Mới ngày nào Tôi biết đến diễn đàn, tôi rất hay vào nghiên cứu ở mục đầu CD, nhiều khi đọc song phát hoảng vì không biết chọn đầu CD nào. Những năm 2006... đa số tầm như tôi họ rất thích chọn CD Marantz 95, 94 hơn nữa thì 99SE (con này lúc đó tôi mua 10TR), Teac 10, 10se, 25xs, 50 hơn nữa thì ACuphase 55, 55v, 75... Một thời gian sau họ chuyển sang Esoteric 10W, 30 Rồi lại thời gian trôi qua tôi thấy họ nói CD Châu Âu mới là đỉnh, thế là Revox, Arcam, Cam-ric-Audio, Audioanalog và đến hôm nay tôi rất vui là họ đã tự tìm cho mình đầu CD ưng ý chứ không còn theo phong trào nữa, thậm chí có bạn còn mạnh dạn chơi cả LP. Có thế mới biết rằng đam mê cái gì cũng cần học hỏi nghiên cứu, hơn nữa ngày nay thiết bị rất phong phú, chúng ta càng có cơ hội lựa chọn.
Bác Cuquanaudio. Đọc xong bài này em lùng bùng mất phương hướng. CDP hay Turntable? Nhớ ngày nào em hùng hục hơn 400KM để vác cặp loa về. Em nói thật lúc ấy em nghe là em thấy hay nhất. Và rồi giờ em cũng đang rơi vào Teac, Victor, Esoteric, revox...? hay turntable. Em ngẫm đến lúc niềm đam mê cũng nên trầm lại và suy ngẫm đúng không bác. Nên em quyết định sẽ đi nghỉ mát vào cuối tuần này và hy vọng được gặp bác.
Mới ngày nào Tôi biết đến diễn đàn, tôi rất hay vào nghiên cứu ở mục đầu CD, nhiều khi đọc xong phát hoảng vì không biết chọn đầu CD nào. ....Bây giờ biết chọn rồi thì lại phát hoảng vì ... giá tiền .... trước đó mình lại mạnh dạn chơi cả LP, nay thì chơi cả hai, nhưng bây giờ cũng lại phát hoảng vì ... giá tiền .... . Có thế mới biết rằng đam mê cái gì cũng cần học hỏi nghiên cứu, hơn nữa ngày nay thiết bị rất phong phú, chúng ta càng có cơ hội lựa chọn, nhưng cơ hội kiếm tiền để chơi audio hẻo quá nhất là hiện nay rơi hết tiền đi đâu rồi các cụ ah
em cũng thế . đây là một hành trình khám phá rất thú vị . tỉ như em giàu như bầu Kiên , ra bác Ty Audio vác cả dàn khủng long về ngay từ buổi đầu thì hổng lẽ 5 năm sau em quay về với MR CD 25 !!!!!! và chắc gì em hàm thụ được giá trị của dàn khủng long ấy . em cũng đã qua thời loay hoay với Sony, MR giờ đang lơn tơn với mấy em Cyrus, Meridian, Tannoy... và vẫn chưa dám chuyển qua LP ... Cảm ơn đại ca đã dẫn dắc em vào con đường âm nhạc này . (mặc dù cũng nhiều chông gai)