Tiếng hát Giao Linh | Những đóm mắt hỏa châu

Discussion in 'Âm nhạc' started by trungquoc, 18/8/19.

  1. trungquoc

    trungquoc Advanced Member

    Joined:
    12/10/09
    Messages:
    1.661
    Likes Received:
    105
    Location:
    Hà Nội
    Có ai thích giọng hát Giao Linh không vậy.
    Cá nhân tôi rất mê giọng hát này. Mời nghe 1 bài hát nổi tiếng trước 75 qua sự thể hiện không thể hay hơn của cô Giao Linh

     
    Tags:
  2. Loa dóng

    Loa dóng Approved Member

    Joined:
    13/7/19
    Messages:
    30
    Likes Received:
    13
    Chung cảm xúc với bác..
     
  3. mr.sweettooth

    mr.sweettooth Approved Member

    Joined:
    9/1/20
    Messages:
    14
    Likes Received:
    7
    Duy Khánh và Giao Linh là 2 giọng ca đỉnh cao của nhạc vàng , không phải ai cũng lĩnh hội được , rồi cũng không dám nghe nhiều vì quá giàu cảm xúc , quá buồn . Tôi có anh bạn cùng đam mê 2 giọng ca này , có lần thấy anh ngồi một mình nghe họ hát và ... khóc , giờ anh ko còn nữa , mỗi lần nghe họ hát tôi rất rất buồn nên cũng ít nghe
     
    nhockon_cm and trungquoc like this.
  4. trungquoc

    trungquoc Advanced Member

    Joined:
    12/10/09
    Messages:
    1.661
    Likes Received:
    105
    Location:
    Hà Nội
    Mời anh nghe.
     
    mr.sweettooth likes this.
  5. Maidanhan

    Maidanhan Advanced Member

    Joined:
    14/3/06
    Messages:
    3.722
    Likes Received:
    1.144
    Dear bác
    Giao linh còn đc mệnh danh là " Nữ hoàng sầu muội ", nói đến các ca sỹ vần " Inh " trc 75, người ta hay liêm tưởng đến sự nghẹn ngào và nức nở.
    Với đa phần AE nghe nhạc người Bắc chỉ đc biết đến Giao Linh từ những năm 1986 trở đi ( trc đó có thể nghe và thích giai điệu nhưng khg biết tên ). Năm 1987, lần đầu nghe băng cassette từ hải ngoại chuyển về ( Lúc đó tôi ỏ Hải phòng, nôm na là dân VOSCO mang về, khác trg Nam là bà con đinh cư ở Mỹ chuyển về ), ca khúc " Nối lại tình xưa " do Giao Linh Tuấn Vũ song ca, đa phần AE đều gán cho giọng nữ là Thanh Tuyền thay vì đích danh Giao Linh.

    Tuy nhiên đến năm 1988 thì tình hình khác hẳn khi album " Đôi mắt người xưa" của Tuấn Vũ và Giao Linh trở nên phổ biến. Sau album này mọi người biết đến Bà một cách rộng rãi hơn, thậm chí các Album về sau của Hải ngoại hay in thêm " Tuyệt phẩm song ca..." hay Tiltle tg tự để khẳng đinh sẽ hơn đc album kể trên.
    Nhìn lại các chương trình của Bà, có lẽ trong seri Album Kim Đằng, " Chuyến xe lam chiều " có lẽ đến giò nay khg ca sỹ nào có thể Cover thành công và làm nên dấu ấn như thế. Có thể vì điều này chi phối mà các Album CD của Bà, kể cả một số LD ( Lazer Dick, Analog cao cấp 100%) tôi cũng ít quan tâm và nếu mở nghe, tôi hầu như chỉ nghe vài bài trg các album đã nêu.

    Bác nói đúng, khg hiểu sao, những năm 1984-1986 tôi nghe mấy băng cassette Xuân có Duy Khánh ca, tôi nghe đc và khg chán, nhưng càng về sau, tôi khg nghe nữa, nhất là các DVD sau này ( Trc năm 2000). Mà bác biết những năm đó, chỉ có con cassette SONY mặt đỏ stereo hay hèn ra cũng là SONY mono bass 18cm.
    Mấy ông anh đi lính qua trận 79, 84 kể Tết phía bên kia biên giới, họ mở loa nén phóng thanh " Xuân này con không về ", anh em bên phía mình rơi nc mắt, bác ạ.
     
    Last edited: 11/2/20
    nhockon_cm likes this.

Share This Page

Loading...