Tâm sự của một "newbie" VNAV

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by tranman, 20/11/09.

  1. tranman

    tranman Moderator

    Joined:
    10/7/06
    Messages:
    5.035
    Likes Received:
    1.694
    Nhân dịp 20/11, nhớ lại kỷ niệm lần đầu tiên giao lưu với các thành viên VNAV cách đây 3 năm, xin được chia sẻ với mọi người cảm xúc của một "newbie".


    Tâm sự của một "newbie" VNAV


    Vào giữa năm 2006, khi đang lang thang trên Internet tìm hiểu kiến thức về Audio, tôi tình cờ truy cập vào diễn đàn "vnav.net". Và kể từ ngày đó, VNAV là diễn đàn mà tôi truy cập nhiều nhất.

    Thời gian đầu gia nhập diễn đàn, chưa quen biết một ai, tôi chỉ đọc và đọc các bài viết trao đổi kỹ thuật của thành viên để tự nâng cao kiến thức Audio của mình. Quen thuộc dần với các nick name trên diễn đàn, tôi vẫn chưa đủ tự tin để giao lưu với các thành viên VNAV. Còn nhớ một ngày nọ, khi đọc được thông báo trong topic "Họp mặt thành viên VNAV Sài Gòn" về việc hẹn họp mặt giao lưu với các thành viên đến từ Đà Nẵng, tranh thủ giờ trưa tôi ghé quán cafe Dung để giao lưu. Tôi đến quán khá sớm, chọn một bàn phía trong quán và chờ đợi, sau đó tôi thấy dãy bàn bên ngoài quán càng lúc càng đông người tham gia, chắc hơn 20 người. Nhìn mọi người chào hỏi, nói cười vui vẻ, tôi cũng đoán được họ là thành viên VNAV. Thế nhưng lúc đó thấy đông người quá nên tôi đâm ra e ngại vì mình chẳng biết ai là ai trong số họ, nên tôi chẳng dám đến giao lưu. Một lúc sau thì trời bỗng đổ mưa to nên các thành viên VNAV phải chuyển bàn vào ngồi phía trong quán (gần bàn tôi đang ngồi) để tránh bị tạt ướt. Vì mưa quá to và kéo dài không dứt nên hầu như mọi người đều nán lại. Khi tạnh mưa thì trời đã về chiều, mọi người chia tay và tôi cũng dắt xe ra về. Kỷ niệm offline "hụt" đầu tiên của tôi với VNAV là thế đó, không ngồi chung bàn và cũng không giao lưu! :)

    Tôi bỏ lỡ thêm nhiều dịp giao lưu nữa, cho đến một ngày tôi đọc được 2 bài post dưới đây, một ngày đã thay đổi cuộc sống của tôi rất nhiều. Đó là ngày 20 tháng 11 năm 2006 và 2 bài post tôi đề cập được viết ở topic này

    Tiệc giao lưu ngày 20/11/2006 được tổ chức tại quán Vườn Xưa thuộc địa bàn quận Bình Thạnh, tôi mạnh dạn đăng ký tham gia vì lúc này đã gia nhập VNAV được 4 tháng rồi. Hôm đó tuy thông báo trễ nhưng mọi người đến dự khá đông. Tuy lần đầu tiên "offchai" giao lưu với thành viên VNAV nhưng không khí vui vẻ, chân tình và cởi mở của buổi giao lưu đã giúp tôi tự tin rất nhiều. Hôm đó tôi được giao lưu gặp gỡ các thành viên Via, Aries, Nonew, ThanhTruc, Rùm Beng, HST, Macao, Vincin, quangminh, thanhchi, 208 cùng với Lamphuong, Xom_Lich, Thichduthu, Acuti, Hùng HKQ, ACNN, Hamzui, Music_Addicted, Nanet, Casauhoaca. Buổi họp mặt hôm đó có khoảng 50% thành viên ở Bình Thạnh nên Hùng HKQ đề xuất thành lập một bang hội để anh em sinh hoạt chung và được mọi người hưởng ứng nhiệt tình. Năm ngày sau đó (25/11/2006), bang hội BTA ra đời và sau này trở thành một trong những bang hội sinh hoạt cộng đồng mạnh nhất trên diễn đàn VNAV.

    Từ ngày đó, các buổi offline nào của VNAV ở SG tôi đều cố gắng tham dự để giao lưu với mọi người, và chỉ trong khoảng thời gian ngắn sau đó thì được "bình bầu" là tổ trưởng tổ dân... nhậu VNAV khu vực phía Nam :oops:. Vậy đó, từ một newbie "nhút nhát" ban đầu tôi đã hòa nhập hoàn toàn với diễn đàn VNAV chỉ sau 1 lần offline giao lưu.

