Đợt này công việc bận rộn nên em cũng không có nhiều thời gian đi xem phim. Tối nay mới có cơ hội lết xác lên Megastar xem buổi ra mắt Thor 3D. Phim này mai chính thức công chiếu, trước Bắc Mỹ đến cả tuần lễ, dân Việt Nam giờ cũng sướng thật. Trời mưa nên trên Mega cũng không nhiều quầy bán giò, có em Ngô Phương Lan không hiểu dạo này có stress gì không mà mặt mũi có vẻ kém nhuận, lại đẫy đà ra trông thấy, nói chung là nhan sắc thua xa cô con gái đang tuổi bẻ gẫy sừng bò của MC Anh Tuấn. Con lai đẹp thật, chẹp chẹp... Thor là 1 nhân vật trong seri siêu anh hùng của Marvel Comic, cũng là nhân vật duy nhất có gốc gác là thần linh, hơn đứt mấy anh người phàm khác. Thực ra thần thoại Bắc Âu khá gần gũi với dân chơi âm thanh, không biết các bác có để ý không. Đấy chính là mấy cái dây loa, dây tín hiệu cao cấp nhất của Nordost toàn đặt tên theo các nhân vật thần thoại Bắc Âu: Nordost Odin, Nordost Valhalla (đây là tên 1 địa danh ở xứ Asgard - nơi trú ngụ của các vị thần), Nordost Tyr, Nordost Frey, Nordost Heimdall. Em chưa thấy dây Nordost Thor, nếu có chắc em cũng phải mua 1 cặp vì bộ dàn nhà em đang thiếu bass. Thor là thần sấm chắc chắn là tiếng bass phải oách lắm. Theo em, mở màn mùa phim hè bằng Thor khá ổn. Phim này xem giải trí tốt, chống chỉ định với các bác cứ vào rạp là đòi chất lượng nghệ thuật cao, diễn viên diễn hay, nội dung sâu sắc, nhiều đạo lý uyên thâm, có cửa tranh Cánh Diều Vàng. Phim này xem 3D cũng được, 2D cũng chả sao vì ít hiệu ứng nổi, nhưng có lẽ nên xem 3D vì nó thể hiện được sự lộng lẫy của cảnh quay. Nội dung thì cũng có kha khá sơ hở về mặt logic nhưng em chẳng quan tâm, mà tin chắc là cũng ít người quan tâm, bởi nó cũng tạm chấp nhận được. Hơn thế, phim này có nhiều màn hài hước khá thú vị, lời thoại cũng khá, thỉnh thoảng thấy cả rạp cười ồ lên là chuyện thường. Theo thần thoại Bắc Âu và theo cả truyện tranh thì Loki là 1 tay quái kiệt, thủ đoạn ở mức thượng thừa, nhưng trong phim này chưa thể hiện được hết khả năng, chắc là sẽ còn các phần sau nữa. Kỹ xảo của phim này em đánh giá là rất tốt. Ấn tượng ngay ở màn đầu tiên, với xứ sở Asgard thần tiên được quay theo kiểu lộn ngược từ dưới lên trên. Rất phê. Em đặc biệt khâm phục cái bộ phận ngồi thiết kế ra cái xứ sở này, ối chao, nó đẹp đẽ, hoành tráng, nhìn rất công nghiệp mà lại vẫn ra dáng thần tiên. Cây cầu Bifrost vừa dài vừa đẹp, màu sắc rực rỡ còn hơn cầu vồng. Cung điện của ông Odin nguy nga tráng lệ thôi rồi, nhìn đâu ra đấy, cái ngai vàng to ơi là to, 1 ông vua ngồi lọt thỏm ở giữa, 2 cái bệ 2 bên đủ để hai chục em tiên cô nằm ườn ra khoe dáng ngọc. Tạo hình của các nhân vật thần tiên lẫn phàm tục đều đẹp mắt, nhất là chú Thor và 4 em tâm phúc. Bác nào xem Iron Man 2 chắc còn nhớ cảnh cuối cùng, lúc màn credit chạy hết có 1 vật dài dài, tròn tròn, đo đỏ, hơi gân, cầm vừa tay nhô lên khỏi mặt đất - đó chính là cán búa, vũ khí của chú Thor. Phim này chú Thor xài búa phải công nhận linh hoạt - bổ phát nào địch thủ nát bét phát đấy, ném đi rồi bay về như bumerang, cầm dây xoay tròn thì tạo thành lốc xoáy. 1 thứ vũ khí rất lợi hại. Ngay trận chiến đầu tiên - Thor và các tâm phúc chiến đấu với đội khổng lồ băng tuyết - khán giả đã gần như ngộp thở. Trận chiến kéo dài, khốc liệt với nhiều chiêu thức đâm chém rất mới lạ, xem đã mắt vô cùng. Quả giáp sắt khổng lồ ở đoạn giữa phim cũng mang lại nhiều bất ngờ độc đáo, và em đặc biệt kết màn chú Thor bay trên Bifrost ở đoạn cuối - xem bản 3D chắc chắn phê hơn bản 2D. Chú diễn viên mới toanh Chris Hemworth diễn khá được, còn cô em Natalie Portman sau 1 vai khó nhằn trong Black Swan hoàn toàn có quyền xả hơi với vai Jane nhẹ ký. Bộ đôi này chưa tạo ra hiệu ứng nào đặc biệt, chắc là định chờ sang The Avengers mới chính thức "tỉnh tò". Em tạm thời viết thế đã, nếu nghĩ ra thêm cái gì hay ho thì sẽ bổ sung sau. Túm váy 1 câu là xem giải trí tốt. Đã mắt!
chẳng hiểu sao e vào bình luận bằng 3 thằng mặt cười với 1 câu của bác Loving thì bị del mất. Cũng k thấy ai nói gi với mình,e nghĩ hay tại "trình net niếc" vớ vẩn của e kém quá k biết. Mà cũng k hiểu nổi e nói cái quái gì mà tự nhiên thấy mình bị mất tăm???
:lol: :lol: :lol: Em cười vì bác nêu ra 1 loạt yêu cầu cao,rồi cuối cùng lại là "tranh Cánh Diều Vàng" . Câu này hóm hỉnh vậy,k đáng cười sao ?
Chiều qua em cũng vừa đi xem. Vì là ngày cuối của đợt nghỉ lễ nên đông quá , nhiều "cháu" teen chân dài đi xem nhưng vì đi cùng bà xã nên em cấm có nhìn ngó gì được :mrgreen: Giá mà phim có nhiều cảnh đánh nhau hơn nữa nhỉ, chẳng hạn đoạn cuối Loki bố trí được nhiều thằng khổng lồ băng hơn lọt vào Asgard để Thor với 4 chiến hữu giao đấu kịch liệt 1 trận nữa có phải sướng mắt không? Rồi "bác" Heimdall mờ nhạt quá, giáp trụ với kiếm đẹp thế mà đạo diễn không cho múa may "phát" nào cho ra hồn. Rồi chú Thor người đẹp thế, em mà là đạo diễn thì sẽ cho cởi trần chiến đấu nhiều nữa để chị em mãn nhãn :lol:
Xem phim này em khoái nhất đoạn chú Thor cởi áo ra 1 phát, các chị em trong rạp " Ồ " lên râm ran. Mịa, cái bọn Tây này sao nó cứ ở thế thượng phong so với châu Á nhà mình mới tức chứ ! :lol: Em xem trailer của Transphomer 3 thấy có vẻ hay. Hình ảnh và ánh sáng rất đẹp!
Phim nửa thần thoại nửa hiện đại nhưng đánh đấm không đủ phê, tình huống gây cười giải trí ít... Em chẳng hiểu sao nội dung sơ sài thế mà lại trở thành bom tấn :?:
đầu tiên là ngoài lề 1 chút: xem phim này xong, bỗng nhiên em lại nhớ đến Chúa nhẫn của ngày xưa. Xem Chúa nhẫn, phải nói là em thích tạo hình đẹp đẽ của các nhân vật bao nhiêu thì cũng thất vọng bấy nhiêu về mấy vụ đánh đấm tay bo. Suốt cả 3 phần, các pha giao tranh trông đều quá nhẹ nhàng trong hoàn cảnh toàn là các trận chiến quyết tử, các chiến binh trông oai phong lẫm liệt và các quái thú thì khủng khiếp khù khoằm đủ kiểu. Em vẫn nhớ cảm giác lúc xem cảnh ông Gandalf lụ khụ mặc áo thụng lướt thướt tay cầm gậy gỗ khua đập lung tung mà cũng hạ được cả lố Orc khiên giáp đầy mình... Quay lại với Thor, em mãn nhãn với tạo hình mạnh mẽ của các nhân vật bao nhiêu thì còn phê hơn bấy nhiêu với các pha giao tranh ác liệt chát chúa đùng đoàng, chỉ ước phim có nhiều cảnh uýnh nhau với số nhiều hơn nữa để kéo dài thêm cái sự sung sướng :mrgreen: cuối cùng, em thấy những cái mác "bom tấn" được gắn lên các phim trước khi công chiếu đâu có liên quan gì đến việc nội dung sơ sài hay tỉ mỉ ?
