Likes Received:
    1.683
    Bộ sưu tập đồng hồ của anh Thọ nhìn thích quá. Các đồng hồ em đang giữ đều có mặt sáng giống của anh.
     
  23. Lonelywolf

    Lonelywolf Advanced Member

    Joined:
    19/12/05
    Messages:
    1.704
    Likes Received:
    71
    Thế thì gout của Mẫn và anh giống nhau rồi! :D Tất cả đồng hồ vintage vỏ vàng, anh chỉ thích màu sáng, màu sậm chỉ với ĐH mới, vỏ SS mà thôi.

    Brgds.
     
  24. xedo77

    xedo77 Advanced Member

    Joined:
    18/6/10
    Messages:
    112
    Likes Received:
    1
    Sang năm nhờ Bác nghiên cứu giúp em con cuối cùng bên phải trong hộp, em nịnh vợ tí :lol: . Cứ nằng nặc đòi mua con Seiko king giống y chang Bác Thọ mới chịu :roll:
    Cảm ơn Bác trước.
     
  25. superfarmer

    superfarmer Advanced Member

    Joined:
    26/1/12
    Messages:
    2.489
    Likes Received:
    478
    Quy Nhơn có gì chơi kg các bác! Em định qua tết làm chuyến ngang đó!

    Thân chào!
     

Share This Page

Loading...