Siêu thị cơm tù - không còn gì để nói

Discussion in 'Công nghệ nghe nhìn' started by dongsongbac, 8/7/08.

Thread Status:
Not open for further replies.
  1. dongsongbac

    dongsongbac Advanced Member

    Joined:
    4/11/06
    Messages:
    591
    Likes Received:
    0
    'Siêu thị cơm tù' ở Quảng Bình

    Chủ quán cơm thuê côn đồ lập “hàng rào người” chặn đầu, khóa đuôi xe, đếm khách và xua vào quán. Những thanh niên bặm trợn xô ngã và dọa đánh cả người già vì không ăn “cơm tù”.
    > Khách vừa ăn 'cơm tù' vừa bị trấn lột trên quốc lộ

    Với những thủ đoạn dằn mặt nhà xe, phần lớn xe khách xuất phát từ bến Lam Hồng (Bình Dương) đều phải đưa khách vào ăn “cơm tù” ở quán Khánh Hòa II (Tuy Phong, Bình Thuận) và quán Khánh Hòa ở Quảng Bình.

    Một ngày cuối tháng 6, chiếc xe khách từ Nghệ An đi TP HCM tấp vào quán cơm Khánh Hòa, nằm ở xã Thanh Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Xe vừa vào sân, 6 nhân viên mặt lạnh như tiền khóa đuôi xe, hai người khác đứng chắn ngay cửa xe đếm người.

    Sau một chặng đường dài nắng nôi, khách lục tục bước xuống. Chờ người cuối cùng ra khỏi xe, hai người nhảy lên kiểm tra. Biết chắc không còn ai ở lại, nhà xe mới đóng cửa. Khoảng 60 hành khách, phần lớn là dân nghèo, chưa kịp vươn vai, duỗi chân đã bị lùa vào quán. Một vài người chưa kịp vào liền bị chửi: “Vào quán đi. Bọn bay đứng ở đây làm gì?”. Mọi người cun cút làm theo.


    Những thanh niên làm nhiệm vụ "lùa khách" ở quán cơm Khánh Hòa. Ảnh: Pháp Luật TP HCM.

    Một cụ già mặc áo lính định bước qua đường. Hai thanh niên một mặc áo đỏ, một áo vàng nhanh như chớp nhảy theo, chụp hai cánh tay cụ, gằn giọng: “Đi đâu? Mày ra đường tai nạn ai chịu trách nhiệm?”. Cụ già vừa vùng vẫy thoát khỏi hai gọng kìm vừa la to: “Tôi đi ra đường hóng mát là quyền của tôi!”. Ngay lập tức, hai tên này xô cụ ngã chỏng chơ dưới đất. Hai nhân viên nữ của quán chạy ra, nắm hai tay cụ già lôi xềnh xệch trở vào. Cụ vùng vẫy và la to: “Bớ làng! Hai cô này đánh tôi!”.

    Hơn chục nhân viên trong quán nhào ra, vây tròn quanh cụ già. Cả trăm người khách trong quán không ai dám can ngăn. Cụ nhìn quanh thấy vậy đành ngoan ngoãn đứng dậy đi vào quán, không nói thêm lời nào.

    Quán Khánh Hòa có mặt tiền hơn 100 m, bên cạnh quốc lộ 1A, nằm trong một cụm dân cư nhỏ gần ngã ba Cam Liên. Sức chứa của quán ước chừng 1.000 người. Bên trong quán chia làm hai khu. Khu nhà ăn rộng, bẩn thỉu dành cho hành khách. Khu nhà ăn nhỏ, sạch sẽ hơn dành cho nhà xe, hai bên liên thông với nhau.

    Khách phải mua vé ăn, cơm giá 30 nghìn đồng, phở, bún 25 nghìn đồng. Sau đó, khách tự động lấy đĩa hoặc bát bằng nhựa ở chồng bát đặt trên quầy đi tới chỗ bán thức ăn. Cô gái phục vụ nhìn vé, thò tay bốc một ít bánh phở, rồi thò tay bốc thịt đã xắt mỏng bỏ vô bát, sau đó cầm cái xô nhỏ nước đục đục đổ vào bát. Sau khi nhận được phần thức ăn, một thanh niên là hành khách buột miệng nói nhỏ: “Cơm tù! Cơm tù!”.


    Hành khách bị xua ngồi chen chúc ăn cho qua bữa. Ảnh: Pháp luật TP HCM.

    Quán đông nghịt, tuy nhiên tất cả hành khách ở đây đều bị kiểm soát chặt chẽ. Hàng chục nhân viên cả nam lẫn nữ chia đều các khu vực, soi mói cử chỉ của từng người. Thấy một khách lưỡng lự trước bát phở nước lờ nhờ, sợi bánh đã bốc mùi, thịt cũng có mùi, một nhân viên nữ trạc tuổi 40 quát: “Ăn đi! Không ngon à?”. Khách vội lảng tránh, nói đi đường mệt chưa ăn vội và gọi thêm một chai bia. Chừng năm phút sau, nhân viên nữ đó lại xuất hiện với giọng lạnh lùng: “Ăn đi! Không hợp khẩu vị à?”. Cuối cùng, khách phải ngậm miếng thịt ôi vào miệng, chờ chúng đi để nhả ra.

    20 phút sau, giả vờ đi toilet, một hành khách trốn ra sân. Vừa tới mép đường lộ, tên mặc áo đỏ cảnh giới hàng rào bên ngoài nhào tới quát: “Mày đi đâu?”. Nghe khách nói muốn sang bên kia đường mua bao thuốc lá, anh ta đe: “Thuốc trong quán có, mày muốn tao đập chết à?”. Hai nhân viên nữ lại chạy ra chửi: “Thằng kia, mày chê cơm, chê phở không ăn thì thôi, đừng có lộn xộn!”.

    Không muốn dây dưa, những hành khách đã ăn cơm xong đứng gần đấy vội lảng tránh ra xa. Dường như tất cả hành khách đều đã ngầm hiểu luật ở quán cơm Khánh Hòa. Khi có chuyện xảy ra, mọi người ai nấy đều tỏ ra dửng dưng, coi như không biết y như trường hợp cụ già bị xô ngã và kéo đi.

    Giờ cao điểm, hàng trăm người tự giác xuống xe, tự giác vào quán, lặng lẽ mua vé, xếp hàng, lặng lẽ ăn. Những bộ áo quần nhàu nát, những mái đầu ngồi trong nhà ăn lớn ghé sát vào nhau rì rầm.

    Nguồn http://www.vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2008/07/3BA04358/
     
    Tags:
  2. Mainboard

    Mainboard Advanced Member

    Joined:
    31/8/07
    Messages:
    268
    Likes Received:
    2
    Vài ba năm trước đã rộ lên tệ nạn này và đã xảy ra đánh chết người, gây thương tích... sao giờ lại để tái phát vậy ko biết.

    Em thường năm nào cũng đi ra đi vô và mình tuy ko phải đi bằng phương tiện đường bộ, nhưng cứ mỗi lần thấy bọn cơm tù nó đánh những người dân phải đi bằng xe đò là trong lòng tức chịu ko được. Những người lao động phải đi xe đò để dành dụm tiền bạc thì lại gặp bọn cướp này nó chặn mất.

    Tuy diễn đàn ko cho nói động đến chính trị nhưng em vẫn phải nói đây là trách nhiệm là của chính quyền, các quan chức địa phương...và họ biết cả đấy các bác ah.
     
  3. Linh_piano

    Linh_piano Advanced Member

    Joined:
    15/12/07
    Messages:
    2.486
    Likes Received:
    11


    Kinh khủng
    Em di chuyển xa 1 chút thường cố gắng bay đêm or đi bằng VietNam Railway
    Dù sao cũng dễ chịu hơn
     
  4. Wildbird

    Wildbird Advanced Member

    Joined:
    19/3/07
    Messages:
    12.697
    Likes Received:
    644
    Location:
    BTA - TPHCM
    Shock quá . Không ngờ chuyện cơm tù vẫn còn diễn ra mà còn có phần nặng đô hơn trước . Không lẽ bọn này coi thường pháp luật đến như thế . Không lẽ bọn này chẳng còn tí lương tâm . Không lẽ ................. và hàng ngàn cái không lẽ như vậy .............. vẫn chưa được giải quyết .
     
