Rất hay, không mấy khi nghe thể loại nhạc này nhưng quả thật cá nhân em chỉ phục mỗi Trọng Tấn. 37.000 vnd/CD, rẻ quá mà rạo rực từ đầu CD với "Ngày mai anh lên đường" (em chưa bao giờ nghe trọn vẹn bài này trước đây), Đường TS xe anh qua, Đường tàu mùa xuân. Nghe Cùng hành quân đi giữa mùa xuân thấy miền Nam thân thương hiện ra trước mắt. Một chút lãng mạn với Thơ Tình Lính biển, một chút điệu đà với Mùa XUân đến rồi đó. Rất tự hào với "Hát về Anh".... Bài hát ít ấn tượng nhất là Gần Lắm Trường Sa (chắc cho vào vì mục đích chính trị vì nghe nói TRọng Tấn đang chuẩn bị hồ sơ apply NSUT, em nghe đồn nhé). Nghe bài này ngang phè phè nhưng mà phải có mới đủ. Điều tiếc nhất là Trọng Tất có vẻ tiết kiệm quá nên không đầu tư thu âm ở Viết Tân, chứ nếu không chất lượng âm thanh còn tuyệt nữa Hòa âm với Trần Mạnh Hùng và Trọng Phương CTY nghe nhìn Thăng Long phát hành P/s: em có tính hay nói quá, lần trước "Choáng" với HNM đã bị ầm ĩ nỉ non, nhưng lần này bác nào mà ỉ eo về cái CD này thì em sẽ giới thiệu cho mấy phòng khám TMH nhé
Bác cho em hỏi tên Album CD này đc ko?Album này mới sx hay là lâu roài bác?Do E cũng thích giọng ca TT hát dòng nhạc cách mạng và cũng rất hay mua về. Nhưng lại ko thấy CD bác viết. Have a nice weekend!
Em có đĩa rặng trâm bầu của Trọng Tấn, nghe cũng phê lắm, tàn là bài tủ của bác này. Các bác nghe thử xem