Stax Quattro II

Discussion in 'Nguồn phát Digital' started by Capstan, 22/3/06.

  1. Capstan

    Capstan Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    1.121
    Likes Received:
    120
    Câu chuyện hết sức tình cờ: Vào một ngày thiếu tiền, chợt em nghe tâm sự của một bác thợ già về một chiếc đầu CD có tên Stax. Lạ hoắc, giá không thấp lắm nên bác không dám vác về phục vụ dân chơi....

    Cái tên Stax em cũng từng nghe. Hồi mới chập chững chơi audio cũng hăm hở dò hỏi về cục class A DA 80. Nhưng tìm hoài chẳng thấy nên thôi. Ừ thì Stax gì? Một cú điện thoại. Đây này: Quattro II. Ăn cắp chút thời gian dành cho vợ con search mạng xem thế nào. Ơ, sao lại ba nguồn? Đường variable có 2 núm chỉnh cho L và R? Lạ quá....

    Một kế hoạch huy động vốn được thiết lập. Vài cú điện thoại hỏi thăm giá cả. Chiều hôm sau đã thấy dung nhan. Nghe thử. Đọc đĩa ngon nhưng không ra tiếng....

    Kiểm tra các kiểu không ăn thua. Thôi chết. Mình lại đặt hàng mới kinh. Chưa thưởng thức đã cho đi nhà thương. Tra lại thông tin. Sao lại hai dây nguồn nhỉ...

    Hóa ra em nó xài hai dây nguồn. Cụ thể thế này: phần nguồn cho analog và digital ở riêng một ngăn có vách, xài một dây nguồn. Phần thân máy xài riêng một dây. Còn lại phần ruột rà, cơ nhìn cũng tầm thường thôi.

    Nghe thử: tiếng sạch sẽ, chi tiết. Thế thôi. Mấy món amp và loa của em hơi cỏ nên cũng chỉ biết thế.

    Đưa em nó đi chào hỏi. Hệ thống mới tốt hơn. Loa Tannoy Gold 15 thùng GRF, amp 300B. Đĩa nhạc các loại. Đến lúc này em nó mới thật sự cất tiếng hát....

    Ơ, sao lần đầu tiên em thấy nhạc cổ điển chơi qua Tannoy hay vậy? Từ không gian, độ chi tiết đến nhịp điệu đều được kiểm soát. Khác hẳn sự mượt mà, dịu êm của CD Marantz.

    Đưa em về dưới mưa, nói năng chi cũng thừa.... Nhưng mà lòng anh cú nhói đau làm sao. Nhà cửa anh bệ rạc quá nên em đành ở tạm, chịu khổ.

    Ngày mai anh cất Tannoy
    Để em cất tiếng hát lòi cả ra...
     
    Tags:
  2. Aries

    Aries Advanced Member

    Joined:
    2/12/05
    Messages:
    6.514
    Likes Received:
    57
    Location:
    VNAV
    Một bài viết thật hay và lãng mạn về audio.
    Cám ơn bác Capstan.
     
  3. GRF

    GRF Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    647
    Likes Received:
    52
    Tuyệt !!!! đúng là tâm sự của 1 người nghe nhạc đích thực - nhiều khi em ở nhà ngồi nghe cứ tự hỏi mình đang nghe nhạc hay mình "soi" nhạc nhỉ???? :mrgreen:
     
  4. BachDuong

    BachDuong Moderator

    Joined:
    2/12/05
    Messages:
    4.998
    Likes Received:
    879
    Location:
    Hanoi
    Cảm ơn bác Cho_Anh_Phát_Stax_Tim_Anh_Nát :D
    Một bài viết rất hay!
     
  5. Capstan

    Capstan Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    1.121
    Likes Received:
    120
    Cám ơn các bác. Nghe nhạc, chơi đồ mà có tri âm thì còn gì bằng. Nhiều khi em cũng muốn tâm sự lắm mà...server ở đây thế nào ý. Để đăng được bài viết hôm trước em phải click chuột độ 10 lần :p

    Nhưng đó cũng chỉ là chuyện nhỏ trong muôn vàn cái sự chơi của mọi người ở đây.

    Trân trọng.
     
  6. gold_finger

    gold_finger Advanced Member

    Joined:
    5/1/08
    Messages:
    55
    Likes Received:
    1
    Chào bạn
    Thấy bạn dùng đầu Stax Quattro, bạn cho mình chút review được không? Mình thấy trong SG, chỗ Tam gò vấp cũng bán 1 em đời trước của bạn, nhưng hơi băn khoăn hàng discontiune, hỏng khôgn có đồ thay.
     

Share This Page

Loading...