Anh em VNAV mà bỏ qua những bản tình ca này thì thật là ... Hầu hết các ca khúc của NTM đều rất hay, theo cá nhân em thì đầu tiên phải kể đến Niệm Khúc Cuối, Riêng Một Góc Trời, Bản tình ca cho em, ... Em vừa nghe 2 ca khúc về Paris có gì là không em và Để Quên con tim, ca từ của NTM rất chau chuốt và hay, còn bài kie thì "trần tục" quá. Mời các bác tiếp ạ.
Nói đền nhạc của Ngô Thụy Miên là nói đến những bài tình ca buồn. Đa số nhạc phẩm của ông đều rất được những người mê tình ca VN thích nghe, và trong đó có em. Một loạt những bài đã theo em từ thưở mới biết rung động đầu đời cho tới giờ, nghe đi nghe lại với đủ thứ tâm trạng đều thấy kg hề cũ và nhàm chán. Đây, các bải ruột của em đây: - Tình Khúc mùa xuân - Tình khúc buồn - Mùa thu cho em - Giáng ngọc - Bản tình cuối - Giọt nước mắt ngà - Mắt biếc - Dấu tình sầu - Áo lụa Hà Đông và kg thể thiếu Niệm Khúc Cuối
Mời bác nghe bài này rất hay, kỷ niệm một thời Đại Học của em: http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Ao- ... IIBEF.html
Đá với nhà bác Huy nửa két beer bài này có Hội Cắm Rút làm chứng :lol: Tự tin chưa...hơ...hơ...hơ ...Dù cho em , em đang tâm xé , xé nát tim tôi...tình ơi , dù sao đi nữa , tôi cũng yêu em...
Em thì phê nhất Riêng một goc trời của bác này, Nếu hát karaoke cũng ráng làm 1 bản (mặc dù sau đó ngồi oải gần chết). :mrgreen:
Thích nhất là nghe nhạc NTM được ca sỹ Tuấn Ngọc trình bày (lúc còn trẻ), giọng hát kỹ thuật, nhấn nhá và miên man, đầy chất thơ. Sau này, TUấn Ngọc có hát lạt, nhưng giọng hát nặng quá, làm mất cái hay và cái lãn mạn của nhạc NTM.
Bởi vậy em mới nói ca từ cuat NTM hay, còn bài này thì .. Bài "Paris có gì là không em" em thích nhất là Ái Vân hát trong chương trình PBN về Ngô Thụy Miên (số hai mươi mấy em không nhớ), nhưng không biết trong CD nào, bác nào có hoặc biết về nó share cho em với. Cảm ơn các bác rất nhiều. @ cụ Tai: Lần nào em đi KaraOke cũng phải hát Riêng Một Góc Trời
Tông bài đó khá cao dù chưa cao như mấy bài của Bằng Kiều nhưng đoạn: "Người Yêu dấu, người yêu dấu hỡi..." hát liền mạch đâu có được nghỉ hát xong nhìn quanh ai cũng giống ai vì thẫn thờ mệt lắm bác ạ.
Chả thấy bác nào nhắc đến : Bài Tình Ca Cho Em của NTM nhể Quá nhiều ca sỹ hát ca khúc này của ông nhưng em vẫn thích Tuấn Ngọc trình diễn nhất , thích hơn cả Duy Quang hát...hehehe Ca từ của NTM em thấy thường nhẹ nhàng , được trau truốt nhưng ít khi thấy ủy mị dù là ca khúc buồn. http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=2qYYW8v4pO
Cho đến nay em chưa thấy ai hát bài Riêng một góc trời hay hơn Thanh Long Bass, muốn thưởng thức mời các bác ghé Maxim tối T7, CN nghe bác ấy ca live, phê rụng rún luôn . Brgds
Bác Via nhắc đến TL Bass, em cũng đặc biệt ấn tượng với bác ca sĩ này nhưng lại là vì bài "Chiếc lá cuối cùng". Thăng Long Bass giọng trầm ấm đầy truyền cảm nhưng những nốt cao thì hơi khó nhằn với bác ý.
Bản này của NTM em chỉ khoái nghe Sĩ Phú hát, lần đầu được nghe bản này là khi ông anh đang vá săm xe đạp bằng nhựa vá Chấn Hưng.Bây giờ mỗi khi xe bị hết hơi là em lại nhớ tới giọng nhừa nhựa của Sĩ Phú hát Niệm Khúc Cuối.
Nhạc NTM mà nghe anh em nhà Tuấn Ngọc, Khánh Hà hát thì thôi rồi. Có thể nói tên tuổi Tuấn Ngọc gắn liền với ca khúc NTM, nhạc NTM đưa tên tuổi Tuấn Ngọc trở nên thành 1 trong những ngôi sao hàng đầu trong làng ca nhạc hải ngoại.
Em là em hoàn toàn đồng ý với bác. Nhưng mà kiếm đĩa gốc dạo này khó quá các bác ạh. Ở HN, ngoài bác Thắng Phố Huế, các bác có biết ở chỗ nào bán không ạh?