Cách đây ít giờ, diva nhạc đồng quê Shania Twain đã được lưu tên trên đại lộ danh vọng ở Hollywood, California, Mỹ http://dantri.com.vn/c23/s23-486422/sha ... h-vong.htm Em kết giọng cô này từ thời "That Don't Impress Me Much", sau gần 20 năm mà giọng ca gần như vẫn không thay đổi gì, khỏe khoắn, sung sức và nhịp điệu đầy biểu cảm. Trước khi có cô công chúa Taylor Swift thì giọng nữ nhạc đồng quê em hầu như chỉ nghe mỗi Shania Twain, cũng có thể là do cô này gần gũi với khán giả VN hơn cả
Em cũng thích chất giọng của Shania Twain , cô này có chất giọng khá lạ , đặc biệt là độ ngân vang... That's Dont Impress Me Much là ca khúc từng liên tục nhảy múa trên bảng xếp hạng Billboard & MTV nhiều tuần liền vào cuối những năm 90 . Giờ thỉnh thoảng nghe lại vẫn thấy phê... Bác chủ có thể chia sẻ hit này nằm trong album nào không ạ ?
Em cũng không biết hồi mới ra thì nằm trong album nào, sau này thì thấy các album của Shania Twain đều hát lại cùng với "You're still the one" rồi "Come on over"... "That Don't Impress Me Much" lúc đầu em cũng không chú ý nhưng ấn tượng bởi đồng phục da báo của cô này trong clip nên nghe rồi thấy hay.
Em đánh giá thì chỉ cần sau bài Hit: "You're still the one" là đã mua album của cô ca sỹ này. Xinh mà hát hay thế, đồng quê nữ nhưng hát khá hiện đại, hơi lai pop tí.
Em thấy đĩa hay nhất của Shania vẫn là Come on over (1997), bán được 39 triệu bản trên thế giới. Hiếm có đĩa nào mà tất cả các bài đều hay như trong đĩa này . Sau đĩa này thì hình như Shania có vẻ thụt lùi.
Album này khi phát hành ra thế giới thì họ phối lại cho thêm nhiều chất pop để vừa khẩu vị với đại chúng mà. Tiếc là mình ko được nghe album này ở dạng original version để xem nó country tới đâu. Ngoài ra, nàng cũng có bài "You've got a way" là sound track trong phim Notting Hill nghe phê con tê tê. Ko hiểu sao nàng hát hay thế, phong cách dễ thương thế mà lên nhanh rồi xuống cũng nhanh.
Có lẽ 1 phần là do chia tay anh chồng Lange năm 2008. Lange chính là nhà sản xuất/ viết nhạc cho Shania, mà đỉnh cao là đĩa Come on Over, trong đĩa đó, Lange thắng 2 giải Grammy cho "You're Still the One" và "Come on Over", còn Shania cũng thắng 2 giải với Best Country Song và Best Female Country Performance cho 2 bài "You're Still the One" and "Man! I Feel Like a Woman!". Điều hài hước là Shania chia tay chồng năm 2008 sau khi phát hiện Lange ngoại tình với chính người bạn thân nhất của cô Marie-Anne Thiebaud. Và trong năm 2010, Shania đính hôn với chính Frederic Thiebaud, là chồng cũ của cô bạn kia :lol:
Chuyện này tếu nhỉ! :lol: Nàng xuất thân tay trắng, gia đình gặp thảm kịch, tuổi thơ bất hạnh. Đến khi ông trời đền bù thì cũng ko đền bù cho trót. Đang trên đỉnh cao danh vọng thì hôn nhân có vấn đề. Hèn gì chờ mãi mấy năm chẳng thấy album nào.