Tangled - Công chúa tóc mây

Thảo luận trong 'Phim ảnh' bắt đầu bởi Loving, 19/1/11.

  1. Loving

    Loving Advanced Member

    Tham gia ngày:
    4/12/05
    Bài viết:
    1.913
    Đã được thích:
    24
    Nơi ở:
    Cực Chuối Lạc Bang Giáo
    Em vừa đi xem về. 28/1 khởi chiếu ở Việt Nam. Một phim hoạt hình cực kỳ xuất sắc. Rất xứng đáng để các bác dắt cả nhà đi xem vào dịp Tết. Megastar lúc nào cũng đông gái đẹp...

    Đây là phim hoạt hình có kinh phí cao nhất từ trước đến nay, cũng là phim có kinh phí cao thứ 2 trong lịch sử điện ảnh (sau Pirates Of The Caribbean: At World's End) nên dĩ nhiên là em phải xem cho bằng được. Phim này 3D, hiệu ứng nổi không nhiều lắm, nhưng em vẫn khuyên mọi người nên xem bản 3D, vì em nghĩ 2D không đủ để thể hiện hết cái hay của phim.

    Có thể nói gì về Tangled? Một vở nhạc kịch hoạt hình, nội dung dựa theo câu chuyện về nàng Rapunzel tóc dài trong Truyện cổ Grimm. Bác nào xem Shrek 3 chắc cũng nhớ em này, đội 1 đống tóc trên đầu, sau bán đứng vợ chú Shrek với mấy em nhân vật cổ tích. Nhưng đấy là Rapunzel của Dreamworks, và Walt Disney đã "phục hồi nhân phẩm" cho nàng ta.

    Tangled, ban đầu tên tiếng Việt định dịch là Tóc rối, nhưng em xem đúng 100 phút mà mái tóc dài 20m không hề rối lần nào, nên cuối cùng đổi thành Công chúa tóc mây. Khá sát với nội dung, mà nghe cũng sướng tai. Phim khá nặng về ca hát, đó cũng là lý do em Mandy Moore được chọn để lồng tiếng cho Rapunzel, nói và hát đều rất ok. Phần âm nhạc của phim thực sự xuất sắc, xuất sắc vô cùng. Em có thể lấy ví dụ về phần hợp ca i've Got A Dream trong quán rượu, nhạc hay mà dàn dựng thì vô cùng vui nhộn, hơn hẳn mấy màn ca hát trong các tập Shrek. Muốn kịch tính thì có Mother Know Best, Realization and Escape, muốn xúc động con tim thì có bài gì lúc bắn pháo hoa em quên béng tên rùi... Các bác nào quen xem phim ca nhạc chắc chắn sẽ rất thích Tangled.

    Phim này kỹ xảo cũng đỉnh luôn, chả có gì để chê cả. Các trường đoạn chiến đấu xem vừa hài hước vừa đã mắt, nhất là mấy đoạn em Rapunzel dùng tóc rồi dùng chảo để phang nhau, cực kỳ sáng tạo. Khán giả cứ gọi là vừa dán mắt vào màn hình vừa cười như nắc nẻ. Đoạn thả lồng đèn, đoạn cả kinh thành ca hát và rất nhiều đoạn khác nữa - màu sắc rực rỡ, hình ảnh thì sâu thăm thẳm, em nghĩ đó là lý do vì sao phải xem 3D chứ không phải 2D. Tạo hình của các nhân vật rất đẹp, rất đáng yêu, đặc biệt là hai nhân vật chính Rapunzel và Flynn, bảo đảm các cháu thiếu nhi (và cả các anh chị em cô chú bác ông bà) nhìn là thấy yêu liền. Với dân làm kỹ xảo, mấy thứ như lông, tóc luôn thuộc nhóm khó xử lý nhất, nhưng em phải thừa nhận mái tóc 20m của em Rapunzel được làm quá hoàn hảo. Mềm mại, suôn mượt như được gội bằng Sunsilk pha Head & Shoulders, màu sắc rực rỡ uyển chuyển như suối, mà nhìn vẫn rõ từng sợi, từng sợi, cực kỳ sống động.

