Hehe em mở topic này xem các bác nghe vào lúc nào nhiều nhất: Em : nghe tạp phí lù vào mọi lúc có thể ., Nhưng em thường xuyên nghe nhạc vào lúc 1, 2 giờ đêm (chỉ nghe Vocal ) và lúc nào tẩu quá dậy sớm 5h30 ( nghe hòa tấu & mấy món nhạc cụ như sáo, nhị ,... ghi ta , háp, violon... ) nghe mấy món này vào sáng sớm phê vật vã , các bác thử xem nhé
Phòng nghe nhạc của em cạnh phòng ngủ có cửa thông giữa hai phòng, có nhiều hôm 3-4h sáng giựt mình thức dậy, không ngủ được liền chạy qua phòng nghe nhạc mở nhạc (chủ yếu nghe hòa tấu), rồi mở cửa thông phòng nhạc và phòng ngủ nhảy lên giường ngủ tiếp. Vậy, em tẩu cấp độ mấy ?
Em thì nghe "kể" có ông anh đang phê nhạc tới giờ đi làm ... nghỉ luôn. Hẹn với người yêu nhưng phê nhạc trể hẹn người yêu điện => tắt điện thoại bỏ hẹn luôn. Sau này thành vợ chồng bà chị kể "Hẹn 10 lần mới đi được 1" . Không biết tẩu cấp độ mấy đây?
Trong trường hợp này thì có thể chấp nhận được. Vì bác này luyện tay trước khi sắm âm ly vô địch thôi mà :lol:
Ngày em chưa cưới vợ, đèo người yêu đi qua shop audio thì chỉ hớn mắt vào trong, thấy có gì hay hay là rủ vào xem, nếu vị ấy không vào là em làm như tự nhiên nhớ ra một việc cần làm ngay, rồi lai thẳng về nhà, sau đó vòng lại shop. Bây giờ cưới rồi thì chỉ mong vợ sang chơi nhà ngoại vào buổi tối để em ở nhà nghe nhạc và chè thuốc cho thoải mái các bác ạ. Như em thì đã bị Tẩu chưa hả các bác?
Ngày xưa lúc em chuẩn bị lấy vợ, còn bị đồn là lấy vợ 2 do lúc trước mê đài đóm nên vợ cả nó bỏ :lol: hehe đến giờ vẫn có ôg nghĩ đó là chuyện thật :lol:
Em thì khoái nghe Patricia Baber lúc "èn en", Sắp xong thì chạy lại mở Basso, xong thì nghe Don Williams :roll:
Bây giờ mình cũng vậy chỉ mong vợ,con sang chơi nhà ngoại vào buổi tối để em ở nhà nghe nhạc và chọc ngoáy thoải mái các bác ạ.
có lần em làm 7-8 ve, về nhà thèm nhạc quá. bật đèn đóm, tube tiếc lên nghe ngay.... nghe chưa được 1 bản, em chuyển tư thế nằm trên sofa..... giật mình...nằm trên thảm... hơn 3 giờ sáng, tắc máy ngủ tiếp... sáng hôm sau thấy tiếc
Nghe 10h-12h (nếu ko đi cafe với mấy bác VNAV) Nghe 22h-24h (nếu ko online or xem fim) Ngủ 3h (vì online, xem bocxing, K1, UFC, MMA or xem fim) đến 9h Em tẩu độ nào bác Dũng ếch ơi :lol:
Uống rượu xong ngáy pho pho ngủ, người ta gọi là Tiên Tửu. Còn nghe nhạc thấy phê quá cũng ngủ tít thì gọi là gì đây các bác?
Có kụ nào chui vào WC còn ... hé cửa để ... nghe nhạc như em kô ợ :mrgreen: sorry các kụ , chả là mới vồ được cái đĩa thuốc nên máu wé
Bác nói em chứ gì? Sáng nào em cũng bật nhạc hơi to 1 chút rồi đi WC, vào đó ngồi lại thấy tiếng Bass cứ ù ù, có lẽ do không gian hẹp và không có cách âm nên mới thế. Em thề là nhiều bác còn mang cả tạp chí... ?? và cafe vào đó nữa !!
Nhà bác Vua luoi hay mất điện thế cơ à. Hàng xóm bên khu Đền Lừ thấy chẳng bao giờ mất điện, kể cả mùa lụt của HN Linn vẫn hát vang vang chứ? Em không có diễm phúc được nghe nhạc đêm khuya vậy, toàn nghe tầm tối tối thôi. 9h-11h gì đó. Nhưng được cái chăm lắm, ngày nào cũng thế
Nghe các bác nói vậy có nghĩa là cứ có vợ ở nhà thì anh em ta không nghe được nhạc ạ. ( mong vợ sang ngoại ) Em thì không biết mình tẩu đến mức nào nhưng hình như cũng tương đối nặng bởi vì đến giờ này là đã bắt đầu lây sang cả vợ rồi ạ.