Chào các bác ! Hôm qua, lang thang trên internet tìm hiểu về đạo phật, thấy có phim này, đang chiếu trên rạp mà online đã có ! chất lượng tuy hơi kém (có bản HD đấy) nhưng tựu chung film khá hay ! http://www.phattuvietnam.net/8/thuvien/13429.html Chúc các bác vui
Phim này nghe nói kết cục thảm lắm,mình cung đang kéo về bản HD 720P xem sao. http://i-max.vn/forum/thread32634.html#axzz1EgAMrQRK
Tuần trước em có download về xem. Trước đấy thấy có nhiều review là film có khá nhiều sao cùng đóng, thậm chí Thành Long chỉ đóng một vai phụ trong film. Film đóng công phu, nhiều cảnh bi tráng, nhưng nội dung đơn điệu, nói theo kiểu bình dân là "trớt wớt", đưa tinh thần "quay đầu là bờ" của nhà Phật vào một cách quá gượng ép. Xem xong là em xóa ngay không thương tiếc! Đó là cảm nhận của riêng em. Nhiều người bạn em lại đánh giá film cao hơn :wink: Brgds. Lonelywolf
Em cũng vừa xem phim này hôm qua, xem xong túm lại là "rất bình thường" , cả về nội dung, võ thuật, kỹ xảo...chả để lại cho mình cái gì cả.
E rất thích 2 diễn viên Thành Long & Lưu Đức Hòa, nhưng ở phim này không ngờ Jackie Chan vào 1 vai diễn quá mờ nhạt , vai diễn của Andy Lau thì hơi bị gượng ép, vv và vv... nói chung 1 bộ phim không xứng đáng với 1 dàn sao như vậy, xem xong quên luôn.
Hi các cụ ! Em thấy phim này được cái giải trí thôi, xem về Thiếu Lâm Tự mà thấy "hơi chán" vì võ thuật và phong cách chưa thể hiện được tính Thiền tuy nhiên do thích anh Thành Long và anh Lưu Đức Hoa nên ... cho qua ! Em thấy xúc động cảnh Lưu Đức Hoa tập võ cùng 1 chú tiểu ! tuy xưng hô huynh đệ mà rớt nước mắt ! nhất là cụ nào đã có con thì thấy thật là ..... Mấy lời rì viu phục vụ các cụ. Chúc các cụ vui
Nếu ai đi coi phim này chỉ vì thích Thành Long thì thất vọng là phải bới Thành Long trong phim này chỉ đóng vai phụ nên mờ . Em cũng mới đi xem hôm Chủ Nhật về xong , nói chung cũng thấy bình thường , thông điệp của bộ phim muốn gửi đến khán giả hơi bị nhạt , không mấy rõ ràng . Nói phim này là bom tấn của điện ảnh trung Quốc năm nay thì hơi quá và còn quá sớm... Với riêng em thì 2 cảnh quay dù ở 2 thời điểm khác nhau trong bộ phim này nhưng khi xem xong mới cảm nhận rõ được triết lý " Nhà Phật " của bộ phim : 1/ Hầu Kiệt ( Lưu Đức Hoa ) sa cơ ngã xuống dưới hố ăn khoai lang 2/ Hầu Kiệt ( Lưu Đức Hoa ) khi chết ngã xuống vòng tay của Phật Tổ . Em nghĩ đây chỉ là bộ phim giải trí phục vụ hè 2011 thì đúng với chất lượng Phạm Băng Băng xinh quá...Cô này luôn thể hiện rất tốt khi vào vai cổ trang . Cảnh quay cùng lời thoại khi Hầu Kiệt trao lại hũ cốt của Con gái cho Phu Nhân ( Phạm Băng Băng ) làm em...động đậy nhất :lol:
Báo cáo các bác là hôm qua em xem phim Tân Thiếu Lâm, thú thực là về tổng thể phim này cho em ít cảm xúc hơn nhiều so với Thiếu Lâm do Lý Liên Kiệt đóng mặc dù về kỹ thuật quay, kỹ xảo, trang phục, dàn sao khủng...thì đây là phim được đầu tư nhiều, hoành tráng. Em thấy nội dung hơi gượng, việc Hầu Kiệt quay đầu lại hơi nhanh quá, lô gích hơn thì theo em một người mưu lược như Hầu Kiệt, có quan hệ rộng như y thì phải tìm cách phục thù, phải phục thù vài lần không được và do quá trình tu học trong chùa dần dần hiểu được Từ, Bi, Hỉ, Xả trong giáo lý của Đức Phật thì y mới quy y thực sự. Vẫn biết mọi sự so sánh là khập khiếng nhưng em thấy diễn biến tâm lý của nhân vật chính trong Thiếu Lâm Tự 1 lô gích hơn so với Tân Thiếu Lâm Tự. Rồi vụ quan quân bắn thẳng vào phương trượng chùa Thiếu Lâm thì hình như là hư cấu hơi quá. Phim chủ yếu đề cao tinh thần của Phật giáo, không phải là tuyên truyền cho môn võ Thiếu Lâm nên các cảnh đánh nhau tuy cũng rất nhiều chiêu thức hay, nhưng theo em, không toát lên được nét hào hùng của môn võ này. Có lẽ đạo diễn muốn nhấn mạnh ý là đến chùa Thiếu Lâm trước tiên là để tu, sau mới là học võ, ngược là với suy nghĩ của đa phần mọi người hiện nay là đến Thiếu Lâm đầu tiên là học võ sau mới là tu hành. Em thấy vai diễn của Thành Long là phù hợp vì Thành Long dù là siêu sao võ thuật nhưng Thành Long không thể thể hiện được tốt Trường quyền Thiếu Lâm như Lý Liên Kiệt, Ngô Kinh...Đoạn Tào Man (Tạ Đình Phong) đem Vịnh Xuân quyền đấu với Ngô Kinh (Trường quyền Thiếu Lâm) thì thấy trình độ võ thuật của Tạ Đình Phong quá non kém so với diễn viên kia, động tác thì lòng khòng, tay ra thì không có sức mặc dù đã dùng nhiều kỹ xảo, hoàn toàn chưa thể xứng tầm với các bậc đàn anh đóng về Vịnh Xuân như Hồng Kim Bảo, Yến Bảo, Chung Tử Đơn tất nhiên là càng không thể với tới trình độ của huyền thoại Lý Tiểu Long. Nói chung để gải trí xem cũng được, phim hơi ủy mị một chút, cá nhân em cho 6,5/10 điểm.
Cốt phim xoay quanh chữ Ngộ trong Phật giáo, tuy nhiên vì thời lượng phim ít quá nên xây dựng chưa chắc và gượng ép. Nói chung thì em xem DVD bản lậu nên cũng không thấy tiếc :lol:
Em xem xong tối qua, chả ấn tượng lắm... nội dung dễ đoán, kỹ xảo võ thuật cũng bình thường... cá nhân em thấy không sánh được với Ngọa hổ Tàng long hoặc Anh Hùng.
Phim có nội dung xoay quanh chữ Ngộ nhứ nói là đúng rồi ....Về kỹ xảo hay dàn sao trong phim thì thấy các nv hơi mờ nhạt ...quảng cáo bom tấn thì quá rồi ...........
Cụ nhầm rùi cụ ơi, Thành Long tuy là siêu sao phim võ thuật nhưng trong phim Thành Long chỉ sử dụng vũ đạo chứ không phải võ thuật thật. Có nghĩa là nếu múa may quay cuồng trông Thành Long như một võ sư thực thụ,nhưng lỡ mà uýnh nhau thật thì... không ổn. Các ngôi sao điện ảnh Hongkong và Trung Quốc là võ sư giỏi võ thực sư có thể liệt kê như sau: Lý Tiểu Long (Vịnh Xuân Quyền), Lý Liên Kiệt (Wushu), Chân Tử Đan (Thái cực quyền)...
Báo cáo các bác, bộ phim này xem xong không lưu lại ấn tượng nơi em, nhạt quá, kết thúc phim chán đời. Có lẽ chỉ có cảnh Lưu Đức Hoa ngồi ăn cơm rồi rớt nước mắt vì nhớ con là có chút xúc động. Nhìn chung không hay.