Trước Tết, em có 1 chuyến công tác tại Đà nẵng, Huế và Hà Nội. Thôi thì rủ bà xã đi bụi 1 phen cho vui. Vậy là 2 vợ chồng em khăn gói lên đường sớm 3 ngày, gặp nơi nào đẹp thì dừng chân làm cái ....tuần trăng mật Em có 1 vài cái ảnh chụp các thắng cảnh khắp mọi miền đất nước, kính gửi các bác xem chơi. Bãi biển Đại Lãnh -Khánh Hòa Đèo Cả nằm ở xa xa
Cầu Sông Hàn, biểu tượng về sự phồn vinh và năng đông của Đà Nẵng Cầu Sông Hàn về đêm Chùa Non Nước ở hòn Non Nước Quận Ngũ hành Sơn-DN Một góc phố cổ Hội An Cầu Nhật Bản Những vòng nhang này cháy khoảng 1 tháng, khách thập phương có thể mua nhang và ghi tên mình cùng người thân lên tờ giấy màu vàng để cầu an
Thành Nội- Huế Chỗ này là điện Thái Hòa, nơi các vị Vua triều Nguyễn ...... họp giao ban cùng các Quan Trường Quốc học Huế cũng đón xuân Cửa Đông Ba Cầu Trường Tiền
Dạ không cấm xe bác ạ, đoạn này vắng vì lúc này chạng vạng tối (gọi là giờ quáng gà, xe ko ăn đèn) nên rất ít xe qua đèo Cù Mông. Đèo này 1 thời đuợc mệnh danh là nguy hiểm nhất QL1. Em vì yêu cảm giác mạnh nên bấm bụng qua đèo, trước khi qua đèo, em dừng lại tè 1 cái để lấy bình tĩnh :lol:
Bệnh xá Đặng Thùy Trâm đẹp như thế này. Có 1 cái bảng ghi công các nhà hảo tâm giúp đỡ nhưng em thấy ........ chướng quá nên ko chụp
cái hình chụp cầu sông Hàn sao không thấy mấy quán nhậu lóc cọc dọc bờ sông thế nhẻ ? hay ngoài đó cũng cấm quán nhậu lề đưởng giống khu Hồ Con Rùa vậy cà ???
Em chụp từ KS Bạch Đằng, bên này cầu, mấy quán nhậu bác Le Quang Tri nói là ở bên kia cầu. Ảnh ...... nghệ thuật phải né mấy quán nhậu chứ bác :lol:
Đẹp quá bác hamzui ơi! Cảm ơn bác. Xem hình em lại thấy thế này: đúng là cái gì cũng có 2 mặt- ngày xưa khi có điện thì coi là văn minh nhưng giờ thì thắng cảnh nào cũng bị dây "văn minh" các loại cắt ngang dọc thành ra lại kém văn minh bác nhỉ.
Ở Hà Nội có 1 cái chợ hoa, chơ này họp quanh năm chứ ko họp định kỳ như chợ hoa Nguyễn Huệ -SG. Dĩ nhiên, ngày Tết thì hoa sẽ đẹp hơn ngày thường :lol: Một vài hình ảnh về chợ hoa này. Hoa bán trong siêu thị hoa Hóa bán ngoài siêu thị
Hình chụp đẹp quá Hamzui ơi. Còn nữa nhớ gởi lên nhé. Vài câu bình luận nho nhỏ của Hamzui cũng làm cho giá trị bức ảnh tăng thêm nhiều nhiều (tại vì hổng bình luận đôi khi người xem hổng biết hình được chụp ở đâu)
chẹp tay máy bác hamzui ngon dữ à, tiếc là đúng lúc bác đếm đến 3 để bấm máy thì có mấy e nữ sinh đi qua??? còn cái ảnh nữa có chụp hình bác đâu rồi