Kể ra thì cũng đã lâu lắm rồi, có lẽ phải đến 6-7 năm không gặp em, không được nghe giọng hát của em. Đối với tôi, chưa có giọng hát của người phụ nữ nào tác động mạnh mẽ lên toàn bộ cơ thể của mình như thế, từ bộ não đến trái tim, từ đỉnh đầu cho đến cánh tay cũng đã từng "nổi da gà" khi nghe em hát. Bác nào ở Hà Nội, 6-7 năm về trước, thường lui tới quán cà phê ca nhạc của nghệ sỹ Thanh Hoa, Đức Long khi nó còn ở ngõ Hàng Cháo thì hẳn phải biết ca sỹ Hương Giang. Đối với tôi, giọng hát của em hoàn toàn vượt qua những Lan Anh, Hồng Vi, và có phần tình cảm hơn Anh Thơ, những giọng ca cũng từng hát tại quán cà phê đó. Nếu ai đã từng nghe em hát "Mẹ yêu con", "Du kích sông thao", "Lời ru mùa đông", "Bài ca hy vọng" hay nghe em hát "Người Hà Nội" cùng nghệ sỹ Đức Long trong khán phòng đó ắt hẳn sẽ không bao giờ quên. Những câu hát mà em đã gửi hết tình cảm của mình vào trong đó khiến tôi nhớ đến day dứt, chỉ mong được nghe lại một lần nữa hay có được những bản thu âm đó. Một vài năm sau, khi không còn được gặp em (em không hát ở đó nữa, cũng có thể em đã đi theo một con đường khác), tôi thường mong nhìn thấy em tại cuộc thi Sao mai toàn quốc vì tôi biết rằng, nếu em xuất hiện ở đó, chắc chắn em sẽ là người nổi trội hơn cả (đã có lần nghệ sỹ Thanh Hoa cũng công nhận điều đó). Vậy mà cho đến nay, chẳng thể nào nhìn thấy em. Một giọng hát trong sáng, tình cảm tuyệt vời, một giọng nữ cao không hề thua kém ai, một người con gái nhỏ nhắn và ... tuyệt đẹp. Không hiểu có bác nào đã từng gặp em, nghe em hát, hãy cùng vào đây chia sẻ vài dòng...
Nghe nói là hồi đó em lấy 1 anh luật sư nào đó, sau đó anh này không cho em nó đi hát nữa, phí cho xã hội Việt nam 1 người ca sỹ tuyệt vời như thế.
cái ông luật sư này làm phí phạm một tài năng quá đi mất. có bác nào biết ông ấy là ai không? :lol: :lol: