Tây Tạng luôn là điểm đến mơ ước của bất cứ ai yêu du lịch khám phá và nhiếp ảnh . Đã ấp ủ kế hoạch từ lâu, nay em quyết tâm khoác balô lên đường . Mời các bác có cùng sở thích tham gia chuyến đi, nếu bác nào đã đi rồi có cao kiến hay tư vấn lịch trình , ăn, ở đi lại . Nhóm em hiện đã có 4 người . Định đi theo kiểu bụi - chỉ thuê guide đi cùng phiên dịch theo chương trình . Đi lại ăn ở tự liên hệ . Vé máy bay , tầu hoả sẽ đặt trước từ Việt Nam . Chuyến đi kéo dài trong khoảng 15 ngày (hoặc ít hơn ) . Thời gian dự định giữa tháng 7 -2010 . Nay mời anh em có cùng máu nghiện tham gia cho thêm phần khí thế - chi phí share đều . P/S : Xin lỗi các mod vì không biết tương vào box nào (VNAV chưa có box phuot) nên em xin dệ ở đây . Mong các mod thông cảm nhé .
Bác cynep ở bên ấy nhiều - tư vấn cho bọn em một cung đi . Nghe nói đi đường sắt cao nhất thế giơi đến Lhasa cũng phê lắm . Mà lại tránh được shock độ cao .
Cách đây 4 năm em định đi Tây Tạng, nhưng vì .........tuổi cao sức yếu sợ ko kham nổi nên đành ở nhà. Chúc cả đoàn có 1 chuyến đi vui vẻ, thú vị và bình an
Sao kế hoạch của bác trùng với kế hoạch của em thế. Em cũng định khoảng giữa đến cuối tháng 7 đi nhưng thời gian cụ thể chưa sắp xếp được. Với lại chắc em phải độc lập tác chiến thôi chứ không theo các bác được. Lý do đầu/giữa tháng 7 em phải đi Bắc Kinh - Nội Mông không chủ động được thời gian xuất phát, sợ ảnh hưởng đến lịch của các bác. Cảm ơn bác lập topic, ai đi trước sẽ cập nhật thông tin để người sau rút kinh nghiệm. Lý tưởng nhất offline ở Lahsha
Em nghĩ nếu có $ và thời gian dư dả nên đi 1 cung như sau : Tây An : là kinh đô Trường An khi xưa, rất nhiều di tích lịch sử,có khu lăng mộ Tần Thủy Hoàng. Nội Mông : nếu các cụ muốn thử sống ở sa mạc :mrgreen: Thanh Hải : nếu không sợ động đất :arrow: ,được mệnh danh mái nhà thế giới.Độ cao trung bình 4500m so với mực nước biển (chống chỉ định bênh tim và huyết áp :| ),với đồng cỏ xanh mướt và bầu trời xanh,cao hút tầm mắt. Tây Tạng : cái này chắc cụ đã rõ :mrgreen: p/s.Em không biết có sắp xếp đc thời gian để đi không , nhưng em có thể giới thiệu cho các cụ một nàng phiên dịch tuyệt vời,hơn nữa nàng lại có quan hệ khá tốt với vài cty du lịch rất có lợi khi đặt phòng khách sạn. Hồi em đi Hoàng Sơn may có nàng nên giá phòng từ 1200 tệ 1 đêm giảm xuống còn 800 tệ 1 đêm :mrgreen:
Khiếp, bác ở sang thế, nếu em phải tự chi trả, chưa nơi nào ở TQ quá 300 tệ, trung bình khoảng 150-180 ở hệ thống của Rujia.
Rujia là hệ thống khách sạn giá rẻ và rất may nó chấp nhận hộ chiếu. Còn nếu các khách sạn bình thường phải 3 sao trở lên mới chấp nhận hộ chiếu cụ ạ.Mấy loại này có giá không dưới 300 tệ. Giá phòng 1200 tệ là khách sạn 3 sao nằm trên Quang Minh đỉnh , núi Hoàng Sơn có độ cao 1800m.Mọi thứ từ nước đến thức ăn đều là sức người đưa lên nên mới đắt thế đấy ạ :mrgreen:
Trời nếu được bác giới thiệu HDV thì còn gì bằng . Em đang bí khoản đó đới . Có lẽ em sẽ chọn cung đi tàu hoả vào Lhasa . Bác giúp em liên hệ với cái đoạn gạch chân nhé .
Âu cơ. Bác phải fix lịch đi thì em mới làm ziệc được chứ ạ. Năm nay nàng tốt nghiệp rồi nên cuối tháng 8 là hết hạn Visa rồi đới.
Hay quá, cho miềng xin 1 suất dự bị nhá (vì tầm đấy có thể bị vướng việc đột xuất) Vụ "Nàng" có bác Супер thì quá chuẩn rùi không thì em cũng có bạn làm du lịch ở bên đấy, để em thử liên hệ xem như nào.
Em cũng muốn anh em bớt chi phí thôi :mrgreen: Bạn cụ làm du lịch bên đó thì ngoong quá rồi. Phía công ty du lịch có thể đứng ra đặt trước phòng cho mình với giá tình thương mến thương.
Trước em cũng định xin visa đi Đông Quản rồi trong 7 ngày ở đó thì giở cuốn :" Tibet kì diệu " ra đọc rồi về chém gió -- nhưng kô có ảnh phóng ...sự nên quyết định kô đi nữa . Hẹn Đông Quản vào một dịp khác vậy mặc dù ...rất..rất.... khao khát .
Giấy phép vào Tây Tạng lần trước em có hỏi mấy anh bạn ở Thành Đô, nói có thể gửi mail hộ chiếu (có visa TQ) sang xin trước, rồi nhờ công ty du lịch họ làm, mất 300 tệ.
Em vừa hỏi thằng tàu bên cty du lịch. Cậu đang họp nên chưa thể hỏi ngay cho em được. Nhưng nếu đi theo tour thì cái này mình ko phải lo,mà em chả muốn đi tour tí nào.Chắc các cụ cũng như em :wink:
Ý là nhờ công ty du lịch nó làm giấy phép/mua giấy phép của công ty du lịch. Chứ bác tự xin không được đâu ạ.
Em cũng nghĩ như vậy. Em đang hỏi giúp các cụ muốn nhờ bên cty du lịch đo xin hộ giấy phép thì cần những gì.
Em đang tham khảo hướng dẫn làm permit qua trang này . http://www.chengdutolhasa.com/info/tibet_travel_permit_document.html thấy có vẻ đơn giản . Bác Cynep đang ở TQ giúp cho vụ nhận giấy và thanh toán phí cấp permit thì tốt quá . Nếu được xin cảm ơn cụ trước . Em sẽ gửi ảnh chụp visa và thông tin của từng thành viên cho cụ - cụ Cynep cho xin cái mail nhé .
Ước mơ đời người của tôi đây! Trời ạ Vợ mới sinh em bé. nhà neo người quá không bít có theo được các bác không đây.
Mà các cụ fix tour thế nào chưa ạ. Có đi qua Thành Đô không thế.Sau vụ động đất vừa rồi quần thế thác nước , nơi đẹp và đáng đi nhất đã tạm thời đóng cửa rồi ạ
Em nghĩ các bác tiện đường thì làm một vòng như sau: HN - (oto) Nam Ninh - (máy bay) Thành Đô - (bus, máy bay) Cửu Trại Câu - Thành Đô - (tàu) Lhasa -(thuê xe 4x) Everest Base Camp - Katmandu - (máy bay) Bangkok - (máy bay) HN Khu quần thể thác nước, hồ đẹp nhất thế giới Cửu Trại Câu sau động đất thì ít bị ảnh hưởng. Họ vẫn mở cho khách du lịch. Đường xá từ Thành Đô đi lên thì đi được rồi bác ạ, đi bus ngồi xe khoảng 12 tiếng cho 430km. Là nơi rất rất đáng đi. Nhưng đi tầm cuối tháng 10, đầu tháng 11 thì là đẹp nhất. Đi Tibet thì quãng đường từ Lhasa đi qua các điểm, rồi sang Katmandu, Nepal mới thực sự là Tibet. Vài dòng góp ý với mọi người.