Lâu lắm rồi mới được thưởng thức một bộ phim hay ở nhà cuối tuần. Stolen Nicolas Cage, không ai còn xa lạ với khuôn mặt lạnh như tiền nhưng ánh mắt chất chứa nhiều nội tâm, người đã một lần đoạt giải Oscar năm 1995 trong bộ phim Leaving Las Vegas, tái xuất thật ấn tượng trong lần này. Cùng về với anh là đạo diễn lừng danh Simon West, người đã cùng Nicolas Cage tạo nên bộ phim Con Air thành công năm 1997. Dù không còn là một anh hùng cơ bắp như ngày nào trong Con Air, không có bộ mặt tinh quái như trong phim Face off năm nào nhưng Nicolas Cage lần này đằm thắm hơn, nhưng cũng quyết liệt trên con đường cứu con cuả mình. Bộ phim dẫn dắt người xem qua nhưng phút kích tính ngày từ những phút đầu tiên. Bộ phim không xây dựng nhận vật quá phức tạp, và lối dẫn dắt bậc thầy trong hình thức khoá số 8, có nghiã là hết gút mắt này được mở laị có một nút thắt khác xuất hiện, làm người coi phải liên tục theo dõi (thú thực em coi phim mắc tè quá, mà không đành lòng đi tè được, sợ bỏ lỡ phần kế tiếp, mặc dù chỉ cần nhấn nút pause). Mình không phân tích nội dung ở đây vì để các bác thưởng thức phim, nhưng có những chi tiết rất nhỏ trong phim lại là những điểm nhấn cuả “Stolen” này. Đặc biệt nhân vật Will (do Nicolas Cage thủ vai), sử dụng súng nhưng anh ta không bắn chết người nào. Đây cũng là một điểm thú vị khi xây dựng nhân vật của Đạo diễn. Ngoài ra nguyên nhân có sự thay đổi “toàn diện” của Vicent một người bạn thân cuả Will trong vòng 14 năm qua cũng là điểm đáng suy nghĩ. Vincent bạn củng nhóm cướp, không thể hiểu được điều gì đã làm cho Will quyết định ngăn cản Vincent bắn chết người gác cửa, từ đó phá huỷ kế hoạch tẩu thoát của nhóm trong khi đã cầm trong tay USD 10Mio in cash. Điều gì đã làm cho Will quyết định phá bỏ tình bạn trong 14 năm với Vincent, khi ngăn cản Vicent giết chết người gác cửa này?..............Viên thanh tra và cộng sự cuả ông đã bỏ cả cuộc đời theo bắt Will để rồi từ căm ghét chuyển sang ngưỡng mộ tên cướp này. Đây là cách xây dựng nhân vật khá hay của Simon West trong Stolen, Will một tên cướp thông minh, liều lĩnh, quyết đoán nhưng đầy tình người, bên cạnh những nhân vật đại diện cho công lý luôn mong muốn sự hoàn lương cuả những người đã mắc lỗi lầm trong quá khứ. Đặc biệt phần kết mới thấy chất dí dỏm trong con người của Đạo diễn Simon West này, ông ta cố đánh lừa người xem nghĩ rằng Will đã chết khi kết ở một cảnh trước đó bằng hình ảnh Will nhắm mắt trên đường đi cấp cứu, và tiếp ngay sau đó bằng cảnh con gái đi xe qua nghiã trang với khuôn mặt buồn……………………..Ai có thể tin rằng Will còn sống?????? Có lẽ hơn trên tất cả chính là ánh mắt như biết nói của Will, một ánh mắt luôn hối lỗi vì quá khứ của mình, không làm tròn trách nhiệm của người cha trong khi đi tù, muốn chuộc lại lỗi lầm và đánh đổi hết tất cả để giành lấy đưá con duy nhất và cũng là tài sản cuối cùng của anh ta khắc hoạ thành công về tình cha con trong bộ phim, điều mà không dễ những diễn viên khác có thể làm được. Túm lại phim hay, diễn biến nhanh, kịch tính……mặc dù có nhiều sạn (chấp nhận được), nhưng đó mới là Hollywood. Phim đáng để xem.
Ak,Nicolas Cage là thần tượng của em!Gần chục năm nay buồn quá vì toàn film linh tinh,mất hết cả hình tượng.Ngoài film Kho báu quốc gia phần 1 ra thì em chả thấy film nào ấn tượng cả,thất vọng nhất là Lord of war và Weather man,những film còn lại cũng hơi thất vọng Gần đây thì em xem có cái Sorcerer's Apprentice là còn thấy tạm được chút chứ như Ghost Rider với Drive Angry thì không nuốt nổi,xem vì thần tượng mình đóng thôi chứ chả ấn tượng gì.Mà nếu em không nhầm thì anh này được Oscar năm 1995 với film Leaving Las Vegas thì phải,chứ không phải là Con Air.
