SÀI GÒN tản mạn ký

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by Teablue, 21/6/08.

  1. Teablue

    Teablue Advanced Member

    Joined:
    6/12/05
    Messages:
    4.259
    Likes Received:
    22
    Location:
    Sài Gòn
    Trích đoạn mở đầu, đăng trong báo "Sài Gòn xưa & nay" một bài viết về người Sài Gòn của nhà văn Sơn Nam

    Tản mạn về Người Sài Gòn
    Giáo sư Trần Văn Giàu nhận định về con người đất Gia Định xưa qua điển hình trong Lục Vân Tiên, mô tả những nhân vật “Đã tròn thì rất tròn, đã vuông thì ra vuông, dứt khoát, rỏ ràng, như rựa chém đất, không lắt léo, khó hiểu, có thể nói là không suy nghĩ quá lâu, không tính toán quá kỹ, trọng nghĩa khí” . Cũng theo giáo sư, thì “Vân Tiên vì nghĩa mà đánh Phong Lai…, Hớn Mình dám bẻ giò quan huyện, nhưng sụp lạy ông Tiều đã cứu bạn mình… Tiểu Đồng bị Trịnh Hâm trói vào gốc cây rừng, khóc la, nhưng nghĩ đến Vân Tiên bơ vơ hơn là nghĩ mình bị cọp xé”. “ NHẤT PHÁ SƠN LÂM, NHÌ ĐÂM HÀ BÁ” . Ngày xưa là dân phá rừng, đánh cá ngoài biển khơi cô đơn, thách thức với nguy hiểm. Người tứ xứ đến đất mới tìm sinh kế, hy vọng “ ĐẤT CỦ ĐÃI NGƯỜI MỚI”.
     
    Tags:
  2. Sanh Trang

    Sanh Trang Advanced Member

    Joined:
    4/9/07
    Messages:
    1.649
    Likes Received:
    26
    Location:
    Saigon
    Re: Tản mạn về người SÀI GÒN

    Đó là tính cách của người dân Nam bộ bác TEA à.Còn Sài Gòn là thủ phủ của đất Gia Định xưa,là trung tâm văn hóa phương Nam thời Nguyễn.Rồi tiếp đến là đầu nảo của chế độ thuộc địa của người Pháp mà điển hình là Dinh Toàn Quyền Đông Dương ( Dinh Norodom, Dinh Độc Lập, Dinh Thống Nhất ngày nay) và "Xã Tây" ( Trụ sở UBND TP.HCM).Sài Gòn một thời được Tây và cả Đông Dương gọi là "Hòn ngọc Viễn Đông".
    Vì vậy người Sài Gòn nổi trội ở Nam Bộ về văn hóa,về phong cách, về nếp sống văn minh.Do đó chàng trai Sài Gòn về thăm đồng bằng Sông Cữu Long hay bị mấy cô thôn nữ e ngại mà phán rằng:
    " Đèn Sài Gòn ngọn xanh, ngọn đỏ,
    Đèn Mỷ Tho ngọn tỏ, ngọn lu.
    Anh về học lấy chữ nhu,
    Chín trăng em cũng đợi,( mà) mười thu em cũng chờ" (Ca dao Nam Bộ)
    Do đó người Sài Gòn phải rèn luyện thêm tính khiêm tốn và tử tế nên người Sài Gòn nói chung có vẽ như được mọi người thấy dễ gần gủi. :)
     
  3. Wildbird

    Wildbird Advanced Member

    Joined:
    19/3/07
    Messages:
    12.708
    Likes Received:
    653
    Location:
    BTA - TPHCM
    Re: Tản mạn về người SÀI GÒN

    Theo em thì chuyện này chỉ đúng cách đây lâu lắm rồi vì người Sài Gòn nay bị pha tạp nhiều lắm nên không còn những tính cách này đâu . Nghĩ lại em thấy buồn
     
  4. Sanh Trang

    Sanh Trang Advanced Member

    Joined:
    4/9/07
    Messages:
    1.649
    Likes Received:
    26
    Location:
    Saigon
    Re: Tản mạn về người SÀI GÒN

    Bác nói đúng.Chính vì sự pha tạp này, nên văn hóa và ngôn ngữ các nơi tập hợp về, kể cả Âu Mỹ, người Sài Gòn chọn lọc cái hay cái đẹp ấy bổ sung cho mình nên giong nói , phong cách, cuộc sống có một đặc trưng riêng qua từng thời kỳ. :D
     
  5. Loving

    Loving Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    1.913
    Likes Received:
    24
    Location:
    Cực Chuối Lạc Bang Giáo
    Re: Tản mạn về người SÀI GÒN

    Em là người Hà Nội, nhưng Sài Gòn cũng là mảnh đất đầy kỷ niệm với em, vì cũng đã có 1 thời gian dài em sống trong đó. Nhiều khi ra Hà Nội em lại nhớ về Sài Gòn với những chiều lộng gió chạy xe trên đường Lê Lợi, những đêm ngồi nhậu ở vỉa hè Paster ngay hàng rào trường Kiến Trúc... Em thích cái tĩnh lặng của Hà Nội nhưng em cũng yêu cái ồn ã, náo nhiệt, cái vội vã của Sài Gòn. Từ hồi còn nhỏ em đã hay nghĩ tới Sài Gòn qua câu hát của nhạc sĩ Phạm Duy, những người tình Văn Khoa, Trưng Vương, Đồng Khánh hay để lại cho em nhiều suy nghĩ. Em cũng yêu cái mưa nắng thất thường của Sài Gòn, để nhạc sĩ Phương phải hỏi "Sài Gòn bây giờ trời mưa hay nắng" còn Trịnh Công Sơn cũng hỏi "Em còn nhớ hay em đã quên, nhớ Sài Gòn đang mưa chợt nắng..." Em yêu Sài Gòn trong văn của Vũ Bằng, khi ông viết Sài Gòn là trời hoa, đất rượu... Em thấy thật lạ khi có quá nhiều bài hát viết về Hà Nội mà lại rất ít về Sài Gòn - đa số từ những người xa xứ. Em yêu Sài Gòn qua ca khúc Sài Gòn 20 mùa nắng lạ của Trịnh Công Sơn, Ghé bến Sài Gòn của Văn Phụng, Đêm nhớ về Sài Gòn của Trầm Tử Thiêng... Sài Gòn đối với em tuy lạ mà quen, mãi mãi là một bí ẩn mà em khám phá cả đời cũng chưa hiểu rõ...

    Xin lỗi nếu em lạc đề...
     
  6. Teablue

    Teablue Advanced Member

    Joined:
    6/12/05
    Messages:
    4.259
    Likes Received:
    22
    Location:
    Sài Gòn
    Re: Tản mạn về người SÀI GÒN

    Bài viết của nhà văn Sơn Nam trong báo Sài Gòn xưa & nay dài gần bốn trang (khổ báo Nge nhìn), và đại ý như bác "cựu" Sài Gòn là bác Sanh Trang viết .

    Trích đọan cuối:
    "... Sài Gòn mãi là nơi sôi động, trui rèn sinh lực cho người Việt, chấp nhận khó khăn để rồi vươn lên "sánh vai cùng năm châu bốn biển".
     
  7. atlantic

    atlantic Advanced Members

    Joined:
    14/7/06
    Messages:
    1.812
    Likes Received:
    143
    Re: Tản mạn về người SÀI GÒN

    chết với vợ sắp cưới nhé :lol:
     
  8. Loving

    Loving Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    1.913
    Likes Received:
    24
    Location:
    Cực Chuối Lạc Bang Giáo
    Re: Tản mạn về người SÀI GÒN

    Quên, em yêu Sài Gòn vì ở đó có 1 người miệt mài ngày đêm kiếm đĩa cho em, nhưng mà lô hàng cuối thì vẫn om ạ, chắc là bắt em bay vào lấy đây. Hồi em sống trong đó là đại học năm thứ 3, quá khứ xa xôi không bị hỏi tội đâu ạ... :lol:
     
  9. 208

    208 Advanced Member

    Joined:
    10/12/05
    Messages:
    6.273
    Likes Received:
    15
    Location:
    Sài Gòn-Việt Nam-Trái Đất
    Re: Tản mạn về người SÀI GÒN

    Tản mạn về Sài Gòn thì có lẽ dễ hơn nói về người Sài Gòn, 300 năm hình thành và phát triển Sài Gòn luôn thay đổi hàng ngày hàng giờ, tính cách của người Sài Gòn lại đúc kết từ rất nhiều nền văn hóa vùng miền khác nhau, nên người Sài Gòn hầu như khó tìm đúng một đặc trưng riêng như các vùng miền khác trên cả nước. Nếu nói "Thanh lịch như người Tràng An" thì ta đều biết đó là người Hà Nội! Nói tới người Huế chúng ta lại liên tưởng được một người có giọng nói nhỏ nhẹ trầm ấm, nhưng lại quả quyết, dứt khoát. Nhưng nói tới người Sài Gòn thì tự nhiên người nghe có cảm có một cái gì đó rất tự nhiên phóng khoáng, hòa nhã, hiếu khách, lúc trịnh trọng thì trịnh trọng, nhưng lúc chơi là hết mình không phân biệt cao thấp.
    Cụ Đồ Chiểu đã từng nói cái đặc sắc của người Sài Gòn là "Trọng nghĩa khinh tài" cũng có phần đúng, nhưng để nói một cách chính xác tính cách người Sài Gòn thì hầu như các nhà nghiên cứu lịch sử đều ko thể thống nhất được. Vì thế nếu nhìn tính cách con người người Sài Gòn phải nói tới tính cách động được đúc kết theo thời gian, vì thế nó luôn thích ứng với không gian phát triển chung của Sài Gòn năng động!
    Người Sài Gòn có thể đã đúc kết được các văn hóa vùng miền sau để hình thành nên mình:
    -Cách làm ăn buôn bán của người Hoa
    -Tính chất phát của người Nam bộ
    -Văn hóa ứng xử, giao tiếp của người Pháp.
    -Cái năng động của người Mỹ.
    Những thứ trên đã được người Sài Gòn tiếp thu có chọn lọc và phù hợp với mình nhất trong mỗi giai đoạn phát triển khác nhau, tất nhiên là còn rất nhiều thứ học hỏi được từ khắp nơi trên thế giới mà không thể nào kể hết được!
     
  10. Sanh Trang

    Sanh Trang Advanced Member

    Joined:
    4/9/07
    Messages:
    1.649
    Likes Received:
    26
    Location:
    Saigon
    Re: Tản mạn về người SÀI GÒN

    Khi một số Văn nghệ sỹ Miền Bắc di cư vào Nam sau năm 1954 thì tác phẩm của họ vẫn nhớ về Hà Nội 36 phố phường( như bài Nhớ về Hà Nội ...) bàng bạc trong các tác phẩm văn học cũng vậy.Và người Sài Gòn học được ở họ cách phát âm giọng Hà Nội để điều chỉnh những khiếm khuyết trong phát âm của mình, đồng thời cũng làm quen với phở , với thịt đông, với mắm tôm cà pháo, giò chả, bánh chưng bánh dày...Khi người Mỹ đến Miền Nam,người Sài Gòn vẫn không bị Mỹ hóa trong lối sống vì không phù hợp.Hiện nay người Sài Gòn có mặt hầu như khắp nơi trên thế giới, tâm hồn luôn nhớ về Sài Gòn trong sinh hoạt, trong cuộc sống tha hương nơi xứ người cả trong lời ca tiếng hát mà ngay cả bản thân tôi là người đang sống ở Sài Gòn nghe mà dâng trào một niềm cãm thông sâu sắc.Có rất nhiều "Sài Gòn nhỏ" tại Mỹ và tại những nơi khác trên thế giới làm cho thế giới biết đến VN và biết đến Sài Gòn.
    Các bác ngâm lai bài thơ Quê Hương của Giang Nam, hát lại bài Quê Hương của Giáp Văn Thập để thấy mình là người VN với tất cả thăng trầm của lịch sử, với những gì gắn bó chung quanh ta và nó quý giá vô cùng.
    Khi qua Mỹ chơi, có gặp vài người quen có hỏi rằng sao tôi không qua Mỹ sống?Tôi hồn nhiên trả lời tôi đã già rồi, cả một đời lam lủ nơi chôn nhao cắt rốn và xin được tiếp tục cho đến cuối cuộc đời.Thật sự tôi vô tình không để ý đến ánh mắt buồn bả của những người đối diện. :idea:
     
  11. Aries

    Aries Advanced Member

    Joined:
    2/12/05
    Messages:
    6.514
    Likes Received:
    56
    Location:
    VNAV
    Re: Tản mạn về người SÀI GÒN

    Em là em yêu tuốt Huế - Sài gòn - Hà nội :mrgreen:
     
  12. 208

    208 Advanced Member

    Joined:
    10/12/05
    Messages:
    6.273
    Likes Received:
    15
    Location:
    Sài Gòn-Việt Nam-Trái Đất
    Re: Tản mạn về người SÀI GÒN

    Mã lai nữa cụ ơi! Cho đủ 4 vợ theo luật của Đạo Hồi nhé! :lol:
     
  13. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.532
    Likes Received:
    4.974
    Location:
    Hà Nội
    Re: Tản mạn về người SÀI GÒN

    Thực ra em đã nghĩ topic này sẽ được lập ra, nhưng đúng là muộn hơn sự mong chờ của em. Cám ơn bác Teablue nhé.
    Lần đầu em đến Sài Gòn cũng đã mười mấy năm. Lần đầu đặt chân nới đó thật lạ lẫm, ra đường ban đầu có cảm giác mình như 1 người lạ, với giọng nói, cách ăn mặc, ứng xử. Nhưng hóa ra không phải thế, vì nới đây là tụ hội của bao miền về, vậy nên nếu xét ra ai cũng khác mà cũng giống nhau cả.

    Cảm động nhất là lần em phải vào Sài Gòn vào chiều 30 Tết vì công chuyện đột xuất, người Sài Gòn đón tân niên ken đầy trên đường, vẫn áo sơ mi ngắn tay dưới ánh nắng thật lạ lẫm so với những ngày ướt át và giá lạnh ở Hà Nội. Đó là tết năm 99, cả khách sạn như rộng mênh mông chỉ có 1 chậu mai vàng rực rỡ khoe mình trong yên lặng.
    Đêm giao thừa, em ngồi một mình trong sảnh, người lễ tân ngập ngừng đến chúc 1 năm mới tốt lành. Bước ra đường, cả 1 biển người trước mặt nhưng không quen ai cả. Lúc đó dường như Sài Gòn trở nên rộng lớn vô cùng. Kế bên có 1 quán nhỏ, với 1 nhóm nhân viên phục vụ trực tết. Có 1 ban nhạc nhỏ đang chơi những bản về giáng sinh thì chính xác hơn. Ai cũng hiện rõ vẻ xúc động chuẩn bị đón giao thừa. Rồi tự lúc nào kô thấy mình còn lạ lẫm, với những lời chúc mừng đầy sự chân thành, những ly bia, những nụ cười thân thiện. Em thực sự cảm động khi họ lên hát tặng 1 người bạn phương xa những bài hát về Hà Nội, chẳng biết những con người dễ mến đó giờ như thế nào nữa, cũng lâu quá rồi. Nhiều lúc nghĩ lại, giật mình thấy mình như thiếu nợ với năm tháng.

    Trên đường NTMK, đối diện với cổng Tao Đàn, có 1 pub mang tên 80's Pub, đây là nơi em rất mong đến mỗi lần có dịp về Sài Gòn. Ở đó những bản nhạc của thập kỷ 70, 80 vang lên hàng đêm. Mọi người nghe trong yên lặng và tôn trọng. Ấm cúng lắm.
    Lại muốn vào Sài Gòn rồi các bác ạ. Chúc các bác SG 1 "Beautiful Sunday". Xin tặng các bác 1 bức hình em lấy trên mạng, màu sắc thì hơi quá, nhưng không phải là không đẹp và mang nét đặc trưng của thành phố trẻ chỉ 300 năm tuổi.




    Nguồn ảnh: http://vnphoto.net/gallery_full.php?id=54553
     

    Attached Files:

  14. 5HIEN

    5HIEN Advanced Member

    Joined:
    12/1/06
    Messages:
    1.874
    Likes Received:
    54
    Location:
    TP HCM
    Re: Tản mạn về người SÀI GÒN

    "...Sài Gòn đẹp lắm,SG ơi..SG ơi...ngựa xe như nước, bao tà áo thân thương..." những lời ca ấy đã được sáng tác hình như không dưới 40 hay 50 năm trước, nhưng đến nay dường như vẫn còn đầy đủ ý nghĩa chính xác đến từng câu từng chữ, chứng tỏ SG trong quá khứ và cho mãi đến hôm nay dù trải qua biết bao thay đổi, vẫn mang một sắc màu rất đặc trưng của một đô thị phát triển năng động nhất so với cả nước, đông đúc nhất và cũng bề bộn vào bậc nhất :? :lol:
     
  15. cong_nong_dau_ngang

    cong_nong_dau_ngang Advanced Member

    Joined:
    7/3/07
    Messages:
    184
    Likes Received:
    1
    Re: Tản mạn về người SÀI GÒN

    Bác ơi Giáp Văn Thạch chớ!
     
  16. Teablue

    Teablue Advanced Member

    Joined:
    6/12/05
    Messages:
    4.259
    Likes Received:
    22
    Location:
    Sài Gòn
    Re: Tản mạn về người SÀI GÒN

    ___Sơn Nam___
    Theo kinh tế thị trường, một kiểu làm ăn kinh tế có tính toán, có may rủi. Người U Minh, Rạch Giá hút thuốt lá đưa từ Gò Vấp-Gia Định về, ăn cam quýt từ Cái Bè, Mỹ Tho và người Mỹ tho ăn nước mắm Phú Quốc, mua tủ cẩn ở Lái Thiêu, Biên Hoà. Bởi vậy nếu sản xuất thì phải chú trọng vào số lượng để trong vùng rộng lớn. Mặt hang nào đưa lên được Sài Gòn là dễ làm giàu, ngược lại, thứ hang tiêu dung nào(thì dụ như dược phẩm nhôm nhựa) bán đến tận miền quê, tận U Minh, Đồng Tháp thì người sản xuất ở Sài Gòn sẽ làm giàu. Hiếu khách niềm nở với người lạ, chịu thiệt thòi chuyện nhỏ về xã giao, ăn uống dễ gây cảm tình, tạo sự tin cậy. Mua bán mà cộc cằng, mặt mày khó thương thì mua bán với ai? Thời xưa không dùng từ “tiếp thị, ngoại hình, thân chủ, hoàng đế” vì đó là điều hiển nhiên rồi. Không phải là quá ngây thơ, nhưng rộng lượng, một sự hào hiệp cần thiết để phát triển chuyện làm ăn.
    Người Sài Gòn mời đến nay đến từ đôi ba thế hệ vẫn là người Việt Nam, với phong tục tập quán tự hào. Vẫn dùng ngày âm lịch, lịch phải có ngày âm để làm chuẩn về ngày giỗ, ngày Tết, Phật đản, rằm tháng bảy, trung thu, chưa nói đến lệ chơi hụi, ngay hành hương cũng theo âm lịch. Những người mới đến theo lệ của người đến từ xưa. Nơi định cư xưa đã có miếu thờ Thổ Địa, thờ bá Chúa Xứ, có chùa Phật. Để được yên tâm nơi xứ lạ, trước lạ sau quen, phải tạo một cơ sở để thờ, như thờ bà Ngũ Hành, thờ ông Hổ ở gốc cây, mé nước nào đó. Ngôi mả xưa vô danh được xem là linh thiên, lắm khi gặp được cây súng đại bác đâu hồi thời Gia Long, thời Tự Đức cũng có thể lập miếu thờ. Người Việt đa thần, nhưng quan trọng hơn vẫn là thờ tổ tiên. Khi ổ định về nhà cửa thì lập tức sắm bàn thờ, lư, chân đèn. Hồi xưa, những món thờ phượng bằng đồng hoặc tiện bằng cây đều do ghe bầu nan từ Bình Định, Quảng Ngãi đưa vào.
    Ngôi đình xưa của Gò Vấp, ở xã Hạnh Thông Tây có sắc thần khá độc đáo. Vua không phong chức Thành Hoàng Bổn Cảnh nhưng là “Đương cảnh địa thần”, tức là thần đất. Vì quá xưa nên phong Thần Đất để giữ dấu ấn của miễu ông Địa.