    Nội dung của Tangled đơn giản, thậm chí dễ đoán, nhưng kịch bản khá chặt chẽ, liền lạc, thắt mở hợp lý, tạo được sự hồi hộp cho người xem, chưa kể đến một số tình tiết khá bất ngờ. Cũng chả có thông điệp gì nhiều đâu, cùng lắm thì là "không nên tham thứ không thuộc về mình" hay "làm người ai chẳng phải chết" hay "tin mấy anh dẻo mỏ không thiệt thòi gì đâu", thế thôi.

    Hix, phim xuất sắc quá nên lại chả viết được gì nhiều, chỉ túm váy như ở trên là cực kỳ cực kỳ đáng xem. Tuần trước em xem Guliver du ký chán quá chả có hứng viết review, tuần này coi như có Tangled gỡ lại. Quên, xem 4 cái quảng cáo phim 3D của năm sau là Thor, Kung Fu Panda 2, Transformers 3 và Rio thấy đều rất ổn. Chắc là sang năm sẽ có nhiều review cho các bác đọc.
     

    Các file đính kèm:

    Tags:
    Hoangbeck40 thích bài này.
  2. passion

    passion Advanced Member

    Tham gia ngày:
    13/9/06
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Phải công nhận với bác Loving là phim rất hay, từ âm thanh đến hình ảnh, em thấy cô công chúa này là cô xinh nhất trong các tạo hình công chúa phim hoạt hình :D
     
  3. Loving

    Loving Advanced Member

    Tham gia ngày:
    4/12/05
    Bài viết:
    1.913
    Đã được thích:
    24
    Nơi ở:
    Cực Chuối Lạc Bang Giáo
    Bác cũng vừa đi xem về hả. He he. Phần âm nhạc phê đừ người bác nhỉ...
     
  4. muoimeo_2005

    muoimeo_2005 Advanced Member

    Tham gia ngày:
    24/2/10
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    1

    Híc! Bác mải nhiệm vụ mà không quên vui hay mải vui mà không quên nhiệm vụ đây? :D
     
  5. Loving

    Loving Advanced Member

    Tham gia ngày:
    4/12/05
    Bài viết:
    1.913
    Đã được thích:
    24
    Nơi ở:
    Cực Chuối Lạc Bang Giáo
    Hị hị... Bác nghĩ thế nào cũng đúng thôi, hí hí... :lol:
     
  6. muoimeo_2005

    muoimeo_2005 Advanced Member

    Tham gia ngày:
    24/2/10
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    1
    So sánh với Despicable thì thế nào bác? Độ ngộ nghĩnh và cá tính nhân vật có ngang không?
     
  7. Loving

    Loving Advanced Member

    Tham gia ngày:
    4/12/05
    Bài viết:
    1.913
    Đã được thích:
    24
    Nơi ở:
    Cực Chuối Lạc Bang Giáo
    Dạ nó không ngộ và hài kiểu Despicable Me đâu bác. Nó mềm mại và uyển chuyển hơn Despicable, đúng là phim hướng đến trẻ con trước người lớn sau. Kiểu Toy Story 3. Nhưng em thích Tangled hơn. Chắc tại em mê phần âm nhạc và tạo hình nhân vật quá.
     
  8. muoimeo_2005

    muoimeo_2005 Advanced Member

    Tham gia ngày:
    24/2/10
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    1
    Thanks bác đã review nhiều thông tin "bổ ích". :D Thế thì cuối tuần em cho nhóc nhà em đi xem mới được,nhưng để U nó ở nhà thôi,vì Megastar.... :D
     
  9. Loving

    Loving Advanced Member

    Tham gia ngày:
    4/12/05
    Bài viết:
    1.913
    Đã được thích:
    24
    Nơi ở:
    Cực Chuối Lạc Bang Giáo
    Tangled 28/1 mới chiếu bác ơi. Cuối tuần này bác nên đi 1 mình và chọn phim người lớn xem cũng được ạ, vì Megastar... :lol:
    Còn nhóc nhà bác và cả U nó để hẳn sang thứ 6 tuần sau cho oách :D
     
  10. muoimeo_2005

    muoimeo_2005 Advanced Member

    Tham gia ngày:
    24/2/10
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    1
    vâng,quên khuấy đi mất là bác toàn được "nhìn" trước anh em.Cuối tuần bố con em lên ăn bắp rang bơ vậy.Chúc bác ngủ ngon sau khi đã mãn nhãn,em ngất đây! :D
     
  11. nhuthungfoto

    nhuthungfoto Advanced Member

    Tham gia ngày:
    10/4/06
    Bài viết:
    4.735
    Đã được thích:
    53
    Em rất thích các bài review của bác Loving, vì nó rất khác các bài review khác trên báo chí
    Rất duyên dáng và trung thực khi nhận xét về các bộ phim. Nhiều phim được báo chí ca ngơi, khi xem thì mới biết mình nhầm... :(
     
  12. Aries

    Aries Advanced Member

    Tham gia ngày:
    2/12/05
    Bài viết:
    6.514
    Đã được thích:
    56
    Nơi ở:
    VNAV
    Còn đây là review phim này của "bạn gái" bác Nơ Vinh:
    =========================================

    Vương phải tóc em (Tangled) review
    By Mất Dép
    Tuesday December 28, 2010


    Phim này chỉ cần xem trailer là tui đã có một niềm tin mãnh liệt ở tương lai là đây là sẽ một bộ phim hay vì thế vừa đặt chân tới Sing vừa rồi, việc đầu tiên là phải đi shopping, việc đầu tiên thứ hai là bặp vào coi Tangled luôn nha. Ghê wá, qua tới đây rùi mà không được coi Tangled bằng 3D vì có nhiêu rạp 3D nó lấy ra chiếu Tron hết rồi. Vé coi Tron tui cũng book năm lần bảy lượt mới có chỗ ngồi ngon ngay giờ hoàng đạo. Tui không biết tình hình coi Tron ở VN thế nào nhưng ở cái đất nước sản sinh ra toàn geek như Sing thì nó có rất nhiều fan cuồng của các thể loại sci-fi và vũ trụ như Tron, Star War và Star Trek, vì thế việc dành rạp 3D để chiếu cho Tron cũng không có gì là lạ. Ở VN thì tui nghĩ phin này chắc ế như con dế vì thứ nhất cốt truyện không phải là quá hay, thứ hai là dân ta vốn không thích các thể loại như thế này. Tron được cái làm concept art rất tốt còn nhạc thì wá hay đi, để viết xong cái entry này và entry Sing xong rùi nếu có hứng thú tui viết wa Tron nha các bạn thân iu của chúng ta.

    Để củng cố thêm tính sến sẵn có ở các bộ phin của Disney, ta có thể dịch tựa phin này thành Vương phải tóc em cho nó Danielle Steel nha . Truyện Rapunzel thì các bạn biết rồi đấy, là truyện do anh em nhà Grimme lượm lặt. Rapunzel là nhân vật cổ tích tương đối bị xao lãng trong lịch sử làm phim hem hiểu vì lý do gì, chắc có lẽ hem cast được người đóng có tóc dài như vại, hay hem có kinh phí để mua tóc dài như vại, cũng có thể do có kinh phí có diễn viên nhưng hem cast được đô vật nào có thể vác được mái tóc dài như vại trên đầu. Thế cho nên nhân vật Rapunzel thỉnh thoảng được thêm vào các phin khác chẳng hạn như Shrek thôi chớ hem có đường đường chính chính xuất hiện độc lập trong một bộ phim lớn nào.

