Thấy có nhiều Fan hậm mộ ca sỹ này .nên e mạn phép mở topic này.nào mời các bác nào biết nhiều về ca sỹ này tiếp tục! mời nghe.một chuyến bay đêm. https://rcpt.yousendit.com/742156017/0a ... 0b56ea5834 mời nghe.nhõ hồn qua đêm. https://www.yousendit.com/download/ZW9C ... MUJFQlE9PQ gữi các bác hình bìa nhạc xưa!
em search trong wikipedia có đoạn: Thanh Thúy bắt đầu đi hát từ khi mới được 16 tuổi, với chất giọng trầm ấm hơi khàn, lối phát âm nhả chữ rất riêng và đầy cảm xúc, sâu lắng. Thanh Thúy có thể được coi như là một trong những nữ ca sĩ gây được nhiều tiếng vang nhất trong làng âm nhạc Việt Nam trước kia, với những nhạc phẩm nổi tiếng: "Nửa đêm ngoài phố", "Kiếp nghèo", "Tàu đêm năm cũ", "Phố đêm", "Một chuyến bay đêm", "Giọt mưa thu"... Nghe Thanh Thúy ca đặc biệt là lúc những nốt trầm, nghe nhừa nhựa phê hết chổ nói . Em biết giọng ca Thanh Thúy lần đầu tiên qua bài Tiếng Xưa nghe qua băng casette lúc còn bé mà vẫn còn phê đến bây giờ :lol:
: em không thích dòng nhạc của thanh thúy vì độ động không cao , xử lí chậm chạp , hát lè nhè , mid bass kéo đuôi , bass yếu xìu , hát lâu lâu lạc giọng , lúc hạ giọng xuống thật thấp thì câu chử không rỏ ràng , méo tiếng - nhạc cụ không trung thực , không biết cái đàn cái trống là cái thứ gì ... ban ngày em cóc thèm nghe - chỉ nghe thử ban đêm thôi , hừm ! nghe đêm còn tệ hơn nửa, âm tạp lẩn lộn tùm lum , lâu lâu còn có cả radionoise nửa chứ :evil: hình như cô này hồi nhỏ ...khóc nhè dử lắm nên giọng mới rè ghê vậy :mrgreen: mà cũng ngộ - mổi lần nghe 3 cái loại nhạc này , cả nhà em tự nhiên yên lặng lạ kì ( cả nhà là cafe hân - đinh tiên hoàng SG mà ) - mà hể mở nhạc khác ...thẩm âm là y như rằng ..ra ban công ngồi ..hóng gió hết :lol: thanh thúy là ai - ở đâu , em không biết - nghe chơi chơi vậy thôi - mẹ kiếp , không tập trung được , đầu óc cứ nghĩ chuyện mông lung ... nhớ đến thời xưa , đường xá phố phường còn vắng hoe - hè đến , phượng đỏ đường tú xương , dế bay đầy ngã tư ...
Thanh Thúy à, em mê lắm. Hồi mới nghe thì không thích vì bả hát ngọng ngọng, nhưng càng nghe càng thấy phê, nhạc vàng phải như thế, nghe rất sầu cảm. Mình bả một kiểu lấy hơi, nhả chữ, lơi nhịp nghe như khói như sương .
Có một bài hát của Hoàng Thi Thơ được rất nhiều ca sỹ chuyên trị nhạc Hoàng Thi Thơ hát, nhưng không hiểu sao em nghe Thanh Thúy hát bài này lại cảm thấy thích hơn các ca sỹ khác. Mời các Bác nghe "Duyên quyê": http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=zCHYJVluQG
Ngoài ra, Thanh Thúy còn một bài hát mà em nghe thấy rất phê, đó là bài "Bóng Nhỏ Đường Chiều" hát trong băng nhạc Trường Sơn số 2 (trước 75). Bác nào mê tiếng hát của Thanh Thúy không nên bỏ qua bài này. Bác Dungaudio có bán CD này âm thanh nghe rất ok (tự nhiên em quãng cáo cho ông ấy, trong khi ông ấy vào Topic này chê Thanh Thúy nhỉ)
Cảm ơn bác Nongvandan tặng tấm ảnh "Tiếng hát Liêu trai" . Vừa nghe nhạc vừa ngắm ảnh này chắc nổi da gà
Sau một hồi gặp gỡ và tìm hiểu các nhà ngôn ngữ học , địa lý học , thiên văn học, thần bí học,thô lỗ học ...vv về từ Liêu trai thì được trả lời như sau : Liêu trai là một địa danh ở Trung quốc, xuất phát từ tác phẩm văn học Liêu trai chí dị của Bồ tùng linh ( Chí = chuyện , dị = quái dị ) Bởi vì các câu chuyện trong Liêu trai chí dị quá nổi tiếng nên Liêu trai được gán nghĩa luôn đi kèm với quái dị ? Tiếng hát Liêu trai do vậy được dùng chỉ tiếng hát hay mà ma quái , quái dị chăng ?? :roll: :lol: Có bác nào đi qua có giải thích khác giúp em . Em lại chạy thôi
Ôi không gì hạnh phúc bằng trước khi đi ngủ được nghe Thanh Thúy hát. Có lẽ em bị nhiễm từ lúc mười tuổi vì ba mẹ em đêm nào cũng nghe TT. Em thích nhất TT 12 voi TT9. Giọng ca ko thể thay thế ko thể diễn tả bằng lời :lol: .Cứ mỗi lần nghe thì lông cứ dựng đứng!!
Em thấy nhạc trước 75 nghe mãi mà chẳng chán. Ngoài Thanh Thuý ra thì còn rất nhiều ca sĩ khác mà em cũng mê như Hương Lan, Thanh Tuyền, Chế Linh, Phương Dung...
Ca sĩ xưa hát hay hơn điêu luyện hơn và lời nhạc sâu sắc hơn nên nghe hoài ko chán. Các ca sỹ khác em cũng thích nhưng nhạc việt nam số một nữ của em la Thanh Thúy.
THANH THÚY-HOÀNG OANH-TRÚC MAI-the very best of best!đây là 3 giọng ca nữ thế hệ trước hát hay xinh đẹp và rất mùi!thật khó để có thể tìm được ai thay thế họ! Nhớ hồi nho nhỏ nghe đĩa nhựa ông cụ mở "bẩy ngày đợi mong" của Trúc mai mà đến giờ thâu lại vào tape sôi dzè dzè mà vẫn phê! Mấy cô này em mua CD,download Mp3 320kps rồi thâu hết sang tape nghe thì thôi rồi ko biết đâu là bờ :lol: