Cả năm dù đi nhiều nhưng chẳng có thời gian, tết trẻ con được nghỉ học, em đưa các cháu đi chơi, tranh thủ chụp vài cái ảnh. Trung Quốc dịp tết này cực kỳ khó khăn về đi lại, nên em đã phải đặt vé trước cả tháng, đâu đâu cũng thấy những dòng người di chuyển về quê ăn tết. Thế nhưng Bắc Kinh giống Hà Nội, những ngày giáp tết đã bắt đầu vắng hơn ngày thường. Khí hậu lạnh -3 đến -10 độ, khô ráo, trời nắng rực rỡ. - Quảng trường Thiên An Môn và Tử Cấm Thành vắng hơn ngày thường. - Hàng cây khô bên ngoài tường Tử Cấm Thành.
Khu vực ăn uống vẫn tấp nập. - Kẹo hồ lô. - Diễn viên Kinh kịch biểu diễn ngoài trời dưới thời tiết giá lạnh.
Đường vào Di Hòa Viên, cung điện mùa hè của các hoàng đế triều Thanh cũng vắng bóng người. - Bác xe lôi trước cổng Di Hòa Viên buồn rầu chờ khách trong trời giá lạnh.
Em 5 năm nay, cũng vì hoàn cảnh nên đến tết đều đi bác ạ. Buồn nhất là ăn tết ở Lào, Căm Pu Chia, vì họ không ăn tết giống mình. Bát Đạt Lĩnh - Vạn Lí Trường Thành em đi cũng nhiều lần, đủ các mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông rồi, mùa xuân là đẹp nhất vì cây cối đua nhau nở hoa, nhưng trước đây hầu như em chưa chụp cái nào, vì người đông khủng khiếp, nhìn cả Trường Thành chỉ thấy đầu người, chán chẳng buồn chụp. Hôm nay đi may quá vắng vẻ, em chụp được vài kiểu, dành thời gian chụp phim 6x6 là chủ yếu.
Chúc bác liming ăn tết xa quê vui vẻ, ấm cúng. Rảnh rỗi lại chụp hình post cho bọn em coi với bác nhé.
Bác Liming đi chơi Tết sớm, chụp được nhiều ảnh đẹp, thích quá! Chả bù cho em dọn nhà quần quật vẫn chửa xong Tết Nguyên đán bên đó đường phố có vẻ không đông nhỉ? Em có lần đi công tác TQ đúng dịp Tết Dương lịch, thấy cơ man người là người, cứ như kiến vỡ tổ
Góc chụp bác Liming bố cục rất mạch lạc! Mùa Đông ở Trung Quốc lạnh quá bác nhỉ! Thời tiết mùa Đông không bao giờ là khoảnh khắc thuận lợi để bấm máy về mọi phương diện. Hình bác chụp có dáng dấp của film khổ lớn. Chỉ những ai thực sự yêu nhiếp ảnh thì mới chụp hình trong mọi thời tiết...Là thách thức...Chúc bác Liming có cái Tết Nguyên Đán thật vui vẻ và ấm áp bên người thân... :wink:
Cảm ơn bác liming đã post hình chụp rất đẹp. Đúng là Canon 5D MarkII có khác, chi tiết và màu sắc lên rất ngon!
Cảm ơn các bác đã có lời thăm hỏi, động viên. Ăn tết xa quê mà có được những lời thăm hỏi của các bác, dù ngoài trời lạnh dưới 0 độ C nhưng cảm thấy thật ấm lòng. Giờ này khắp Bắc Kinh đã râm ran tiếng pháo, nhìn trẻ con trẻ con nhà em tung tăng chạy đi nhặt pháo xịt của các nhà đốt mà em thấy như sống lại ở thời điểm 30 năm trước. Hôm nay em đưa các cháu đi một số điểm tổ chức 庙会 Miếu Hội, thực ra là một hình thức hội làng thì đúng hơn. Bắc Kinh vào tết chắc náo nhiệt nhất ở các điểm Miếu Hội này với các trò chơi dân gian, diễn xướng, tạp kỹ, kinh kịch, chợ, vui chơi có thưởng... - Địa Đàn (đàn tế thổ thần của các vua nhà Minh, Thanh) một trong những điểm Miếu Hội náo nhiệt. - Vì được đốt pháo nên công tác an ninh được đảm bảo khá tốt, cảnh sát trật tự, phòng cháy, cấp cứu ứng trực và thường xuyên đi tuần.
- Các trò chơi có thưởng nhiều vô kể, dỗ tiền trẻ con, y như ở Việt Nam mình. - Ngồi kiệu hoa, 15 tệ/1 cháu đi 1 vòng. - Các điểm biểu diễn ca nhạc, tạp kỹ.