Các bác ơi, em đang kết cái đĩa Sơn Tuyền thành phố buồn quá ạ, các bác biết chỗ nào bán chỉ cho em với ạ, em cám ơn các bác nhiều...
Bác hỏi shop Quốc Hương có đĩa này, hình như nằm trong đĩa Sơn Tuyền 6 thì phải, em không nhớ rõ. Nhưng shop có nhiều chủ đề Sơn Tuyền lắm, chắc chắn sẽ có bài này.
Em cũng tìm đỏ mắt mấy tháng nay mà chưa thấy đĩa này :roll: Toàn phải nghe mp3 cho đỡ ghiền hehe Chiều nay em sẽ kiếm đỡ đĩa F1, nếu có kết quả sẽ báo cáo bác
Các bác cứ liên hệ shop Quốc Hương chắc chắn sẽ có, vì em kết Sơn Tuyền hát bài này nên đã mua và mua tại shop Quốc Hương.
Thành phố buồn – một bài hát rất quen thuộc… bài hát này Chế Linh hát rất hay, nhưng ở một hoàn cảnh nào đó Sơn Tuyền hát vẫn để lại những cảm xúc rất thực… Em nghe bài này đã từ lâu lắm rồi, em nhớ không nhầm thì thời còn Băng Video trong cuốn Video Duyên tình, trong cuốn băng này có nhiều bài cũng rất hay như Tàn tro, Mưa nửa đêm…phải nói phần dạo nhạc của bài hát này rất hay, rất nhẹ nhàng, sâu lắng… Bác Phuongdk tìm xem nếu có đĩa về bài hát này thông tin cho em với nhé…cảm ơn bác.
Dạ, bác giống em, Sơn Tuyền hát có cái gì đó rất riêng, và em thích Sơn Tuyền hát bài này ạ.. Ngoài ra em rất thích cách hòa âm phối khí nữa.. :wink:
Em cũng rất thích Sơn Tuyền,ngoài Thành phố buồn còn "Tình là gì", 'Mưa nữa đêm".... khá ấn tượng với em.
Em thì thích nhiều bài của Sơn Tuyền lắm, nó gắn với 1 phần tuổi thơ kỷ niệm của em: Thành phố buồn, Chuyến tàu hoàng hôn, Tà áo cưới, Duyên tình... đặc biệt là bài "Ngày ấy mình quen nhau" song ca với Tuấn Vũ rất mộc mạc, dễ thương
hay quá, em mở cái topic Sơn Tuyền này, không ngờ nhiều anh em cùng sở thích quá.. Nói chung khi nghe Sơn Tuyền hát thì em thấy bài hát có sự tươi trẻ hơn chút xíu, giọng cao và hòa âm hay, với tai em thì dễ nghe hơn ( ví dụ Mưa nửa đêm em thích ca sĩ Sơn Tuyền hát hơn là ca sĩ Thanh Thúy hát )
Bác nói đúng, giọng ca Sơn Tuyền không phải là xuất sắc nhưng dễ nghe và gần gũi. Các bài hát của ST đem đến không khí sôi động và rộn ràng :mrgreen:
Bác nhắc em mới nhớ! Ca khúc “Tình” này do Sơn Tuyền hát cũng rất hay bác ạ, trình bày chậm rãi, tâm tư nghe mộc mạc và rất có hồn. Ca khúc này khác với ca khúc “Tình” của Văn Phụng mà ca sỹ Ngọc Lan thường hát nhé. Ngoài ra, lời ca khúc “Tình” do Sơn Tuyền hát theo em là rất hay, em nhớ loáng thoáng mấy câu: “Tình là trang giấy trắng viết lên tình muộn, tình là bao nét chữ khắc câu hò hẹn… tình là bao nhung nhớ theo người mãi mãi không hề phai dù biết cho ngày mai ta sẽ đắng cay…” phê không diễn tả nổi Phuongdk: Em nhớ không nhầm bài Sơn Tuyền hát song ca với Tuấn Vũ là bài “Ngày đó” bác ạ. Ngoài bài hát này, Sơn Tuyền còn song ca với Tuấn Vũ nhiều bài như: Em hậu phương anh tiền tuyến, Vườn tao ngộ, Nhịp cầu tri âm… nghe cũng cực kỳ phê, đến ngày hôm nay em vẫn còn nhớ như in đấy.
Vậy hả bác, em nhớ hơi dư , phải công nhận Sơn Tuyền song ca với Tuấn Vũ rất hợp & hay. À mà em cũng nhớ ra bài này "Một mình thôi", giọng ST bài này luyến láy rất ngọt, mà nhịp & lời bài này cũng hay nữa, mời các bác thưởng thức http://nhacso.net/nghe-nhac/mot-minh-thoi.563119.html
Dạ, kiểu anh Chế Linh hát bài thành phố buồn thì nghe buồn thê lương luôn, nhưng Sơn Tuyền hát thì buồn nhưng buồn man mác thôi ạ, đỡ bị khóc rưng rức.. :roll: :mrgreen: Thế mà em chưa có cái đĩa Sơn Tuyền nào, xấu hổ quá... :cry: Đang tìm đĩa Thành phố buồn bác ạ.
Báo cáo các bác, sáng nay, em đã tìm được đĩa Sơn Tuyền - Thành phố buồn, hình như của TQ tái bản, bộ gồm 2 đĩa mặt trắng, in ấn đẹp, chất lượng âm thanh rất tốt. Các bác xem hình nhé @bala, @trinhleminh: em mua chỗ này nè Cửa hàng đĩa số 11 - đường Huỳnh Thúc Kháng, Q.1 Em đang phê đây các bác ạ, nghe đã quá
Em cám ơn bác nhiều, đúng là đĩa tái bản nên nhặt nhạnh nhiều quá, em đang máu 1 em dĩa gốc ợ... :mrgreen: ủng hộ ca sĩ nhà cái.. :lol: Iem ở Hà Lội mưa bão nên hem ra Huỳnh Thúc Kháng được ạ.. :roll:
Em cũng máu đĩa gốc cơ, nhưng ngặt nỗi kiếm hoài mấy tháng nay, thậm chí đặt hàng shop mà chưa thấy tăm hơi, đành nghe đỡ món này vậy Bác nào có thông tin em nó hú phát nhé :lol:
Đĩa Thành phố buồn bạn phuongdk mua được là CD của anh 3 xào nấu lại, đĩa chính thức là Sơn Tuyền 9 : Thành phố buồn do Trung tâm Sơn Tuyền Interprises phát hành năm 1992 tại Mỹ. CD này có âm thanh rất hay, Trúc Hồ hòa âm và chỉ có 10 bài (như ảnh dưới đây).
Bài này em thấy có phiên bản tiếng Hoa (trong Sơn Tuyền 2) và tiếng Anh (trong một băng cassette mà em nghe ngày xưa không nhớ được tên chương trình và cũng không phải ST hát). Khả năng là nhạc ngoại, nhưng nguồn gốc đích xác xuất xứ thì em chịu :mrgreen: