Nhạc vàng ở Sài Gòn trước đây (bây giờ gọi là bolero) như một ma lực hút hồn những người nhe nhạc trữ tình trên cả nước. Với những lời ca thật như cuộc sống đã làm say mê biết bao nhiêu triệu người. Tôi được sinh ra trong một gia đình mà cha mẹ là những người mê nhạc vàng với các ca sĩ Chế Linh,Thanh Tuyền, Phương Dung, Duy Khánh...và cho tới Trường Vũ, Phi Nhung..cùng với việc liên tục nghe những giai điệu đó qua các thương hiệu âm thanh khác nhau. Do vậy mà khám phá chất âm hợp gu của riêng mình như thế nào là máu lửa trong tôi. Đối với bản thân, tôi cũng tốn rất nhiều tiền bạc để thay đổi chất âm: hết amply Denon rồi qua Technics, Yamaha, Pioneer, Onkyo, Harman Kardon ..vv cho tới loa Trio, Sansui, JBL, KLH, Advent, AR, Tannoy, Mission, Bose ...mục đích để tìm âm thanh hợp với đôi tai mình. Và cho dù không quá lớn tuổi hay quá giàu có để có thể xài đủ các thương hiệu có trên đời, nhưng khẳng định rằng mỗi người đều có gu thưởng thức nhạc của riêng mình. Do vậy, khi muốn sắm dàn nghe nhạc thì bản thân mỗi người trực tiếp nghe với những bài hát mình yêu thích, đừng tham khảo quá nhiều ý kiến dẫn đến phân tâm. Nghe thiên hạ nói loa AR3, AR4, AR5 nghe nhạc vàng là hết thuốc, không kèn amply, tôi đặt hàng và rinh từng cặp về nghe...và sau khi nghe, tôi tiễn ngay những cặp loa đó. Nghe mọi người nói trên các trang audio nói loa JBL L100 Century, JBL L112, JBL 4312A... nghe nhạc bolero tê tái nên tiếp tục đặt hàng và hớn hở đón từng em về nghe. Như lần trước, tôi tiễn chúng đi ngay trong tuần đầu tiên vì không hợp tý nào. Nghe người bạn nói mới mua dàn âm thanh tiền tỉ với cặp loa Tannoy mấy trăm triệu, amply Accuphase, hớn hở đem theo đĩa CD với những bài yêu thích đến nghe. Và sau khi nghe xong, thì thầm mừng cho bản thân mình là không còn mơ ước để mua dàn máy tiền tỉ mà không hợp với mình tí nào bởi loa Tannoy nghe tiếng treble rất bén, tiếng hát nghe trong vắt, rõ nhưng tiếng bass thì không sâu, mềm như ý mình. Amply Accuphase thì đúng là rất hay vì đã từng nghe ghép với loa khác, nhưng nó quá đắt. Và tiếp tục còn đường chinh phục lỗ tai, hết amply Denon, Yamaha, Sansui, Pioneer rồi đến loa Advent, Mission, Pioneer các đời.v.v cũng nghe không hợp. Một ngày nọ, tôi đến quận Bình Tân để nghe tiếp loa, có thể nói người bán chiều hết ý, ngôi nhà rông chứa chắc cở hơn 200 cặp loa đủ loại, chất từ nền nhà lên đến trần nhà, lôi từng cặp xuống thử với amply Pioneer SA 7800, đầu cd Philips, suốt 3 tiếng đồng hồ không chọn được cặp loa nào. Người bán nói 1 câu: em chưa từng gặp ai như anh, nhưng em thích, chiều anh ghé em chọn tiếp tục nhé, em hoan nghênh. Chiều ghé, thì trong hơn 200 cặp loa làm vệ sinh sạch đẹp, có 1 cặp loa mà người bán nói loa cổ của Mỹ, hiệu lạ và để lâu rồi mà không có ai mua nên cho dù loa bám bụi đầy cũng không muốn lau. Tôi nói lôi xuống thử cho anh, và chỉ trong 10 giây đầu của ca khúc Cô lái đò bến hạ - ca sĩ Thúy Hằng, tôi đã mua cặp loa đó. Tiếng bass cặp loa cổ Mỹ này sâu thăm thẳm, mềm mại khi kết hợp với amply Pioneer SA 7800, đầu CD Marantz hiện có ở nhà. Bạn bè, đồng nghiệp thích nhạc vàng đến nhà chơi và nghe nhạc, vì tôi sưu tầm 4 dàn âm thanh nên mở 3 dàn cho bạn bè nghe, còn dàn có loa Mỹ cổ hiệu lạ trên thì tôi không mở. 3 dàn kia, mọi người nghe thấy sướng lỗ tai, nhưng thắc mắc là sao không mở thử nghe dàn còn lại. Mục đích tôi để mọi người nghe xong chất âm 3 dàn kia cho thấm đã, rồi tôi mới mở dàn thứ 4 để xem họ nghĩ thế nào. Sau khi mở dàn thứ 4: amply pioneer sa 7800, cd Marantz, loa cổ Mỹ, cùng 1 đĩa nhạc, một số bạn đã đề nghị tôi bán lại cặp loa đó với giá gấp đôi giá tôi mua, đương nhiên tôi từ chối. Còn với anh em nào tiền rủng rỉnh như công tử Bạc Liêu thì amply Accuphase, đầu CD Accuphase (hoặc Philips, Marantz), kết hợp với cặp loa Sonus Faber (Ý), thì nghe tê tái vì chất âm của nó: tiếng hát trong vắt, tiếng đàn thổn thức và âm bass chắc, mạnh và không bị ù, dẫu rằng bass không sâu thẳm như loa Mỹ nói trên. Cặp loa cổ Mỹ hiệu lạ, để mấy năm không ai hỏi mua, mà với tôi chỉ 10s sau khi nghe nó, tôi đã mua với tâm trạng phấn khích. Điều tôi muốn chia sẻ đó là: gu thưởng thức âm nhạc mỗi người mỗi khác, tiền tỉ không phải là thước đo về chất lượng âm thanh hay đa số cộng đồng mạng thích loa, amply đó thì nó chỉ là tham khảo, chính đôi tai mình là thước đo chuẩn nhất quyết định. Nhạc vàng của chúng ta đòi hỏi kết hợp hài hòa tiếng tép, trung và bass. Các buổi triển lãm âm thanh cao cấp như AnhDuy tổ chức chẳng hạn, nhiều dàn máy cả chục tỉ đồng, nhưng nghe qua rồi thôi, không ấn tượng. Nó thường thích hợp để nghe hòa tấu, hay opera..còn nhạc bolero thì không ổn, dù giá trị tiền tỉ. Nghe nhạc giải trí thì nguồn nào cũng được,nhưng để thưởng thức nhạc vàng thì phải là nghe từ đĩa CD , còn amply nào, loa nào thì phải là gu của mỗi người. Còn những ai yêu nhac vàng với tiếng bass sâu thì tôi cũng đã tốn rất nhiều tiền để trải nghiệm qua và đưa ra kinh nghiệm của bản thân: Đầu CD cho chất âm rất hợp nhạc vàng, với tôi là Marantz hay Philips; nếu không sắm được amply Accuphase đắt tiền thì amply Pioneer SA 7800, SA 7800II, SA 9800 là sự thay thế hoàn hảo (cá nhân tôi thì SA 7800 nghe tiếng bass mềm mại hơn 2 loại kia); Loa nghe nhạc vàng thích hợp, đặc biệt là tiếng trầm sâu thì Advent tép xéo đỏ râu quặp là một sự chọn hợp lý. Còn cặp loa mà tôi đã mê nó trong 10s đầu tiên cũng đến từ Mỹ và ít ai biết và hiếm có trên thị trường nên tôi không đề cập thương hiệu ở đây. Yêu nhạc bolero và thưởng thúc nó thì hãy dùng đôi tai mình để chọn, đừng nghe lời quảng cáo; cộng đồng mạng chỉ để tham khảo giá cả mà thôi. Nghe nhạc vàng mà dùng ample xem phim thì dở tệ, cho dù tôi được người nhà gởi về amply Denon xem phim cao cấp giá 3.500 euro (chưa thuế) và amply Harman Kardon, cả hai xem phim cực hay như rạp phim nhưng nghe bolero thì chán phèo. Vài dòng tản mạn cùng anh em mê nhạc bolero,và chia sẻ cho những ai đang chuẩn bị sắm một dàn nghe nhạc. Gu nghe nhạc của mỗi người thì không ai đúng hay sai cả. Chỉ có tiền kiếm được của mỗi người là khác nhau, nên cân nhắc và thẩm định chất âm bằng chính mình thì nó hoàn toàn đúng. Tôi đính kèm video về cặp loa cổ Mỹ để mọi người thấy hình dáng và chất âm, rất tiếc vừa rồi youtube yêu cầu ngắt tiếng bài hát tôi thử loa vì lý do bản quyền. Anh em nào muốn nghe thử trực tiếp tại Sài Gòn, vui lòng cho số zalo để liên hệ. Chúc mọi người trong cộng đồng vnav.vn sức khỏe và mọi đam mê, mơ ước đều trở thành hiện thực.
Cảm ơn bác đã chia sẻ. Bác cho em hỏi là nghe nhạc nhẹ nhạc bolero thì có thể chọn những dòng loa nào trong tầm giá bình dân mà chất lượng tàm tạm nghe được nhỉ, em mới bắt đầu chơi audio nên cũng muốn học hỏi chút đỉnh ạ. Thanks!
Cám ơn những chia sẻ chân tình của bác, trên diễn đàn số người nghe nhạc vàng ko ít và mỗi người cũng chọn cho mình một bộ vừa tai , vừa túi. Trong bộ ba thì theo em loa và đầu phát là quan trọng , nhưng theo em 7800 chưa hẳn là lựa chọn tốt do giá hiện nay nó ko hề rẻ mà chất tiếng thì ko mấy nổi trội. Loa thì do dòng nhạc chậm nên nghe loa đời mới tiếng nhanh sạch khó hợp còn loa cũ thì hiện cũng khá nhiều lựa chọn. Loa Mĩ loại thùng kín được nhồi một loại bông rất mịn khi cũ xẹp lại tăng mật độ, giảm thể tích làm cho loa có một chất âm nặng đặc mà mọi người cho là nghe nhạc vàng hợp cái này ai thích thì kiếm miếng bông ngũ sắc bỏ thêm vô thùng loa kiểm chứng ( ko thích thì lấy ra) bảo đảm tiếng bass nghe như sub bass nếu bỏ nhiều.Mời các bác làm thử sẽ có tiếng bass xuống sâu miễn phí , nhưng bỏ vô nhiều wá tiếng bass nó ục ục nặng nề đừng mắng em nhé.
Bạn dùng loa Onkyo M77, Trio jl 700. Cả 2 loa này tầm 3-3,5 triệu. Tôi cho kết hợp với amply Technics SU 7700ii sẽ nghe hay trong tầm tiền.
Với mức giá hiện tại những người chơi lâu sẽ có câu trả lời tại sao rẻ thế.... Riêng quan điểm cá nhân bộ nghe nhạc vàng ổn phải nằm ở mức tiền ba tháng lương cơ bản tức là khoảng 30tr. Vì những ampli cũ rẻ hay ốm vặt và khó sửa chữa, một điều nữa là bị bệnh yếu tụ- lúc mới mở nghe tiếng gắt phải nóng máy tiếng mới mềm ngọt. Nên cố chút đôi khi lại rẻ..... Còn loa cũ thì cũng ko nên wá khắt khe âm hình âm tướng miễn nghe có cảm xúc là đã thành công. Nhắc lại ý bác chủ : Ta nên thích từ phút nghe đầu tiên bằng ko thì rẻ cũng hỏng nên chơi...
Chính xác là các hàng cũ hay bị những lỗi như bạn nói. Nhưng một điều mà những người mê nhạc bolero từ lâu, họ vẫn săn lùng những amply cổ mà còn mới (còn nguyên thùng hay ít xài .v.v) như Pioneer SA 7800II với giá 30-40 triệu vừa đăng lên là có người mua ngay.Vi sao vậy? Đơn giản là vì những amply cổ, loa cổ đó đã rất thích hợp với nhạc vàng của chúng ta và giá chấp nhận với nhiều người. Tôi vẫn thường nhận amply đời mới của người nhà ở nước ngoài gởi tặng như Denon, Yamaha, Technics, Marantz, nhưng nghe nhạc vàng không hay bằng những amply cổ cũng là những thương hiệu đó. Như tôi đã nói, gu nghe nhạc mỗi người mỗi khác, sản phẩm tôi ghép giới thiệu trên là bass sâu mềm dành cho những ai có sở thích giống tôi với số tiền hạn hẹp. Còn như thích nghe nhạc vàng, với dàn máy đời mới cao cấp hợp với nhạc vàng, tôi đã từng nghe và giới thiệu ở trên: Amply Accuphase E370 (từ 100 triệu trở lên) + đầu CD Accuphase dp 560 (giá từ 120 triệu) + loa SonusFaber Amati Tradition (từ 700 triệu trở lên): nghe nhạc vàng tê tái với giá tiền tỉ thì cũng là ao ước của rất nhiều người, trong đó có tôi. Đây là dàn tiền tỉ tôi đã nghe và ưng ý so với nhiều bộ dàn tiền tỉ khác nhưng tôi không ấn tượng.
Nhìn thấy mình trong đấy nên em vào chém chút cho vui. Giờ em vẫn nghe bolero nhạc trữ tình acoustic các kiểu. Nhưng đúng là bản thu nhạc việt hơi kém, ai tinh ý so sánh thì lộ ra ngay. Cảm xúc là chính, bắt dải này nọ độ tĩnh độ trong thì nhạc việt ko bằng các bản thu của nc ngoài. Nhiều ng chơi rất kinh nghiệm chả bao giờ thấy bàn luận gì, chắc các bác đấy chán rồi. Bộ nghe nhạc vàng nguồn phát rất ư là quan trọng. E cứ loay hoay các kiểu, cứ đầu cd cỏ là tiếng nó mỏng dính ko có độ sâu dày tiếng. Marantz theo em thì cứ 94 trở lên mà chơi, philip thì mấy cái đầu cỏ cỏ đầu 4 e cũng bỏ qua. Thay đầu cd tốt cắm vào khác hẳn, còn đời mới cao tiền e ko dám mua nên ko biết. Em mê mệt marantz 95,99, tiếng dẻo quẹo . Còn phờ nác síp 7, e chả phân biệt đc mấy, mà đắt quá, em ko mua. Ô anh tự làm cái giải mã 1547 thấy cũng dẻo quẹo, thế là tốt rồi. Ampli, cái này mệt này, ampli đời cũ kiểu gì cũng hắt hơi xổ mũi, chạy 1 năm có khi ko sao, nhưng trời nồm ẩm miền bắc, hiếm cái nào qua đc 2 mùa. Riêng nhạc bolero, cá nhân em nghĩ ampli đèn làm đc việc mà ampli bán dẫn hơn rất nhiều lần tiền mới làm đc. Thêm nữa, nó bớt kén dây nguồn và dây loa dây tín hiệu hơn. Tiếc là ampli đèn chẳng phải đèn a na đanh, nó nóng và cũng hay ốm lắm, đèn sẽ bị kém đi theo thời gian, tụ trở hđ ở nhiệt độ cao cũng kém đi theo. Bác nào chạy đồ vintage điện 100 hoặc 120v cũng đau đầu về tìm cái biến áp cl cho ra hồn, chắc phải bị mua nhầm 1-2 lần rồi mới ổn đc. Nói vậy, ampli đèn cũng có 5-7 loại, em mua của audiokit cái 300se, tiếng cứng hơn bán dẫn, em tô xanh đỏ rất đẹp rồi lại phải bán đi. Giờ em chơi một bộ l84 và loa klipsch độ nhạy cao. Dễ chơi rẻ và dễ bán. Em cũng chỉ biết có vậy, sai các bác bỏ qua và cứ phản biện. Lúc nào rỗi em cũng xin chia sẻ về nguồn điện.
Trước đây nghe các cao thủ dạy em chia cho phần nguồn phát ít wá cứ mua mấy cái cd cỏ làm loay hoay mấy năm liền. Mới chơi chỉ lo chăm chút cái ampli sau mới ngộ ra loa là quan trọng, nhưng với nhạc Việt bản thu ko được tốt cho lắm thì đầu phát phải ngon mới ăn được nó, ngặt nỗi đầu cao cấp thì mắt đọc cũng khó thay ( em toàn dùng đĩa lộn xộn nên mắt cũng nhanh tèo lắm) vậy nên chuyển qua chơi đầu cd mod mắt phổ thông , em có 84 nhưng nghe luxman lực hơn hoàn thiện cdp xuất âm đèn là tạm ổn định.
