khổ thân bác AN đã còm nhom ốm yếu thế mà còn cố vật nàng Sumo mấy cục...híc cầu mong cho bác ý sức khỏe tốt đặng còn về vật tiếp em Sumo của em sau kì tỉ thí :lol:
Xin cảm ơn bác Megaudio đã có sự động viên,cổ vũ kịp thời trong những ngày vất vả này,tôi xin cố gắng nhiều hơn nữa để kịp hoàn thành sản phẩm đúng ngày dự thi (Rùa đang vươn cao đầu để chạy nước rút đây ạ :lol: )
Cố gắng lên bác An nhé, nếu em nhớ ko nhầm thì đây sẽ là Sumo đầu tiên của HP dự thi. Lần trước bác Nguyenanhson có đăng ký nhưng lại xin rút vào phút cuối.
không biết lần này hứa có giống những lần hứa trước không bác :lol: cố lên bác nhé p/s bác Phucbeo tết là tết thế nào...còn lâu :mrgreen:
Yêu cầu các anh em không gọi điện hoặc đến chơi tám phét để bác ấy còn tập trung thời gian vào hoàn thiện sản phẩm
Tính chỉ hỏi 60s là xong, gọi điện mãi không thấy bác An bắt máy. Thế là đến tán phét hết một buổi luôn. He he, chắc phải sát tết mới xong.
Ối rời, em nhìn thấy mấy cái xích lô khủng bố liền nhau ròi. Trông tâm huyết dồn hết vào đấy nên của ông Phúc, ông Tệ, ông Nội, ông... phải đến tết sang năm. Chúc kụ An sớm hoàn thành, chúc cháu Sumo của kụ đoạt cả giải nữa.
tổ sumo 845 cần tuyển 01 thanh niên cao to , đẹp giai , hót hay, võ công cao , phản xạ nhanh ! nhiệm vụ quan trọng : canh ...cầu dao điện ! :evil: thấy ông nào trong tổ thi công cứ nhăn răng cười mãi = off cầu dao ! :lol: có ai giơ tay ! ps : ưu tiên thanh niên nào làm bên ...bảo hiểm ! :lol:
Bác An kiểm tra lại xem sau vụ chú thợ đến chụp ảnh máy móc có bị tí toáy dứt mất cái gì không! Bác đừng tiếp khách nữa. không tin bố con nhà ai cả. Lỡ nó là gián điệp phá hoại thì sao. Có anh em thì cũng phải sau khi thi xong mới xem xét đến việc có nối lại quan hệkhông nhé!
Cảm ơn các bác đã động viên ủng hộ.Nay tôi đã xác định được nguyên nhân hư hỏng:do đấu nối lại cáp nguồn phần power-amp bị nhầm lẫn sau đó cắm ngâm điện rồi đi ăn cơm ngay,em nó tự chạy không có người giám hộ nên...tèo mất 1 cục nguồn từ lúc nào không rõ,nay còn 2 ngày nữa tôi cố gắng khắc phục sự cố này
Khổ, đã dặn bác phải tập trung hết sức cho vụ sumo mà. Cơm cháo, xxx,....chưa cần thiết phải hoãn hết. Hôm nào xong anh em mang bác đi ăn phở.
xxx thì còn hoãn được chứ cơm cháo mà cũng hoãn hết thì có khi ăn chuối xanh trước khi ăn phở . Tối T4 này cho bác ở nhà ôm mỏ hàn luôn, khỏi đi
rõ khổ bác cắt hết thế kia thì...thì...nếu là em ở nhà kiếm cơm cháo cho nó lành,chả thi với thố làm gì...nói dại vác trõng đi thi không lên cơm cháo gì có khi về vợ con lại cho ngủ ở dưới nhà 1 năm thì khổ :lol: p/s nhà cụ Châu nghề nó vận vào người đi đâu cũng hô như hô khẩu hiệu ấy :lol:
cố cái gì: Trong lúc lửa tắt, cơm sôi. Lợn kêu, con khóc, vợ đòi tòm tem Đây này. Ông có hiểu cái tình cảnh: ”đang hay thì đứt chun quần nó phức tạp thế nào không“
vừa thấy ông An thập thò ở topic này! Đề nghị Ông rút chuột ra tập trung vào chuyên môn đi. Lão phúc béo cũng đi ngủ sớm để DYI thêm chiếc dép nữa đi. Không gọi điện trêu Ông An nữa.
Cụ An hifi đâu rồi, xích lô chết máy à. Đã sắp xếp việc hôm nay chở cụ đi HN. Chờ chẳng thấy tin tức gì của cụ. Gọi cụ không nghe máy. Chuối quá.