Các chị em nhà ta bây giờ cũng "horny" ra phết. Chú này mà nhảy ra khỏi màn ảnh chắc các chị không ngại ngần gì mà không nhào tới... "Bom tấn" nhiều khi chỉ là ngôn ngữ quảng cáo hoặc ám chỉ chi phí làm phim + quảng cáo cao + ê kíp làm phim và diễn viên nổi tiếng; chứ không liên quan đến nội dung. Phim Thor này chi phí chắc phải trên 100tr, diễn viên thì có Nathalie Portman và Anthony Hopkins, như vậy gọi là bom tấn được rồi. Thường phim "bom tấn" nội dung lại không sâu sắc bằng phim "bom tạ". Xem phim này có lời khen với nhà phát hành (Megastar thì phải), chữ phụ đề đẹp, rõ, nhiều khi nằm sang bên trái hoặc phải phù hợp với nhân vật đang nói. Phần dịch rất tốt chứ không kém cỏi như nhiều phim khác, tuy vài chỗ còn chưa chính xác lắm. Nhưng lời dịch khá khôi hài. Phim này oải nhất là những màn đánh đấm trong bóng tối, nhìn hoa cả mắt.
Bài review rất mang tính ...VNAV Mình cũng rất muốn mua cái dây Thor nếu Nordost có tung ra thị trường sản phẩm có tên này. Ở VN dây này chắc bán chạy lắm đây vì ngó sang topic bass to, bass nhỏ kéo dài mấy năm, lên đến mấy mươi trang rồi mà vẫn không dứt được! Có Nordost Thor rồi thì khỏi phải lăn tăn nữa...
Cũng không bằng Dustin Nguyễn làm rơi khăn trước mặt Hội - Thái Hòa đâu bác ah , bác cứ lấy đó làm niềm an ủi. Vừa rồi phim giải trí có I'm Number 4 em coi thấy cũng giải trí tốt. Đang chờ Fast 5 nên chờ luôn bản Thor này vậy :roll:
Bác Loving chú giải phim hấp dẫn và hài hước quá, em chịu bác (em thích nhất cái đoạn giò chả bác tả ban đầu). Phải công nhận ngành công nghiệp giải trí của Tây nó hơn Ta nhiều bậc quá, xem phim rất ấn tượng. Em đồng ý với bác rằng khi đã đi xem phim giải trí thì không nên đặt nặng vấn đề nội dung phải sâu thăm thẳm, lời thoại uyên bác, triết lý cao siêu ở tầm nhân loại. Giải trí là xem xong có thể quên luôn nội dung. Kỹ xảo của phim thì miễn bàn, đối với em quá ấn tượng. Em bái phục trí tưởng tượng của mấy bác phụ trách hình ảnh trong phim (xem 3D ấn tượng hơn rất nhiều so với 2D), cảnh quay rực rỡ sắc màu, lung linh huyền ảo, đúng là xứ sở thần tiên, từ cung điện nguy nga, đến cây cầu vàng xanh đỏ tím, hay gợi sự lạnh lẽo u ám ở địa bàn hoạt động của mấy lão khổng lồ. Tạo hình nhân vật cũng ngon lành, vừa mạnh mẽ chất anh hùng nhưng vẫn đẹp, em thích nhất cây búa của nhân vật chính, em mà có nó, các bác trong vnav cứ thiếu bass trong hệ thống hay kêu phòng hơi nhỏ thì ới em một tiếng, em đến giải quyết miễn phí luôn :mrgreen:. Điều làm em ấn tượng thứ nữa là âm thanh của phim, hiệu ứng rất tốt, từng cột âm thanh khổng lồ nó phang vào người xem như búa bổ, nhất là cái trường đoạn Thor và các chiến hữu sang gây sự nơi băng giá qua cây cầu ánh sáng trong phim, nó chiu chíu rồi xoáy vào óc người ngồi xem phía dưới còn kinh gấp mấy lần thứ âm thanh do những ông chơi ghita trong cơn hứng khởi của các album heavy metal tạo ra. Những đoạn này em trộm nghĩ hiệu ứng âm thanh có lẽ đã làm cho vòng một của các chị em ta ngồi xem trong rạp cứ gọi là tăng lên rõ rệt vì tim nó nhảy mạnh quá đây mà. Còn cảnh đánh nhau thì hoa mày chóng mặt, nhiều khi em xem còn chẳng nhìn rõ cái gì nữa, kinh quá, nhưng có thêm một hai trận chiến nữa thì đẹp :wink:. Và theo em phim này thì: rất hay trong tầm giá vé :lol:.
Natalie portman trong này không để lại ấn tượng gì sau khi xem . Phim này em thấy đáng xem nhất trong những bom tấn ra bản bluray vừa ra