Em vừa lọ mọ vào ích-pờ-rét, thấy có bài PR hay quá - C&P về cho các bác chém tạm trong lúc dư chấn động đất ở HN và HP http://giaitri.vnexpress.net/tin-tuc/gi ... 55123.html
Coi lại "cảnh" xưa thực tình trông em ấy có khuôn mặt hiền ngoan quá bác nhỉ ! Mấy bác cứ gợi lại điều này thấy bức rức xốn xang lắm cơ . :mrgreen:
Ơ cái bác này, phải để em nó bộc lộ bản năng của mình chứ :lol: Lếu là chàng trai ấy bác có khoái không? :mrgreen:
Em xin thêm (riêng với cô Link này): Yêu là phải trong sáng - "Phang" cũng phải trong sáng nữa ạ :evil: @bác ngtatliem: Em nghĩ tràng chai lúc đó phê chưa đã - thời điểm này mới "đã" vì cô ấy giờ kinh ng... đầy mình.
Đây là mẫu người đàn bà chuẩn của tất cả đàn ông, và là khát khao vươn tới của tất cả chị em phụ nữ, bác Caithang còn chê gì nữa nào
Em nghĩ là em này cũng may và cũng là không may. May là vì nhờ có cờ líp mà em ấy bỗng dưng nổi tiếng, còn không may là vì bố tiên sư thằng nào pót cái cờ líp ấy lên mạng làm ẻm bị mang tiếng. Còn lại thì mấy chuyện kia nó thuộc về bản năng gốc mất rồi, ai cũng vậy cả thôi, ngoại trừ việc dí sát cái máy quay vào quãng ấy :mrgreen:
"Yêu nhau trong sáng, phang nhau trong tối" thế mà các bác cứ soi em nó, để cho em nó còn phát triển sự nghiệp chứ bác.
Em thì cực kỳ khâm phục vị "đại gia" bạn trai của em này. Sẵn sàng đạp lên dư luận và bỏ qua quá khứ. Không phải người đàn ông nào cũng có thể làm được điều đó :mrgreen:
Ơ em thấy đèn đóm nó mở sáng rõ như ban ngày cơ mà :lol: bác V nếu đang giữ đoạn clíp "trong tối" thì "lá bồ đề" cho anh em tí đê :mrgreen:
Chết, tuyên truyền VHPĐT là Mod cho Red Card đấy bác ơi - em vẫn còn trong HDD, nhưng ứ dám post - sợ lắm :evil:
Hát hò gì cái em slut này, bác nào muốn gặp em ý cứ lên uống cafe trên 83 lý thường kiệt, nhà thằng người yêu ở đấy. Thằng này đi mẹc hay ben li 2 cửa gì đấy.
Bác sao lại nói thế, nhìn em này em vẫn... Nhung em đố các bác nhìn hình đoán ...chương trình tiếp theo của em này ...
Các bác cứ vẽ... Nhìn em ấy như thế... Các bác cứ chê hết đi... Không ai nhận... thì... em hy sinh nhận dùm cho... :lol: