báo điện tử thì trang nào cũng đăng tin, mà hình như càng ngày càng lội sâu hơn hay sao các bác nhỉ :lol: có bác nào tới cơ quan muộn hông? :mrgreen:
Có em, ướt mất 1/3 cái quần. (Hơi tiếc vì quả jeans này em mới mặc được dăm hôm, chưa đến lịch giặt). Công nhận là dễ ngập quá, em đang định hoán cải quả máy phát điện thành động cơ chạy xuồng chở khách qua sông trên phố. Có khi kiếm.
Hehe qua Định Công Thới Hà thì nước ở đó sạch lắm,nghĩ lại cái đợt 2008 là e lại thấy kinh,phố như biển.
Năm nào chả ngập, các bác phải tập quen dần đi chứ, suốt ngày kêu la, cầu cứu lãnh đạo, chả tự thân vận động gì cả (@anh Nghị) :lol: Em mà cứ mưa hay ngập là ở nhà cho lành :mrgreen:
Bác nào cập nhật thêm tình hình chút, mưa to suốt gần 2h rùi, quả này bơi về nhà thui... Ngày trước em ở Phúc Xá sống chung với lũ quen rồi nên mưa ngập thế này chưa là gì, cứ năm nào không ngập lại thấy nhớ :twisted: :mrgreen:
Các bác xem anh hàng xóm bắc kinh cũng ngập hết nóc ô tô nè :mrgreen: http://vnexpress.net/gl/the-gioi/2011/06/bac-kinh-roi-loan-vi-mua-lon-bat-thuong/