Em kiếm đc 2 radio cổ này nhưng hiện tại chưa kêu. Thế mới buồn! Cả 2 cụ đều sinh những năm 50. Cụ Philips thì hiện nay đang chết 1 bóng UBC41, cụ Philco Tropic thì chẳng biết chết gì. Bác nào biết ở đâu có bác sĩ để chữa mấy cụ này thì bảo em với nhé.
Em cũng không biết chỗ nào chữa cả, nhưng em cũng muốn có cái như bác- không cần kêu mà chỉ để bầy. Nếu bác không sửa được thì để em 1 cái nhé. Em không cần nó kêu đâu.
Hehe...em cũng đang để bày chứ kg bán. Bác nào thấy ở đâu có những món này thì ới anh em với nhé. Ah, có 1 bác ở Văn Chương đang có 1 cụ Grundig, tuổi tác cũng gần như mấy cụ trên. Em đang gạ bác ấy bán mà vẫn chưa trôi
Cần gì phải sửa bác cứ mua 1 cái radio mini của TQ (30.000 đồng) đặt vào bên trong nối với nguồn,loa và volume của cái máy đó vào là kêo như thường, giá lại rẻ mà vần còn nguyên chất cổ ..... chúc bác vui
Em biết có chỗ sửa món này prồ luôn nhưng công lao hơi nhiều (không ở Hanoi bác Hanoian ạ :lol Bác có đồng ý em chuyển đi sửa cả cặp cho, em chịu chi phí toàn bộ, về chia đôi, thiếu em bù, thừa em chịu luôn, bác chịu không ?
cảm ơn bác nck_cool, hôm nay cả ngày em đi tìm và đã khai quật được 1 ông thợ, thợ già đàng hoàng. Em có bẩm ông ấy là có 2 cụ radio như trên lập tức ông ấy bảo mấy cái radio ngày xưa sửa chán rồi và đọc vanh vách từng loại bóng trong đó. Nói thật, em suýt ôm lấy ông ấy mà khóc vì sung sướng. Hehe... Như vậy là kế hoạch tuần sau cho các cụ đi viện.
Hôm trước em qua nhà bác Chích_Bong_oi thấy cũng có cái Philip cổ hơn cả cái của bác mà hình như nó cũng đang trục trặc, có khi các bác liên hệ với nhau cùng đi sửa. Hôm đó em ngó vào trong thấy toàn bóng đèn Rạng Đông.
Tuananhmaungo: Nếu bác Melomane không lấy thì bác tặng em nhé. Hôm nào bác thợ già của em sửa radio xong em sẽ record 1 đoạn âm thanh mono của các cụ rồi post lên để các bác đánh giá hộ chất âm. hehe. Đôi khi nghe đài tiếng nói VN với tiếng mono và chất âm cổ kính tự nhiên sống lại cái thời xa xưa. Ông hàng xóm có cái radio Rigonda 102 thỉnh thoảng cho nghe chương trình "đọc truyện đêm khuya" hoặc "tiếng thơ". Phê gần chit các bác ah
Hề hề... xin lỗi bác hanoian, nhưng em không thể thất lễ với tuananhmaungo. Bác ấy có nhã ý thì em đành tuân lệnh thôi. Em đề nghị bác hanoian chia sẻ địa chỉ của bác thợ già kia với. Để còn có chỗ sửa cái tuananhmaungo cho. Cảm ơn TAMN nhiều nha.
@ Bác TDT: ý iem nà có 2 cụ radio nhưng vẫn muốn xin thêm. Lòng tham nó trỗi dậy. Khổ thế @ all Bác: Bác thợ già tên là Dân, số điện thoại 04-8511819. Nhưng vấn đề là ông ấy rất nhiều việc, sửa radio thì chỉ là chuyện nhỏ. Túm lại là nếu muốn sửa cần phải đợi lâu, ít nhất 1 tháng gì đó.... kể ra cũng hơi bức xúc nhưng chưa có lựa chọn khác.
Vỏ gỗ đó còn nguyên là do chủ nhân họ nâng như nâng trứng đó bạn. Mình động vào nó phải dùng chăn đệm cho em nó nằm không chủ nó nhìn thấy họ khóc thét lên... Chủ nó lại là người có tiếng trong ngành Y nữa chứ. Nhỡ mình qua tay họ họ trả thù lại đoạn không nâng niu kho báu của họ thì lúc đó khổ... Con máy này chắc có từ những năm 60 đầu của thế kỷ trước đó bạn..
Chuyện nhỏ như con thỏ bạn ơi. Nó còn thu đài được tốt không bạn. Chỉ ngại phần làm sao cho nó thu nét các đài với mấy cái bóng đèn già cỗi thôi bạn.... Có lần có bạn còn mang cái philip như thế này đến Nhờ mình làm sao cho thêm chức năng amply vì bạn đó có cặp loa toàn dải loại tốt muốn nghe kèm...Nghe theo hiện trang máy nó ra âm thanh ngòng ngọng.... Sau khi hiểu rõ ý đồ của chủ nhân + hàn hàn chấm chấm thì chủ nhân nó giờ chỉ dùng nó để nghe nhạc từ nguồn nhạc ngoài họ có thôi....Vì amply bán dẫn họ có loại gâu gấu nhưng giờ nghe không vào...
Thu đài fm, am thì vẫn bắt được sóng anh ạ, nghe cũng tạm tạm. Hôm nào em mang đến anh ngó qua hộ em được không?
bác nhiệt tình thật, em ngại xa xôi, nếu gần cũng ráng mang qua nhờ bác phục hồi. thôi để đó làm kỉ niệm cho vui