    Thấm thoát 3 năm từ ngày offline đầu tiên của mình, từ diễn đàn VNAV tôi đã nhận được nhiều kiến thức bổ ích về Audio và quan trọng nhất là tôi đã có dịp giao lưu gặp gỡ và kết thân với nhiều người bạn trên khắp mọi miền đất nước để cùng chia sẻ niềm đam mê Audio. Tôi rất tâm đắc câu slogan của VNAV và dùng nó làm chữ ký của mình, đó là "VNAV - Kết nối đam mê".

    Vài dòng chia sẻ với mọi người nhân dịp 20/11 năm nay.

    Chúc diễn đàn VNAV chúng ta ngày càng phát triển.

    Thân.

    Trần Mẫn
     
    Tags:
  2. Cau Yem

    Cau Yem Advanced Member

    Joined:
    5/1/07
    Messages:
    1.289
    Likes Received:
    14
    Bây giờ là "Oldie" hay la "Vintage" rồi thì cảm nghĩ ra nàm thao? :D
     
  3. pdluan

    pdluan Advanced Member

    Joined:
    18/12/07
    Messages:
    743
    Likes Received:
    104
    Chào mọi người
    Nhân ngày nhà giáo, e xin mượn topic của bác tranman để bày tỏ tấm lòng với các Oldie, trong suốt thời gian đã tư vấn cho e trong hành trình Audio.
    " Nhất tự vi sư bán tự vi sư"
    mặc dù chưa dạy e chữ nào :lol: nhưng chỉ bảo e rất nhiều vấn đề trong Audio nên e coi như là Thầy của e nhé các bác!
    Vậy e xin kính chúc các Thầy sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc và luôn đóng góp cho sự phát triễn của cộng đồng VNAV.
    Cho e xin nêu tên : Chú Sanh Trang, Bác Quạ Già, bác ThuỷTL, Bác Thíchduthu, Bác Khivang, Caithang, taitrau, chichbong, Tèochè, Nguyễn Hoàng, Tùngh, casauhoaca, Thắnng Link , Việt Anh Ar3.... còn nữa mà e k nhớ hết nên các Thầy thông cảm :lol: :lol: :lol:

    Kính
     
  4. baohun00

    baohun00 Advanced Member

    Joined:
    14/6/09
    Messages:
    11.267
    Likes Received:
    19
    Location:
    Xã Cắm Rút
    :) Ôi....Em cũng xin mượn cái Topic này nhân ngày 20-11 để cảm ơn những người đã chỉ bảo , dìu dắt em suốt 6 tháng qua trên con đường Audio , nhiệt tình tư vấn , giải đáp mọi thắc mắc nhiều lúc xxx ngơ của em :) Hơn thế nữa còn học được nhiều nhân cách sống từ các bác , văn hóa mạng nói chung và văn hóa VNAV nói riêng.
    Em xin gửi những lời chúc sức khỏe chân thành nhất đến các bác cùng gia đình và những người thân :
    Bác Tungh , Bác tcqanh , Bác oDoh5 Những người mà dù em chưa gặp 1 lần nhưng suốt 6 tháng qua đã giúp em có những kiến thức vỡ lòng về Audio và nhiều thứ còn hơn thế :)
    Cám ơn diễn đàn VNAV thật nhiều.
    Thân.
     
  5. Legolas00

    Legolas00 Advanced Member

    Joined:
    19/8/08
    Messages:
    135
    Likes Received:
    2
    Mặc dù hôm nay đã là 23/11, nhưng nhân threat này, em cũng xin gửi những lời cám ơn chân thành nhất tới những người Thầy đã hướng dẫn em trên bước đường xây dựng bộ audio đầu tiên của mình. Xin cám ơn chú Tú vesna, anh Tuấn caithang, anh Thắng piano, anh GàVN, anh Dũng ext, và các anh đã nhiệt tình giúp đỡ.
    Vì điều kiện bắt buộc phải rời xa nhà nửa năm nay, về đc trong thoáng chốc nên chưa một lần đc gặp lại các anh, thật hết sức không phải. Mong rằng trong thời gian ngắn tới khi trở về, lại đc sờ vào bộ đồ cỏ của mình, và mong đc gặp lại chú và các anh, dù có thể mọi người đã quên bẵng đi mất rồi.
     
  6. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.527
    Likes Received:
    4.933
    Location:
    Hà Nội
    Khổ thân bác, sao gặp toàn quái thú thế cơ chứ. Em hư hỏng phần nhiều cũng vì mấy ông này đấy bác ạ. :mrgreen:
     

Share This Page

Loading...