  5. dongsongbac

    dongsongbac Advanced Member

    Joined:
    4/11/06
    Messages:
    591
    Likes Received:
    0
    nói thiệt chuyện này từ chuyên môn gọi là công nhiên cưỡng đoạt, em không hiểu sao tệ nạn này vẫn tồn tại nó nhức nhối quá chừng, mấy ông chính quyền biết hết mà vẫn để thế, báo chi người dân lên án mà vẫn vậy - Thiệt hết nói
     
  6. anh55

    anh55 Approved Member

    Joined:
    22/6/06
    Messages:
    45
    Likes Received:
    1
    Các chú Hugo ở đó có lương tháng của mấy chủ quán cơm này rùi các bác ơi không ăn thua zi đâu :( :(
     
  7. nghe&nhin

    nghe&nhin Approved Member

    Joined:
    20/6/08
    Messages:
    41
    Likes Received:
    0
    lúc trước hình như em nghe nói tỉnh nào để xảy ra chuyện cơm tù này chủ tịch tỉnh phải chịu trách nhiệm trước thủ tướng CP. Lần này lên báo là nhiều anh "mệt" rùi
     
  8. dungext

    dungext Advanced Member

    Joined:
    2/7/06
    Messages:
    2.068
    Likes Received:
    3
    :( Chắc lại chẳng sao đâu các pác ạ, em lại sợ sang năm mấy ôg nhà báo này lại lên thớt thui :( khổ cho dân đen ta quá giữa lúc vật giá leo thang thế này :(
     
  9. minh62

    minh62 Advanced Member

    Joined:
    7/8/07
    Messages:
    555
    Likes Received:
    142
    Sao không bố trí cái xe khách chở toàn ... cảnh sát đặc nhiệm cải trang vào ăn cơm cái quán này nhỉ! Hay một ai đó làm superman để cho những kẻ vô lương tâm này những gì mà chúng đáng phải hưởng :evil:
     
  10. khivang

    khivang Advanced Member

    Joined:
    2/10/06
    Messages:
    4.165
    Likes Received:
    33
    Ơ sao lạ vậy cà, chúng ta đang sống dưới chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa tươi đẹp cơ mà, sao lại có kiểu hành xử hoang dã như vậy nhể ? Có lẽ mấy ông nhà báo này viết tầm bậy, tầm bạ thôi.Em ứ thèm tin! :lol:
     
  11. batnc

    batnc Approved Member

    Joined:
    2/3/07
    Messages:
    35
    Likes Received:
    0
    Cái này theo em thì ngược lại: pháp luật (địa phương) coi thường bọn cơm tù, nhưng xem trọng chuyện khác.

    Có đúng không nhỉ !? :shock:
     
  12. Mainboard

    Mainboard Advanced Member

    Joined:
    31/8/07
    Messages:
    268
    Likes Received:
    2

    Này này ...cái nhà bác này. Lại mùi chính trị hơi nhiều rồi đấy nhá!
     
  13. chich_bong_oi

    chich_bong_oi Advanced Member

    Joined:
    16/3/06
    Messages:
    2.336
    Likes Received:
    21
    Location:
    Hà Nội
    Cái cơm tù này khó dẹp bởi được bảo kê tới tận răng rồi.

    Nếu không thì thách cụ mấy thấy thằng du côn phố huyện cũng không dám làm trò thú vật như thế.

    Loạn!
     
  14. dongsongbac

    dongsongbac Advanced Member

    Joined:
    4/11/06
    Messages:
    591
    Likes Received:
    0
    Công an chê 'cơm tù' cũng bị dọa đánh

    Ăn xong, sợ đám đầu gấu làm liều, anh Nguyễn Xuân Liên (công an một huyện ở Bình Dương) phải chờ xe chuyển bánh mới qua đường và leo lên. Từ trong quán, hai kẻ cầm dao đi phía sau xe. Vụ việc xảy ra trưa 28/6, tại quán cơm Khánh Hòa (Thanh Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình).
    >' Siêu thị cơm tù' ở Quảng Bình

    Anh Nguyễn Xuân Liên đi xe khách từ bến Lam Hồng (Bình Dương) ra Ninh Bình. Khi đến Quảng Bình, xe dừng ở quán cơm Khánh Hòa. Anh kể: "Tôi định sang quán phở đối diện thì hai bảo vệ ngăn lại, bảo ở đây không ai được đi chỗ khác. Một người nắm cổ áo tôi lôi vào, nói: “Không ăn thì vô ngồi, không được đi quán khác!”. Tức quá, tôi rút từ túi quần ra chiếc túi có thẻ công an rồi bảo: “Tôi đang đi công tác!”. Anh ta nói: “Ông công an thì làm gì?”.

    Anh Lê Thế Hạnh cũng định theo anh Liên qua bên kia đường và bị giữ lại. Chúng nói: “Vào quán người ta rửa ráy rồi phải ăn!”. Đến khi anh Liên hỏi nếu không ăn thì sao thì một đầu gấu thách thức: “Mày có gọi công an huyện chứ công an tỉnh cũng không làm gì được!”. Chỉ đến khi anh Liên gọi cho trực ban công an huyện, đám đầu gấu mới nhượng bộ để anh sang bên kia đường.

    Ăn xong, vì sợ đám đầu gấu làm liều, anh Liên phải chờ xe chuyển bánh mới qua đường và leo lên xe. Từ trong quán, hai kẻ cầm dao đi phía sau xe. Lúc này có hai công an mặc đồng phục đến. Anh Liên đã đề nghị công an huyện xử lý "vì chúng tôi đi công tác qua đây và cũng không có thời gian ở lại vì nhiều người trên xe phải chờ”.


    Mỗi ngày có hơn 1.000 khách từ các xe khách Nghệ An vào quán Khánh Hòa. Ảnh: Pháp luật TP HCM.

    Đoạn đường quốc lộ 1 qua ngã ba Cam Liên có chừng 5-6 quán cơm đường dài. Tuy nhiên, các quán khác đều bán cơm cho xe tải hoặc khách lẻ nên vắng hoe. Duy nhất quán Khánh Hòa bán cơm cho xe tốc hành liên tỉnh, mỗi ngày đón trên 1.000 lượt khách, chủ yếu từ xe Nghệ An, mang biển đăng ký là 37N hoặc 37H.

    Mỗi ngày quán này chỉ tiếp hai đợt hành khách của Nghệ An. Đợt đầu vào buổi trưa từ 10h đến 1h trưa, xe Nghệ An vào Sài Gòn. Đợt hai từ 4h chiều đến 7h tối xe Nghệ An chạy từ Sài Gòn về.

    Thượng tá Hoàng Việt Thắng, Trưởng Công an huyện Lệ Thủy cho biết, từng có đơn tố cáo quán Khánh Hòa dùng thủ đoạn ép các xe biển kiểm soát 37 đưa khách vào, chủ quán móc nối với cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Bình. Khi các xe bị bắn tốc độ hoặc bị xử phạt, chỉ cần đưa giấy tờ xe đến quán này để chủ quán thương lượng giải quyết nhẹ hơn. Những chủ xe không chịu ghé quán này, khi đi ngang qua Quảng Bình thế nào cũng bị bắt.

    Tuy nhiên, thượng tá Thắng cho biết đơn thư nặc danh đó không có căn cứ để giải quyết nên công an tỉnh cũng như công an huyện Lệ Thủy không thể làm gì được. Đối với những trường hợp hành khách bị ép, bị hành hung, nếu nạn nhân ở lại công an địa phương mới giải quyết được. Trong khi, phần lớn sự việc xảy ra, khách lên xe đi luôn như trường hợp xảy ra trưa 28/6 tại quán này.

