Với giọng ca ấm áp đi kèm một phong cách rụt rè khờ khạo. Trường Vũ là ca sĩ đưa em đến với nhạc vàng. Anh đặc biệt xuất sắc với những bản nhạc lính như Tâm Sự Người Thương Binh, Rừng Lá Thấp, Viết Từ KBC, Ngoại Ô Buồn, Nó và Tôi, Ngày Đó Xa Rồi...vv . Xin được lập fan club hội những người mến tiếng hát Trường Vũ để cùng nhau bàn luận, chia sẻ về ca sĩ đáng mến này
Anh hát nhiều và thu ở nhiều nơi nhưng em chỉ thích nghe Anh ấy hát cho CaDao và Asia. Chất giọng chưa thể bằng Chế Linh nhưng hát thành công cũng rất nhiều bài hay. Em thích nghe Trường Vũ hát bài: Mưa đêm tỉnh nhỏ; Núi đôi; Căn nhà ngoại ô... Hát song ca với Hồng Trúc; Thanh Thu trong cd Dang Dở; Không bao giờ quên anh...cũng rất hay...
-ca sĩ này ờ VN nhất nhiều fan hâm mộ , giọng ban đầu nghe giống chế linh.......dù sao cũng chưa có phong cách riêng , chất giọng hay , ngọt ngào
Em thì lại không thấy giống Chế Linh, Trường Vũ cũng có những sở trường riêng đặc biệt là những lúc ngân thì không ai bằng
Trường Vũ mà ca bản này thì người nghe cũng phải...bán nhà để nghèo luôn ...Khi tôi sinh ra mang được ngay tiếng con nhà nghèo qua bao nhiêu năm không đổi thay lớn lên còn nghèo... Còn song ca bản này cùng Như Quỳnh thì cứ gọi là...đi thẳng ra cầu Sài Gòn :lol: ... Trả nhẫn kim cương cho kẻ kêu chồng Bạc tiền mua duyên sao ở đẹp lòng Thầy Mẹ tham sang mang duyên ép Người tuổi xưng hô vai cha chú Kim cương nào soi sáng con tim...
Em thấy Trường Vũ hát "Vọng gác đêm sương" rất hay, bản này và "Chuyện hoa sim" của Như Quỳnh là hai bản thuốc để em thử bass :lol:
Em copy đoạn này về Ca sỹ TV: Trường Vũ tên tật là Huỳnh Văn Ngoảnh, sinh năm 1963 ở ấp Vĩnh Bình, quận Vĩnh Châu tỉnh Bạc Liêu. Anh là con thứ năm trong số 6 người con một gia đình gốc người Tiều Châu đã sang lập nghiệp tại Việt Nam từ nhiều đời trước. Trường Vũ lớn lên từ một gia đình nghèo khó, tại một ấp toàn người Tiều Châu nghèo nàn, xa nơi thị tứ, không gần người Việt. Trong giao tiếp hàng ngày Trường Vũ chỉ nói tiếng Hoa, rất hiếm khi nói tiếng Việt. Năm 1983, Trường Vũ vượt biên và ở trại tỵ nạn Pulao Bidong hơn một năm, sau đó được nhận đi định cư tại Los Angeles. Trong thời gian ở đảo Trường Vũ đã có dịp được nghe những băng nhạc do đồng bào vượt biên mang theo. Tiếng hát của Chế Linh và Duy Khánh với các nhạc phẩm tình cảm phổ thông đã ảnh hưởng Trường Vũ trên đường viễn xứ. Khi đến Mỹ, tuy có ghi danh học Trung Học Phổ Thông nhưng Trường Vũ đã bỏ ngang vì quá đam mê ca nhạc. Được bạn bè khuyến khích Trường Vũ đã tìm đến nhạc sĩ Duy Khánh để theo học và đã được chỉ dẫn phát âm tiếng Việt cùng với nghệ thuật luyến láy để diễn tả những nhạc phẩm thuộc thể loại mà Trường Vũ thấy phù hợp. Trường Vũ đã cộng tác với trung tâm như TT Ca Dao, TT Phượng Hoàng, TT Asia, TT Vân Sơn, TT Tình, TT Thúy Nga và đã xuất hiện trên video của các TT này. Mặc dù bây giờ đã đi hát ở rất nhiều nơi nhưng thỉnh thoảng anh vẫn còn cảm thấy run mỗi khi bước ra sân khấu, do đó ít khi dám ngó xuống phía khán giả mà chỉ nhìn thẳng về phía trước. Qua những lời tâm sự của Trường Vũ, người ta được biết người đã hết lòng khuyến khích anh bước vào con đường ca nhạc chính là người bạn gái thân thiết của anh, năm nay 25 tuổi, mới sang Mỹ định cư năm 1993. Ngoài việc khuyến khích Trường Vũ, người thiếu nữ có tên Anh Thư hiện còn đang đi học và đi làm này được anh coi như người có công nhiều nhất trong việc chỉ dẫn phát âm tiếng Việt Nam cho được suông sẻ cũng như giúp anh biết được nghĩa của những chữ khó. ** Giọng hát của anh rất hay, Đặc biệt, em khoái cặp với Như Quỳnh- NeY
Em cũng hay nghe Trường Vũ, tuy nhiên, một số bài Trường Vũ hát quá dở (có thể do không rành tiếng Việt), thậm chí sai cả nhạc. Tiêu biểu là bài... Để em xem lại đã :mrgreen: .
Vâng tất nhiên ai chẳng có bài hay bài dở. Điển hình là Trường Vũ ko hát được nhạc Lam Phương...dạng như Phút Cuối, Tình Bơ Vơ nghe ko hay.
Em thích nghe Trường Vũ hát mấy bài như: Tý Ngọ của tôi, Viết từ KBC, Thư cho Mẹ, Tình Mẹ, Lá thư tiền tuyến, Lời đầu năm cho con...
Đó đó. Ngày xưa học lớp 1 lớp 2 hồi cả nước vẫn còn xem băng tua chiều nào em cũng bật bài Tâm Sự Người Thương Binh và Tý Ngọ Của Tôi :lol:
Bác chủ cho em hỏi thăm mấy cái CD Trường Dzũ của trung tâm Phượng Hoàng này...giờ có bán không và có thể mua được ở đâu bác nhỉ Mấy cái này mà có đĩa tàu loại tốt nghe cũng phê lắm
Bác vào đây nhé : http://hdvietnam.com/diendan/showthread.php?t=100612 Hiện diễn đàn hdvietnam.com có một câu lạc bộ HD Hà Nội hỗ trợ mua đĩa gốc hải ngoại cho các thành viên. Đĩa của trung tâm Phượng Hoàng giá 400/đĩa ạ. Dòm thấy CD Tình Bạn Tình Lính bên góc trái kìa :lol:
Cảm ơn bác nhé Em thấy cô áo dài màu xanh rồi ạ ...xinh quá Bác cho em xin xỏ mấy cái F1 này của bác thì tốt quá
Em cũng khoái nghe Trường vũ,đặc biệt là Túy ca ạ. Cụ nào ở hà nội có PHCD095-TRƯỜNG VŨ-TÌNH BẠN TÌNH LÍNH thì cho em copy nhá,CD này em rất thích nghe Mùa xuân của mẹ.còn thiễp hồng anh viết tên em anh Trường vũ ca cũn được. Em chờ tin các bác.
Ban đầu em nghe CD này một cách không tập trung nên không ấn tượng với nó lắm, sau khi nghe lại thì thấy mình đã quá vội vàng. Hòa âm cực kỳ ấm áp, đặc biệt là bài "Tình Bạn Tình Lính" nghe kỹ thì thấy nó rất tuyệt, mà chưa thấy ai hát ngoài Trường Vũ thì phải. Khi nào em mua em ới bác nhé. Editted by Gemini - đề nghị không post hình lính cộng hòa Đêm nay ta chuốc cho say,cạn hết men cay, ta quên bao bao khói lửa mịt mù còn vương trên lớp chinh y, quên lúc chân đi bên hầm chông,bờ lao, bãi mìn đường gập ghềnh xuyên rừng núi. Anh ơi thôi chớ suy tư, giờ hãy quên đi bao nhiêu năm chinh chiến miệt mài đường hành quân lắm phong sương, ta cố quên đi bao niềm đau hằn trên đất mẹ để đêm này vui trót một đêm. Anh ơi thương nhớ trong đời năm mười tám tuổi, tôi đi vào quân đội,trọn ba tuổi lính, nay về phép bên nhau trong chén rượu say mềm. Anh ơi nhắc nhở thêm buồn, quê nhà khói lửa,thân trai nợ sông hồ, buồn qua từng phút,mắt nhìn thấu đêm đen, tay súng trận hao mòn. Mai đây,ta sẽ chia tay, hẹn ước tương lai cũng có ngày ta sẽ trùng phùng rượu nâng ly thức bao đêm, ta uống cho say say cùng say thì quên hết nhọc nhằn đêm này ta cố tìm say. Sao mình yêu những bài tình lính thế
em sinh ra khi đất nước đã hoà bình,nhưng nghe các bài về lính thấy rât tâm trạng,mặc dù mình chẳng đi lính bao giờ. Bác đang nghe PHCD095 TÌNH BẠN TÌNH LÍNH bản copy à,cho em 1 bản nhá :lol: .ko cần cd gốc đâu,hôm qua em download mp3 về nghe nhưng link die nên chỉ nghe có 5 bài. .mong tin bác.