Bảo Yến, tên thật: "Kim Yến", là một nữ ca sĩ nổi tiếng của dòng nhạc Dân ca Trung Bộ. Chất giọng của Bảo Yến mang đậm phong cách trữ tình đượm nét của cố đô Huế Ca sĩ Bảo Yến sinh ra và lớn lên tại Thành Nội Huế. Xuất thân từ gia đình nặng nợ với âm nhạc, được cha mình là ca sĩ Thủy Triều rèn luyện và chuẩn bị cho bước đường nghệ thuật rõ nét từ bé... Được nuôi dưỡng từ những giọng hò trên sông Hương, núi Ngự, những dòng thơ nhạc chảy trong huyết mạch của người dân xứ Huế và của bố mẹ, Bảo Yến đã có một chất giọng ngọt ngào thiên phú, một phong cách và một giọng ca buồn trữ tình mang đượm nét của thành phố cổ kính... Không như Nhã Phương hướng đi của Bảo Yến chậm hơn dù rằng từ dáng vóc, chất giọng... của hai chị em gần giống như nhau. Năm 1981, khi Nhã Phương tham gia kỳ thi Những giọng ca Phương Nam do đài Truyền hình tổ chức và thành công, thì cũng là năm Bảo Yến được đài truyền hình cùng mời về cộng tác trong những chương trình ca nhạc của đài với cương vị là diễn viên thanh nhạc. Những bài hát thành công và tâm đắc nhất của Bảo Yến giai đoạn đầu tiên là: bài Nói chuyện với người trong tranh của NS Triều Dâng, Tình ca trên biển của NS Thanh Tùng và Hương Thầm của NS Vũ Hoàng. Các album đã thực hiện: Bay vào ngày xanh, Ru nửa vầng trăng, Biết đâu cội nguồn và tâm đắc nhất với Mưa trên phố Huế, Chiều hạ vàng,... em đang nghe album "Mẹ Gò Công" của chị,.. Ca sĩ Bảo Yến đặc biệt thành công với những ca khúc được sáng tác bởi chồng của mình là nhạc sĩ Quốc Dũng Bảo Yến là một giọng ca lạ, một chất giọng khó lẫn mỗi khi nghe thấp thoáng ở đâu đó Mời các bác tiếp tục ạ !
Em cũng nghe Bảo yến,chị hát nghe có gì đó buồn-cái buồn ko giống với Ngọc lan-nhưng trong chất buồn có cái điệu đà luyến tiếc!Em nghe chị với 2 CD của trung tâm ASIA là Chiều hạ vàng và thôi thế thì chia tay.Ko biết đời sống hôn nhân của chị thế nào?nhưng nghe chị hát: Anh còn nợ em! Những lời này cho anh sao mà cảm quá!
Em bắt đầu thích nghe Bảo Yến từ khi được ông thầy chủ nhiệm mở cho nghe hồi học phổ thông. Giọng ca của Bảo Yến là một điển hình cho dòng nhạc trữ tình. Em cũng có một số CD của Bảo Yến nhưng không có bài "Sầu cố đô" - là một ca khúc mà em rất thích nghe bằng giọng ca này
Ăn trộm cái này (mp3) về cho bác Kinh xài đỡ. Album Bảo Yến - Thôi thế thì chia tay - TT Asia 2007 http://www.mediafire.com/?21xxugrq0ikg40c
Chia Sẻ Âm Nhạc Cùng blog của bác denguyencong Bảo Yến Collection http://vn.360plus.yahoo.com/denguyencong?l=f&id=6
cụ cai gãi đúng chỗ ngứa :lol: chị "trời Kim" em có cái CD ASIA THIÊN KIM KIẾP ĐAM MÊ-Toàn các hits trong hát mấy bài của cụ Trịnh nghe khá đạt,Đêm vũ trường và phận tơ tằm nghe hay nhưng đỉnh phải là "chuyện tình ko suy tư" nói chung Thiên kim có cái này nghe đạt nhất. ALBUM BẢO YẾN-NHỮNG TUYỆT PHẨM BOLERO nghe chối nhất hòa âm như đấm vào tai.
Trước kia em biết tới Bảo Yến với Chuyện tình Hoa muống Biển. Bất chợt, cách đây gần chục năm, khi mới bước chân vô Sài Gòn, Tết năm đó (2002) phải ở lại Sài Gòn ăn Tết, nghe "Bài Ca Tết cho em", nó diễn tả đúng tâm trạng em khi đó quá. Nỗi nhớ nhà da diết. Hôm nay nghe lại ca khúc này, cảm xúc chục năm trước lại ùa về, mời các bác Em chưa tìm thấy YouTube, mời các bác xơi tạm MP3 @Cụ Cai: cám ơn cụ !
Tặng bác Týngọ và các bác yêu tiếng hát Bảo Yến, em thích bài này hòa âm kiểu trong nước hơn nhưng tìm không ra:
Bảo Yến hát thì vẫn thế thôi nhưng phần hòa âm thì khác, không chi tiết & acoustic bằng nhưng mà rất "ngấm" . Để em tìm rồi sẽ post lên sau.
Phải nói là Asia hòa âm nhạc vàng là vô đối, version Đưa em vào hạ này hòa âm mới nhưng nghe vẫn tuyệt hay và tôn giọng các bác công nhận ko. Bảo Yến nổ liên khúc Trúc Hồ với Đặng Minh Thông & Khải Tuấn cũng phê lắm, vàng, rock, pop tá lả luôn
Các bác nghe bài này, nếu thấy hay em up cả Albulm : Nhớ Quảng Trị http://www.mediafire.com/?e9dcr79vdqrmygy