hôm nay về nhà bà thấy có chiếc đầu băng cối sony TC-630. Em mở ra coi nhưng thấy em nó đã bị thương. Các bác biết chỗ bệnh viên nào chữa vết thương cho em nó chỉ dùm em với. Em nghỉ nó cũng bí thương nặng rồi quá. Tuổi đã ngoài 30 rồi mà. http://www.angelfire.com/electronic2/vi ... /Sony.html
Giúp bác quả này nhé em cũng chơi băng cối lúc nào rảnh mời bác giao lưu với em. Số ĐT SC băng cối: gặp Anh Thọ: 0903277079 ( thợ xin đấy ) hơi amateur :lol:
Sony TC-630 Reel to reel đầu phát nếu còn đôi loa toàn dải zin đi kèm nghe nhạc vàng tí tách phê lắm đấy bác ạ ! Dở một điều là em này thiết kế cơ cấu chuyển động bánh tỳ , Qua thời gian vài chục năm sử dụng đến nay đảm bảo Bác có sửa xong cho Em nó chạy được thì nếu nghe đêm khuya tiếng gừ gừ ...của động cơ còn to hơn cả tiếng nhạc . Một số tay chơi băng cối ở Hà nội còn lưu giữ được những em Sony 630 này và còn thích thú vẻ đẹp dáng dấp của nó và nghe nhạc vàng đượm chất Analog ( với điều kiện phải còn loa ), đa phần muốn sử dụng được thường Mod lại cơ cấu truyền chuyển động thay hệ thống bánh tỳ cao su bằng dây cu- roa sẽ khắc phục hoàn toàn được tiếng ồn của động cơ nhưng lại bị mất một số chức năng của máy khi sử dụng như : , FF .... Trên mạng vnav có Bác Thehung có sở hữu em này , Bác này Tai nghe và tay nghề khác lắm đấy :shock: hình như vừa mầy mò xong em như của Bác , Bác thử hỏi kinh nghiệm xem sao ? :roll:
em cám ơn các bác đã cho em địa chỉ. Nhưng em đang sinh sống trong Tp HCM. Các bác có địa chỉ nào ở Tp HCM chỉ cho em với
nếu sếp muốn dọn cho đẹp . em thì em lo được nếu sếp muốn cho chạy - em lo được nếu sếp muốn hát được - em hơi lo nếu sếp muốn như xưa - em lo bị ...đền nếu có trăm điều dể - lo chi mà không xong nếu bắt ngàn điều khó - tẩu vi thượng sách là không có chuyện chi khó - chỉ khó ở lạm chi - chi nhiều thì mới xuể - ít ít ...sửa làm chi! đây là đồ kỉ niệm , chi chi là chuyện nhỏ . chi li mới là ...căng à nhe sếp làm ở sasco? ...khách sộp à nhe
Bác Dũng đã tạo ra 1 "tiền lệ xấu" cho bản thân vì em biết trong giang hồ có rất nhiều đầu cối dòng này đang thoi thóp. Bác sẽ khổ với chúng em cho mà xem .
Bữa tới nhà em ông Dũng nhìn thấy 2 cái AKAI 200D trong góc đang nghỉ ngơi (chưa tới mức thoi thóp) ổng né, không đề cập tới hay hỏi thăm sức khỏe của 2 cụ. Chắc lúc đó ổng đang ngán sợ phải đảm nhận công tác cải lão hoàn đồng cho các cụ. @ Bác Dũng: 2 cụ 200D nhà em vẫn cùng nhau hành sự tốt, chưa giám phiền đến bác , vì thấy bác bận rộn quá. Chỉ dám thỉnh thoảng ra xin bác ít thuốc bổ về cho 2 cụ dưỡng sức thôi. Thân
Bác Dũng thấy em nó tội nghiệp quá liền phải cấp cứu thôi, Các bác thông cảm và chia sẻ với em no nhé Cám ơn Bác Dũng nhiều
cái máy cũa sếp o có bị thương nặng gì đâu ... mà là nó ngủm củ tỏi luôn rồi . chuột bò vô làm tổ ấm --->cắn nát hết mạch điện bên trong nè thôi rồi diểm ơi! kỉ niệm bắt đầu sẽ là mãi mãi ....
vậy là cái Ông Yeah sir đâu rồi? Chuột cắn đứt dây chứ có đứt cái gì khác đâu? Năn nỉ nhờ ông ấy chịu khó nối lại dây là xong....Yeah sir!!! :wink:
Úi giời các bác chắc chưa để ý cái bó dây khổng lồ trong chú Sony này. Nếu chuột cắn nát các bác cần cả tháng để dò tìm từng dây 1, mà chưa biết khi nào xong. Theo em chú Sony này vẫn còn giá trị trưng bày đấy ạ.
Nếu không làm cho nó hát được thì uổng quá! TC630 mà hát với cặp loa monitor của nó, nghiêm túc mà nói thì trên cả tuyệt vời.