Steelheart chuẩn mực cho vocal rock

Discussion in 'Âm nhạc' started by papil, 4/4/07.

  1. papil

    papil Advanced Member

    Joined:
    14/4/06
    Messages:
    71
    Likes Received:
    1
    Location:
    Từ Liêm-Hà Nội
    Từ khi biết band Steelheart với bài She's Gone thì mình rất ấn tượng về giọng hát của vocalist Miljenko Matijevic, chắc chắn âm vực này thật sự hiếm có ngay cả với các giọng ca nữ.
    Bài này giới thiệu về 1 heavy metal band có vocalist thuộc hàng đỉnh nhất mọi thời đại, nhưng lại ít được biết tới nhất (có thể chỉ là ở VN) vì thời gian tồn tại khá ngắn ngủi. Coi như đóng góp cho mọi người 1 bài làm báo nhé
    Nguồn: http://www.steelheart.com , http://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Matijevic, http://en.wikipedia.org/wiki/Steelheart

    Khởi đầu dưới cái tên Red Alert, band gồm có các thành viên: James Ward (bass), Chris Risola (guitar), Jack Wilkinson (trống), Michael Matijevic (vocal). Sau đó, Frank DiConstanzo (thành viên sáng lập band Rage Of Angels) gia nhập với vai trò guitarist, và John Fowler thay thế Wilkinson làm drummer. Sau khi ký được hợp đồng với hãng MCA Records, nhận thấy cái tên Red Alert bị trùng lặp với band khác, các thành viên nhất trí đổi tên nhóm thành Steelheart.
    Album đầu tay mang tên nhóm được phát hành năm 1990 và đã bán được 33000 bản chỉ riêng ở thị trường Nhật Bản, trở thành album bạch kim. Bản ballad "She's gone" được thể hiện bởi giọng ca có âm vực rộng đến mức khó tin của Matijevic đã đạt được vị trí số 1 tại bảng xếp hạng quốc tế trong 17 tuần liền. Bài hát thứ hai trong album mang tên "I'll never let you go (Angel eyes)" leo tới vị trí số 14 trong bảng xếp hạng Billboard, và xếp thứ nhì trong số các bài hát được yêu cầu nhiều nhất của MTV. Ngoài ra, bài "Can't stop me lovin' you" cũng gây kinh ngạc không kém bởi giọng ca cao ngất của Matijevic, thêm vào đó là ngón guitar tài tình của tay lead Risola. Hai video clip của "Can't stop me loving you" và "Everybody loves Eileen" đã gặt hái được rất nhiều thành công, đưa album của nhóm lên vị trí thứ 40 billboard, trở thành "hit".
    Album thứ hai, "Tangled in reins" mang nhiều sự pha trộn hơn album đầu tay, với bài hát mang tên "Steelheart", Matijevic đã chạm tới nốt cao nhất của âm vực mà nếu nghe đoạn này chúng ta rất dễ lầm tưởng đó là tiếng guitar.
    Tuy nhiên, album thứ 2 đã không đạt được nhiều thành công trong doanh thu, chỉ đạt thứ 144 trong bảng xếp hạng. Sau đó, Steelheart đã được nhóm Slaughter mời đi lưu diễn cùng họ. Vào những ngày cuối cùng của vòng lưu diễn, Slaughter nhờ Steelheart diễn trong một buổi trình diễn ở Denver (Colorado). Đó là một đêm Halloween mà các fan của Steelheart sẽ không bao giờ có thể quên được. Trong khi biểu diễn bài "Sticky side up" - 1 hit trong album "Tangled in reins", Matijevic đã leo lên giàn ánh sáng. Tuy nhiên giàn ánh sáng này chưa được gia cố và gần 1000 pound thiết bị đã đổ sập lên người Matijevic, đè sấp anh lên sàn và gây chấn thương nghiêm trọng ở mũi, chân và xương sống. Điều đáng kinh ngạc là Matijevic đã gượng đứng dậy, thoát ra khỏi đống thiết bị và được đưa đi cấp cứu. Chính thảm kịch này đã đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp của Steelheart và phải mất hơn 3 năm sau, Matijevic mới khôi phục lại được trí nhớ. (Trong video phía trên, các bạn có thể thấy ở 0:58). Nếu ai đã từng xem bộ phim "Rock Star" do Mark Walberg thủ vai chính, thì chắc hẳn sẽ nhớ cảnh Izzy - nhân vật chính trong phim - trượt chân ngã từ trên bậc thang sân khấu xuống trong khi đang hát và đã gượng dậy hát tiếp ngay sau đó. Tình tiết đó được lấy ý tưởng từ chính Steelheart và Matijevic (band trong phim là Steel Dragon, giọng Walberg là do Matijevic lồng tiếng và 8 trong số các bài hát của phim do Matijevic thể hiện).
    Hiện tại, Matijevic đã tái lập Steelheart với các thành viên mới: Uros Ravoski (guitars), Sigve Sjursen (bass), Mike Humbert (drums), Myron Dove (bass - chỉ tham gia lưu diễn). Album mới mang tên "Samurai" sẽ được ra mắt vào khoảng mùa xuân năm 2007.

    Vài dòng về tiểu sử Michael Matijevic:

    Tên thật là Miljenko Matijevic, sinh năm 1964 tại Zagreb, Croatia. Khi còn bé gia đình khó khăn, Matijevic cùng anh trai học guitar và kiếm sống bằng cách biểu diễn nhạc country vì cho rằng người Mỹ chuộng thể loại nhạc này. Cho đến một ngày được biết đến Led Zeppelin, Matijevic bị hút hồn bởi rock và quyết tâm theo đuổi dòng nhạc này dù bị cha phản đối. Khi đó anh cùng anh trai lập band tên là "Teazer", chủ yếu chơi nhạc của Led Zeppelin và Black Sabbath. Sau đó Matijevic cùng các thành viên lập nên Steelheart và chi tiết như ở trên đã đề cập.

    Theo bài viết của T M Hoàng Hà.
     
    Tags:
    lenamvl likes this.
  2. Cancer

    Cancer Advanced Member

    Joined:
    2/12/05
    Messages:
    658
    Likes Received:
    2
    Location:
    Hồ Núi Cốc
    Em tưởng bác anh hóa bài "Trái tim sắt".

    Lạnh lùng như là... một trái tim sắt, phằng phằng phằng, trái tim sắt, phằng phằng phằng, trái tim sắt, phằng phằng phằng, trái tim sắt, phằng phằng phằng, là trái... tim em./.

    Bài She's gone nghe tuyệt vời. Em cũng rất thích.

    She's gone, out of my life....

    Giọng ca quả nhiên rất quái gở. Ở quê mình có bác BK hát được lên như thế nhưng không thấy có bài nào da diết bằng.
     
  3. chich_bong_oi

    chich_bong_oi Advanced Member

    Joined:
    16/3/06
    Messages:
    2.336
    Likes Received:
    23
    Location:
    Hà Nội
    Thanks bác Papil đã cho anh em nguồn tư liệu quý về Steel Heart và Miljenko.

    Thật đúng như bác hay ông Cancer nhận định, đã từng nghe Miljenko hát một lần thì thật khó... tin và khó quên. Giọng cao vút, trong vắt và đầy ma lực. Một số album của Slauter cũng do Miljenko hát phải không bác? Những bản như Reach to the sky, Burning bridge... cũng rất phê theo kiểu Miljenko.

    Còn một giọng rock nam cao nữa mà em cực ấn tượng, đó là Sebastian Bach của Skid Row. Chú này em còn kinh ngạc hơn cả Miljenko vì ở thời kỳ đỉnh cao, dường như Sebastian không biết hát giọng giả, cứ nghe 18&life, Wasted time, Youth gone wild... mới thấy giọng nam cao là như thế nào!!! Sau này đổ đốn, tách ra solo toàn hát Death Metal kinh lên được.

    Còn rất nhiều giọng nam cao kinh điển khác như Fredy Mercury của Queen, Klaus Meine của Scorpions, Robert Plant của Led Zeppelin... Mong bác Papil tiếp tục post bài để chúng em có dịp mở mắt.
     
    lenamvl likes this.
  4. papil

    papil Advanced Member

    Joined:
    14/4/06
    Messages:
    71
    Likes Received:
    1
    Location:
    Từ Liêm-Hà Nội
    quá đã! quá đã.
    hẹn kỳ sau
     
  5. linh99992001

    linh99992001 Advanced Member

    Joined:
    8/12/05
    Messages:
    1.348
    Likes Received:
    23
    các bác thử nghe thêm Pain of Salvation nhá, theo em độ tinh tế trong xử lý giọng hát trong nhóm này khá đấy, thậm chí còn ma lực kinh người
     
  6. Zorro

    Zorro Advanced Member

    Joined:
    14/12/05
    Messages:
    3.308
    Likes Received:
    550
    Location:
    Saigon
    Hình như không phải bác àh, tay hát chính của Slaughter có giọng cũng giông giống nhưng mái hơn 1 tí.

    Em thấy giọng của Savatage cũng thuộc loại cao và hay, các bác nhể?

    Thân.
     
  7. chich_bong_oi

    chich_bong_oi Advanced Member

    Joined:
    16/3/06
    Messages:
    2.336
    Likes Received:
    23
    Location:
    Hà Nội
    Bác cũng có vẻ khoái Savatage nhỉ. Em cực thích đấy. Nhóm này từng được mệnh danh là "Ông hoàng của những bản ballad", nghe mãi không thấy chán, trong nhạc có thơ, có lửa, có máu và có cả... woman nữa, hi hi, phê lắm. Vocal của Savatage rất phê, chất cổ điển, từa tựa như Rod Evans của Deep Purple.