    Còn tiếp
     
  17. regular

    regular Advanced Member

    Joined:
    6/6/07
    Messages:
    7.375
    Likes Received:
    22
    Location:
    Non-Groups
    Re: Tản mạn về người SÀI GÒN

    Bác Loving có còn lưu cái CD hay tape có bài hát hày không? Nếu còn Cho em xin phó bản (tape) nhé! Khi xưa em cũng có 1 bản. Nhưng cho bạn mượn rồi bị mất, giờ muốn tìm lại thì không đâu có. Tks
    Xin lỗi nếu em lạc đề. :D
     
  18. Tien_Hung

    Tien_Hung Advanced Member

    Joined:
    18/8/06
    Messages:
    976
    Likes Received:
    22
    Location:
    Đây là đài tiếng nói Tây Hồ, Hồ Tây
    Re: Tản mạn về người SÀI GÒN

    SaiGon thì có 80% không phải dân SaiGon, Hà Nội thì có 90% không phải dân Hà Nội ! Và thế là SaiGon , Hà Nội là của cả nước ta các bác ơi !
    :lol:
     
  19. ClassA

    ClassA Moderator

    Joined:
    5/12/05
    Messages:
    2.524
    Likes Received:
    46
    Re: Tản mạn về người SÀI GÒN

    Ngày trước lần đầu vào SG em là em thích mê mấy giọng nói các em gái miền Nam, nghe sao mà dễ thương thế. "Ăn ơi, em hổng chịu đâu..", nghe mà chỉ muốn cắn một miếng vào cái chỗ phát ra âm thanh dễ chịu ấy. Rồi sau này lại quay sang mê mấy em gái Huế, nghe giọng nói đúng là dịu dàng sâu lắng, đôi khi buồn buồn làm em chỉ muốn "cầm tay hỏi nhỏ, rằng chuyện chồng con đã tính hay chưa?" . Giọng Huế mà ngâm bài Tình kỹ nữ của cụ Nguyễn Bính thì thôi rồi "..tình giai nhân bến đợi dưới cây già, lòng du khách thuyền qua không buộc chặt.."
    Ấy chết, đang topic người SG mà em lại đi ca ngợi em gái Huế, đắc tội quá. Cơ mà trong SG cũng có nhiều người Huế mà :D
     
  20. ThanhVNS

    ThanhVNS Advanced Member

    Joined:
    13/10/06
    Messages:
    7.105
    Likes Received:
    80
    Location:
    77/25/1 Phạm Đăng Giảng-Q Bình Tân-TP.HCM (M4-KCN
    Re: Tản mạn về người SÀI GÒN

    Ơ Bác ơi, Em ở Sài Gòn đúng 20 năm rồi mà Em không có cảm xúc giống như Bác nhẩy :lol: :lol: kiểu này lại chắc là có vấn đề thật sự rồi :lol:

    Thân,
     
  21. regular

    regular Advanced Member

    Joined:
    6/6/07
    Messages:
    7.375
    Likes Received:
    22
    Location:
    Non-Groups
    Re: Tản mạn về người SÀI GÒN

    Nét đặc trưng của người SG là hay ăn vặt -Đặc biệt là phụ nữ- lúc nào ăn cũng được. :)
    Người nhập cư 1 thời gian sau cũng nhiễm luôn. :D :D
     
  22. rhythm_rainv2

    rhythm_rainv2 Advanced Member

    Joined:
    30/1/08
    Messages:
    498
    Likes Received:
    0
    Location:
    hanoi - vietnam
    Re: Tản mạn về người SÀI GÒN

    Bác Teablue mở topic này hay quá!

    Ấn tượng của em về người Sài Goòng là ăn, nói, làm, đi đứng, tác phong rất nhanh, liến thoắng. Mà đã không làm thì thôi chớ mờ làm là làm một lèo ah, có bao nhiêu tiền trong túi lúc này là cứ phải dốc cho bằng sạch, chơi là chơi cũng tận cùng chứ chẳng chịu thua :) ... Thế nên, người Sài Gòn rất lịch thiệp và ga lăng, he :D. Tất cả đều sục sôi trong bầu không khí nóng bỏng, nhiệt huyết, cởi mở, trẻ trung và rất năng động. Quả thực cũng đúng như lời câu hát của nhạc sĩ Trần Tiến: "...Đi trong tiếng đàn ... thành phố tình ca ... Thấy mình bỗng trẻ .... ôm đàn tôi hát... Hoà cùng bạn bè... Thành phố tôi...rất trẻ ... ( như mùa xuân) Bạn hãy nghe ... họ hát... ve minh, Bằng trái tim ... (mang tình yêu) rất trẻ ... (như mùa xuân), Bằng khát khao bỏng cháy... (la la la ...)"

    Trên Đài truyền hình Thủ đô ta bao giờ cũng phát sóng chương trình "Hà Nội của chúng ta", em nhớ cách đây cũng phải cỡ đến chục năm bên cạnh chương trình này cũng phát song song cả chương trình "Nhịp sống Sài Gòn". Cả 2 đều phản ánh đúng chân thực nhịp điệu sống của 2 thành phố lớn nhất Việt Nam, sự khác biệt đó giống như sự khác biệt giữa 2 thế hệ vậy, khác xa nhau trong tư duy và lối sống. Nhưng thực sự là khai thác mãi mảng đề tài này cũng không bao giờ cạn kiệt. Các bác ở Sài Goòng viết tiếp đi ạ, để em được dịp hiểu thêm về con người Sài Goòng mà em ít khi được tiếp xúc. :)

    Em xin chúc các bác luôn vui vẻ, luôn sống hết mình "...Bằng trái tim ... (mang tình yêu) rất trẻ ... (như mùa xuân), Bằng khát khao bỏng cháy... (la la la ...)" :D
     
  23. ClassA

    ClassA Moderator

    Joined:
    5/12/05
    Messages:
    2.524
    Likes Received:
    46
    Re: Tản mạn về người SÀI GÒN

    Cụ Vương Hồng Sển có viết quyển gì em chưa nhớ ra tên, nói về con người và các món ăn SG hay lắm. Bác nào biết quyển này nhắc hộ em tên sách và cho em mượn tí nhé, hồi trước em đọc trộm của thằng bạn được mỗi đoạn. Em thấy bạn em nó bảo quán cafe có ngôi nhà cổ băng gỗ ở đường Mạc Đĩnh Chi nguyên là của cụ Hồng Sển, có đúng không các bác SG ơi? Sáng ra đó ăn sáng uống cafe tuyệt cú mèo, cảm thấy thư thái thoải mái lắm.
     
  24. Aries

    Aries Advanced Member

    Joined:
    2/12/05
    Messages:
    6.514
    Likes Received:
    56
    Location:
    VNAV
    Re: Tản mạn về người SÀI GÒN

    Sài gòn năm xưa (tập I, II 1960, III 1992)

    http://vi.wikipedia.org/wiki/V%C6%B0%C6 ... .E1.BA.A9m
     
  25. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.532
    Likes Received:
    4.974
    Location:
    Hà Nội

Share This Page

Loading...