Chuyện thường mà bác. Cách đây khoảng gần 10 năm thằng bạn em mua 2 cái đồng hồ JL (Jacques Lemans) cho vợ chồng nó, giá mua cả cặp là 1.500$ (hồi đó hình như tương đương với hơn 20 triệu đồng) ở cửa hàng đồng hồ Thụy Sỹ gần ngã tư Hai Bà Trưng và Bà Triệu. Có lần nó cùng em đem chiếc đồng hồ của nó đi đánh bóng lại mặt kính thử hỏi giờ bán được bao nhiêu thì sau một hồi xem xét bác chủ cửa hàng trả lời giờ nếu bán ông ấy mua cho 1,5 triệu.
E thấy các bác toàn mua Ô & Long thì mới đỡ mất giá, vì VN chỉ biết đến những tên tuổi đó thôi ( công nghệ PR tốt :mrgreen: ) , các bác có mua đeo chơi để bán cũng ít mất giá hơn các hãng khác chứ các hãng khác thợ ngoài đọc còn sai tên hoặc ko biết đọc là gì thì làm sao trả giá cao được ạ )
Em thì cũng may mắn là cách đây 2 năm có mua được 1 chiếc đồng hồ trong trường hợp rất tình cờ và cũng là mang sự may rủi . Vì đặc trưng nghề nghiệp em cũng có biết qua về chất liệu quý nên đã mua được chiếc đồng hồ này giá rất hợp lý . Để đảm bảo cho sự chắc chắn thì khi mua xong em có mang qua hàng vàng để kiểm tra thì biết rằng dây đeo em nó làm bằng vàng thật,đặc,và làm thủ công nặng khoảng 1 cây. Trên dây đồng hồ có khắc ký hiệu 75% gold tuy nhiên tuổi vàng thật của em nó thì chỉ khoảng 6 tuổi . Nhưng cũng là một điều may mắn vì đang cần mà mua được chiếc đồng hồ ưng ý và cho đến bây giờ em vẫn sử dụng em nó.
Re: Kinh nghiệm mua và chơi đồng hồ Em có cái Mido Commander oceanstar mua bằng tiền để dành dụm sau 1 năm làm việc. Sau một lần ngã xe máy bị nứt mặt, núm xoay bị móp méo và thế là em cất luôn cho đến ngày hôm nay đọc thớt này của bác Thích. Nhân đây, em xin các bác biết chỗ nào sửa uy tín để em mang đến phục hồi cho nó hoạt động trở lại và làm cách nào để kiểm tra là hàng xịn là hàng fake. Đằng sau nó ghi dư lày: Mido stainless steel swiss made 8486778 8269 Em ở tp Sài Gòn. Xin cảm ơn các bác.
Thấy phòng nghe của Bác có nhiều đồ đẹp nhất là có mấy cái odo em ngưỡng mộ quá. Khi nào bác rảnh cho AE xem cận cảnh mấy cụ odo đó được o ạ!
Lâu lâu em móc topic này lên Cũng từng lọ mọ đốt khối tiền cho cái món này, cũng Long-Ô-Rô, rồi GP, LeCoultre rồi cả Pôn dốt đủ cả, giờ em cho ra đi hết rồi, chỉ giữ lại 2 em này thôi, một em đeo đi làm một em đi chơi bụi bụi
- Em dự con mặt trắng đi làm, mặt xanh đen đi bụi - Rưng hôm nọ ở góc cafe Nguyễn Khắc Cần đang giờ hành chánh lại có cái mặt xanh đen ở trên tay, chắc vừa đi bụi về
E cũng có time thích cái món này..nhưng nay stop rồi, vẫn giữ lại vài con treo tường để chơi. Khoe các bác 1 "cụ" treo ở phòng nghe nhac - xem phim, "Cụ" này đánh chuông xích-lô...tuổi chắc khoảng hơn trăm .