Tấn Minh & Hà Nội - Những tình khúc Phú quang !

Discussion in 'Âm nhạc' started by Schumacher, 31/8/11.

  1. Schumacher

    Schumacher Advanced Member

    Joined:
    3/9/08
    Messages:
    1.510
    Likes Received:
    145
    Location:
    Hà Nội
    Tự dưng "Vô tình" được nghe CD này của Tấn Minh.

    Em thì vốn dĩ không thích ca sĩ này nói về chất "Hàn Lâm" thì chưa tới, chất trữ tình thì lại hơi bị "Khô". Nhưng khi nghe CD này của Tấn Minh em thấy TM đã có một bước "trưởng thành" vượt bậc, có thể nói là sự "Lột xác" của TM. (Cái này thì với cá nhân em thôi vì lâu lắm em không nghe ca sĩ này hát). TM đã không quá tập trung vào kỹ thuật như trước đây, mà tập trung vào hát bằng chính con người và chất giọng của mình. Bài đầu tiên "Nỗi nhớ mùa đông" là bài em thấy TM hát có nhiều cảm xúc nhất. Một số bài thì không được "Phiêu" như vậy, nhưng cũng là một sự đột phá rồi. Từ trước giờ em vẫn chờ đợi TM hát bằng cái chất giọng trữ tình vốn có của mình chứ không "Cố" thể hiện cái chất "Nhạc viện".

    Khách quan thì CD này vẫn là CD Made In VN ở chất lượng thu âm. Phối khí thì hơi bị "Nhồi nhét" quá nhiều cái chất "Dân ca đương đại" (Một khái niệm em cũng đếch biết thực chất nó là cái gì :lol: ). Đôi chỗ cảm giác như ca sĩ và nhạc sĩ chưa ăn ý trong phối khí làm cho người nghe cảm thấy như ca sĩ phải "hát theo nhạc" trong khi thì phải ngược lại.

    Bài HN ngày trở về là bài hát em cực thích từ xưa, nhưng bài này thì phối khí "dở", em cảm thấy như TM chưa đủ "chín" để hát bài này (mặc dù về kỹ thuật thì không có gì là khó), nó không có chất mộc mạc như Quang Lý, hay chất "Trăn trở" như Ngọc Tân. Riêng bài này thì em cho điểm trừ mọi mặt.

    Một điểm trừ nữa là CD này không được Customize cho những bác có đầu CD đọc được CD Text (Như em :mrgreen: ). Vì bài nào cũng ghi là "Master" có bài còn ghi là " I Am A Master" :lol: Hy vọng là các CD về sau thì Studio sẽ "Cẩn thận" hơn.

    Nhưng trên hết thì CD này vẫn là CD nên nghe trong cái thời thị trường toàn nhạc sến, nhạc thảm họa, nhạc copy, nhạc "Máy tính".

    Một CD đáng nghe
    - Cho những người YÊU HÀ NỘI !
    - Cho những người YÊU NHẠC PHÚ QUANG !
    - Cho những người CHƯA YÊU TẤN MINH ! :D
     
    Tags:
  2. khoanv

    khoanv Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    518
    Likes Received:
    20
    Em mới nghe qua đĩa CD này :
    - Em YÊU HÀ NỘI !
    - Em yêu NHẠC PHÚ QUANG ! (khá nhiều bài)
    - Và em vẫn chưa thể YÊU TẤN MINH được. :).

    Lúc nghe nhạc, em chả phân tích kỹ lưỡng được như bác Su, em chỉ nghe bằng cảm xúc. Và cảm xúc từ giọng hát TM qua đĩa CD này không nhiều. Dù đây là một album được nhiều người đánh giá khá, nhưng theo ý kiến cá nhân của em, giọng hát TM trong đĩa này chưa đủ sâu lắng, chưa đủ bùng nổ để khơi dậy cảm xúc của người nghe. Em thích album "Điều giản dị" của Phú Quang hơn nhiều.
    Em sẽ nghe thử lại trên bộ dàn "hiend" còi nhà em để tìm thêm cảm xúc. Hy vọng sẽ thấy. :D
     
  3. yellowriver

    yellowriver Advanced Member

    Joined:
    12/10/09
    Messages:
    701
    Likes Received:
    431
    Location:
    Ở đâu còn lâu mí nói. ^_^
    E cũng nghe CD này rùi, thích giọng TM. Tuy nhiên phần hoà âm phối khí thì chán quá. Em cảm giác nó chả gắn bó với nhau lắm.
     
  4. Schumacher

    Schumacher Advanced Member

    Joined:
    3/9/08
    Messages:
    1.510
    Likes Received:
    145
    Location:
    Hà Nội
    Em cũng đồng ý với các bác là CD này nếu nói là "HAY" thì chắc là chưa đủ, chỉ dám nói là "Nên nghe" thôi ạ.
    Phần phối khí đúng là chưa được kỹ, chưa đươc nhuần nhuyễn giữa nhạc sĩ phối khí và ca sĩ. Có thể do thời gian hai người làm việc với nhau chưa lâu. Ông phối khí thì cứ viết, viết xong quẳng cho ban nhạc chơi rồi thu lại. Ca sĩ lúc nào rảnh thì đến thu theo bản nhạc đã oánh sẵn rồi. Cái này cũng là một trong những "Thảm họa" của nền âm nhạc Vịt.

    Em chỉ oánh giá cao sự "Trưởng thành" của TM qua CD này thôi ạ. Đó là đã "bớt' đi tý "khoe khoang chất nhạc viện" mà hát thật với chất giọng hơn, có hồn hơn.

    Ở Tây cũng có nhiều ca sĩ, nhiều nhóm thành công với phong cách operatic-pop, điển hình là IL Divo. Em nghĩ là TM cũng có đôi chút tiềm năng để đi theo phong cách này. (Không dám so TM với IL Divo đâu nhé :D )
     
  5. Yeu_la_kho

    Yeu_la_kho Advanced Member

    Joined:
    13/2/11
    Messages:
    63
    Likes Received:
    0
    Em mua CD này được gần 1 năm rồi, hình như mới nghe đc 1 -2 lần (mỗi lần nghe 1-2 bài) :(
     
  6. Sao bien

    Sao bien Advanced Member

    Joined:
    30/5/09
    Messages:
    995
    Likes Received:
    53
    Location:
    Hải Phòng
    Chán cái ông này lắm cơ, nhập tâm mà mắt cứ nhắm chặt lại ... :D
     
  7. baohun00

    baohun00 Advanced Member

    Joined:
    14/6/09
    Messages:
    11.267
    Likes Received:
    19
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Album này là 1 trong những Album nhạc Phú Quang có chất lượng hòa âm phối khí & thu âm dở nhất ...mà em có ạ :D

    Để phải nghe Tấn Minh hát Hà Nội Ngày Trở Về...Em toàn phải nghe trong album Gửi 1 Tình Yêu for 6.0 của Phú Quang thôi .

    Cả một sự khác biệt !
     
  8. Mike

    Mike Advanced Member

    Joined:
    11/9/09
    Messages:
    9.171
    Likes Received:
    26
    Location:
    San Fanx...Long
    Em thấy Tấn Minh có mấy album trước hay hơn, album này thu âm cũng kém nữa, giọng Tấn Minh khá truyền cảm tuy nhiên kô nhiều người thích vì nó kiểu bán cổ điển mà hộp hộp thế nào ý.
     
  9. khanhdq09

    khanhdq09 Advanced Member

    Joined:
    23/12/09
    Messages:
    786
    Likes Received:
    2
    Location:
    Hanoi
    Ngày trước, em ko thích giọng TM lắm..vì cách xử lý bài,câu nào cũng ngân nga..mệt lắm ! Nhưng mấy năm gần đây, TM tiến bộ rất nhiều,dường như biết được nhược điểm này nên hát đã tiết chế để chiều lòng khán giả hơn. Em "quí" ngay ạ :mrgreen: .
    TM hát nhiều bài phải nói rất tình cảm,như Bức thư tình thứ nhất của Đỗ Bảo, mấy ai hát tốt,hay bằng TM? Rồi Những mùa đông yêu dấu cũng của ĐB...dù ko sinh ra ở HN,nhưng TM hát bài này tuyệt vời,em rất thích !
     
  10. Mike

    Mike Advanced Member

    Joined:
    11/9/09
    Messages:
    9.171
    Likes Received:
    26
    Location:
    San Fanx...Long
    Vâng, Bức Thư Tình Thứ 3, đĩa đó khá hay, Cỏ Mềm cũng hay. Nhưng đĩa Phú Quang này hổng có được hay cho lắm. Tuy nhiên phải nói Nam Định cũng sản sinh ra một số giọng hát hay.
     
  11. Cubat

    Cubat Advanced Member

    Joined:
    28/9/07
    Messages:
    161
    Likes Received:
    6
    Location:
    Vĩnh phúc
    Còn em khi khi nào mưa lạnh, mở đĩa nay ra nghe liền, em thấy CD này là một CD đáng để nghe, nhất là đối với những ai từng có thời gian sống ở Hà Nội.
     
  12. espadon_vn

    espadon_vn Advanced Member

    Joined:
    26/3/08
    Messages:
    8.580
    Likes Received:
    180
    Location:
    KenKen /Xóm 4 - Lại Yên - Hoài Đức - Hà Nội/ Số 4
    Em chả hiểu sao từ ngày em yêu vợ em, từ ngày vợ em bảo là thích nghe Tấn Minh và em đi tìm đĩa Bức thư tình... để tặng thì em nghe mấy bài thấy ngấm quá...
    Thành ra giờ có đĩa mới của Tấn Minh là em mua :lol:
    Nhận xét về Album này thì đúng là phối khí nó là lạ... nhưng cái sự lạ này vô tình làm em không thấy hay. Nhiều bài cảm giác như phối khí làm hỏng mất cảm xúc của bài hát :roll:
     

Share This Page

Loading...