    Tangled hiện đại khác với truyện Rapunzel cổ điển một chút xíu, nói về ngày xửa ngày xưa, có một mụ kia hem rõ hành nghề gì nhưng nhất định không phải phù thủy. Tuy sống ở thời ngày xửa ngày xưa nhưng mụ ấy cũng có khát khao và ước ao nhỏ nhoi y chang như bạn Mộng Dép thân iu của chúng ta là trẻ mãi không già trường sanh bất lão . Khó hiểu ở chỗ là sống trong hoàn cảnh hem có trai, hem có du lịch và cũng hem có shopping thì hem hiểu mụ muốn sống mãi không chết để làm giề, để dự đại lễ hai ngàn năm chăng, hay để đọ với cụ rùa coi ai thọ hơn? Để duy trì được sự trẻ trung vĩnh kỉu thì mụ này đã tìm thấy một loại hoa trên núi có tác dụng còn hơn Botox, chỉ cần hít vào vài phát là nếp nhăn trên mặt được ủi phẳng lì ngay. Mụ sống trong một vương quốc hoàn hảo, đường xá rộng rãi đẹp hoàn hảo, có vua và hoàng hậu trị vì một cách hoàn hảo cho nên khi hoàng hậu mém die khi đang có thai thì cả vương quốc túa ra đồng tâm hiệp lực đi tìm bông hoa vàng về cho bà uống đặng hết bịnh chứ không phải ngồi đó cầu cho chết luôn . Thế là vào một ngày tối trời, tức là ban đêm đó, một anh lính tìm thấy bông hoa được giấu dưới cái bu gà trên núi cao và đem về cho hoàng hậu uống phát hết bịnh ngay. Còn mụ kia thì lồng lộn vì liều Botox trá hình bông hoa sau khi được hoàng hậu tiêu thụ đã ra bã và ém vào lòng đất mất rồi còn đâu .

    Mụ này đau buồn cực độ, chắc mẩm trong bụng rằng phen này hem còn cơ hội dự đại lễ hai ngàn năm rồi thì tình cờ cũng vào một ngày tối trời mụ đột nhập vào cung và phát hiện ra một chiện ghê rợn. Đó là bông hoa vàng kia sau khi bị ém vào đất thì cũng đã kịp trôi vào gene của công chúa và biến em này thành X-man có khả năng hàn gắn vết thương và xóa tan tuổi tác bằng mái tóc của mình. Thế là mụ cuỗm luôn công chúa nhốt vào tòa tháp ngày ngày chỉ cho sưởi nắng chứ nhất quyết không được bước chân ra ngoài đường sợ dơ tóc mắc công gội. Vua và hoàng hậu sáng ra phát hiện con mình mất tích không chút dấu vết bèn đau lòng cực độ, hàng năm cứ đến ngày sanh nhật của công chúa là cả vương quốc làm một cái việc vô nghĩa và có khả năng gây hỏa hoạn cao độ là thắp đèn xong thả lên trời. Đèn bay cao, bay xa, bay luôn sang đến Trung Quốc và đáp trúng đầu Khổng Minh, từ đó Trung Quốc nó mạo nhận đèn này là do nó phát minh, đặt tên là đèn Khổng Minh .

    Công chúa lớn lên chắc mẩm trong bụng đây là mẹ mình mà không hề mảy may tự đặt câu hỏi tại sao tóc mẹ vừa xù vừa quăn vừa đen mà tóc mình lại vàng và dài và thẳng như vại. Cô càng lớn càng xinh đệp, đặc biệt có mái tóc dài dằng dặc xứng đáng là cơn ác mộng của Thomas Taw và sức khỏe phi thường để vác được mái tóc ấy. Nếu Indiana Jones wất roi chính xác thế nào thì Rapunzel thương iu của chúng ta wất tóc chính xác như thế ấy nha. Tóc dài wá cho nên Rapunzel gội đầu và phơi tóc thế nào đến bây giờ vẫn còn nằm trong vòng bí ẩn nha. Tuy nhiên hem phải tự nhiên mà tòa tháp nơi cô trú ngụ lại nằm kế bên cái thác nước cho nên có thể đoán Rapunzel gội đầu giọng gì rồi đó . Mụ kia tuy có can tội bắt cóc nhưng được cái cũng biết cách nuôi dạy con cái (người ta), công chúa lớn lên trong tòa tháp cao và chỉ có mỗi con chameleon để làm bạn nhưng may wá vẫn không bị tự kỷ

    Bấy lâu nay chúng ta coi phin hoạt hình do Disney, Pixar, Dreamwork và Blue Sky làm quá xá nên tui nghĩ chắc các bạn cũng để ý một điều khác biệt rất lớn giữa Disney và các studio còn lại. Đó là trong khi các studio kia tập trung hầu hết vào các nhân vật nam và buddies với nhau như trong Ice Age, Toy Story, Up, Shrek, Madagascar, Kungfu Panda, Megamind, Finding Nemo, The Incredibles, Cars… thì đa số phim của Disney từ trước tới giờ tập trung nhiều vào nhân vật nữ. Tuy nhiên, nền công nghiệp hoạt hình là một nền công nghiệp đắt đỏ nên các gái trong phim hoạt hình Disney giờ cũng phải mạnh mẽ và manly hơn chút xíu để lôi kéo nhiều đối tượng người xem hơn, đặc biệt là đàn ông vì thường thì theo tâm lý, gái có thể đi coi phin của trai chớ trai thì ít chịu đi coi phin gái sợ bị nói mình đã coi phin hoạt hình lại còn ủy mị. Tên trước đây của Tangled là Rapunzel luôn chớ bộ nhưng sau này đổi thành Tangled cho nó mang tính generic một chút, chớ nghe Rapunzel biết ngay phin con gái thì các trai sẽ nhất định hem chịu bước chân đến rạp nghe hem. Bài học này chắc rút được từ The Princess and the Frog năm ngoái bị xem là một phim không thành công cho lắm của Disney. Đây có lẽ cũng là cũng một nỗ lực muốn thoát khỏi câu cảm thán: “lại một phin về công chúa nữa à?” .

    Tangled ra đời cũng là bộ phim đóng lại một năm rất thành công của phim hoạt hình. Đó đúng là một phim về công chúa nhưng không phải những phim về công chúa bình thường khác. Công thức rất đơn giản và căn bản: một công chúa+anh đẹp trai hành nghề ăn trộm+thảy vào đó 2 animal sidekicks là đã có một Tangled hay ho và cực kỳ hài hước. Công thức không lạ nhưng ta nói cách pha chế nó thiệt là hay ho. Công chúa không phải là damsel in distress mà là một người con gái kiên cường bất khuất trung hậu đảm đang mạnh mẽ và có niềm tin và biết tin vào niềm tin của mình; chàng trai tuy hem phải hành nghề hoàng tử nhưng xinh đẹp hài hước và dẻo mỏ, tuy hành nghề ăn trộm nhưng được cái thật thà và chân thành; hai animal sidekicks không nói lời nào nhưng đầy tính cách mà sau này chắc sẽ còn được nhắc đến dài dài như con Puss trong Shrek vậy; thêm storyline uyển chuyển khiến người xem không thể đoán được chiện gì sẽ xảy ra tiếp theo… đủ làm nên một feel-good movie làm tui cười rách mép suốt cả buổi và rời rạp phim trong tình trạng 2 nếp nhăn mép rõ như ngoặc đơn . Coi một bộ phin về mà ta nói nhìn vào gương thấy già đi mấy tuổi là sao chớ hả. Không phải dễ dàng để hiện đại hóa một câu chuyện cổ điển mà không bị kệch cỡm và quá đáng đâu nha nhưng mà túm lại là Tangled đã hoàn thành xuất sắc.

    Nói chung là với kinh phí 260 triệu USD để làm một bộ phim hoạt hình thì các chú đầu não của Disney cũng phải ráng vắt óc ra tìm cái gì mới mẻ chớ mà không thành công nữa thì thiệt là nhụt. Tangled tính đến thời điểm này là bộ phim có chi phí cao thứ nhì trong bảng xếp hạng các phim tốn kém nhất thế giới (chỉ sau phần 3 của Pirates of the Caribbean thôi) và là bộ phim hoạt hình đắt đỏ nhất từ trước đến nay. Tui nghĩ chi phí cao cũng là do tham vọng của các nhà làm phim muốn làm một phim tuy là 3D nhưng phải giữ lại được tất cả các nét vẽ quen thuộc có sắc độ như tranh sơn dầu của các phim 2D quen thuộc của Disney. Mà khoảng cách thời gian giữa thời còn vẽ tay 2D với thời CGI hiện nay cách nhau quá xa, cái thiếu nhất chính là cầu nối để trung hòa 2 thế hệ này. Đọc lòng vòng thì thấy khi bắt tay vào làm Tangled cách đây vài năm thì phương tiện chưa đủ để thỏa mãn ước nguyện của các bác làm phim cho nên Disney Animations Studio nó quyết định tự xử tự làm máy móc tự phục vụ bộ phin luôn ghê hem. Với lại, ở Rapunzel, bộ tóc chính là cái quan trọng nhất. Coi phim rùi mới thấy tóc xuất hiện quá xá, thiếu điều làm nhân vật chính luôn nha. Tui nhớ cách đây lâu lắm rồi, từ cái hồi còn review phim điên loạn í, tui có nói là nếu vẽ 2D thì bàn tay là thứ khó thể hiện nhất thì trong dựng 3D, mái tóc chính là điểm đau đầu nhất, làm sao cho tóc mềm mượt sống động là điều mà Thomas Taw phải khóc thét đó nha. Hơn 20 mét tóc của Rapunzel phải nói là một cửa ải cho các nhà làm phim. Tóc không sống động coi như Tangled thất bại như chơi. 260 triệu USD có thể lên đường vĩnh viễn chỉ vì một mái tóc, ghê hem. Hồi coi trailer thấy sao mà có cái gì đó thiệt là cuốn hút mà không thể giải thích được. Nhân vật đẹp, tình tiết vui thì đã đành rồi, nhưng đến gần đây thì tui mới hiểu cái sự hòa nhập không tì vết giữa 2 thế hệ hoạt hình đã khiến cho chỉ một đoạn trailer ngắn ngủi lại hấp dẫn như vậy. Xem Tangled bằng 3D các bạn đừng expect sự phô diễn hiệu ứng của 3D chẳng hạn như đồ vật bay phần phật vào màn hình nhé. Tui nghĩ nếu biết về những nỗ lực hòa hợp và các khó khăn để thực hiện được một bộ phim như vậy thì người xem sẽ trân trọng nó hơn.


    Em gái Mandy Moore của chúng ta sau một thời gian lặn không sủi tăm nay đã quay trở lại lồng tiếng cho Rapunzel. Đây là điều dễ hiểu thôi vì đây là phim musical, hở chút là hè nhau ra hát hà, Mandy Moore thì hát rất là dễ thương, giọng cũng hay, lồng tiếng rất tốt. Nhân vật nam Flynn do Zachary Levi lồng, tại sao trên đời này lại có cái tên quá sức lãng mạn và thần thoại như cái tên Zachary như vại chớ hả, quyết định sau này nếu có con trai tui sẽ đặt tên nó là Zachary nha. Túm lại là nhạc phim rất hay và dễ thương, 2 diễn viên chính như kể trên và mụ già (muốn) trẻ mãi không già (do Donna Murphy lồng) đều hát hay ghê rợn. Nói chung là phin rất hay và rất đáng xem, chừng nào chiếu ở VN tui cũng phải đi coi lại bằng 3D coi có khác biệt gì hem nha.
     
  13. Loving

    Loving Advanced Member

    Tham gia ngày:
    4/12/05
    Bài viết:
    1.913
    Đã được thích:
    24
    Nơi ở:
    Cực Chuối Lạc Bang Giáo
    Hi hi, em xin bổ sung là xem phim này các bác sẽ được gặp vị thần tình yêu (Eros) có tạo hình đẹp nhất trong mọi loại hình nghệ thuật từ trước đến nay ạ... :)
     
  14. muoimeo_2005

    muoimeo_2005 Advanced Member

    Tham gia ngày:
    24/2/10
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    1
    Một bài review rất ấn tượng và "thời thượng"! :D
     
  15. moonbeam

    moonbeam Advanced Member

    Tham gia ngày:
    9/2/07
    Bài viết:
    503
    Đã được thích:
    5
    Nơi ở:
    Hà Nội
    em cũng hay theo dõi bài viết của bạn Mộng dép này từ hồi bạn ý còn single và Yahoo 360 độ vẫn còn sống. Bạn ý viết rất hay, tếu táo và từ một góc nhìn đầy nữ tính, mỗi tội các bài review phim hay bị "bật mí" quá nhiều em thường để dành đọc mỗi khi vừa ở rạp về cho đỡ bị ảnh hưởng :D
     
  16. TrieuSon

    TrieuSon Advanced Member

    Tham gia ngày:
    29/12/07
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    6
    Nơi ở:
    Việt Nam
    Một bộ film đáng đồng tiền bát gạo, hiện tại em chỉ xem bản DVDR thôi, em đang chờ bản 1080p down về lưu kho.
     
  17. azdinbu

    azdinbu Advanced Member

    Tham gia ngày:
    1/4/08
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    98
    Mình rất thích phim hoạt hình tình cảm nhẹ nhàng như vậy,nó giống như dạng phim hoạt hình kinh điển hồi xưa.cám ơn bác Loving đã giới thiệu bộ phim này nếu không chắc mình sẽ không nghĩ sẽ tải về xem và để dành khi có bản 1080p chính thức.
     
  18. songoku1918

    songoku1918 Advanced Member

    Tham gia ngày:
    2/5/09
    Bài viết:
    1.429
    Đã được thích:
    2
    Nơi ở:
    Cắm rút xã
    Không biết có bản HD chưa các bác? Để em tải về xem những ngày tết còn lại.
     
  19. mtbc

    mtbc Advanced Member

    Tham gia ngày:
    11/9/06
    Bài viết:
    6.840
    Đã được thích:
    2.345
    Nơi ở:
    Q3, Saigon
    Phim đẹp và vui cực. Em thích nhất chú Maximus :D
    Dưng mà hình như khúc đầu lại quá dài, trong khi khúc cuối lại diễn biến quá nhanh đâm ra bộ phim hơi không cân đối giữa các phần...
     
  20. tai-to

    tai-to Advanced Member

    Tham gia ngày:
    10/2/06
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    167
    Nơi ở:
    Hà Lội 2
    Hi các cụ già thích hoạt hình :D

    Hôm rày, 28 tết, em cho hai đứa nhỏ đi xem phim này ! thấy phòng chiếu 1 của Megastar toàn các ....đôi :mrgreen:

    Xem xong thì em thấy một số vấn đè sau :

    1- Không nên xem phim này ở định dạng 3D vì không có nhiều kỹ xảo cho 3D nên không phê ! ngoài ra, em vẫn khoái xem hoạt hình WD ở định dạng 2D nó Analogue và cổ điển hơn.

    2- Đối với một lão già mà ham như em, thì phim này em e ... hơi tầm thường, chỉ được mỗi cảnh thả đèn lồng, còn lại nội dung ... bình thường.

    3- Hollywood dạo này rất có vấn đề về định hướng lớn :mrgreen: không hiểu họ nghĩ sao chứ, phim hoạt hình là phục vụ trẻ em là chủ yếu, vậy mà toàn người lớn đi xem.

    4- Phim hoạt hình nhưng hơi phức tạp với trẻ em, con bé lớn nhà em 7 tuổi xem xong không thấy hay , và chỉ buồn cười một số đoạn (chắc là các cô chú bên cạnh cười...nên nó cười theo)

    Mấy nhận xét sơ bộ của em về phim này, các cụ thấy đấy dạo này Hollywood toàn dựng phim tốn kém mà... chậc chậc .... xem xong muốn.... đi nhậu.

    Chúc các cụ vui
     
  21. mtbc

    mtbc Advanced Member

    Tham gia ngày:
    11/9/06
    Bài viết:
    6.840
    Đã được thích:
    2.345
    Nơi ở:
    Q3, Saigon
    Bác tai-to nhận xét y như là người lớn ý :mrgreen:
     
  22. pktuong

    pktuong Advanced Member

    Tham gia ngày:
    12/2/06
    Bài viết:
    2.044
    Đã được thích:
    20
    Nhất trí với bác

    Chắc chắn sẽ tuyệt hơn nếu bác xem ở rạp thay vì ở nhà vì hiệu ứng âm thanh và chất luợng hình ảnh tuyệt.

    Rất đáng để xem.!
     
  23. nick149

    nick149 Advanced Member

    Tham gia ngày:
    8/4/08
    Bài viết:
    1.069
    Đã được thích:
    6
    Nơi ở:
    Ho Chi Minh City
    Mớii xem sáng nay xong, đúng quá tuyệt. Nhưng chắc chắn phim sẽ không hay bằng và ko cạnh tranh nổi với các phim về 1000 năm Thăng Long các bác à, vì các phim về TL là phim người lớn chiếu cho con nít xem, còn phim này là phim trẻ con chiếu cho người lớn xem.
    Trình độ chê bai ác cảm của người Việt ta đã lên mức độ như... Hollywood :lol:
     
  24. chedo C

    chedo C Advanced Member

    Tham gia ngày:
    28/12/09
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Phim cho người lớn là được về nội dung, có mấy đoạn hài, đoạn thả đèn đẹp. Nội dung thì cũng chỉ thế thôi, chuyện cổ tích mà. Nhưng hiệu ứng nổi chưa phê, ko giật minh vì ai đấm vào mặt hay phải né gạch đá, may là ko có chém gió trong phim. Hôm nay rạp hơi vắng, chỗ ghế VIP ko ai ngồi vì giá đắt
    Buồn cười là phụ đề cũng nổi luôn
     
  25. hamzui

    hamzui Advanced Member

    Tham gia ngày:
    21/5/06
    Bài viết:
    2.310
    Đã được thích:
    70
    Trùi ui, các bác cũng ăn uống như em, hít không khí y chang em, vậy mà sao có đầu óc lãng mạn pha lẫn hài hước để viết rì viu hay quá xá vậy.

    Khi em xem xong phim này, em đã lái xe trên đường với tâm trạng cổ tích, về đến nhà cũng vẫn tơ tưởng chuyện cổ tích, vậy mà cố rặn mãi vẫn ko thể viết được vài dòng về cái sự hay của nó đặng chia sẽ cùng các bác :(

    Thiệt là nhụt :evil: , em nhớ lúc nhỏ cũng giỏi môn tập làm văn lắm mà :(

    Nhắc lại lần nữa, rất cảm ơn bác Loving và bác Mất dép nào đó đã viết bài cảm tưởng về Tangled quá hay
     

Chia sẻ trang này

Đang tải...