Chào các bác! Chả là hôm qua, em nhậu về phê quá ...mở nhạc ra nghe...phê ngất ngây, tự nhiên nghe nhạc thật hay, chẳng còn biết mình đang nghe bằng đôi loa gì, chơi bằng amply CD gì, chỉ thấy như ca sĩ đang đứng trước mặt hát cho mình mình nghe. Khi thì thấy James Hetfield của Metalica đang xúi em đạp tường ...nhảy ra cửa sổ :mrgreen: , khi thì lại được Thanh Lan vỗ về an ủi ... Vậy hiển nhiên rượu là thành phần không thể thiếu trong bộ giàn của các bác ! Không biết bên topic kia bác CD có post cái Tip nào nói về rượu không? Bác nào uống rượu nghe nhác nhào dzô phát biểu cảm tưởng cho mọi người nghe xem nào! Còn bác nào chưa thử thì thử xem nha! Chúc các bác vui audio cùng với tửu!
Bác này toàn là xúi dại :mrgreen: cứ làm theo bác thì chẳng mấy chốc ...loa, đầu máy, amply... từ từ bốc hơi theo rịu hết :mrgreen: Dân chơi nghe nhạc là lúc tỉnh táo, còn khi uống rịu là toàn ngồi quán "nhà lá " không nhạc, không kèn...và toàn là bàn tán chuyện về cái sự nghe và nhìn
Tiếc là NHẬU chẳng bao giờ đi chung với NHẠC mà chỉ đi chung với NHẸT. :lol: Nếu mà bác nhậu mà vẫn nhge nhạc được thì xem lại cách nhậu của bác là không phải nhậu :idea: It's a rule NHẬU NHẸT
Vừa nghe nhạc vừa nhâm nhi một vài ly cũng thật phê đó các bác . Em khoái cái dòng như avatar của em, nhưng mà không uống với đá hay soda, uống ... chay thôi ạ. Chứ nhậu thì sao còn nghe được nữa ạ. Em mà đã uống hơi phê phê, là em hạn chế đụng vào, đặc biệt là đĩa thanCheer,
Nhâm nhi thì nghe nhạc còn được chớ đã nhậu đã rồi thì chỉ có nghêu ngao....."tự sướng" (mượn từ của DIY chút) với các chiến hữu thôi à. Nhân tiện... Dàn nghe nhạc của BJ nhìn sạch, gọn và đẹp quá. Plinius 9200 thì hay rồi.
Mình có thói quen nghe nhạc với vợ con, dùng 1-2 chung rượu nhỏ, nhấm nhấm đầu lưỡi. Cũng không hiểu vì nhạc hay vì men, mà mình thấy nhạc hay hơn hẳn các bác ạ. Nhậu đã rồi, thì chỉ có nghe Rock hay Dance được thôi, cho "đời nghiêng ngã" các bác nhỉ !
Em thì sau 1 ngày làm việc "hát cho các Cô"nghe,tối về quanh quẩn bên gấu bự,và gấu con!tầm 9h thì bật nhạc nghe,nhâm nhi chén trà mạn cũng thấy phê.thấy các bác nói nhấp rượu cũng hay hay nhưng cái thứ cay cay nó lại ko tốt cho thanh quản của em nên em chưa thử.thấy Nhậu nhẹt nghe hấp dẫn-Nhậu thì em hiểu nhưng NHẸT là gì hả các bác :mrgreen:
Bác Black Jack nghe nhạc rất có gu đó nghen. Chắc ly rượu trên bàn kia cũng là black label nốt? :mrgreen:
Sao mình không bàn đến vấn đề: nhạc nào uống rượu nào nhỉ ? Ví dụ nghe Don Willliam, thì phải whisky + xì gà, nhìn làn khói, mùi xì gà thơm lừng, và ly whisky sóng sánh, còn gì bằng.. !
Em tạm phân khúc thị trường rượu cho âm nhạc như sau : Nhạc đỏ : uống rượu vang đỏ Nhạc Ngoại : Uống rượu tây bất kỳ - Rock : Whisky - Jazz & Vocal : Cognac - Blue : Codon Bleu Nhạc xanh : Uống Blue Lable Nhạc vàng : Uống beer Giao hưởng & cổ điển :Uống nếp cái hoa vàng hạ thổ Nhạc bát âm : Uống...Lúa mới Em chỉ biết có thế
Hay quá, rất nhiều bác cùng chia sẻ với em. Em cũng xin nói rõ là: Không phải chúng ta vừa nhậu vừa nghe nhạc, chẳng qua em tếu táo nói chuyện nhậu thôi ý em là chúng ta nghe nhạc "cùng rượu". Có người nghe sau khi nhậu (như em, khặc khặc...) có bác thì nhâm nhi vài ngụm trong khi nghe..v.v. Em muốn chia sẻ vấn đề ở chỗ, khi đó ta không còn bị chi phối bởi thiết bị mà chỉ chú tâm vào bản nhạc (Nghe nhạc chứ không phải nghe âm thanh, điều này em đọc được khá nhiều trên diễn đàn). Bác nào sành rượu thì chia sẻ với anh em ở đây cũng được. Đôi khi nhạc lại chỉ là phần đệm cho ta thưởng thức rượu các bác nhể!
Biết ngay lão nghễn thế nào cũng chui vô topic này Lão nì say rượu là mở mr Đờ nghe k à..rõ chán!các bác mà thấy cảnh lão say bét nằm gào theo dàn hi end bài chén đắng mới thấy ghê! E khoái an trái cây khi nghe nhạc đồng quê,đb là ăn mít... :roll:
Tệ xá của em chỉ còn Remy chờ các Bác thôi. Weekend rồi đám đồng nghiệp xử lý hết Hennessy và Chivas rùi
Đặt gạch ! Sắp tới em sẽ bày tỏ cảm xúc uống rượu & nghe nhạc trong topic này :lol: Bác Mike phụ trách mồi cho phần cảm xúc thêm dâng trào nhé.