Chào các fan Nhạc vàng, Tối hôm qua, Thanh Tuyền, Tuấn Vũ. Nhiều lần vào SG nhưng chưa lần nào được nghe Thanh Tuyền hát. Tôi không ngờ rằng Thanh Tuyền đã chinh phục được khán giả thủ đô HN. Đêm lưu diễn đầy ấn tượng, trải qua hơn 40 năm nhưng giọng hát hầu như vẫn không đổi. Với giọng ca vang khỏe, ngọt ngào đã làm xúc động biết bao con tim qua các tác phẩm. Theo cảm nhận của tôi thì giọng dày , vang và ấm hơn lúc TT còn trẻ, nói chung là hay hơn. Các fan nào đã đi nghe thì cho thêm sự đánh giá. Thân
Thanh Tuyền là ca sỹ giữ được giọng ca rất lâu, ngược hẳn với anh Tuấn Vũ. Tối nay em cũng đi xem , hy vọng được thưởng thức giọng ca tốt của chị.
Tôi không được xem , nhưng nhận xét của bạn thật bất ngờ , 40 năm mà giọng ca vẫn vậy. Thanh Tuyền diễn ở cung văn hóa Việt - Xô ( Liên Xô mà ) ... tuyệt !
Thanh Tuyền tuy đã có tuổi nhưng vẫn chưa mất đi chất giọng truyền cảm. Mới đây em nghe cô hát "Kiếp nghèo" vẫn thấy thích lắm :wink:
Thật đáng tiếc một điều là Các fan Nhạc vàng rất vắng bóng. Mình phải nghe live show này mình mới thấy được nhạc vàng nó hay ở chỗ nào, qua đó mình mới khẳng định được " Sự nghe " và setup lại thiết bị âm thanh của mình cho chuẩn. Ví dụ như tiếng trống khi các nhạc công chơi khi nghe trực tiếp nó rất xấu xí, khô khan làm gì có đuôi và " Bass sâu " như chúng ta tưởng tượng ra. Là một fan nặng của nhạc vàng , đi nghe về "Chết nửa cõi lòng" Tôi cũng đi nghe rất nhiều bộ âm thanh đắt tiền setup cho nhạc vàng thế thì sai hết chẳng có bộ nào đạt được độ trung thực. " Bóng bánh rổ rá" vứt đi hết :cry:
Tối Nay chi Thanh Tuyền hát ở Phòng Trà Tiếng xưa 442 Cao Thắng kéo dài Q10 TP Saigon . Các fan nào muốn nghe thì đến, chắc vài hôm nũa chị ấy về Mỹ mất. Thân Thông tin : http://www.phongtratiengxua.com/?p=879
Nhân dịp giáng sinh về.mời ace vào đây nghe 1 ca khúc giáng sinh.(sơn ca 3) do thanh vũ & thanh tuyền song ca.(trước 75) ĐÊM KỶ NIỆM. THANH VŨ-THANH TUYỀN! https://rcpt.yousendit.com/1002586399/8 ... d0baea6999