Em vừa đi xem phim này về. Hà Nội mưa to quá. 3D. Cảm nhận đầu tiên là hay hơn phần 3. Vẫn kiểu lồng ghép cuộc sống hiện đại vào và không dành cho trẻ con. Cứ tưởng hết phần 3 là xong hẳn chuyện về nhà chằn tinh, thế mà vẫn có phần 4, nội dung khai thác theo một hướng mới, có đột phá. Nhưng đây cũng là phần kết rồi, sau này, Dreamworks Animation sẽ làm phim riêng về Chú mèo đi hia. Phim này 3D, cùng hãng sản xuất, nhưng so với How To Train Your Dragon thì có vẻ thua sút chút xíu về mặt kỹ xảo. Ngay đoạn đầu phim có mấy con ngựa trắng kéo xe bổ thẳng vào mặt, em đã hi vọng hiệu ứng 3D sẽ từa lưa từ đầu đến cuối, nhưng không phải vậy. Nó chỉ xuất hiện trong một vài trường đoạn chiến đấu, cũng may là hiệu ứng khá ép phê - em thấy bà con xung quanh giật mình thon thót khi bị sợi dây xích quăng vào mặt. Đoạn em Fiona bị tung ra khỏi màn hình cũng khá thú vị, nhưng theo em chưa bằng được đoạn trailer của Tron Legacy (sẽ ra mắt cuối năm). Cũng có mấy màn khói bay, tàn lửa rơi trước mặt. Chiều sâu của hình ảnh rất tốt, nhất là ở mấy đoạn bay lượn - năm nay Dreamworks Animation có vẻ khoái bay. Nhưng màu sắc thì hơi bị ảm đạm. Túm lại, xét về mặt hiệu quả hình ảnh, đây là một phim nên xem, xem 3D dĩ nhiên đã nhất rồi. Các màn chiến đấu khá phê, em ưng nhất là đoạn cưỡi chổi bay đuổi nhau trong tòa lâu đài. Đầu phim và cuối phim đều có màn phù thủy cưỡi chổi bay tá lả như vậy. Như các tập trước, phim này rõ là không dành cho trẻ em. Ngoài việc các cháu có thể vỗ tay hoan hô các cảnh hành động, cười trước hình ảnh của một số nhân vật, còn lại, các cháu dưới 15 tuổi sẽ chẳng hiểu mô tê gì sất. Phim vẫn lồng ghép cái nhìn giễu cợt cuộc sống hiện đại của chúng ta (các bác xem sẽ rõ). Đánh nhau cũng kiểu hiện đại, phù thủy cưỡi chổi đi tuần cứ như máy bay trinh sát bay đêm vậy. Nội dung tập này đen tối hơn, có lồng ghép một số bài học kiểu "không biết mình có gì cho tới khi đánh mất" blah blah. Riêng em rút được bài học hay hơn là "bút sa gà chết", sau này dù có ký nhận tiền cũng phải đọc thật kỹ biên lai. Thích nhất là kiểu dồn nén tâm trạng nhân vật để rồi sau đó cho vỡ òa ra. Mấy tập phim trước không có được kiểu như vậy. Công nhận mấy cha viết kịch bản giỏi. Cứ tưởng trải qua mọi gian nguy mệt nhọc để đạt được cái happy ever after là xong, kết thúc mọi thứ. Hóa ra không phải. Đó chỉ là mở đầu cho những thứ đáng chán, đáng mệt nhọc khác (các bác có gia đình đề huề rồi chắc hết sức thấu hiểu :lol Thoại vẫn hài hước, chọc cười cũng bớt thô thiển. Hai nhân vật Mèo đi hia và lừa vẫn giữ được vẻ đáng yêu của mình, đặc biệt là mèo - ú na ú nần nhìn phê... Fiona (chằn tinh) tập này nhìn cũng xinh xắn hơn mấy tập trước. Tí nữa thì ấn submit, nhưng em nhớ ra mình quên 1 thứ. Nhạc phim. Nếu 3 tập trước các bác được nghe Hallelujah, Holding Out For A Hero, Funky Town, Live And Let Die... thì ở tập này các bác sẽ bất ngờ với Top Of The World, You've Got A Friend, Orinoco Flow... Đoạn bài Hello cất lên, cả rạp cười rần, các bác xem rồi sẽ thấy. Đã. Tổng kết: Nếu các bác mong đợi một điều gì đó cao sang ở phim này, kiểu thông điệp nhân văn, nội dung sâu sắc... thì em không dám khuyên gì. Còn nếu định xem để giải trí thì rất nên ra rạp. Thứ 6 này bắt đầu công chiếu ở Việt Nam.
Em cũng vừa đi xem về, không khoái bằng How To Train Your Dragon, về mọi mặt. Nói chung là phim xem được.
chắc em hợp với film này vì nghe nói ko hợp với con nít và người lớn tuổi. Cuối tuần dẫn vợ đi xem thử