Cảm ơn bạn Panamera, chính xác Nicolas Cage đoạt giải Oscar năm 1995 trong phim Leaving Las Vegas. Mình đã chỉnh sửa lại.
Tôi cũng đã xem qua phim này và thất vọng tràn trề Kịch bản:quá hời hợt,đầu phim tạo cho cảm giác rất háo hức nhưng càng xem lại càng buồn ngủ.Oh....nếu cướp ngân hàng bằng đèn xì mà dễ như Mỹ chắc em xuất cảnh lâu rồi.Các tình tiết không khác gì phim VN dễ đoán vì các cao trào cùng với dàn cảnh lộ liễu quá.VD lúc bê vàng xong cô bạn chạy xe wua cầu nhìn rõ hình nộm bên cạnh.Ko lẽ gì thanh tra Mỹ dễ bỏ 10tr Mẽo đang cháy mà không có phản ứng gì (công tác khám nghiệm hiện trường bị bỏ qua.....???)Khắc họa 2 chú thanh tra không nhất quán về mặt tính cách(nếu làm hề thì quá dở hoặc nhân vật có điểm nhấn thì quá tệ).Một ông bố được coi là tay trộm thông minh mà yêu con gái đến mức xxx ngốc rằng cứ mang tiền đến là ok??.??Phương án dự phòng dựa trên lòng quả cảm>>>sh...sh......He..he...chú mang tiền đến anh bùm cả 2 bố con Các pha action trong phim không có đột phá hoặc kỹ xảo chưa đc đầu tư thích đáng,các bối cảnh trong các pha hd đều rất quen thuộc,nhất là đoạn cuối ở công viên -Túm lại điểm cộng cho bộ phim này phải nói đến diễn xuất của NCL,dù kịck bản tồi,đầu tư sơ sài nhưng giá trị của dv chính là điều không ai phủ nhận,nó cứu vãn đến 50% cho bộ phim.Dù sao "xem phim cốt để giải trí" Nếu các bác ưa đánh đấm có thể tìm phim 6 bullets do Vandame thủ vai..rất khá
Nicolas Cage giờ già quá rồi, hết duyên rồi. Vài năm trở lại đây các phim ông đóng em thấy chả phim nào hay nữa. Cái này giống trong phim "The Expendables 2" khi Sylvester Stallone có nói 1 câu với Bruce Willis và Arnold Schwarnenegger: "Chúng ta giờ vào viện bảo tàng được rồi"
Đúng là những phim của Nicolas Cage đóng gần đây làm em thất vọng, hy vọng film này sẽ mang lại cảm giác khác. Mới down xong, để tối xem thử.
Xem "The Expendables 2" mới thấy thương cho Sylvester Stallone và Arnold Schwarnenegger vì thời gian nó khắc nghiệt quá làm hỏng hết thần tượng 1 thời của mình Nhất là Arnold Schwarnenegger giờ nhìn như 1 ông lão. Tóc tai dựng ngược như mới ốm dậy, tác phong kề cà chậm chạp. Làm chính trị vài năm mà xuống cấp quá :mrgreen:
Em cũng vừa xem cái phim Stolen này hôm qua và thấy chán vô cùng, y như những phim rẻ tiền mà em không nghĩ là Nicolas Cage sẽ đóng. Theo như phim này thì trộm vàng ở ngân hàng Mỹ quá dễ, chỉ cần cái que khò là xong :idea: . Cái thằng cha bạn mất một chân, đi còn khó khăn mà cái đoạn cuối phim đánh nhau còn hăng hơn cả người đầy đủ chân, hài vãi. :lol:
Cũng không trông đợi gì nhiều ở 2 lão Rambo với Commando về vườn, cũng gần 70 rồi ít gì. Cầm được khẩu súng lia lia vậy là cũng khá lắm rồi. Anh Rambo nhìn mặt cứ như vẽ ấy nhỉ (chắc makeup nhiều quá). Còn anh Arnold làm chính trị nên hại sức khỏe. Stolen em xem cách đây khoảng 2 hay 3 tuần gì đó, rất nhạt nhẽo. Drive Angry xem còn thấy thú vị hơn. À cuối tuần vừa rồi xem Taken 2 sau bao ngày chờ đợi, kết quả: thất vọng. Tất nhiên không thể nhạt như Stolen nhưng chắc cứ chờ đợi nó bằng phần 1 nên .... Theo em cả phim thú vị nhất là phần 2 bố con hợp đồng tác chiến từ xa.