    Em vẫn còn thù Savatage lắm, cách đây mấy năm cao hứng nghe Savatage, nhón chân chỉnh âm lượng tầm 12h trưa. Đúng lúc phê nhất thì nghe "phộc" một cái, em hoảng quá tưởng thằng nào ám sát cúi vội xuống tránh đạn, nhưng lúc sau không thấy gì, cũng... chẳng thấy loa kêu luôn. Savatage nó oánh tan đôi bass của em bác ạ, hu hu :cry:
     
    lenamvl likes this.
  8. Zorro

    Zorro Advanced Member

    Joined:
    14/12/05
    Messages:
    3.308
    Likes Received:
    550
    Location:
    Saigon
    Bác diễn đạt hay quá. Với Savatage, sau mười mấy năm nghe lại, vẫn thấy hay tuyệt vời như thuở ban đầu.
    Còn Deep Purple, Led zeppelin, Black Sabatth thuộc kinh điển rồi, nghe không bao giờ chán. Đặc biệt, sau bao nhiêu lần thay đổi lead vocal, nhưng Black Sabatth vẫn không hề thay đổi phong cách, vẫn mang âm hưởng BlackSabatth.
    Black Sabatth cũng có bài She's Gone khoảng '80 (lúc Ozzy vẫn còn là hát chính của nhóm), nghe thật tuyệt vời, bác đã nghe qua chưa ạh?

    Thân.
     
    lenamvl likes this.
  9. Cancer

    Cancer Advanced Member

    Joined:
    2/12/05
    Messages:
    658
    Likes Received:
    2
    Location:
    Hồ Núi Cốc
    Bác chích bông làm cái gì mà lại có cả woman lại có cả máu nữa thì KINH quá! Em mà thấy thế chắc em không dám làm.

    Sorry bác nhé, just kidding ma`!
     
  10. chich_bong_oi

    chich_bong_oi Advanced Member

    Joined:
    16/3/06
    Messages:
    2.336
    Likes Received:
    23
    Location:
    Hà Nội
    Cứ mỗi bài post bác lại "lảy" thêm một nhóm kinh điển thế này có khoái không chứ nị!

    Black Sabbath xét về tổng thể thì quá hay bác nhể. Nhưng em vẫn có cái cảm giác gờn gợn, rờn rợn khi nghe nhạc của tụi này. Dường như luôn có một màu u ám bao trùm lên toàn bộ các sáng tác của B.S.

    Lâu rồi, em đọc 1 tài liệu có nói về tay guitar lead của Black Sabbath. Hắn bị tật ở bàn tay, do đó các hợp âm hắn chơi bị cái tay dị tật ấy chi phối, và mang một mầu sắc rất riêng. Không biết có phải như vậy, cộng với chất giọng cô hồn của Ozzy không mà nghe Black Sabbath thấy rất tang thương. (Trừ mỗi bài I'm going to change).

    Cũng phải thừa nhận nhạc của Black Sabbath kích động ghê gớm. Nó không ép phê theo kiểu thác loạn của Tình Dục Pistol (*), mà ngược lại, cảm xúc luôn bị dồn nén, căng thẳng, song cái căng thẳng này không phải lúc nào cũng được giải toả, cũng bởi thế nên cái khát khao được giải toả càng mãnh liệt. Em luôn thấy ức chế mỗi khi nghe B.S - chỉ dám nghe khi đời thật đẹp ;- )))

    PS: Thú thực với bác là em chưa có cái may mắn được nghe She's gone của Black Sabbath. Lúc nào có dịp bác cho em nghe với nhé.

    Thân

    *: Tình dục Pistol là nhóm Sxxx Pistol, bác biết rồi đó. Vì Forum cấm viết chữ Sxxxx nên em phải dịch đại sang tiếng Việt, hê hê.

    PS: Bác Cua này hóm thật, em sợ khả năng tưởng tượng của bác rồi đó, nhưng mà.... HAY!
     
  11. Cancer

    Cancer Advanced Member

    Joined:
    2/12/05
    Messages:
    658
    Likes Received:
    2
    Location:
    Hồ Núi Cốc
    Bác chich bông dạo này nghe tap-dance nhiều mà feeling vẫn ghê nhỉ. Sáng nay em vừa nghe Norah Jones, bây giờ nhạc hiệu get up là Norah hoặc Traikopski. Bác thử nghe một số dòng classic hiện đại xem sao, phê ngang ngữa Black Sabbath.

    Ozzy thì càng về sau càng lởm, chuối nhất là quả documentation film, chán vãi. Nói chung càng về sau em càng khoái dòng alternative. Hôm nọ vớ được cái đĩa LP của Def lefpard nhưng mà có mỗi cái vỏ không có ruột mới đau.

    The Door thì có nhiều LP lắm, bác kiếm về mà nghe thích lắm.
    Show me, the way to the next, little girl, I don't ask why, I don't ask why...

    Hoặc

    Father, I wanna kill you, Mother, I wanna f***... you...

    Nếu có thời gian, bác nghe qua Eminem, lời nhạc cũng tanh tưởi bốc mùi lên ấy.

    Mama, I don't wanna hurt you ... I don't wanna make you cry but t'nite, I'm cleaning my closet.
     
  12. chich_bong_oi

    chich_bong_oi Advanced Member

    Joined:
    16/3/06
    Messages:
    2.336
    Likes Received:
    23
    Location:
    Hà Nội
    Bác sang nhể, get up bằng Swan lake mí cả Dont know why cơ à? Em toàn kiểu: "Đi học về là em đi học về, em vào nhà, em chào cha mẹ...", phát ốm nhưng no way out.

    Bác toàn di-com-men những nhóm hay, CD của tụi này em có tàm tạm, dưng mà LP thì chưa có cái nào vì... không có Cối xay. The Doors nghe phê vãi với Break on through hay Relight my flight... Còn với các bác thích uống whisky thì nghe Alammaba cũng sướng, như cái đoạn trích dẫn của bác đấy. Lúc nào biêng biêng nghe The Doors, dễ đi tù lém ;- ))) Thằng cu Eminem của bác cũng thuộc dạng kinh điển: nói nhiều không chịu được, mà nó cứ thở ra câu nào thành có vần câu đấy, lời lẽ rất đường phố, em mà gặp phải cho nó vài cái bợp tai :lol:

    Em nhìn cái avatar của bác bên kia cũng biết bác là dân Alternative rồi, nom hao hao giống Kurt ;- ))) Alternative ngoài Nirvana ra em, thích có mỗi thằng Pearl Jam thui, còn lại thích mỗi rock cổ.

    Def Lefpard cũng dễ nghe, dưng mà em hơi bị ghét cái trống điện tử thay cho cái tay bị cụt của anh oánh trống, nghe pop wá.

    Ệ ệ, tí quên. Lúc nào thử chơi alternative + death metal qua bộ 300B _ Tannoy (càng đắt tiền càng tốt) xem nó ra cái rề không đi bác.
     
  13. caithang

    caithang Advanced Member

    Joined:
    6/4/06
    Messages:
    8.982
    Likes Received:
    39
    Location:
    Hanoi
    Đọc các bác viết về dốc mà em còn thấy đau đầu, nói chi đến nghe.
    Các bác viết về dốc 3 lát đi các bác
     
  14. nguyenstyle

    nguyenstyle Advanced Member

    Joined:
    15/3/06
    Messages:
    4.462
    Likes Received:
    3
    Location:
    Băng Nhà hát
    hì hì dốc đầy chất thanh nhạc...he he. Sa va ta ge cũng ko không là ngoại lệ.
    Lại nhớ She' gone roài.....hix
     
  15. caithang

    caithang Advanced Member

    Joined:
    6/4/06
    Messages:
    8.982
    Likes Received:
    39
    Location:
    Hanoi
    Em lại rất khoái gã độc tý này mới lạ chứ, gã làm em burn tai rất nhiều để phân biệt các loại tiếng trống.
     
  16. chich_bong_oi

    chich_bong_oi Advanced Member

    Joined:
    16/3/06
    Messages:
    2.336
    Likes Received:
    23
    Location:
    Hà Nội
    Khiếp quá, bác lúc nào cũng ý thức được việc tôi luyện đôi tai vàng như thế à?

    Dốc ba láp thì em hổng rành bằng bác, phiền bác vung bút tí cho em thoả nguyện :- )))
     
  17. lenamvl

    lenamvl Advanced Member

    Joined:
    5/3/14
    Messages:
    4.982
    Likes Received:
    1.909
    Savatage và Steelhead và Black Sabbath là những ban nhạc mà mình mê mẩn luôn nên đã sưu tầm gần như đủ bộ. Nói về giọng ca cao vút thì không ai sánh ngang với Steelhead. Sáng tác của họ theo mình rất siêu, nghe mãi không chán.
     
  18. lenamvl

    lenamvl Advanced Member

    Joined:
    5/3/14
    Messages:
    4.982
    Likes Received:
    1.909
    Ozzy càng già càng lão luyện. Album 13 và Patience Number 9 phải nói xứng đáng đoạt giải Grammy. Thậm chí có người nói nhạc Metal dạo này nghe dở quá trừ Ozzy
     

Share This Page

Loading...