Năm cũ đang dần trôi qua, gác lại những lo toan , mong sao bước qua thềm năm mới mọi chuyện sẽ tốt hơn vui hơn đối với quê hương và cộng đồng VNAV , các Bác góp vui với những hình ảnh đón năm mới trên khắp mọi miền đất nước .TP cũng đang chuẩn bị , ngày nào đi làm ngang cũng thấy lòng nôn nao , thời gian qua nhanh :
Ở TP HCM có tổ chức nhiểu khu vui chơi ,như phố ông đồ ở Nhà văn hóa Thanh niên , Câu Lạc bô Lao động
tiếc là không có các cụ đồ già , Ông đồ 2009 đeo đồng hồ điện tử và viết Happy new year , có còn hơn không nên cũng vui .
anh lamphuong chụp rất nghệ sĩ, như tính cách của anh vậy ! em cũng mới có máy hôm qua, cũng bấm lia lịa nhưng chưng ra tấm nào bị bà xã chê tấm ấy, quả đúng hình đẹp do tay chụp chứ chưa chắc là do máy
Bác lamphuong chụp bằng cànon 30D, chụp tốc độ chậm có chân cẳng đàng hoàng nên không thấy rung rảy gi để chế độ Aperture F5 mà hình thấy cũng trong veo ....Cànon 30D là đẳng cấp khá cao rồi Bác ơi ước mơ của Em đấy chứ đâu phải máy thường đâu, Em cứ 3 cái máy cỏ "Point n shoot" dùng hoài không tiến lên nổi...
Hình bác Lamphuong chụp đẹp quá, thèm cái nắng Sài Gòn. Nhìn Thương xá Tax mà cứ thấy nao nao. @ Bác Trà xanh tài tử thiệt, cho em máy ngầu chụp cũng không bằng bác xài qua dd.
Đường hoa hôm nay đã xong , ngày mai là mở cửa cho mọi người tham quan , theo em năm nay ít hoa đẹp và đơn giãn nhiều Em cập nhật thêm vài tấm chiều nay lúc đi làm về cho các Bác phuơng xa
anh LamPhuong chụp đẹp quá, tiếc rằng đến sáng nay đường hoa NH vẫn còn chắn rào, mọi người đông đúc nhưng thấy thiếu thiếu sắc xuân như mọi năm... tiếp thêm vài tấm...