Em xin phép chia sẻ tiếp về bô nê rô. Thứ nhất là loại nhạc kiểu như vậy, em chỉ bàn đến nhạc việt, tây tàu kiểu như krall hay cò hen thì thôi rộng quá. Thường thì ngoài nghe mấy đĩa nhạc vàng, các bác nhà ta còn ăn thêm kiểu tuấn hiệp, thu phương, máu lên còn thêm cả thu hiền, phạm thu hà, trọng tấn.. có nghĩa là các bản nhạc hơi to một chút, hoành tráng một chút. Khó đây vừa mềm mượt êm dịu, lúc cần thì cũng trống cũng mõ ra trò. Em đc ng khác chia sẻ và thấy đúng, cứ ampli công suất thừa ra một chút so với loa. Đừng sợ cứng, do phối ghép thôi. Rất nhiều người nói đèn pp tiếng ko mượt bằng se, em thấy chả đúng. Tuỳ mạch và thương hiệu ampli, xem và mua bằng tai. Thứ hai, em bàn về phần nhìn. Em chưa bao giờ mua naim hay arcam vì đơn giản là nhìn đã ko thích, e ko mua. Tất nhiên, có bác thấy đẹp lắm, đơn giản tinh tế. Thế thì tuyệt, quan điểm cá nhân mỗi ng một khác. Đã nghe nhạc cũ, hầu như bác nào cũng thấy đồ vintage đẹp. Và nó đẹp thật. trên diễn đàn nc ngoài, có hẳn mục rất to, lâu rồi e ko nhớ ở đâu, bàn về thế nào là vintage và đồ cũ, và second hand thải loại. Theo em vintage trc hết là phải hình thức còn đẹp đã, xước xấu, mốc,gỉ, vỡ đồ bát nháo linh tinh, vintage cái gì, nút còn bị lai nút nhựa bực mình lắm. Em lọ mọ mua mua ship từ nước ngoài về cả bộ scott 299 và tuner, màu vàng chanh, đẹp mê mẩn. Đồ cũ ngày xưa, công suất cũng bình thường, đánh rất hay bị non tiếng. Bác nào chơi loa nhiều đg tiếng, phòng to. Nên bỏ qua. Đồ cũ, dây nguồn và volum là 2 cái ghét nhất, dây liền. Volumn hay bị rột roẹt, tụ trở hơi tí hỏng, bác nào chơi vào phải xác định trc, có đủ đam mê thì hãy chơi. Còn ko cứ đời mới mà mua, hỏng thì còn xơi, chưa hỏng đã chán rồi. Em giờ chỉ giữ lại cái tuner bé tẹo klh18. Tiếng nó ấm kinh khủng dày đặc linh kiện, giá trị chả là bao, ko nghe chỉ bày cho đẹp.
Về phần nguồn, phụ kiện, trc đây em coi thường lắm. Em học về điện tử, nên tự tin lắm. Điện nào chả là điện, chạy qua cái dây đủ công suất và dòng tải đỉnh, thế là ok. Òi hoá ra mình chả biết gì, vừa nói như đinh đóng cột, trèo lên nhổ ngay. Trước hết là cái ổ cắm, chơi cỏ cỏ cỡ trung thì cũng nên sắm cái ổ cắm cho ra hồn, tại sao mình nghe ở shop phòng trưng bày hay thế mà về nhà nó kêu như mèo hen. Phụ kiện đấy, họ dùng toàn hàng flagship để phát huy tối đã khả năng ampli và loa. Dây rợ thì chơi theo điều kiện từng người, càng cao càng hay, em chả biết chia sẻ ntn. Ampli đời tống mà mua cái dây odin Thì cũng hơi buồn cười. Cái này em kém lắm nên ko dám lạm bàn, chỉ biết là ảnh hưởng rất lớn, khác hẳn luôn cho dù các bác chỉ nghe nhạc bolero. Theo ý kiến cá nhân em, đã thử. Thứ tự ưu tiên, ổ cắm- dây nguồn- dây loa-dây tín hiệu. Cân đối đừng cái gì trội quá so với những thứ còn lại, tiết kiệm thì đỡ nhanh chán, giải nghệ. Các bác thấy ý kiến cá nhân em ko đúng, cứ cho ý kiến đóng góp. Cám ơn
may là bác còn biết đi nhổ ngay! (•‿•) năm đầu tiên tham gia forum, em còn chém tụ nào chả là tụ, nếu thay đúng giá trị thì ảnh hưởng thế quái nào đến âm thanh. Giờ chả nhớ hồi đó đóng ở cột nào để đi nhổ nên thôi im im lấy băng keo dán miệng ngồi hầu các bác thôi.
Cảm ơn bác Falcon đã cung cấp thêm thông tin về cặp loa này: thì ra đây là cặp loa cao cấp của hãng GENESIS thời 1978-1980, loa và mạch lọc được thiết kế cho tiếng bas xuống sâu 28hz. Hèn chi nghe tiếng bass mềm và sâu thẳm như vậy, nghe liên tục mấy đĩa mà không có cảm giác nhức đầu so với tiếng bass của nhiều cặp loa khác. Bác Falcon đã khuyên nên thay tất cả các tụ trong bộ lọc để cho ra chất âm tuyệt vời hơn nữa vì tụ sx từ 1978 nên chắc chắn sẽ bị khô, và bác khuyên nên để loa cách tường ít nhất 0,5m để có tiếng bass hay hơn. Cảm ơn bác Falcon.
E cũng 1 thời chơi nhạc vàng.đi nghe nhiều nhưng vẫn thích nhất bộ ghép loa Pioneer A700Fb + Amp Pioneer El84 bộ này rẻ. Nghe nó nồng nàn,tiếng dày. Nhưng đục tiếng với lại đồ cổ quá rồi nghe ko ổn định. Giờ vẫn nhớ mãi chất âm bộ ghép đó.