Sài Gòn ngày 30... Người bán, người mua đều hối hả... Người bán mong kiếm thêm chút tiền... người mua vui vì giá rẻ... Cháu bé cùng bố đi mua hoa... Những cuộc gọi về hỏi giá... Và niềm vui khi mua được giá rẻ...
Bong bóng tràn ngập các phố phường... đa số người bán là người nhập cư không đủ tiền về quê ăn tết, họ bán thêm để kiếm thêm thu nhập trong những ngày mà hàng quán mà họ làm công nghỉ tết! Cụ già đang chuẩn bị cho một buổi bán, người công giáo đi lễ nhà thờ trong ngày 30, là dịp để những người như ông cụ bán bong bóng kiếm thêm chút tiền. Chú bán sách là người công giáo, nên chọn nhà thờ làm nơi bán và tiện đi lễ nhà thờ.
Mùng 1 là ngày lễ tình nhân, nên các cửa hàng bán hàng lưu niệm vẫn còn tấp nập. Năm nay là năm Dần, nên hình ảnh đôi tình nhân Cọp cũng đã được nhồi bông.
Niềm vui của người này cũng là... niềm vui của người kia... đối với họ, tết là ngày kiếm thêm thu nhập... Hòa trong dòng người tấp nập đi đường hoa Nguyễn Huệ... anh rong ruổi đạp xe để nhặt ve chai đồng nát... với mong muốn kiếm chút tiền gửi về quê cho gia đình... đối với anh trở về đón tết là một việc ngoài khả năng... nhưng anh vui vì mình vẫn kiếm được tiền để giúp vợ con ở nhà đón tết... Con cô gái này lại miệt mài đẩy chiếc xe ba bánh đi khắp các nẻo đường... lục từng đống rác... lụm từng cái lon... nhặt từng cái hộp... tết này là tết thứ 3 cô xa nhà... Còn anh xích lô này đang chờ những vị khách ít ỏi ở chỗ bán hoa mai, với mong muốn kiếm thêm một cuốc xe chở mai, kiếm thêm chút tiền một ngày cuối năm.
Đường Sài Gòn bỗng chốc thênh thang... đây là con đường mà thánh nhân cũng phải thốt lên lời ca thán... thế mà hôm nay vắng lạ thường... Chợ Bến Thành khoác lên mình chiếc áo mới để đón xuân sang... Hàng ngàn người đang đổ về đường hoa Nguyễn Huệ để dao chơi và chờ xem pháo bông... các chỗ giữ xe đều quá tải trước lượng người quá lớn... cho dù rằng 6 tiếng nữa mới giao thừa... Đường Đồng Khởi vẫn tấp nập người đi... Hàng quán vẫn sáng đèn để phục vụ những người xem pháo hoa...
Chùa cũng đã chuẩn bị cho người đi lễ hái lộc đầu năm, cầu một năm mới an khang thịnh vượng... Mặt trời đã lặn lần cuối trong năm... để ngày mai... nắng lại bừng lên đón năm mới...
Chợ hoa trên bến dưới ghe trên con rạch song song Trần Văn Kiểu, Bến Bình Đông Q5 Chậu bông giấy này 200K: Còn chậu này 50K đồng giá:
Người du xuân đêm 30 đông quá nên em chẳng chụp được toàn cảnh thương xá Tax nên đành chụp phần trang trí phía trên cho các bác xem tạm :roll: