Trên con đường audio chông gai và chông chênh, tôi luôn được những tiền bối đi trước truyền đạt lại những gì tinh hoa nhất của trò chơi audio đầy quyến rũ! Trong đó việc chọn dây loa là vấn đề cần phải quan tâm nhất! Dây đỉnh là dây có âm thanh trung thực, ko hay đến mức nịnh tai hoặc không dở tới mức nghe chua lè chua lét... Nhân gian bảo tôi khi yêu phải lựa chọn Chọn người không chua ngoa,chọn người yêu thật thà Thế rồi tôi lao việc tìm cho mình một sơi dây để làm ý trung nhân, sau khi lượn hơn chụp shop nhỏ, lấp ló vài shop to, văng một ít chữ nho để xin xỏ thì tôi nhận được hàng ti tỉ những loại dây, mà mỗi loại cho cho một chất âm khác nhau, điều đó khiến tôi thật đau đầu. Hóa ra chọn dây loa không đơn giản như mình tưởng, và không phải hãng nào cũng có khả năng làm dây đỉnh cao ở 3 dãi! Mà sao bao ngày qua tôi chọn mãi mà chẳng ra Đời nói vào nói ra đau đầu quá Nay tôi nhận ra không ai trong cuộc đời Được vẹn câu nhân gian được mười phân vẹn mười Nhưng mỗi con người đều có định mệnh riêng và tôi cũng không phải là ngoại lệ, trong một buổi dọn dẹp nhà, tôi nhặt được 2 sợi dây điện được bọc cotton như xác rắn, với 2 màu trắng đen đầy kiêu xa và quyến rũ! Tôi liền làm một việc mà sau này nó đã trở thành định mệnh của đời tôi, đó là "Lấy nó làm dây loa". Thật bất ngờ khi cặp dây đã thay đổi hoàn toàn bản giao hưởng "Định mệnh". Tiếng treble cao vút như một thiên thần, nhưng không xé gắt tai mà tơi mịn như một nhúm lông tơ của chú chim non vừa chào đời! Tiếng mid thì cứ ngồn ngộn như một tòa thiên nhiên sừng sững trước mặt, đôi lúc có nảy nhưng vẫn mềm mại mịn màng, còn tiếng Bass ư, nó như một cơn cuồng phong di chuyển với tốc độ 5Km/h mạnh mẽ nhưng chậm rãi, nhưng không lừ đừ như quả bóng bay, có những đoạn cao trào, tiếng bass xuống sâu đến nỗi, tôi phải nằm bẹp xuống cả sàn để cảm nhận hết cái uy lực của nó! Bạn bè tôi tới nghe, cứ tấm tắc khen mãi, nhưng khi tôi cho họ xem 2 sợi dây, thì họ bổng quay ngoắt 180 độ và bắt đầu quánh giá về phẩm chất yếu kém của em ấy thật cật lực, mà quên rằng họ vừa mới khen hay xong! Nhưng điều đó không làm tôi nao núng, vì tôi biết rằng 2 sợi dây ấy đã làm hết mình vì tôi và tôi cũng sẽ vì em nó mà không thay đổi bất cứ sợi dây nào khác nữa! Đúng là hên xui cũng có cái hay của nó. Đời luôn mang đổi thay còn có chuyện tình tôi Đẹp mãi cùng thời gian không phai nhòa Nay tôi đã yêu mà đời nói không thật thà Nhưng bao ngày qua tình em vẫn thiết tha Không như người ta lựa chọn biết bao nhiêu lần Tình tôi giờ đây ngày càng đắm say Thế mà lại hay hên xui mà lại hay Yêu đại một người thế mà tình lại hay Tình đắm tình say bền lâu hay đổi thay Cũng tại từ ta mà ra hết Thời gian cứ thế... trôi, bộ dàn cứ thế... bán, nhưng bộ dây vẫn là làm em ấy, có người ác ý bảo "Chắc ko ai mua". Nhưng không, tôi không bao giờ làm một cái việc đốn mạc ấy, em ấy đã vì tôi mà dâng hiến hết cả tinh hoa của đời mình, thì sao tôi nỡ thốt lên từ "bán dây...". Cho dù mai đây vật đổi sao dời tôi sẽ vẫn mãi trung thành với em ấy cho đến khi có ai đó hỏi "Anh có thấy sợi dây bàn ủi với nồi cơm điện đâu không?"... Ôi! chỉ nghĩ tới thôi mà nước mắt đã lăn tròn... Thế mà lại hay hên xui mà lại hay Em giờ thật lòng đắp xây tình cuồng say Ngày tháng thần tiên mà em trao về tôi Để mãi còn có nhau ngày sau Sài gòn - mùa đông buốt giá trong tim. 2 tháng 8 âm lịch. Đây chỉ là một bài review cá nhân, không nhằm gây chia rẽ nồi cơm và dây điện! Mong các bác thương tình mà "Đông-trai-ít-át-hôm". Mời các bác nghe tác phẩm "Thế mà lại hay" - Trình bày "Lâm chấn huy. http://hn.nhac.vui.vn/nghe-nhac-mp3/#Play,187220
Cụ mở hãng làm dây loa lấy thương hiệu 208 đê,mua dây bàn ủi về cắt bỏ 2 đầu,gắn càng cua bắp chuối vào,quá dể ẹc. Mổi sợi bán chừng 500 Ô ba ma,cho nghe thử luôn,không hay trả lại chịu lổ 10%. Mổi tháng Cụ làm 10 vụ,cứ cho là Cụ xúi quẩy nên ai cũng trả lại hàng hết đi,Cụ cũng kiếm được 10x10% = 500 ô ba ma. Vốn ít,lãi ít nhưng...đủ sống,đầu tư 10 sợi dây bàn ủi + càng cua bắp chuối 1 lần,mất mát gì mà lo. Khỏe re luôn. :lol:
Chậc... em đang viết PR cho hãng bàn ủi và nồi cơm điện mà cụ cứ tô hô thế này sao em bán hàng đa cấp được ! :cry:
Ôi em nghe bác rì viu mà muốn đựoc tiếng treble nó vút nhẹ qua mặt mình :lol: Gà con mới nở thì mới có lông tơ vàng mịn chứ chim non em nhớ hồi nhỏ e bắt nó tụi lũi từ chân tới đầu mà Tám, có cọng lông nào đâu hay là ý tám muốn nói tiếng treble nó tơi và đều như những lỗ chân lông :lol: