[Review] MỘT LOÀI CHIM BIỂN

Discussion in 'Âm nhạc' started by trungquoc, 16/4/22.

  1. trungquoc

    trungquoc Advanced Member

    Joined:
    12/10/09
    Messages:
    1.675
    Likes Received:
    119
    Location:
    Hà Nội
    Bài Một loài chim biển nghe tầm nhá nhem tối là rất hợp lý, nó đúng không gian và thời gian của bài hát, nhất là khi biển hơi động nhẹ, trời âm u, chim bay nháo nhác...

    Vì sao tôi để cái Nụ cười chua cay phía trên cái Hoa Biển cũng là có lý do của nó, bởi xét về biên tập, hòa âm và hát thì cái trên tôi chấm 9 điểm, cái dưới chỉ 7.5. Mà vô duyên nữa là lấy Tuấn Vũ ra câu kéo Chủ đề, thì bải chủ đề Hoa Biển lại do cô Hương Lan hát, và muốn nghe Tuấn Vũ hát lại phải đi chỗ khác nghe. Thế là anh Lê Bá Chư treo đầu chim ưng, mà bán toàn chim cút. Chán!

    Album Hoa Biển có 01 bài hát tôi cực thích đó là bài "Một loài chim biển". Phải xem kỹ lời của bài này mới thấy cái hay ho lãng mạn và hờn dỗi của những người yêu nhau trong thời chiến tranh, nhất là dân hải quân. Cái cách chia tay người yêu ở bến cảng có lẽ là thơ mộng nhất từ trước đến nay. Nếu không xét về hòa âm thì Giao Linh - Tuấn Vũ song ca bản này rất tới, chia câu rất hài hòa và đặc biệt đàn chị Giao Linh đã rất tỉnh táo khi ngắt câu, và đàn em Tuấn Vũ cũng không bị sai lời.

    Chúng ta cứ nghe mãi nghe mãi bản này với đôi song ca Vô tiền khoáng hậu của nền ca nhạc hải ngoại cho đến 1 ngày kia, bỗng đâu băng đĩa dội về và người ta thấy ơ kìa, có cả Hương Lan hát "Một loài chim biển".

    Và khi nghe Hương Lan hát bản này, tôi hoàn toàn thấy nó hơn hẳn bản song ca kia. Nó đúng chất một cô gái với tâm trạng luyến lưu nhưng cũng rất tự hào khi có người yêu là lính Hải quân.
    Giọng Hương Lan cao vút, ngân nga luyến láy rất điệu nghệ, làn hơi lên cao đầy ắp không bị chới với như Hoàng Oanh, không bị chói gắt như Giao Linh, Thanh Tuyền, không bị phô như Phương Dung. Tôi đã từng khen nức nở bài này cô Hương Lan hát thì mọi người nói khen là thừa bởi cô là dân cải lương chuyển sang tân nhạc nên hơi cô có thừa...
    Thực ra mọi thứ như vậy là khép lại câu chuyện.

    NHƯNG,

    Chiều nay, tôi tự dưng có linh tính bản Một loài chim biển cô Hương Lan hát có gì đó chưa ổn. Về kỹ thuật thanh nhạc thì No1 rồi, nhưng mà nó vẫn có gì đó sai sai. Tôi nghe lại thì ĐÚNG là SAI!
    1. "Nhìn loài chim, anh nhớ thương Thành đô" và "Nhìn loài "chim anh", nhớ thương Thành đô". Khác hẳn cách hiểu nhé anh em. Câu này anh Tuấn Vũ hát chuẩn. Chim ở đây hiểu là cánh chim mà cô người yêu gửi gắm tình cảm, bay theo người yêu trên chiến hạm. Nên khi Nhìn loài chim, thì anh lính hải quân nhớ thương Thành đô, hay nôm na là nhớ Người tình. Thế cho nhanh. Câu này giọng Nam vào là chuẩn. Cô Hương Lan lại hát "Nhìn loài chim anh"....Lúc đó mình đang uống cốc nước mơ, suýt sặc vì cười....

    2. "Em có ước nguyện cầu cho trăng sáng, soi đường, tàu anh đi" và "Em có ước nguyện cầu cho trăng sáng soi, đường tàu anh đi".
    Khác nhau nhiều lắm. Cô Giao Linh đúng là đã nhấn mạnh đúng cái động từ "soi đường" cho tàu anh đi, tàu đây là tàu chiến, chứ nếu ngắt câu như cô Hương Lan là soi đường tàu thì thành ra đường tàu hỏa. Còn vì sao lại Cầu cho trăng sáng thì anh em nghe mấy câu trước có đoạn "Chiều nay sao trên trời đi vắng...".

    Kết luận:
    1. Nụ cười chua cay: 3.5 triệu
    2. Hoa Biển: 14 triệu
    Đã từng giao dịch thành công. Hết chuyện ạ :)
    upload_2022-4-16_19-24-58.png
     

Share This Page

Loading...