    Quán Khánh Hòa được xây dựng trên khu đất vốn là nhà kho của HTX, được ông Võ Xuân Đấu là người địa phương mua lại. Ông Đấu nguyên là cán bộ công an chuyển ngành. Ông Nguyễn Bá Xuy, Chủ tịch UBND xã Thanh Thủy cho biết việc kinh doanh của quán Khánh Hòa hiện nay do Võ Xuân Sang, con trai ông Đấu điều hành.

    Võ Xuân Sang năm nay 36 tuổi, nổi lên như một đại gia trong khu vực này. Sang là anh em họ với Quảng “Cận”, một trong những nhận vật thế lực ở bến xe Lam Hồng (Bình Dương) cùng với Thắng “Thế”. Ngày quán Khánh Hòa 2 (Tuy Phong, Bình Thuận) khai trương, Thắng “Thế” nửa đêm đi phát card visit của quán này cho các chủ xe với lời răn: “Bay làm sao coi được thì làm!”.

    Và sau đó, hàng loạt xe khách Nghệ An xuất phát từ bến Lam Hồng đã ngoan ngoãn đưa khách vào quán Khánh Hòa II ở Bình Thuận và quán Khánh Hòa ở Quảng Bình.

    nguồn : http://www.vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2008/07/3BA0442E/
    :( :(
     
  15. khivang

    khivang Advanced Member

    Joined:
    2/10/06
    Messages:
    4.165
    Likes Received:
    33
    Đọc mấy thông tin này em lại liên tưởng đến món " Bánh bao nhân thịt...người " trong chuyện " Thủy hử ". Khiếp quá cơ, cái kiểu " giang sơn đâu anh hùng đấy" thế này thì một thời gian nữa dễ có món phở...người lắm, he he.
     
  16. dungext

    dungext Advanced Member

    Joined:
    2/7/06
    Messages:
    2.068
    Likes Received:
    3
    :idea: Bài báo vừa xong đã trả lời hết tất cả các câu hỏi rồi các bác ạ :(
     
  17. hungbeo

    hungbeo Advanced Member

    Joined:
    12/8/06
    Messages:
    474
    Likes Received:
    1
    Có nhiều cái tù khác lớn hơn còn chả sao nữa là cơm tù :lol:
     
  18. sapphire_phantom

    sapphire_phantom Approved Member

    Joined:
    4/7/08
    Messages:
    15
    Likes Received:
    0
    Nói thật đấy,chuyện này chỉ xảy ra ở xã hội Vn hoặc cùng lắm là vài nước ...Phi Châu! Sợ cũng chẵng có nữa! Đọc xong em thấy nhục nhã quá! Con người Vn đã suy đồi như vậy thì xã hội sẽ suy vong thôi!
     
  19. DũngAudio

    DũngAudio Advanced Members

    Joined:
    6/12/05
    Messages:
    1.896
    Likes Received:
    138
    Location:
    Saigon Q3.
    :D trời ! sao sếp chửi ...loang tùm lum vậy sếp :D
     
  20. nhattruong

    nhattruong Advanced Member

    Joined:
    5/4/06
    Messages:
    742
    Likes Received:
    2
    Location:
    TP.HCM
    :twisted: Mafia hoành hành
    Chính quyền + Công An + Xã hội đen = MAFIA
    Cách giải quyết : Chính phủ chỉ đạo Bộ Công An + Chủ Tịch Tỉnh + Bộ Giao Thông & Vận Tải. Giải quyết triệt để và Báo cáo về Thủ Tướng trước ngày.......!Nếu sau này còn vấn nạn Cơm Tù ở Tỉnh nào thì người đứng đầu Tỉnh đó chịu trách nhiệm trước Thủ Tướng.
    Ra ngô ra khoai chứ giề :mrgreen: mấy Bác cứ bức xúc thế!
     
  21. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.497
    Likes Received:
    4.711
    Location:
    Hà Nội
    Em có cách nghĩ hơi khác bác. Trước khi lên án mấy bác chủ quán cơm và các bác chính quyền sở tại, thì em lại thấy bản thân chúng ta hèn quá. Ai cũng kêu ca, nhưng hiếm khi làm điều gì đó cụ thể để chiến đấu lại nó. Không chỉ cơm tù mà nhiều thứ khác nữa.
    Em hỏi bác sapphire_phantom nếu bác là 1 người khách bác sẽ phản ứng ntn khi bị ép vô măm cơm tù ???
     
  22. dongsongbac

    dongsongbac Advanced Member

    Joined:
    4/11/06
    Messages:
    591
    Likes Received:
    0
    Bác nói nghe mắc cười xã hội hiện nay đâu phải thời xưa mà xử theo luật giang hồ, mà có xử thì sau đó bác có biết hậu quả thế nào không? bác hãy xem mình ở vị trí đó rồi nói nhé, sống trong một xã hội bi giờ mà để ra hiện tượng này mà không lên án chính quyền và bọn côn đồ hung ác đó mà bác lại cổ súy hành động tự phát uh? nói thiệt chính quyền còn không thèm dẹp và còn dung túng cho nhưng hành động xấu xa đó thì hành độnng tự phát của bác chỉ dẫn tới hậu quả khôn lường thôi
    Trong việt này tôi nghĩ báo chí phải đánh mạnh, các tổ chức xã hội phải lên tiếng thật nhiều và chính quyền trung ương phải xử lý thật mạnh còn người dân phải dứng lên tố cáo
     
  23. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.497
    Likes Received:
    4.711
    Location:
    Hà Nội
    Bác hiểu sai ý em, "chiến đấu" ở đây kô có nghĩa là nhào vô đánh nhau hoặc thuê giang hồ đến xử. Nhưng em hỏi bác nếu toàn bộ khách trên xe mà kô vào ăn thì liệu nhà hàng có làm gì nổi không?
    Bác trả lời hộ em câu em hỏi bác sapphire_phantom là "nếu bác là 1 người khách bác sẽ phản ứng ntn khi bị ép vô măm cơm tù ???". Em tò mò muốn biết bác sẽ hành xử ra sao trogn trường hợp cụ thể này.
     
  24. loveBasso

    loveBasso Advanced Member

    Joined:
    9/4/08
    Messages:
    2.170
    Likes Received:
    103
    Location:
    Thuận An-Bình Dương
    Hai từ "CƠM TÙ" chắc chỉ có ở VNam thôi các bác nhỉ. :oops: Buồn và xấu hổ
     
  25. dongsongbac

    dongsongbac Advanced Member

    Joined:
    4/11/06
    Messages:
    591
    Likes Received:
    0
    thứ nhất chuyện bác nói tất cả mọi người đều đồng loạt không vô quán cơm đó rất khó xảy ra vì thực tế là như thế. Muốn mọi người vô phải có ai đó đứng ra vận động kêu gọi mà bác cũng biết hậu quả của kẻ cầm đầu rồi đó, với lại trong đám đông đó còn có người già phụ nữ trẻ nhỏ có gia đình này nọ thì việc mạo hiểm chống đối lại bọn côn đồ ra mặt như thế thì có nên không? chính quyền có để làm gì mà mình phải mạo hiểm thế. Tất nhiên với một tập thể toàn là đàn ông thanh niên thì cũng có thực hiện được nhưng bác biết đó trong con người có kẻ này kẻ nọ, người can đảm kẻ chịu đựng kẻ thông minh kẻ hèn nhát thi sẽ có nhưng phản ứng khác nhau thôi . Còn bác hỏi em thì chắc em sẽ chọn cách âm thầm ghi âm (nếu có thể, hay quay hình bằng di động, hay âm thầm call 113 cho công an), hay tốt nhất là sẽ đến công an huyện quận tố cáo hành vi đó hoạc là hạnh động post bài lên VNAV hay cho VNexpress để đánh động dư luận xã hội nè :lol: . Em thế còn bác thì sao ah?
     
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page

Loading...