Giờ mới tìm lại chổ này, lại không biết viết gì, các anh em Qui Nhơn đã 3 năm rồi không gặp chắc là thêm 3 tuổi nữa... dangkyhai
Gần 20 năm tôi bỏ nơi đáng sống là Qui Nhơn để vào đất Sài Gòn lụt lội này ...nên không rõ về giới audio hiện nay ở Cảng. Nay bác cho rằng Qui Nhơn là vùng trũng thì không biết trũng cái gì Bác nên nhớ thời xưa giới buôn Sg còn phải đánh hàng từ Qui Nhơn đấy, nên dân họ còn có nhiều đồ hơn trong này nếu tính theo đầu người. Điển hình là tôi, Nói vậy để bác rõ, đương nhiên theo thời-thời phải thế. Với lại tôi thỉnh thoảng gởi thiết bị điện về thì đâu có lòng vòng như bác nói. Nha Trang, Phú Yên, Qui Nhơn, Đà Nẵng, Quảng Ngãi...Bình thường.
Vâng, ai cũng già đi mấy tuổi . Chúc bác vẫn vui vẻ, yêu đời và yêu audio. Khi nào về Quy Nhơn nhớ liên lạc để giao lưu nha bác.
Chơi pre-pow phải tốn 2 cặp dây. Em lại lọ mọ nâng cấp một chút , cặp dây còn lại chưa được ưng ý và đây là thành phẩm của em sau khi lên đời: Tuy nhỏ nhưng hiệu quả cũng rất khá: trong trẻo hơn, tách bạch hơn. Con đường vẫn còn dài lắm, chả biết bao giờ dừng được... Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui...
Chúc mừng TTK có món đồ chơi mới. Thấy được sự khác biệt, thấy được hiệu quả của sự đầu tư, lớn hay bé, chính là hạnh phúc trong cuộc chơi audio này chú ơi! Brgds.
Em thấy trên FB, CD này được đồn cũng hay... các bác xem thử có nên không Em hok có phải người bán, mà cũng không có xiền để mua
Gặp gỡ sự kiện cuối tuần: Đạn dược trước cuộc chiến: Rất vui và rất say: Những khuôn mặt còn lại đến phút chót! Món đặc biệt quán chiêu đãi: Brgds.
Hôm trước vào quán Làng Việt ( 24 Lê Đức Thọ) thấy nhiều đồ cổ... không biết bác chủ có trong. Hội Qui Nhơn AC không ? Sent from my iPhone using Tapatalk
Nhà hàng này em biết. Gần nhà em. Bác này không có trong hội. Em cũng không nghe thông tin gì về bác chủ này chơi audio. Có lẽ là "ẩn sĩ" Bác vào QN mà không ới em một tiếng! Brgds.
Luyện "phần nghe" đã nhiều, giờ luyện "phần nhìn"! Thấy nàng lọ lem này nhìn mãi, bước đi không đành! Bộ máy đặc thù, không đụng hàng, của cô nàng: Enjoy our life! Not much time left!
Ái chà! Bác Nghĩa chơi con đồng hồ cũng cổ ghê nhỉ? Cuối tuần là ngày tốt! Đã nhận được em "lọ lem" Phương Tây rồi lại nhận tiếp nàng "công chúa" Phương Đông sinh năm 1963:
Giới thiệu đến anh em QN-AC một album 4CDs nhạc cổ điển do dàn nhạc giao hưởng Luân Đôn chơi. Em đã nghe và thấy âm thanh được! Nhạc phù hợp cả những người thích cổ điển lẫn newwbie! Brgds.
Lại một ngày đẹp trời, có 2 thành viên mới gia nhập bộ sưu tập "nhìn" của em! Lên tay: Anh chàng 'vô địch': Như thế đã gần đủ brand names của SEIKO ! Brgds.
Cuối tuần, offline và thẩm âm phòng nghe nhạc mới của xedo77: Phòng đẹp, và chủ nhân sung sướng bên hệ thống giờ đây đã cho một thứ âm thanh khác trước rất nhiều! Tuy nhiên, theo lời chủ nhân, vẫn sẽ bổ sung những thứ khác nữa cho phòng nghe và nâng cấp tiếp cho hệ thống: Chúc mừng chú xedo77 có nhà mới, đẹp và phòng nghe "đạt chuẩn"! Brgds.
Mỗi ngày môt niềm vui! Sáng nay, nhận tiếp món đồ chơi nho nhỏ 'phần nhìn' Medallion Lên tay xem sao! Enjoy your life!
Cám ơn bác. Em đang triển khai dự án nâng cấp phòng nghe. Bộ pre pow theo cá nhân em là rất hợp cạ bác ạ. Hôm nào hoàn thiện phòng nghe em mời bác thẩm âm. Hôm nào bác ra Quy Nhơn nhớ liên lạc nha. Trân trọng.